PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dù Anh Đã Biết - Enbj



hoabinhtronven
17-12-2007, 10:17 AM
http://files.myopera.com/quyetha/files/du%20anh%20da%20biet.mp3
Ngồi đây A mong E sẽ quay trở về
Tìm lại tình yêu đã úa tàn ! ngừời yêu có biết hay chăng ?

Dù biết em đã mãi xa cuối trời
Tìm đâu thấy bóng dáng nguời
Nguời yêu dấu ơi...
Rap1 :
Anh sẽ đi về đâu ? anh sẽ bước về đâu ?
Tìm đâu ra tìm đâu thấy thấy đuợc bóng dáng nguời ?
Anh đã làm điều chi ? anh đã làm điều j` ?
Để bây giờ phân li !
tình yêu kia đã chết và rồi 1 cuộc tình đã hết
Dẫu anh cũng biết rằng em ko thuộc về anh
nhưng tr0ng lo`ng hối tiếc ! em ra đi 1 cuộc tình hư ảo
Để bây giờ lòng anh xuyến xao ! Nhìn lên bầu trời cao lòng anh ứoc ao
Về bên anh về bên anh như những ngày xưa yêu dấu
1 mối tình ! đầu hồn nhiên khờ dại ! và trong lòng em bây giờ có ai ?

E đã mãi xa rồi còn A ngồi đây tiếc thương fút giây ấm nồng
N/yêu ơi hãy quay trở về để tình ta mãi sáng như ánh bình minh
Xua tan đi đớn đau Và A sẽ có E trong vòng tay A .

Nhìn ánh sao đêm trong nỗi đau bẽ bàng ! mùa thu đã theo nguời ! dù anh vẫn mãi đợi chờ
Dù biết con tim vẫn mãi nuôi bóng hình ! L0`ng A vẫn muốn biết đuợc 1 lí do tại sao ?

Rap 2 : Trong màn đêm u tối ! 1 mình anh 1 lối ! buớc đi ko chút nghĩ suy ! về ngày mai
Ngày mai anh sẽ ra sao ! Rồi ngày mai anh sẽ thế nào ? Khi mà anh đã ko bên em như ngày xưa rồi
hứa hẹn để mà làm chi ? thề thốt thì có ick j` ? Khi mà giờ đây em là kẻ phản bội ?
Khi thật lòng có lẽ thật khó ! tình yêu đó như gió mùa thu
chợt đến rồi lại bay đi mang theo những kỉ niệm bơ vơ ơ thờ khi mùa thu vội qua that dang dở ! yeah

E đã mãi xa rồi còn A ngồi đây tiếc thương fút giây ấm nồng
N/yêu ơi hãy quay trở về để tình ta mãi sáng như ánh bình minh
Xua tan đi đớn đau Và A sẽ có E trong vòng tay A .