PDA

Xem đầy đủ chức năng : Blow away...



nhudieu
17-12-2007, 09:30 AM
Đôi lúc có những điều mà bản thân mỗi người đều không thể nào ngờ được…

Ring….

- Alô…uhm…muhm… Dạ, Nhiên nghe đây!

- Em khỏe không? Đang làm gì đó?

- Uhm…muh…em đang….

- Đang ngủ phải không?

- Ừm… đúng! Sao anh biết được nhỉ?

- Nghe giọng của em là biết rùi…. (hix (O-o)) Tối qua đi chơi về khuya nên ngủ đến giờ này phải không? (Sao giống thầy bói quá!!! Mà đang nói linh tinh rì zậy chùi???))

- Uhm… hông phải!! Em buồn ngủ thì ngủ thui. Ủa? Mà xin lỗi cho em hỏi: anh là ai zậy???

- Hông bít ai hả? Hông bít sao nói chiện nãy giờ???

- ….(?”?)

- Mai mốt nhớ hỏi ai trước nghe chưa? Hông thôi dễ bị dụ lắm mà cuối cùng cũng hổng bít ai dụ mình lun.

- (Ak ak!!).. Vậy túm lại anh là ai??

- Anh là anh Thành nè!!! (nặn óc cố nhớ lại 1 cái tên??? Ồ!!! Thì ra là người đó _ người đã liên lạc với mình suốt 1 long time before Christmas cách đây …3 năm!!! Và sau đó…)

- Oh!! Yeah! Em nhớ ra anh rồi… Anh khỏe không?

- Anh khỏe… bình thường!! Vẫn có đủ 2 tay, 2 chân, 2 con mắt & 1 cái mũi.

- …??...

- Không ngờ là anh vẫn còn nhớ em phải hông?

- Hôm bữa anh có nhận được tin nhắn của em??

- Ùh có….Có mới bít số em mà gọi nè…

- Ừhm…. Vậy anh trả lời câu hỏi của em đi.

- Câu hỏi nào???

- Câu mà em hỏi anh đó: Tại sao lâu như vậy rùi mà vẫn còn nhớ em vậy? Why???

- Thì phải có nợ nần gì thì mới nhớ chứ!!

- Nợ? Nợ gì?

- Nợ thì chỉ có nợ tiền hoặc nợ tình. Chưa gặp em bao giờ nên chắc chắn không thể là nợ tiền rùi.

- Vậy có nghĩa là em nợ….tình của anh???

- Ừ!! Người ta trao tình cảm cho em mà em hông đáp lại, em im re lẳng lặng lun…thì là em nợ tình người ta rồi còn gì nữa????

- Vậy sao??

- Ừhm!! Vậy tính chừng nào trả nợ cho anh đây?

- Uhm…uhm…em hông bít. Mà sao cũng đã khá lâu rùi, sao anh lại vẫn nhớ nhỉ?

- Nhớ chứ! Tại em gây cho anh ấn tượng sâu sắc (-> xấu) nên anh nhớ chứ!! Nhớ suốt 3 năm qua… Từ lúc chat với em xong đến giờ anh hông thèm chat với ai lun.Vì thấy ai trên mạng cũng nói xạo hết. Rồi tới lúc kêu gặp thì cũng giống như em….lảng lảng đi… nên anh ghét…Hông thèm chat nữa!! Chỉ lên mạng để tìm tài liệu, chứ không thèm chat nữa … Vậy thui!!

- Á à ahhh… Nghe có vẻ buồn quá nhỉ? Time qua anh có thay đổi gì hông?

- Hông! Anh vẫn vậy, vẫn hông có bạn gái… Vẫn cô đơn 1 mình.

- Chẳng lẽ trong suốt time qua, anh không tìm được cho mình 1 ai đó để yêu sao?

- Hông!!! Hết đi làm xong lại về nhà có đi đâu đâu mà quen được ai chứ??? Mà cũng tại em!! Tại em hết!!! Tại em làm anh ấn tượng nên anh thấy chán, chẳng yêu ai được nữa.

- (Tui cóa làm rì đâu? Oh my god, what did I do???)
Nhưng chẳng lẽ trước giờ anh ko yêu ai???

- Thì hồi trước anh có kể với em rồi….Tính đến nay cũng gần 5 năm rồi.

- À!!! Em nhớ là anh có 1 mối tình. Ý em hỏi là từ lúc đó tới giờ anh ko yêu ai sao?

- Có. Người anh thích thì hông thích anh. Còn người anh không thích là thì lại cứ thích anh. Nên anh chán. Không thích ai nữa .

- Uhm… Sao anh chắc là người ta hổng thích anh?

- Anh biết chứ! Ai hông thích mình, mình nhìn là biết liền.

- Nhìn mà biết hả? Anh sure hông?

- Sure!! Không thích thì chỉ cần nhìn biểu lộ của họ là bít ngay!!

- Có khi nào người ta cũng thích anh mà anh hổng bít hông?

- Không!!

- Why?

- Làm sao anh bít tại sao?

- Anh có hỏi người ta chưa mà biết là người ta hông thích anh?

- Cần gì phải hỏi. Hỏi chi? Hông thích thì thôi, hỏi làm gì?

- Hổng lẽ hông có ai thích anh.

- Có. Người thích anh cũng nhiều. Nhưng mà anh không thích nên …thôi.

- Sao ko thích đại 1 người nào đó đi nhỉ?

- …Ha ha… …

- Hì!! Mà anh bao nhiu tuổi rùi nhỉ?

- Anh 32. Cách đây 3 năm, lúc anh biết em, anh 29. Giờ 3 năm là anh 32 rồi.

- Còn em thì đã 21 rồi.

- Vậy là em thua anh đúng 1 con giáp.

- Chời!! Anh già dữ vậy hả??

- Ừ!!

- Vậy anh tuổi con trâu?

- Hông.

- Con cọp hả?

- Ko lun!

- Con mèo??

- Ko.

- Vậy chứ anh tuổi con gì?

- Anh tuổi con ngỗng.

- Con ngỗng ?? Làm gì có con ngỗng.

- Có chứ!! Suốt ngày anh cứ đi ngỏng ngỏng ngoài đường nên tuổi con ngỗng là đúng rồi.

- Hì… Nhưng mà trong 12 con giáp hông có con ngỗng. Nói đàng hoàng nhen, anh tuổi con gì?

- Con gà. 26 tuổi.

- Uhm.

- Giờ anh ở đâu?

- Anh đang ở nhà… À không, ở trong phòng…À! Anh đang ở trong cty.

- Zậy túm lại là anh đang ở đâu? (6_o)

- Anh đang ở trong phòng ở cty.

- Ở đó có ai hông?

- Có anh.

- Ngoài anh ra?

- Có. Có cái điện thoại.

- Ngoài anh với cái điện thoại lun.

- Có cái máy vi tính nữa.

- Ngoài anh với mấy thứ đó. Có NGƯỜI nào khác ko?

- Có thằng Thành nữa nè.

- Người nào khác ngoài anh cơ mà.

- Ko!! Chỉ có mình anh thôi.

- Uhm… Tại em sợ lỡ có ai ở đó mà nghe anh nói chuyện với em nãy giờ thì…

- Thì người ta sẽ nghĩ anh khùng chứ gì.

- Hì hì.

- Anh khùng là vì em đó.

- Chừng nào anh nghỉ tết?

- 29.

- Hông. Em hỏi tây đó.

- Uhm… ngày 16 .

- Rồi chừng nào anh đi học lại… à không đi làm lại?

- Mùng 6.

- Chời!!! Tội nghiệp quá hén. Nghỉ có mấy ngày à.

- Tội nghiệp hông?Vậy em đi chơi với anh nha.

- Ơ…nghỉ tết xong em bận lắm.

- Em lúc nào mà chả bận.

- Tết em phải xuống nhà ngoại.

- Nhà ngoại ở đâu?

- Thủ Đức lận.

- Vậy năm nay anh ăn tết ở Thủ đức. Anh xuống nhà ngoại em hén.

- Thôi. Anh xuống chi.Tết em cũng về đây mà.

- Uhm… Vậy thì anh ăn Tết ở đây.

- Chứ mấy năm trước Tết anh làm gì?

- Thì anh cũng chơi Tết.

- Uhm. Chơi với người khác đúng hôn?

- Hông. Tết năm nay anh mới chơi với người khác. Còn Tết mấy năm trước anh chơi khác người?

- …???...

- Thì Tết người ta đi chơi hết trơn. Anh ở nhà anh chơi 1 mình như thằng khùng thì là khác người chứ còn gì!!

- Ha ha ha… (^o^)

- Vậy là cuối cùng em vẫn không chịu gặp anh.

- (Giọng nghe tội nghiệp quá!!)

3 giây suy nghĩ

…1

….2

….3

No!! Em sẽ gặp anh. Để coi không biết chừng nào em mới rãnh nữa…

- CN này nha. Anh muốn gặp em Cn này. Từ 6h tối trở đi anh rãnh. Mình gặp nhau hén.

- CN? Hôm nay thứ 6… thứ 7,CN,.. Vậy là 2 ngày nữa? Sao gấp quá vậy? CN em bận. 7h30 em phải đi tập hát.

- Lại là hát!! Anh nhớ mà…Hồi trước em có nói rồi.

- Thì đó!! CN nào em cũng đi tập hát. Em hát Ca Đòan mà.

- Nhưng anh muốn gặp em càng sớm càng tốt. Mà thôi!!! Ko sao!!
Lúc nào em rãnh thì gặp cũng được. Dù sao cũng chờ mất 3 năm rồi. Chờ thêm 2 năm nữa cũng không sao. Nếu ko thì 10 năm, 20 năm nữa ….em cũng phải gặp anh thôi.

- (Ù ù cạc cạc…) (O-o)

Uhm… nói chung em sẽ gặp anh. Ko đến nỗi lâu như vậy đâu. Từ giờ tới lúc em nghỉ Tết, em sẽ gặp anh. Vậy nhé!!!

- Uhm. Có gì anh sẽ gọi điện lại cho em sau.

- Yeah!!! Em chào anh heng . Bye bye!!

Cố gác máy thật nhanh để cắt đứt những dòng suy nghĩ đang ong ong trong đầu, nó chợt nhận ra mình đã tỉnh ngủ hẳn. “Chà!!! Vậy là lại mất giấc ngủ trưa!!! Mệt mỏi thật!!!...Mà anh chàng này thật ra là người như thế nào nhỉ??? Phức tạp và khó hiểu quá!!!”-nó tự nhủ và thầm nhớ lại những gì liên quan đến anh chàng tên Thành này. Cố gắng moi móc mớ ký ức còn sót lại trong cái đầu vốn nổi tiếng mau quên,và….nó đành bất lực vì chẳng nhớ thêm được gì cả!!!

Nó _ con nhóc vốn nổi tiếng mau quên. Thỉnh thoảng trong lúc đang cao hứng trò chuyện với mấy nhỏ bạn thân, đang lúc cao trào dạt dào cảm xúc nhất,nó quay qua và…bỗng nghẹn ngào hỏi: “…Ủa?Mà mày tên gì tao quên mất rùi!!!”. Và kết quả là câu chuyện phải bị ngắt quãng giữa chừng vì cả đám bạn bận xúm lại la lối phản đối cái đầu óc hay quên nhảm nhí của nó.

“Tao đâu có muốn vậy đâu. Tại trí nhớ của tao hay có vấn đề.Mỗi lần ngủ dậy xong 1 giấc là y như bị “tẩy não” zậy á!! (^,^)

“Khó có thể tin được một con nhóc 21 tuổi lại vẫn còn có thể hồn nhiên ngây thơ đến vậy!!!” _ đó là lời mọi người hay nhận xét về nó!!! Ngay cả lũ bạn luôn đánh giá cao khả năng nắm bắt tâm lý và vai trò “chuyên gia tư vấn tình cảm” của nó cũng vẫn thỉnh thoảng bất ngờ và phá lên cười ngặt nghẽo mỗi khi nghe những câu chuyện nó kể. Bản thân nó cũng không hiểu nổi tại sao mình lại có thể sống sót trong an bình và lạc quan thường xuyên đến tận giây phút này. Đó vẫn là 1 câu hỏi lớn mà bản thân nó cũng không có lời đáp và cũng chẳng hề muốn trả lời… (???!!)

Sài Gòn thương,

Tháng 1/2007.

tienu
17-12-2007, 10:05 AM
ờ..........
Là seo?? (<= hiểu mà hổng hiểu *_*)
Có chuyện....quên trên mạng rồi...yêu như vậy ko??
Khó tin qué è....
Thôi....
Dù seo cũng đc tem (<= lần đầu tiên trong đời, vui chảy cả nước mắt TT_TT ^^)
Viết típ nhé bạn ới ời ơi ời ơi ơi ời ơi, để giải đáp théc méc cho con nhỏ ( chậm phát triển trí não ) này nhé !!!! ^^

haibara102
17-12-2007, 09:19 PM
cũng hay đóa chứ. hiểu mà ko hiểu ha...... cách 3 năm mà nói chuyện..........
Đôi lúc có những điều mà bản thân mỗi người đều không thể nào ngờ được…. -----> hơi bị lạ đấy ! mà nv chính giống minh ha. Rất hay đãng trí......... nhưng ko tồi tệ như nhỏ kia --> pó tay lun
“…Ủa?Mà mày tên gì tao quên mất rùi!!!” bạn bè cũng hổng nhớ?