giacmoemodau175517
17-12-2007, 02:37 AM
Một ngày không có em
Thời gian như đứng lại
Một phút không có em
Núi đứng ngóng trông ai
Một giây không có em
Một đời không có em
Anh hóa đá còn đâu
Em có biết vì sao?
Mùa xuân hoa lại nở
TRời xanh dang rộng mở
Đón tia nắng ban mai
Em có biết đời trai
Phiêu du trong gió bão
Nhưng lòng anh vẫn mãi
Khắc mỗi một tên em LÝ THIÊN PHONG
Thời gian như đứng lại
Một phút không có em
Núi đứng ngóng trông ai
Một giây không có em
Một đời không có em
Anh hóa đá còn đâu
Em có biết vì sao?
Mùa xuân hoa lại nở
TRời xanh dang rộng mở
Đón tia nắng ban mai
Em có biết đời trai
Phiêu du trong gió bão
Nhưng lòng anh vẫn mãi
Khắc mỗi một tên em LÝ THIÊN PHONG