Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Zạ , iêm hzong xài chủ đề thì coá seo hem zị ?



Meodzo
16-12-2007, 08:43 AM
Mặc kệ 15 hay 16 , ngày nào với E cũng có ý nghĩa như nhau [ ntn thì E nói với A tối wa rùi , àh hông , sáng nay mới đúng chứ :D ]

Mùa Đông năm nay không lạnh tẹo nào , E nghĩ vậy ...

Không Anh , chủ nhật dường như ... 48 tiếng hay sao í :cry:

Mặt mốc [ thik kiu zị óh , òy seoooooo.............nờ :cheunguoi: ] , học về rùi tranh thủ ngủ , mai còn lên lớp nữa .
E màh nghe anh Vũ nói anh í a í ới zí mấy con bé xinh xinh hum wa véo von trên tầng 2 :argue: là E cắn A zập mỏ áh nghen :peace:
Thứ 7 em thi òy nên hzong có xèm gặp A âu áh . Ghét A òy , ghét ơi là ghét áh :le: . Ai bỉu A eng híp E mần chi nờooooooo.......................

Hứa rồi đó nghen , chở che E trong mọi hoàn cảnh ,
kể cả việc ... E không đội nón bảo hỉm --->> A ... nộp fạt zùm E :so_funny:

Pi ét : Hong nhớ A miếng nào hít chơng hít chọi áh ............. :rang:

Meodzo
17-12-2007, 09:48 PM
10 h 25'

Chịu không nổi nữa rồi ...
Sắp chịu không nổi nữa rồi ...

Gần xịt hàh , E muốn leo lên xe , fóng vèo tới đứng trước mặt A ... Không , ôm chầm lấy A mới đúng ...
Sẽ dỗ dành E chứ ?
Sẽ gõ ... cằm E , và mắng E là "mặt mốc" nữa chứ ? [ A đáng ghét ! :meo: ]
Sẽ chia cùng em những hoảng loạn trong E lúc này chứ ?
Sẽ ...

E biết , E muốn ... nhưng E hiểu là E vẫn không thể yếu đuối trước A ...

A àh , cái cảm giác run rẩy như muốn vụn vỡ khi đứng đợi từng fút nặng nề trôi wa trước cánh cửa khoá chặt ở phòng hồi sức cấp cứu , vẫn vẹn nguyên fía bên ngực trái E ...

Giá màh có A kề bên , A sẽ không để E khóc ,
A sẽ đưa E về , đắp chăn và ngồi bên E suốt buổi chiều ,
thay vì E fải một mình chật vật với chiếc xe và đám chíp hôi vớ vẩn chòng ghẹo dưới Quảng trường
[ lũ lưu manh , fá hỏng chút bình yên hiếm hoi , lúc đó giá còn đủ sức , chắc E chọi dzép lủng mỏ ác tụi nó cho rùi >.< [ E của A vẫn cà chớn trong mọi h.cảnh :D ]

Cản E lại , nếu không ngay khi log out , E sẽ ... điên mất !

Meodzo
18-12-2007, 08:08 AM
E muốn cả thế giới này biết là E cần có A ... E muốn hét toáng lên là E đang rất rất rất... rấttttttttttttttttttt nhớ oooooOooooooooooooooooo Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Dồn nén cảm xúc quả thật là một điều bất hạnh ,
nghĩa là E đang Hạnh Phúc trong Bất hạnh đó A :meo:

Meodzo
20-12-2007, 02:58 AM
Rõ ràng là mỗi người tự cho fép mình có một khái niệm và cách yêu khác nhau ,
E đã từng nói với A rồi , có thể E sống fóng túng , nhưng TY trong E vẫn... fong kiến lắm :mpl: [ cái này là A nhận xét àh nghen ]
vậy nên , có lẽ là E đang yêu theo cách riêng của E . A ... vẫn sẽ không fản đối chứ , mặt mốc ?

......

Hôm nay thứ 5 . Chắc chắn là chiều nay A không có tiết , giờ này đang họp , héng ?
Mai E go gòy , giữ gìn sức khoẻ , không thức khuya , cũng hông i chơi dzới .... gur àh nghen :D E màh nghe ai méc là E wánh dzập mỏ áh :rang: [ khỏi wánh găng nun :D ]

Thứ 7 gặp , đúng hzong nèh ?

E đang đếm ngược áh ,
trước sau dzì A cũng ăn đòn dzới E hàh , chắc luôn áh !

Cắn miếng ,
bởi

...

Nhớ ! :khocnhe:

Meodzo
20-12-2007, 06:57 AM
A đúng là cái đồ đáng ghét ,
làm E mừng hụt hàh :khocnhe:

Chán chít , chán cả việc viết NK , rùi fải dzấu dzấu vì sợ có ai đó ... đọc lén [ wê lém :meo: ] . Mò dzô đây , tự dzo viết màh không lo ... A đọc được :cr:
A mah biết E ... vớ vẩn thế này , chắc chọc wê E nguyên buổi luôn quá , cái mặt mốc A lúc đó sẽ ... ngóc lên trời áh , ghét không chịu được :meo:

Thoy , hzong xèm lăng nhăng nữa ... [ dzì nhiu ây ủ òy :D ]

....

Cắn miếng nữa ,
bởi

...
Nhớ hơn hồi chiều chút xíu :khocnhe:

Meodzo
21-12-2007, 02:24 AM
Kệ , người ta đọc được thì hẳn người ta sẽ fải ghen vì ... E rõ ràng là đang ... tự sướng một mình :so_funny:
cũng là một cách trả lời cho những câu hỏi của người không cần câu trả lời trực tiếp của em :) [ E đang nói cái quái dzì dzậy héng ? :D ]
miễn sao ,
A hông biết là được òy :mpl:

... ... ...

"Iu gòi hẻ" - Có cái đứa đáng ghét nào đó vừa hỏi E dzậy óh A ,
E bảo với nó rèng thì nà "Hzong bik nữa" :D

"Mình đang iu nhau đó ha?"
"Mình nắm tay nhau chưa màh đã iu rồi ?" :D [ một cái cốc đầu đau điếng :meo: ]
"Ty đôi khi đến bất ngờ , fải tự mình cảm nhận , đâu nhất thiết fải nói ra bằng lời..."
[ nhưng mah ai đó lỡ nói ra òy :rang: ]

"Khi E bất ngờ ôm A giữa phố , A fải kiềm chế lắm mới không hôn E trước mặt mọi người..."

wê wá,
E wên hết A đã nói với E những dzì òy ,
chỉ nhớ ...
E ... đói bụng quá :D
Mới ngủ dzậy nèh [ tất nhiên là sau khi ... uống 3 viên Mimosa chiều hôm wa :) ]
đừng lo ,
E không sao , cả tuần nay rồi ,

Xin lỗi ,

...

E đã tát A đau ... :hug:

Trung Thu
21-12-2007, 06:25 PM
một mùa đông ấm áp mèo nhé ,nhớ phải kiếm về cho bản thân thật nhiều hạnh phúc đó nhé ,để còn chia bớt cho TL nữa chứ :P
_à ,phải đống ý với mèo là mùa đông năm nay ko có lạnh ,hà hà dường như mùa đông lỡ về với mùa xuân rồi hay sao ấy ,mùa đông năm nay ko lạnh như mọi năm ,những cơn mưa mùa đông cũng vậy ,lạ lắm ,lâu lắm mới có cơn mưa ,TL đi rất lâu dưới mưa mà ko thấy lạnh tý nào ,có lạ ko nè :))
_bào cho mèo một tin vui nhé ,TL lên chức bác rồi đó ,đứa em dâu vừa mới sinh một đứa bé trai kháu khỉnh hôm 19 ,hơi tiếc một chúc vì ko phải là ngày noel :P ,vậy mà TL sắp có thêm đứa cháu nữa trong tháng này đó ,nói thật lòng nữa mừng nữa lo ,hì hì chào hỏi mèo nhiêu đó đủ rồi ,thấy mèo hạnh phúc là TL vui rồi :).

Meodzo
23-12-2007, 05:35 AM
TL khìn :mpl: [ nhiu đó đủ òy , dziết nhìu đâm ra vớ vỉn :D ]
Chỉ biết rằng thì là chắc TL hỉu Mèo mún nói điều dzì [ tất nhiên là thông wa những dzì Mèo ... không hề nói :D ]

Thức dzậy đi , ngủ quên lâu quá rồi đó Quang àh :)

Meodzo
23-12-2007, 06:20 AM
Anh coi nèh , tự nhiên E muốn ... có em bé để bồng quá :khocnhe: (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?p=3726708#post3726708)
Eh , mình ... cưới nhau đi :so_funny:

...

Meodzo
23-12-2007, 06:21 AM
Ghét ,
đợi người ta có hơn 30 fút màh rên rỉ ỉ ôi cả buổi trưa :meo:

Ghét nữa ,
đút người ta ăn dzì màh dzống như tra tấn í , đòi wín wài hàh :meo: [ căn bản là người ta muốn nhường A ăn no , có sức để chiều oánh bóng bàn chứ bộ :gian: ]
Béo ú rùi mah còn ép ăn cho cố xác , xấu ỉn rùi đi dzới A hông xứng thì sao :khocnhe:

Ăn dzan ,
dzò lô tô fải nhường E chứ , đằng này A toàn win , ăn hết xiền của E :khocnhe:

Lì lợm ,
bảo về ngủ , chiều đi học kẻo mệt màh hông chịu , lê la 789 hoài hàh .
2 giờ học màh 2 giờ kém 5 còn đội nón bảo hỉm đứng tần ngần trước cửa , đợi E đuổi mới chịu dzọt :meo: [ xạo đó , E có muốn A về đâu :khocnhe: ]

Ranh ma,
bắt E chải đầu ,
lại còn bắt cắt móng tay nữa chứ :meo:
[ có đủ xiền hông mah dzám cả gan nói là cố gắng cắt hoài tới khi 60 tuổi A trả luôn 1 lần :rang: ]

Hư ,
dzám xạo E , dzô thứ sáu màh cả gan trả lời là thứ bảy , lấy bai-xi-cồ cán A bẹp đầu dzờ :bicycle:
nói cái dzì cũng cãi lý được hết trơn áh , mỏ dzài quá chừng >.< [ cắn tà mỏ dzờ áh , tin hông ? :D ]

Bắt đền cái con khỉ khô áh ,
ai biểu móng tay A cào xước tay E trước chi , đau bà cố áh . E fải trả thù cho hả dzận chứ :meo:
...


Híc ,
đói bụng , hông có A la hét , E chỉ muốn nhịn đói mah thui
[ lại làm nũng A nữa rùi nàh ]
Biết bé Nhi nói dzì hông A ? "Chỉ có anh Tý mới chiều chị được , em ghen tỵ quá" ... Hì hì ,
E thì ngược lại - HP quá :)

E đang tự nhiên sống với những cảm xúc rất thật của mình , mặc kệ ngày mai là thứ hai hay thứ ba , E chỉ biết là E đang gởi rất nhiều tc nơi A , cất giữ và bảo quản là quyền và nghĩa vụ màh A fải thực hiện :D


Cắn miếng ,
bởi vì
...
Nhớ A cả khi đang ngồi cạnh :)

Meodzo
24-12-2007, 03:38 AM
Khìn quá đi Tý ơi ,
"E ghen bà cố luôn"
mắc dzì E fải ghen với Vy dzịt ? A có bik là tụi E học chung 2 năm, nhưng mah wen nhau 5 năm lận áh A àh :rang: . E không có ý điều tra A , chỉ là buột miệng hỏi vậy thôi. E chưa nói với A là E tôn trọng sở thick lẫn tự dzo cá nhân của A sao huh ?
A đi dzới nó , E an tâm [ vì E bik nó đang iu ... thằng cháu E muh :so_funny: ]

E í ,
là E ghen với cái chị lúc sáng A chở đi uống cafe trên Heo May áh :khocnhe:
đồng nghiệp dzì màh kỳ cục , cứ tùy tiện đi nhờ xe A hoài dzị :andon: [ hông bik là E khó chịu lắm muh vẫn fải nhe răng cười sao hah :khocnhe: ]

là E ghen dzới ... ba má A áh , ngày nào cũng được nấu cơm cho A ăn :khocnhe: , ngày nào cũng gặp A mười mấy tiếng :khocnhe:

là E ghen dzới ... chị 2 áh , ghen dzới út fệt áh , ngang nhiên vịn chặt eo của A mỗi lần A chở đi công chuyện đâu đó màh hzong ....... xin phép E :D


Hzong được chọc quê E ,
vì ,
mặt mốc iu A mờ :hun:

Meodzo
24-12-2007, 03:39 AM
Lẽ ra ,
tối wa E đã ngủ ngon mah hong bị A quậy cả đêm rùi :andon:
Hư ,
7 rưỡi sáng đã fải đi coi thi rùi , dzị muh còn bù khú nhậu nhẹt tới tận 12 giờ khuya :meo: [ chắc E xé xác a Vũ raaaaa , can tội dzụ dzỗ A của E :guoc: ]
Ghét A quá chừng đi áh , không nghe lời dzì hết trơn :meo:
có biết là E lo lắng cho A ntn không huh ? Thức cả đêm canh A ngủ , sợ A nôn , sợ A đau bụng , sợ A bị gió ... sợ tùm lum thứ [ trong khi A cởi trần ngáy ro ro tới sáng :meo: ]

A điên quá đi ,
dzà rùi màh yêu như con nít mới lớn dzị :rang:
[ nhưng mah A vớ vẩn thế , E mới càng iu nhìu hơn :hug: ]

E ngủ cả buổi trưa nay rùi , hzong được giận nữa àh nghen .
[ dzĩ nhiên là sau khi ăn no , hzong có nhịn đói nữa đâu. đừng có trừng mắt lên nhìn E như thế , E móc mắt A ra chà dzấy nhám rùi đem dzục ngoài đường áh :D ]
Vừa mới chùi móng chân áh
[ nhưng mah ... vẽ lại kiểu khác , đừng có mừng hụt là E nghe lời A :D đó là thói wen của E , E thick :rang: ]

Túm lại ,
sao A hông mua quà tặng E , noel muh :khocnhe:

Ghét quá ,
cắn má người ta đau điếng hàh :meo:

Meodzo
27-12-2007, 02:30 AM
Hông viết cho A đâu , mặt mốc àh .
E ghét A rùi :meo:

......

Yêu thương không đủ ,
đã kịp dzắt bạn gái đến trước cổng nhà thờ vào đêm Noel , chỉ để nguyện cầu sự bình yên duy nhất cho she chưa huh Thành ơi ?

Vẫn còn trẻ lắm ,
cuộc sống vẫn vẹn nguyên muôn ngã rẽ với tất cả , vậy tại sao lại lưỡng lự khước từ khát vọng sống của một kẻ như mày , huh ?...

"Nếu ngày nào một chiếc dzép mất đi ,
Mọi thay thế đều trở nên khập khiễng ...
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng fải một đôi đâu ..."

đồ quỉ ,
tao biết là mày thuộc ngay từ cái lần đầu tiên nghe tao đọc rồi , vậy màh cứ giả đò quên tới quên lui hỏi tao hoài ... Giá ngay lúc đó tao nghĩ xa hơn 1 xíu , có lẽ tao đã thấu rõ tâm trạng mày hơn ... có lẽ tao đã ráng ngồi với mày thêm xíu nữa ... có lẽ , tao đã chẳng fải day dứt đến mức này ...

Thương mày quá Thành àh ,
Giá màh ,
mày cứ vô tư học , vô tư ôm cây chổi hát hò dziễn đủ trò ghẹo tao cười , vô tư nhá máy fá tao bất cứ khi nào mày nổi khìn ... Thảng hoặc , chở tao về nếu hôm đó xe tao hỏng , rồi ngừng đột ngột giưã fố chỉ để mua 2 we kem mút dọc đường ...

Mùa đông không lạnh lắm đâu ,
kem nhé , Merio trái cây rừng :) .
tao không nhường đâu nghen , chậm là mất fần áh ...

Tao nhớ những ngày tháng 8 ,
2 đứa khìn khìn hí hửng , tao chơi bẩn fun nước miếng vào we của tao , mày vẫn giựt lấy cạp một miếng to đùng đùng [ rõ ràng là mày bẩn hơn tao , hic , bẩn pà cố lun :meo: ]

...
biết không ?
tao điên đến mức vừa mua 2 we , bóc vỏ rồi mút cùng lúc ...
KHÔNG NGON MÀY ÀH ...

Cuộc sống ,
Sao cứ fải bắt người ta mắc nợ nhau những món nợ khó trả ?...
Sao cứ fải bắt người ta nhớ hoài những chuyện đau lòng ...

[ Xin lỗi , vì tao vẫn cứ thick xưng hô thế này ... ]

Này , mày mở mắt ra đi chứ ...
nhìn tao nè , thật đấy , tao có khóc đâu cơ chứ ...

Meodzo
27-12-2007, 03:29 AM
Bỏ wa hết những âu lo vặt vãnh ...

"E không xinh , thậm chí có thể là xấu trong mắt nhiều người [ nhưng được cái ăn mặc tươm tất và không hề quê mùa -- thực tế là vậy ! ]

Em nghèo , chỉ đủ sống , không dzư. Chạy xe dzỏm , đt dzỏm [ Làm lụng dzành dzụm chứ có fải cướp được của người ta đâu màh dzư dzả nhiều :rang: ]

Học hành làng nhàng [ biết vậy , E vẫn tự tin rằng mình hiểu biết không kém cái bằng ĐH của A quá nhiều -- bằng chứng là cách nhìn nhận sự việc của E và A khá giống nhau ]

Tự nhận mình fóng túng [ có khi hơi hư hỏng một tẹo ] , nhưng luôn biết giữ mình
( tập va chạm dzần với cám dzỗ cuộc sống là điều cần thiết để có xây dựng bản lĩnh cho mình , A đã từng đồng ý với E màh , đúng không ? )

Yêu E ,
nghĩa là mặc nhiên A fải chấp nhận những điều bình thường đó từ E
[ dzĩ nhiên E biết A luôn tôn trọng E - cả lối sống và cách nghĩ của E nữa ]

vấn đề là ở chỗ , ..."

A bỏ tay ra đi , E vẫn chưa nói hết cơ màh ...
đừng mắng E vớ vẩn , E buộc lòng fải suy nghĩ nhiều hơn - ai bảo người E yêu là A .

......

"Trước E , A là một thằng điên . A không say , nhưng A đang say "
"Trước A , E là một con nhỏ ngốc "
E bất lực trước ngôn từ , cảm giác tươi mới như kẻ vừa biết yêu ...
A vẫn ân cần như 9 năm trước [ cái thuở E chỉ biết quí A như gã anh trai nhiệt tình ] , nhưng ngọt ngào và bản năng hơn ...
"A đã đợi quá lâu để được ôm E như thế này rồi , mặt mốc "

HP hình tròn , màh vốn dzĩ E lại quá vụng về , E luôn lo hp lăn khỏi tay mình quá nhanh ... Giúp E giữ chặt nó A nhé -- như cái cách A vẫn siết chặt E í ...

đừng giận vì E không nghe lời , chỉ là E muốn thức để yên tâm rằng A ngủ ngon ...
E không hề ngây thơ , E dzà dzặn , ranh mãnh và cả kinh nghiệm nữa . Nhưng khi có A , E tự nhủ "Có lẽ mình fải học yêu từ đầu..."

E chưa từng nhớ 1 gã con trai nào đến fát điên như khi nhớ A ,
nếu nỗi nhớ của E là một bảng màu , A có thể nhìn thấu từng nét vẽ về A ở đó ; gương mặt , nụ cười ,dáng đi , cái bặm môi đáng ghét , cả cái cách A gọi "mặt mốc" "cái đồ mặt mốc " ...
Dường như A ám ảnh E mất rồi ,
A hiện diện khắp nơi quanh E , cả trong suy nghĩ lẫn nhận thức , làm bất cứ việc dzì cũng tưởng tượng ra A , E sắp điên thật rồi ... điên hơn cả A.

Bên A , rõ ràng là E ngoan như một con mèo

Yêu A ,
E bỏ cả thói wen ngồi sau xe Pi zà lòng vòng cả đêm ngoài đường [ thậm chí nhiều hôm mãi đến sáng mới mò mặt về ngủ bù ] , thay vào đó là đắp chăn và nghĩ về A đến khi thiếp đi ...
[ bằng chứng là lão Pi zận E rồi , sáng nay chạy ngang wa E màh hông thèm cười miếng nào hết trơn áh :meo: ]

A nhớ Đạt không ? Cái thằng hôm bữa Noel đến rủ E đi chơi áh ,
thật ra E hơi hư một tẹo , E ... ký hđồng ty 1 tháng với nó áh , hết hạn rùi . [ ai bảo hôm đó A chọc E chi ]
đừng giận E nghen , E có thick hắn đâu , không đẹp trai bằng A muh :hug: [ nghinh cái mặt mốc lên đi , cắn fát đau điếng dzờ :mpl: ]

.......

E không buồn vì những ánh nhìn dò xét đó nữa đâu ,
E tôn trọng tình cảm của A , tôn trọng công việc của A ... và vì nghĩ cho A nên E đang học cách yêu bản thân mình hơn , không tuỳ tiện như trước nữa ...

thật ra , thay đổi để hoàn thiện bản thân là điều cần thiết , đúng không A ?

là do E không tốt , nhưng E sẽ sống tốt -- đơn giản là vì E cần có A ...
Giúp E vượt wa những tháng ngày này nhé , để có thể xứng với ty của A ...


Trải lòng thế này là đã quá đủ , E tự biến mình thành kẻ vô duyên lúc nào chả rõ nữa ...
E tìm ra một nơi khác an toàn hơn để cất suy nghĩ về A -- vẫn ở chỗ cũ -- A biết đó là đâu rồi màh , E sẽ đòi nó nơi A :hug:

đồ kẻ cắp xấu xa ... :mpl: