PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hột vịt lộn



tommy1473
16-12-2007, 04:41 AM
Chàng mời nàng về nhà , sau khi chào hỏi mẹ chàng xong , 2 ngừ lên phòng chàng ăn hột vịt lộn , pà mẹ đứng ngoài cửa nghe zy nè :D :
- ôi thích thật , lâu òi e chưa cầm cái này , đã wa' !
- nếu e thích thì ngày nào a cũng wa cho e cầm đã lun , chịu hông
Chàng và nàng đập trứng hột vịt :" rộp rộp " , pà mẹ bên ngoài hơi giật mình....
- Ủa , của e nhỏ sao nhiều lông wa' zạ????
- còn a bự sao mà nó hổng có cọng nào hết trơn :chayle:
- Để a đút e nha.... Lẹ lẹ e , coi chừng nó ra ngoài hết đó ( nước hột viẹt mà? )
- từ từ a ơi , cái này phải mút từ từ mới đã !!!
Pà mẹ : đập cửa xong zô , tụi bây làm cái rì zạ hả.... :hiepsi: