Như là gió
16-12-2007, 12:49 AM
Đôi mắt buồn còn đó dõi theo em
Giữa phố vắng lá vàng buồn xào cạc
Gió vẫn mải miết tìm trái tim đi lạc
Nắng buông mình, bàng bạc giữa mùa đông........
Em ra đi, phố vắng vẫn ngóng trông
Vẫn bóng anh dưới vạt nắng chẳng hồng
Vẫn mong ngóng một người không trở lại
Vẫn tiếng thở dài, anh đợi mãi mùa đông.......
Em không về nơi ấy có lạnh không?
Gió có khóc cho cuộc tình dang dở
Nắng có buồn cho trái tim lầm lỡ
Mùa đông có phần nào xoa dịu nỗi đau anh?
Em không về đừng buồn nữa nghe anh
Em chẳng thể tìm lại trái tim đã một lần đi lạc
Chẳng thể nào trở lại góc phố lá vàng xào xạc
Chẳng thể nào trở lại nữa đâu anh............
Giữa phố vắng lá vàng buồn xào cạc
Gió vẫn mải miết tìm trái tim đi lạc
Nắng buông mình, bàng bạc giữa mùa đông........
Em ra đi, phố vắng vẫn ngóng trông
Vẫn bóng anh dưới vạt nắng chẳng hồng
Vẫn mong ngóng một người không trở lại
Vẫn tiếng thở dài, anh đợi mãi mùa đông.......
Em không về nơi ấy có lạnh không?
Gió có khóc cho cuộc tình dang dở
Nắng có buồn cho trái tim lầm lỡ
Mùa đông có phần nào xoa dịu nỗi đau anh?
Em không về đừng buồn nữa nghe anh
Em chẳng thể tìm lại trái tim đã một lần đi lạc
Chẳng thể nào trở lại góc phố lá vàng xào xạc
Chẳng thể nào trở lại nữa đâu anh............