PDA

Xem đầy đủ chức năng : Dòng Sông (hay Suối...? )



anny N
15-12-2007, 08:42 PM
http://files.myopera.com/Daisuke%20Niwa%20pro%21/files/Th%E1%BA%A3o%20nguy%C3%AAn%20xanh.wma


Trong cơn mơ màng của người vừa tỉnh dậy, tự nhiên trong đầu mình hiện lên hình ảnh một dòng sông, hình như là quá nhỏ so với sông Hồng, mình ko biết có nên gọi nó là dòng suối không. Thôi cứ gọi là dòng sông. Đó là một con sông khúc khuỷu, vòng vèo, bên phải là bờ, bên trái là một hàng cây, không rõ được là cây gì cả, hình như là tre, tại nó xanh lắm, lại rậm rạp che kín cả bầu trời phía sau luôn.


Eo ôi ,cũng...khó nhỉ?Dk cũng chẳng biết nên gọi là gì nữa? Là sông đấy nhưng mà lại cứ thích gọi là suối cơ :rang: Tại cứ nói đến sông là cũng nghĩ đến cái sông Hồng ,mà...cái này đem ra so sánh với sông Hồng nhà mình thì....:xao:

Hờ ,thôi kệ,muốn cho nó là gì thì nó là cái đấy !:so_funny:



http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/P3130124sA.jpg

http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/P3130097A.jpg

http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/P3130137nA.jpg

http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/P3130159lk.jpg

http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/P3130112jA.jpg

http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/P3130158nmA.jpg

http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/P3130096qA.jpg

http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/P3130132An.jpg

http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/P4140669A.jpg

anny N
15-12-2007, 08:48 PM
Có thế thôi !:rang: Chắc làm cho cu Hoàng thất vọng rồi,trong sự tưởng tượng của nó chắc hẳn hình dk chụp chắc phải đẹp lắm ,đẹp hơn thế này cơ *.* Cơ mà...chờ khi nào dk có cái máy pro giống như papa nhà mi thì...hãy gọi ta là "nhiếp anh gia "nhá cu cu :rang: Khiếp,nghe nó kêu mình vầy trong cái blog mờ làm mình nổi hết da gà da vịt lên sợ quá ,dk mài có muốn cũng chả đc 1 góc của nhà nhiếp ảnh đâu ,hic....:rain:

Còn cả mấy chục cái nữa thì để ở trong laptop cũ ,ông bô ko biết , format lại máy , mất hết xừ nó rồi,toàn hình đẹp của mình :khocnhe:
Chọn ra trong khoảng trăm cái mới đc tưng này đấy !:so_funny: Mấy hình này chụp từ hồi tháng 3 năm ngoái ,hồi ý đi thực tập nên là làm theo đề tài bà sếp giao cho ^_^

Cơ mà may là trong cái đống còn lại bây giờ ,có 2 cái hình này là thích nhất :5:


http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/P3130127_nA.jpg


http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/P313009mA.jpg


Một trong những lý do thích,chắc cũng vì có thể nó giông giống với nội dung trong giấc mơ của ai đó chăng? :cr:Nhưng chắc chắn là trong giấc mơ của ai đó có lẽ phải đẹp hơn thế này nhiều :hihi:

Sông của dk cũng khúc khuỷu ,cũng vòng vèo này,cũng có bờ -không những 1 mà cả ...2 bên luôn này và cả 2 bên đó ..tiếc là không phải những cây tre - không xanh - không rậm rạp .
Bờ sông của dk chỉ là những cành cây quắt queo ,khô héo - không hề có sự tồn tại của một chiếc lá nào - nhưng vẫn cứ ngênh ngang ,kiêu ngạo ,thích bon chen và xí xọn "khoe mình" với thiên hạ .
Sông của dk mang vẻ lạnh lùng của mùa đông - uh ,hồi đó chụp cũng là đang mùa đông mà ^_^
Hm...Trông cũng bình yên đấy chứ,mặc dù thỉnh thoảng lại thấy ...bình yên đến phát ghét *.*



Hờ..đáng lẽ ra dk mài không định vác vào đây đâu nhưng tại nhà mi yêu cầu thế nên chiều theo nguyện vọng:5:Đấy,rồi nhé ! ^.^
Không dưng mà tình cờ đi đọc blog nhà mi,để cái cơn phởn phởn khìn khìn của ta nó lại đâm ra nỗi này đây :cr:

*pInk horizon*
15-12-2007, 08:59 PM
:hihi: Sông suối gì cũng đẹp hết á , mê tít thò lò rầu :so_funny: , cảnh bên chỗ Mầu yên bình nhỉ :hihi:

anny N
15-12-2007, 09:10 PM
Hè hè...Nếu cho Chúi ở một nơi thế này Chúi có chịu ko? :cr:
Uh thì yên bình - Nhưng...buồn lắm Chúi à...:rain:

Cơ mà..buồn nhưng..dễ chịu ,thanh thản , thôi thế cũng được :cr:

ღCheeky Angelღ
16-12-2007, 07:36 AM
link hình bị die kìa Anna

*[£iµ £i€]*
16-12-2007, 08:18 AM
nè bồ yêu dấu :sr:..link die gần hết kia kìa :sr:..
nhưng công nhận mấy pic này nhìn đẹp quá đi :hum:..

anny N
16-12-2007, 09:17 AM
Sao lạ ghê vậy ta ,mình vẫn thấy hết á :think: Link PB cơ mà ,sao die đc nhỉ?:rain:

@Ginny : Hò hò lên tập sự từ khi nào thế :cr:

Giọt Sương
16-12-2007, 09:28 AM
..tình hình là....eo ôi....bạn An của bạn Linh ôi.....:huglove:....

iu lắm cơ bạn An ơi....hôm sau tranh thủ....post tiếp nhá :5:......

.....hình vẫn bt mà... đâu có die đâu à...ss VA ^^

Ken X
16-12-2007, 12:22 PM
Haha, con sông trong đệ tưởng tượng = con sông miêu tả = con sông dk chụp mà sao 2 cái khác nhau quá trùi :so_funny: Có lẽ đây là con sông đó trong tương lai, sau khi đã được trùng tu sửa chữa và biến thành một địa điểm hút khách chăng :D Có điều hình như chả có con thuyền nào lảng vảng ở đây đâu nhỉ ^^

Nói thế thui chứ con sông dk chụp cũng có vẻ đẹp riêng của nó chứ bộ :D Không xanh ngun ngút nhưng lại mang một màu vàng xám của cát, của những phiến đá và của hoàng hôn ^^

http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/P3130096qA.jpg
Đệ thik nhất tấm này nè, nhìn cứ như thời gian đang đứng lại ấy :rain:

Lại thèm đc đến đây rùi :khocnhe:

Dk à cám ơn dk nhìu nhé ^^ Không phải chỉ vì dk còn quan tâm đến thằng đệ dễ thương này, mà vì mấy cái ảnh kia :D Thik lắm ấy :D Đệ khoái mấy cảnh thanh bình này mừ, đang ôn thi căng thẳng đầu óc nhìn vô thấy... thèm ngủ không chịu đươc. Haha :anhPha:

Sunshine*
16-12-2007, 12:29 PM
Hok bik sao.. nhưng rất thích cái hình này :D Bên này tui hok có được vậy đâu ^^ Thẳm nào thấy con khỉ này nó suốt ngày bảo đi học về là ra sông ngồi :hihi: Bây giờ thì bik rùi :5: Bên tui dù muốn.. cũng hok được.. :)

http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/P4140669A.jpg

06.30.09
16-12-2007, 01:56 PM
mấy cái sông này đẹp thật :clap:

*pInk horizon*
17-12-2007, 04:28 AM
Hè hè...Nếu cho Chúi ở một nơi thế này Chúi có chịu ko? :cr:
Uh thì yên bình - Nhưng...buồn lắm Chúi à...:rain:

Cơ mà..buồn nhưng..dễ chịu ,thanh thản , thôi thế cũng được :cr:

Chịu 2 tay luôn , hơi hâm hâm nhưng thú thực là Chúi thích những nơi buồn buồn :so_funny:
Hé hé , cũng thik hình í Mẹt ơi :hihi:

☆━Ruby━☆
17-12-2007, 04:47 PM
sông hay suối rì nhìn kũng thơ mộng lém :hihi:.......... nice pix ^^

Babo Oppa
17-12-2007, 04:56 PM
... it's a lake i think.... đẹp wua' à... thanks for sharing... ước rì được đến đó với ngừ iu... thơ mộng wua'... :huglove:

♥ Tiểu Phương ♥
17-12-2007, 09:00 PM
công nhận là đẹp............:bay:

anny N
18-12-2007, 12:59 PM
..tình hình là....eo ôi....bạn An của bạn Linh ôi.....:huglove:....

iu lắm cơ bạn An ơi....hôm sau tranh thủ....post tiếp nhá :5:......

.....hình vẫn bt mà... đâu có die đâu à...ss VA ^^

Gì chứ riêng chuyện post hình thì bạn An phải có ..tâm trạng mới post đc :nhi: Chả hiểu sao ý ,bạn là bạn lạ vậy á . Bởi mỗi một bức ảnh của bạn mang một tâm trạng khác nhau cả :nhi: He hé bạn Linh nghe bạn An nói vầy chắc hiểu chết liền =)) Nói chung là ...thỉnh thoảng bạn Linh thông cảm cho cái kiểu tâm hồn ..."nghệ sỹ "của bạn An đi nhá :so_funny:




Haha, con sông trong đệ tưởng tượng = con sông miêu tả = con sông dk chụp mà sao 2 cái khác nhau quá trùi =)) Có lẽ đây là con sông đó trong tương lai, sau khi đã được trùng tu sửa chữa và biến thành một địa điểm hút khách chăng Có điều hình như chả có con thuyền nào lảng vảng ở đây đâu nhỉ ^^

Uh nhỉ ,quên là trong giấc mơ của nhà mi còn có cả thuyền đấy =)) Cơ mà...giồi ôi,ở cái đoạn sông dk chụp này thì nông lắm ,lội có khi chỉ đến đầu gối là cùng :so_funny: Còn những chỗ khác xa xa ra ngoài vìa thành phố tý thì chắc là sẽ sâu hơn ^^
Hí hí ,mỗi người một trí tưởng tượng khác nhau nhưng ko kém phần phong phú 8-> Dk cũng bik trước là thể nào sông của đệ và sông của dk cũng khác nhau mà , sông nhà mi là sông mang đậm vẻ quê hương vn hay sao ý ,còn của miềng là sông...tây ,khổ thế nhể :so_funny:

Nói thế thui chứ con sông dk chụp cũng có vẻ đẹp riêng của nó chứ bộ. Không xanh ngun ngút nhưng lại mang một màu vàng xám của cát, của những phiến đá và của hoàng hôn ^^
Cơ mà nghe nhà mi đưa ra mấy cái câu bình phẩm này , nào là vàng xám của cát ,nào là phiến đá rồi hoàng hôn mà miềng sặc nước bọt mà chết =))=))=)) Nó nói cứ vẻ như là có 1 đẳng cấp rất chi là bờ dzô ý ,bái phục đệ quá H ạ =))


http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/P3130096qA.jpg
Đệ thik nhất tấm này nè, nhìn cứ như thời gian đang đứng lại ấy :rain:

Lại thèm đc đến đây rùi :: (

Dk à cám ơn dk nhìu nhé ^^ Không phải chỉ vì dk còn quan tâm đến thằng đệ dễ thương này, mà vì mấy cái ảnh kia.Thik lắm ậy Đệ khoái mấy cảnh thanh bình này mừ, đang ôn thi căng thẳng đầu óc nhìn vô thấy... thèm ngủ không chịu đươc. Haha...
Khiếp,nó nói thế có khác gì đâu là ảnh của miềng như...thuốc ngủ :gian: =))
Uhm ,bức đó cũng ko đến nỗi ..tệ =)) Mà ..nói nhé ,nếu xem kỹ thì bức đó cùng cảnh với bức cuối cùng dk post đó cu ,chỉ là 1 cái chụp dựng đứng ,cái còn lại lấy chiều ngang :so_funny:
Nhưng có lẽ tấm đó...toát đc hết cái vẻ buồn bã nhất của mùa đông :so_funny: Thích nhất cái chỗ cành cây khô cong queo dzưng mờ vẫn cứ ưỡn mình trông đến ghét nhờ :so_funny:

Pi ét : "đệ - tử - dễ -ghét " nhá ,quên đê mờ dễ -thương :meo: :cr:

anny N
18-12-2007, 01:28 PM
Hok bik sao.. nhưng rất thích cái hình này... Bên này tui hok có được vậy đâu ^^ Thẳm nào thấy con khỉ này nó suốt ngày bảo đi học về là ra sông ngồi :hihi: Bây giờ thì bik rùi... Bên tui dù muốn.. cũng hok được.. :)


http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/P4140669A.jpg

Sao lại hok đc? Cái gì cũng có thể đc hết á ,nếu thật sự muốn có là phải có :so_funny: Tui hok tin bên CA của bà lại ko có những cảnh như vầy ,có chăng là hơi khác tý thôi ,và có chăng nữa là...bà chưa biết thôi ,suốt ngày ngồi nhà ôm comp có chịu đi đâu xa xa đâu mờ bik =)) ơ cơ mà ôi giồi ôi ở nước ngoài thì tui thấy nước nào cũng na ná giống nhau hết mờ :so_funny:
Ngoài ra thì...cảnh đẹp là 1 chuyện , nhiều khi nhìn ở ngoài thấy nó rất chi là bình thường ,nhưng lên ảnh nó bó gọn lại trong 1 không gian nhất định nào đó thôi nên tự dưng trông nó còn đẹp hơn cả ở ngoài ah :so_funny:
Cái hình này thì lại là gần nhà mẹ tui rồi chứ ko phải chỗ tui đâu :-" Cơ mà thấy cũng đẹp nên quẳng luôn vào ko lạc đàn :-"
Chẳng biết nữa...nhưng chụp cảnh này vì thấy nó làm mình liên tưởng đến những...câu chuyện cổ tích ^.^ ( Mặc dù...mình chẳng bao giờ tin và thích đọc cổ tích cả -_- ) Cơ mà...nhìn vào ( nhất là cái đoạn phía sau mờ mờ ảo ảo bị che mất bởi những cành cây ấy ) cứ cảm tưởng mình đang lạc ở 1 vùng nào đó xa xôi...thơ mộng..có những phép thần ,có bà tiên ,có "cúc cu cúc cu chim rừng ca trong nắng "=)) ...có quả táo đỏ chót chòn chọt của mụ phù thủy trong Nàng Bạch Tuyết :so_funny:...Và...có...chàng.......hoàng tử nào ấy....cao toa....đẹp zai...đến cứu công chúa...:nhi:..:Ẹc ẹc chết mất thôi ,xì tốp ngay đi thâu :so_funny:



Chịu 2 tay luôn , hơi hâm hâm nhưng thú thực là Chúi thích những nơi buồn buồn =))
Hé hé , cũng thik hình í Mẹt ơi

Dzạ vầng , hơi hâm hâm tý nốt cơ mà thú thực với Chúi là em cũng thích những nơi buồn buồn ý cơ mà có đôi lúc em lại thèm cái cảnh náo nhiệt xe cộ bấm còi tùm lum rồi lả lướt lươn lẹo giữa đường phố bụi bặm chật hẹp ở VN quá thể cơ ạ:so_funny: Rồi cả những người bán hàng rong nào là bánh mỳ ,bánh cuốn rao hàng mà khản cả giọng vào những buổi trưa hè...Hay thậm chí cả những phiên chợ có bà bán cá ,bán thịt ,có ông hàng sửa giầy đang bôm bốp chát nhau....:so_funny: Hoặc có khi là những vỉa hè bán đồ ăn linh ta linh tinh đủ các thứ ..ôi cái này em khoái nhất ý:so_funny:
Đấy,tất cả những thứ ấy bên này...lấy đâu ra :so_funny: Được cái này..mất cái kia thôi Chúi ah...Có lẽ chị chưa ở một cảnh như vầy nên.....lại thấy nó hay ho và thèm lắm ý...mà đôi khi những thứ mình đang có ngay bên cạnh thì mình chỉ nhận ra nó quan trọng với mình khi mình...ko còn nó nữa mà thôi...:so_funny:


@ ☆━Ruby━☆|,-Sún::Răng-|,†º°¨£ªήђ£üήg¨°º†,Lí lắc...Uhm,cám ơn các ấy nhá !^.^

Sunshine*
18-12-2007, 04:18 PM
Con này nó nói đểu bà đấy à :gian: Nói thật nhá, lake hay sông hay hồ gì bên tui.. tui nhìn đầy, nhưng bên này hok có cây cối như bên bà đâu :hihi: Mà nó toàn ở những chỗ ko ai ra chơi bao giờ :D Chứ hok fải con này suốt ngày ngồi nhà, ôm cái máy đâu nhá :hihi: Chẳng bik sao lại thích cái hình ấy, tui thích long lanh lấp lánh dưới nước kia kìa :so_funny: Trí tưởng tượng của bà quả là phong phú nhất Hờ :so_funny: Hoàng tử với cả công chúa.. hok bik có đứa nào nó đang mơ mộng gì hok nữa :nhi::so_funny::so_funny:

Giọt Sương
21-12-2007, 06:29 AM
.....bạn MAi nói thía ....có nghĩa bên Ger mình ...phong cảnh vẫn còn đẹp chán :sr::sr: thế mới gọi là Thiên Nhiên chứ nhờ An nhờ :sr::sr:

Văn Tiểu Ngọc
21-12-2007, 07:51 AM
hic.. đẹp não nùng... chỉ mún nhảy xuống làm cái cho gòi đời.....!

ShiningSakhalin
02-02-2008, 09:23 AM
sông suối gì khô queo !
tớ thích sông cuồn cuộn chảy, cuốn trôi bao nhiêu mạng người....

Giọt Sương
02-02-2008, 02:16 PM
http://i13.photobucket.com/albums/a294/anny_N/Thu-Dong/P3130158nmA.jpg

bây h nhìn lại...thấy ảnh này...hợp với tâm trạng tui bây h nhất đoá bà :sr:..

nhìn cái cành cây kìa...trông nó xác xơ...:rain:..giống nó bây h quá :rain:

nhoc_mi_iu
03-02-2008, 10:48 AM
cuteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
:cool:

anny N
06-11-2009, 07:41 AM
Ơ ..hình mình kìa ? :hoamat:Ơ ơ ngày trước mình chụp hình đẹp thế này á , ko ngờ luôn ế :so_funny:
Ko thể tin được ,topic này đã gần 2 năm rồi á ??? :haha:

Ps : 1 trong những kỉ niệm của ta dzà mi đấy , Hoàng cu cu :hun: Bốc mả nó lên mới đc :so_funny:

Gios
06-11-2009, 08:55 AM
Con An thi thoảng dở hơi, nó khai quật ra mấy topic xog r ngồi tự sướng :so_funny: