Xem đầy đủ chức năng : Một nửa..........
Như là gió
15-12-2007, 01:58 PM
Ta chẳng còn là một nửa của đời nhau........
Ở lại làm chi cho lệ lòng thêm khắc khoải
Khi trái tim đã một lần vụng dại
Biết thế nào để xoá được đây anh?
Ta chỉ còn là một nửa của nỗi đau..........
Anh một nửa và em một nửa
Biết nửa nào nhiều hơn một nửa
Nửa nào là ít hơn một nửa hả anh?
Ta chẳng thể tìm được một nửa ở trong nhau........
Thôi thì giữ lấy, anh và em mỗi người một nửa
Một nửa cô đơn, một nửa lòng lạnh giá
Một nửa đi tìm một nửa khác nghe anh!
cô bé mắc nai
19-12-2007, 02:29 PM
Cuộc đời thầm lặng chảy ngược xuôi
Như đôi giòng sông ngăn chia con nước
Như anh và em - ngày xa nhau biền biệt
Đôi nữa đi tìm hạnh phúc chốn xa xăm
Giã biệt em - khi xa nhau một nữa
Anh mỉm cười mơ sáng lạng ngày mai
Mãi đi tìm một nữa của anh thôi
Nên quên mất một nữa kia hiện tại
Em không trách - đời ai không khờ dại
Biển đam mê - anh cố gắng ngược chiều
Để cố tìm một nữa của anh yêu
Giấc mơ ảo - anh chìm say trong mộng
Một nữa này hiện tại có đau thương
Cũng xin chúc một nữa kia hạnh phúc
Một nữa mai sau - anh bỏ công tìm kiếm
Hai nữa ghép lại vần - âm điệu của tình yêu.........
em chua biet yeu
19-12-2007, 06:34 PM
ta vẫn mãi đi tìm một nửa
không biết là còn kịp nữa hay không
có bao giờ đó chỉ là hư không
một nửa ấy chẳng bao giờ tồn tại
một nửa ấy giờ ta đi tìm lại
không biết là có lại như ban đầu
có khi nào lại lần nữa mưa ngâu
sẽ ngập tràn trên hàng mi mắt
đó có phải là cái giá quá đắt
để đi tìm một nửa phải chăng ai?
một nữa ấy sao lại để chia hai
để bây giờ ta đi tìm một nửa...
fxt24
19-12-2007, 10:17 PM
Tôi đi tìm một nửa của hồn tôi
Giữa phồn hoa giữa dòng đời vội vã
Tôi đi tìm một bóng hình xa lạ
Gửi trái tim rong ruổi đã mệt nhoài
Chẳng biết rằng một nửa trái tim tôi
Ở nơi đâu tôi đợi hoài chẳng thấy
Vẫn đi tim...Vẫn đợi chờ nơi ấy
Giữa dòng đời một nửa hoá hình ai...
Tôi đi tìm một nửa chẳng tàn phai
Để hồn tôi sẽ không yêu khờ dại
Bởi bao lần tôi ngô ngây chọn lựa
Khiến nỗi buồn mong mỏi hoá vào mưa..
Tôi đi tìm một nửa của ngày xưa
Với thời gian vẫn đong đưa hoài niệm
Một nửa tình sao êm đềm lắng đọng
Tuy mất rồi nhưng vọng mãi hanh không
Tìm người tìm ở nơi đâu
Đã xa ngày ấy còn đâu bóng hình...
canhdonggio
19-12-2007, 11:01 PM
gió ơi xin đừng thổi
đừng thổi em ra khỏi đời tôi
nước ơi xin đừng trôi
đứng cuốn con thuyền kia rời bến
quá muộn rồi !
gió ơi xin hãy thổi
hãy thổi em bay khỏi đời tôi
nước ơi xin hãy trôi
hãy cuốn con thuyền kia xa mãi
sangsang
20-12-2007, 09:21 PM
Ta đi tìm một nữa của riêng ta
Để đẩy anh xa rời trong ký ức
Để trái tim em sẽ không còn thổn thức
Để anh là hồi ức đã tàn tro./.
dungnhinanh_em
21-12-2007, 03:04 PM
nắng vàng chiều ấy rớt vai
em ơi chớ thổi kẻo ai .... thiệt thòi
kẻo hồn tôi lại đơn côi.
theo vầng mây trắng buồn trôi giữa trời
nhớ em mây bỗng rã rời
tạo cơn mưa bụi về nơi phố buồn
mưa tìm trong mắt người thương
giọt dài giọt ngắn giọt buồn xa xăm.
giọt nào đọng dưới trăng rằm
cho tôi ngơ ngẩn bóng hằng đêm thu
cho tôi đêm ấy ... lời ru
à .. ơi ...
"hỏi trăng bao tuổi trăng già"
trong tôi thương nhớ...
chứ à ơi ...
trong tôi thương nhớ cũng già như trăng
Như là gió
31-12-2007, 05:29 AM
Bất chợt……..
Bất chợt một ngày em nhìn lại…
Phía cuối đường còn đó bóng anh chờ
Giọt nắng chiều vương nhẹ nỗi bơ vơ
Giật mình thấy giấc mơ chiều ngơ ngác…
Mây cuốn mưa…gió cuốn chiều… xào xạc…
Em vẩn vơ tìm…xao xác kỉ niệm xưa
Giờ chỉ em, góc phố với cơn mưa
Và một góc của ngày xưa…chợt nhớ…
Anh ra đi cùng giấc mơ đã vỡ
Em ở lại tìm bóng dáng những mùa xưa
Để một ngày bất chợt giữa cơn mơ…
Em bật khóc cho tình yêu chia nửa
Giấc mơ vỡ, một mình em giữ lấy
Tình yêu xưa em giữ trọn trong lòng
Để một ngày bất chợt giữa chiều trong
Em bật khóc cho mối tình dang dở…
Và mãi mãi một ngày em bật khóc…….
Em đừng khóc vì đời còn đẹp lắm!
Đừng vì tình mà khổ mà đau
Dẫu không quên cũng đừng buồn đau khổ
Buồn và khổ không ích lợi gì đâu!
Em đừng khóc vì đời còn đẹp lắm!
Mối tình đầu ai chẳng phải dở dang
Có dở dang thì tình đầu mới đẹp
Có dang dở ta mới biết tình yêu
Em đừng khóc vì đời còn đẹp lắm!
Hãy để tình phụ đi vào cõi hư vô
Đừng vô vọng mà chờ mãi bóng hình
Nếu biết trước chờ đợi là vô vọng
Vì bóng hình không phải thật đâu em!
Em đừng khóc vì đời còn tươi đẹp!
Để tim mình còn trỗi nhịp thương yêu
Hãy quên đi kẻ phụ mình trong quá khứ
Đừng nhìn lại những nỗi đau thương
Em đừng khóc vì đời con đẹp lắm!
Gác quá khứ nhìn về hiện tại
Con bao người để ta nhớ ta thương
Vẫn còn tình chung thủy đấy em ơi
Đừng thất vọng chôn vùi bao tươi đẹp
Vì tình đầu ai chẳng phải dở dang
Hãy quên đi tình đầu tình chỉ đẹp
Cho theo mây theo gió xua tan
Cho con tim vững bước đi tìm
Tìm một nữa trong muôn vàng hy vọng
Trong tương lai thần tình yêu sẽ đến
Vui lên đi, đời còn tươi đẹp lắm...!
Hò ơ... ơi...hò thương anh chín đợi mười chờ!!!!!!
Mà sao anh nỡ...hò ơi!... mà sao anh nỡ phụ tình em đây!?
sangsang
02-01-2008, 09:22 PM
Em đi tìm một nữa của đời em
Một nữa kia đâu em tìm hoài chẳng thấy
Cớ làm sao một nữa hoài chốn chạy
Cho mưa sầu giăng khép kín hàng mi
Em đi tìm một nữa khối tình si
Em tìm kiếm chẳng được gì ngoài đau khổ
Một nữa kia ơi! sao mãi còn chốn chạy
Để cho em cứ tìm mãi không thành
Em đi tìm một nữa chính là anh
Em tìm kiếm dẫu mong manh tựa sương khói
Em tìm kiếm cho đến khi mệt mỏi
Gụt bên lề đường để ngăn lối anh đi./.
tôi_lang_thang
02-01-2008, 09:33 PM
Em đi tìm một nữa của đời em
Một nữa kia đâu em tìm hoài chẳng thấy
Cớ làm sao một nữa hoài chốn chạy
Cho mưa sầu giăng khép kín hàng mi
Em đi tìm một nữa khối tình si
Em tìm kiếm chẳng được gì ngoài đau khổ
Một nữa kia ơi! sao mãi còn chốn chạy
Để cho em cứ tìm mãi không thành
Em đi tìm một nữa chính là anh
Em tìm kiếm dẫu mong manh tựa sương khói
Em tìm kiếm cho đến khi mệt mỏi
Gụt bên lề đường để ngăn lối anh đi./.
Hay thật đấy , yêu như bạn mới là yêu. Mãnh liệt thật đấy, tuy viết rất chi là mềm mại nữ tính nhưng thật sự với riêng mình thì cảm thấy rất mãnh liệt và thật sự cảm thấy bạn là một cô gái cá tính lắm. bái phục..lâu ròi không được đọc bài nào phê như vậy. Bái phục...khà..khà...say ròi...hay thật...ôi tình yêu.
Mua Sao Bang
02-01-2008, 09:36 PM
Một nữa đâu rồi một nữa ơi
Để tôi tìm mãi chốn nơi nào
Lang thang khắp chốn trông người ấy
Có biết chăng rằng nỗi nhớ mong!!
sangsang
03-01-2008, 08:29 PM
Một nữa em đi tìm một nữa anh
Hai một nữa ghép thành không anh nhỉ?
Em đi tìm người bạn đời tri kỉ
Một nữa em tìm duy nhất chỉ là anh./.
hoamytrang
04-01-2008, 07:36 AM
CÓ MỘt NỬa MÀ TÔi HẰng Mong ỨƠc
HẠnh PhÚc RỒi TÔi ThẬt ThƠ NgÂy
CÓ LẼ NgƯu Lang VÀ ChỨc NỮ
CŨng NhƯ TÔi MÃi MÃi TÌm Nhau
fallen_angel8x
04-01-2008, 08:08 AM
Ai cũng vội đi tìm một nửa
Chẳng có thời gian để ngó lại mình
Xem cho chắc mình có là một nửa
Của cái nửa kia đang fải kiếm tìm...........????
ngangtangcongtu
04-01-2008, 07:55 PM
Tôi đi tìm một nửa của riêng tôi
Nhưng tìm mãi đến bây giờ chưa thấy
Một nửa của tôi ơi em là ai vậy?
Để tôi tìm hoài tìm mãi tên em
tôi_lang_thang
04-01-2008, 08:07 PM
Một nửa vầng trăng cắt lền trời
Bao ngày xoay vần đời gặp em?
Trăng tròn , trăng sáng lung linh
Tình ta trọn kiếp vành trăng đêm rằm
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.