PDA

Xem đầy đủ chức năng : NgÀy HẠ CuỐi CÙng



meocon37
15-12-2007, 05:07 AM
Nhóc thân! Đã lâu lắm rồi tui không được gặp nhóc,nhớ nhóc nhiều lắm,nhóc có biết hông vậy. Nhóc có biết rằng có vô vàn điều tui muốn nói với nhóc.Nhóc đi rồi bỏ lại tui với khoảng sân xa vời vơi.Tưởng như không bao giờ với tới nếu không có nhóc bên cạnh.Nhóc đi, mùa hè này bỗng trở nên chẳng còn ý nghĩa gì cả .Ngày cuối cùng ngồi dưới mái trường tui cố diễn giải cho nhóc hiểu rằng có một người thật sự rất mến nhóc ,lúc nào cũng nhớ về nhóc,và hi vọng sẽ có một ngày được đi chung trên một con đường cùng với nhóc.Khi chia tay nhóc con đường đi về bỗng dưng dài vô hạn , bởi vì tui biết rằng từ nay sẽ không còn có dịp để đi chung với nhóc trên một con đường nữa.Tui đã rất cố gắng để mình đừng khóc ngày hôm ấy.Nhóc có biết điều đó hông vậy? Bây giờ chắc có lẽ nhóc đã thích nghi được với hoàn cảnh mới ,tui tự hỏi lòng rằng có bao giờ nhóc nhớ đến tui chưa nhỉ?Bây giờ tui đã tự mình sống cuộc sống mà không có nhóc bên cạnh,tui đã tự đứng vững trên đôi chân của mình,tự thích nghi với hoàn cảnh mới.Chúc nhóc luôn luôn gặp may mắn trong cuộc sống,nếu có một lúc nào đó chùng chân trước dòng đời nhộn nhịp ,thì hãy quay về đây, lúc nào tui cũng dành cho nhóc những yêu thương ,và quan tâm đến mỗi bước đi của nhóc.Hãy mạnh mẽ và dũng cảm lên nhóc nhé!Hi vọng sẽ gặp lại nhóc vào một ngày gần nhất.Chúc nhóc vui!

se7engirl_dj
15-12-2007, 07:54 AM
Hãy nói ch0 nhóc nghe đj bạn