Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : ThƠ Con KÓc ^&^



starfish_and_my_dream
14-12-2007, 07:08 PM
TẬP 1 :BUỒN BUỒN
YÊU HOA LÀ KẺ ĐA SẦU
YÊU NHẠC LA KẺ BẮT ĐẦU BIẾT IU
RIÊNG TUI THÍCH CẢ HOA LẪN NHẠC
ĐỐ BẠN BIẾT TUI SẦU HAY IU:3nhay: :3nhay:

starfish_and_my_dream
15-12-2007, 12:28 AM
TẬP 2: CHUỒN CHUỒN
HÔm Nay TrỜi NhẸ LÊn Cao!!
TÔi BuỒn K HiỂu VÌ Sao TÔi BuỒn!!
TÔi BuỒn Đi BẮt ChuỒn ChuỒn!!
ChuỒn ChuỒn BỊ BẮt LẠi BuỒn Vu VƠ!!
^&^ ^&^ ^&^ ^&^ ^&^

congaquay
15-12-2007, 12:53 AM
Yêu hoa là kẻ đa sầu
Yêu nhạc là kẻ bắt đầu tập yêu
Còn em lại muốn ham nhiều
Yêu cả 2 thứ ai chiều được em???

toidangyeuxxx
23-12-2007, 09:51 AM
yêu hoa anh cấm vào bình
yêu em anh cấm em đừng yêu ai
]

yêu hoa anh cấm vào bình
yêu em anh cấm vào bình rươu tây

starfish_and_my_dream
30-12-2007, 10:22 PM
em đây chỉ thích rong chơi
k thích vào bình mất cả tự do

hoa kia anh cắm vào bình
em đây k thể vào bình rược tây

thienduonguocmo_93
04-01-2008, 02:07 AM
trùi ơi chán quá vô đây chơi thử
thơ con cóc mà có thấy đâu hử
toàn là tình yêu không mới bự
ngồi đây mà suy nghĩ tư lự
vô đây tưởng rằng thơ hay lắm chứ
thôi nhảy chơi chốn khác vô tư

starfish_and_my_dream
04-01-2008, 01:26 PM
con kóc đã chạy mất òi
để lại 1 đống thơ tình văn chương !!

thienduonguocmo_93
05-01-2008, 02:13 AM
ồ vậy há
vậy thì tôi tha thứ cho lần này ná
vô lại đây chơi có vui không nhá
không vui thì sẽ bay thiệt là xa
để tui góp ý xem nào
thơ tình bạn tự sáng tác đó hả
ừm cũng hay quá đó ta
chúc bạn có thêm thiệt nhiều thơ hay
****************************
chào tui chuồn đây gặp lại ngày mai

Tihon_Tihon
18-01-2008, 11:28 AM
TẬP 1 :BUỒN BUỒN
YÊU HOA LÀ KẺ ĐA SẦU
YÊU NHẠC LA KẺ BẮT ĐẦU BIẾT IU
RIÊNG TUI THÍCH CẢ HOA LẪN NHẠC
ĐỐ BẠN BIẾT TUI SẦU HAY IU:3nhay: :3nhay:

iu hoa sao để hoa tàn
iu nhạc sao để lời nhạc phôi pha
iu hoa, iu nhạc là sầu
cũng bởi người bạn bắt đầu biết iu

Tihon_Tihon
18-01-2008, 11:49 AM
ô kìa! sao đã đi rồi
dừng chân nán lại chao dồi thơ ca

***************************

yêu em như nước sông Đà
ào ào nước chảy đậm đà phù sa
cho dù nước rẽ sông xa
thêm bao nhiêu nhánh tình ta càng nồng

Tihon_Tihon
18-01-2008, 12:33 PM
anh là con cóc đáng thương
mặt mày xấu xí, nào vương tội gì ?
cớ sao đời nỡ phần li
mang em sang tới Hoa Kì xa sôi // là qua mỹ đóa

***************************

tình này chí có thế thôi
duyên xưa chấm dứt, vào nồi "xào lăn"

***************************
cái món cóc xào lăn này coi bộ ngon nè các bạn :fi: :fi: :fi: