PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giới thiệu Sách :D



Phong Linh
14-12-2007, 05:30 AM
Tự dưng thấy mình rỗi rãi đến nhàm chán. Ngồi viết mấy bài giới thiệu sách vậy. Ai yêu sách và muốn tìm mua tiểu thuyết,đọc tham khảo nhé ^^

Có gì cần hỏi về tiểu thuyết, truyện ngắn truyện dài, bạn cứ post ở đây,nếu là những cuốn mà tớ đã đọc rồi thì sẽ tư vấn cho ^^

Có lẽ nên bắt đầu với Marc Levy - một tác giả mà tớ đang rất thích cho dễ có cảm hứng viết :)

Cuốn sách đầu tiên của Marc Levy mà tớ muốn giới thiệu là


Tiểu Thuyết : Nếu em không phải một giấc mơ

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/sicetaitvrai.jpg

Nếu em không phải một giấc mơ
Tác Giả : Marc Levy
Nhà xuất bản Hội nhà văn
Công ty văn hoá và truyền thông Nhã Nam phát hành,2006

Dịch từ nguyên bản tiếng pháp : Et Si C’etait Vrai ? [ dịch thô ra tiếng việt là "Và nếu như chuyện này là có thật ]

Người dịch : Nguyễn Thị Bạch Tuyết


Đôi lời về tác giả, tác phẩm :

Vài năm gần đây, Marc Levy đã là một hiện tượng của giới xuất bản Pháp và thế giới, khi tất cả tiểu thuyết của ông đều trở thành best-seller nóng bóng trên giá sách. Người ta đọc xong cuốn này lại chờ mong cuốn khác.Nếu em không phải một giấc mơ là cuốn đầu tiên trong serie sách đã thành công ngoài sức tưởng tượng của tác giả, với số phát hành hơn 3 triệu bản riêng tại Pháp và được dịch ra 37 thứ tiếng trên thế giới. Tiểu thuyết này đã được đạo diễn Steven Spielberg chuyển thể thành bội phim “Như ở Thiên đường” - Just Like Heaven, được phát hành ở Việt Nam năm 2005 dưới cái tên “Hồn Yêu”.


Marc Levy đã biến điều không thể thành có thể trong câu cuốn tiểu thuyết cảm động và khó quên của ông: Nếu em không phải một giấc mơ. Khi ông dệt nên mối tình của Arthur với Lauren, linh hồn của một cô gái trẻ mà thân thể đang đắm chìm trong cơn hôn mê ở đầu kia thành phố. Bắt đầu từ đâu, sự khám phá và tận hưởng tình yêu của một người và một linh hồn, sự trở lại thời ấu thơ với những ký ức mong manh quý giá, những cố gắng của Arthur để giữ lại Laren với cuộc đời, tất cả được đan cài khéo léo và hấp dẫn, khiến những độc giả của thế kỷ 21 một lần nữa lại được sung sướng trở về với những câu chuyện được kể một cách dung dị, trong sáng, khi biên giới của vật chất, hình hài đã nhoà đi, chỉ còn lại tình yêu trong khoảnh khắc hiện tại… Nếu em không phải một giấc mơ là như thế, một chuyến phiêu lưu nhiệt thành và nhẹ nhõm, đã mang trong mình tinh tuý của một tình yêu lãng mạn, mở ra cánh cửa trước khả năng vô biên của con người khi trong lòng có niềm tin…

“Đơn giản là một cuốn tiểu thuyết kì diệu” – trích lời nhận định của New York Post

--- bỏ qua mấy cái nhận định màu mè trên ,nghí ngoáy viết tóm tắt cho tác phẩm ^^ ---

Nếu em không phải giấc mơ là cuốn tiểu thuyết đầu tay của Marc Levy, kể về mối tình mang đậm màu sắc liêu trai giữa Lauren và Arthur.

Lauren là một nữ bác sĩ trẻ với tương lai đầy triển vọng. Nhưng thật không may, cô đã bị một vụ tai nạn xe nghiêm trọng. Nhờ có sự cứu giúp tuyệt vời của các đồng nghiệp mà Lauren đã may mắn thoát khỏi bàn tay của tử thần. Nhưng cuộc sống của cô từ đấy đã chìm vào cơn hôn mê không biết bao giờ tỉnh lại. Và rồi, như một phép lạ, Lauren nhận thấy linh hồn mình đã tách biệt khỏi thể xác mà phiêu diêu, vất vưởng như một hồn ma. Không ai nhìn thấy cô, không ai nghe được lời cô nói. Sự cô đơn đến bất tận vây quanh cô gái trẻ.

Arthur, một kiến trúc sư, tình cờ tìm thuê được căn hộ trên phố Green [ căn hộ cũ của Lauren]. Một buổi tối khi anh trở về nhà sau những mệt mỏi của ngày, Arthur đã gặp một cô gái đang ngồi trong tủ quần áo của mình – Lauren. Như một sự bất ngờ của số phận, Arthur là người duy nhất có thể nhìn thấy Lauren, lắng nghe được cô nói, chạm được vào cô và cảm nhận được cô.

“Những gì tôi nói với anh thật khó tin, khó chấp nhận, nhưng nếu anh chịu lắng nghe câu chuyện của tôi, nếu anh có thiện ý cho rằng tôi nói thật thì có thể là cuối cùng anh sẽ tin đấy. Và anh có tin hay không là một việc hết sức quan trọng vì anh là người duy nhất mà tôi có thể chia sẻ điều bí mật này, mặc dù anh không hề hay biết…”

Sự khát khao sống của Lauren đã đánh thức được những nhiệt tình với cuộc sống mà Arthur bỏ quên bấy lâu nay. Giữa hai người bọn họ đã nảy sinh những mối thiện cảm. Họ cùng bên nhau chạy đua với thời gian, cùng tận hưởng những niềm hạnh phúc đơn sơ, trân trọng từng phút giây quý giá ở bên nhau. Hai linh hồn cô đơn ấy một ngày kia đã nhận ra nhau trong cuộc đời – có lẽ gọi đó là tình yêu.

Arthur và Lauren cùng nhau nghiên cứu những tài liệu viết về triệu chứng hôn mê. Lauren nuôi một niềm hi vọng bền bỉ, còn Arthur thì tìm mọi cách để níu giữ cô, hay là níu giữ tình yêu ở lại với cuộc đời. Hai người nhận ra rằng họ không thể thiếu vắng nhau. Trong lúc ấy, bệnh viện thuyết phục mẹ Lauren kí giấy cho cô được chết thanh thản, vì chi phí để duy trì sinh mạng cho một người với đời sống thực vật, hôn mê triền miên không biết bao giờ tỉnh rất tốn kém. Hơn nữa, vẫn còn những sinh mạng khác cần phải được quan tâm…

Không thể mất Lauren, Arthur cùng với Paul - anh bạn chiến hữu thân thiết của Arthur - đã lập kế hoạch đánh cắp thể xác của Lauren khỏi bệnh viện trước khi có người đến tiêm thuốc chết tự nguyện cho cô.

Rồi việc làm mờ ám ấy bị cảnh sát phát hiện. Arthur buộc phải trả lại thể xác của Lauren…

Đoạn kết.

Khi Lauren đã tỉnh lại sau cơn hôn mê triền miên, có một người con trai lúc nào cũng lặng lẽ bên cô trong bệnh viện. Cô còn rất yếu. Những kí ức khi còn là một linh hồn – Lauren cũng đã không còn nhớ nữa …

_Em có biết không, anh nhớ giọng nói của em lắm đấy.

Cô mở mắt, nhìn anh vẻ phân vân, cô cầm tay anh và cất tiếng hỏi nhỏ:

_Anh là ai thế ? Tại sao ngày nào anh cũng đến đây ?

Arthur hiểu ngay tức khắc rằng Lauren đã không còn nhớ về mình nữa. Trong lòng anh buốt nhói, rồi anh mỉm cười âu yếm và nồng nàn đáp :

“Những gì anh sắp nói với em thật khó tin, khó chấp nhận, nhưng nếu em chịu lắng nghe câu chuyện của anh, nếu em có thiện ý cho rằng anh nói thật thì có thể là cuối cùng em sẽ tin đấy. Và em có tin hay không là một việc hết sức quan trọng vì em là người duy nhất mà anh có thể chia sẻ điều bí mật này, mặc dù em không hề hay biết…”


END

Phong Linh
15-12-2007, 12:44 AM
@ Ekubo : Hình như là tất cả các hiệu sách đều có ^^ Giá gốc là 44 K
Nếu bạn ở HN , ra hiệu sách ở phố Nguyễn Xí ( phố của sách ) , được chiết khấu 30-40% => Giá $ dao động từ 25K-30K

hì, nghe như là đang quảng cáo cho mấy hàng sách quá :hihi:

Ngồi viết giới thiệu tiếp vậy :D

Bỏ qua Gặp Lại ( phần 2 của Nếu em không phải giấc mơ ) , lần này tớ muốn nói về tiểu thuyết Kiếp sau của Marc Levy [/COLOR]

---


Tiểu Thuyết : KIẾP SAU

http://images.blog-24.com/590000/594000/594339.jpg
( lấy tạm cái bìa tiếng pháp lên vậy, đổi lại bìa Việt sau )

Tác Giả : Marc Levy
Nhà xuất bản Hội nhà văn
Công ty văn hoá và truyền thông Nhã Nam phát hành,2006

Dịch từ nguyên bản tiếng pháp : La prochaine fois

Người dịch : Nguyễn Hương Lan


Đôi lời về tác phẩm


Kiếp sau là cuốn tiểu thuyết thứ 4 trong số 6 tác phẩm của Marc Levy ,được Paris Match ( 1 tờ báo pháp ) đánh giá là một thiên Roméo và Juliette thứ hai :) Còn với riêng tớ, Kiếp sau là tác phẩm xuất sắc nhất của ông .

Đi tìm một bức tranh bí ẩn , Jonathan đã gặp Clara .
Cả hai nhận ra họ đã gặp nhau ở đâu đó .
Nhưng ở đâu , khi nào ?
Ở London, cách đây hơn một thế kỉ ?
Khi nàng chính là cô gái trong tranh …

Một chuyện tình lãng mạn nữa của Marc Levy , để chứng minh cho sự bất tử của tình yêu . Một câu chuyện đã mang ta từ Saint – Peterbourg tới Bonston, từ London tới Florence rồi Paris , nơi mà tình yêu và những bí ẩn của nó đã thách thức cả thời gian, khi những đôi tình nhân chết đi, rồi tái sinh và tìm ra nhau, trong kiếp sau …

Vẫn là một giọng văn dí dỏm đầy lôi cuốn


Cô đưa ly nước lên môi :
_Tôi thích trời như thế này, cô nói, thành phố này thật khác xa mỗi khi trời đẹp
_Bố tôi nói rằng , khi một người phụ nữ nói về thời tiết, cô ta đang tìm cách tránh những chủ đề khác, Jonathan trả lời .
_Thế mẹ anh nói gì ?
_Nếu gặp trường hợp ấy, tốt nhất là không nên nói điều đó cho cô ta biết .
_Mẹ anh nói rất đúng !
Họ nhìn nhau hồi lâu và Clara cười thật tươi.

Vẫn là một tình bạn , tình chiến-hữu cực đẹp thường thấy trong các tác phẩm của Marc Levy


Nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của bạn, Peter nhướn mày .

_Tớ vẫn còn là người làm chứng cho hôn lễ của cậu chứ ?
_Cứ theo đà này, cậu sẽ là người làm chứng cho vụ ly hôn của tớ .
_Nếu cậu muốn, thì tớ cũng nhận lời thôi, nhưng cậu phải kết hôn trước mới được, có những chuyện kiểu gì cũng phải tuân theo trật tự thời gian .

Vẫn là một văn phong trữ tình ngọt ngào



Clara sững sờ nhìn anh, nước mưa tuôn xối xả trên mặt cô . Nhìn ánh mắt anh, cô chợt hiểu và chạy vội về phía anh .

_Em có tin rằng người ta yêu nhau tới mức cái chết cũng không xoá được ký ức không ? Em có tin rằng tình cảm sẽ tồn tại vĩnh cửu và mang lại sự sống cho con người không ? Em có tin rằng thời gian có thể mãi mãi tái hợp những người yêu nhau mãnh liệt đến độ không bao giờ mất nhau ? Em có tin điều đó không, Clara ?

Họ hôn nhau, nụ hôn đích thực trong vĩnh hằng của họ, như những xúc cảm từ khởi đầu . Cây dương già đu mình trong gió, các cánh cửa chợp của toà lâu đài lần lượt mở tung, và xung quanh họ , mọi vật như bắt đầu biến đổi …

Đột nhiên ,những bìa sách bằng da trên bàn phòng đọc không còn rạn nứt nữa . Những tấm ván đánh sáp của các bậc cầu thang sáng bóng lên trong ánh trăng rọi qua những khung cửa sổ phòng khách . Ở tầng trên , trong phòng của Clara, những tấm thảm đã trở lại màu sắc ban đầu của chúng .

^^

Ở La prochaine fois, chúng ta sẽ bắt gặp một Marc Levy như thế đấy, trưởng thành hơn trong ngòi bút .
Có thể nói Kiếp sau chính là những gì mà 1 tiểu thuyết cần-phải-đạt-tới . Nó đã lôi cuốn người đọc ngay từ trang đầu tiên và vẫn hấp dẫn cho đến tận trang cuối cùng :)

Nếu bạn đọc truyện qua ebook hay đọc online trên mạng, bạn chỉ cảm nhận được 1 nửa cái hay của tác phẩm .

Nếu trên tay bạn là một cuốn sách , bạn sẽ cảm nhận được nhiều điều trọn vẹn hơn .

Nếu bạn đọc cuốn truyện này vào một buổi chiều cuối tuần có mưa ,trong giây phút thảnh thơi của ngày , hoặc một đêm mưa mùa đông bất chợt, tớ cam đoan là Kiếp sau sẽ quyến rũ bạn,mãi mãi ^^

Thôi,bỏ qua những màu mè ấy, tớ chỉ nói 1 điều cuối cùng thôi . Sự hấp dẫn của “La prochaine fois” có thể khiến cho bạn đọc hết truyện rồi, hết đến dòng chữ cuối cùng – ngay lập tức phản xạ của bạn là lật lại từ trang đầu tiên và đọc :D Kết thúc lá thư của Peter, bạn sẽ mỉm cười cho một tình bạn đẹp, một tình yêu vĩnh cửu vượt qua mọi giới hạn của không gian,thời gian . Tớ tin bạn sẽ làm như thế ^^

Phong Linh
15-12-2007, 09:50 PM
Sơ qua 1 số tác phẩm khác của Marc Levy

Tiểu thuyết 7 ngày cho mãi mãi ( sept jours pour une éternité )
(Hương Lan dịch )

Hắn có bùa phép của quỷ dữ
Nàng có sức mạnh của thiên thần...

Để kết thúc sự ganh đua của 2 thế lực , Chúa Trời và Quỷ Sa-tăng đã kí một giao ước về trận thách đấu

Mỗi bên cử ra 1 đại diện xuất sắc nhất.

Lucas -đại diện cho thế lực xấu và Zofia - một thiên thần , họ sẽ có 7 ngày trên nhân gian để mang về chiến thắng cho phe mình. Kết quả cuối cùng sẽ quyết định xem Cái Thiện hay Cái Ác sẽ chi phối loài người...

Chúa trời và Quỷ sa tăng đã tính toán trước mọi chuyện. Họ chỉ không thể ngờ tới một điều...

Rằng thiên thần và ác quỷ sẽ gặp gỡ và đem lòng yêu nhau...

Lại là 1 thiên tiểu thuyết đầy lãng mạn của Marc Levy :hihi:

--------------------


Tiểu thuyết Em ở đâu ( Òu es tu )
( Trần Ngọc Thư dịch )

Chàng khắc khoải cho mối tình lý tưởng...
Còn nàng , chỉ giản dị là yêu...

Họ luôn ở bên nhau , cùng nhau đi qua những tháng ngày thơ ấu.
Với niềm lạc quan của tuổi trẻ , họ nguyện thề yêu nhau trọn đời, ngay cả khi định mệnh chia cắt...

Và cuộc sống sẽ chia rẽ 2 người như 1 định mệnh. Susan lên đường đi làm tình nguyện. Cô phải đối mặt với những cơn bão đang hoành hành ở Trung Mỹ , với cái đói rét và chiến tranh. Philip ở lại Manhattan, tiếp tục bồi đắp cho sự nghiệp của mình. Họ chỉ có thể gặp gỡ nhau vài phút giây ngắn ngủi ở sân bay Newark sau bao năm đợi chờ đằng đẵng, họ chỉ biết về cuộc sống của nhau qua những lá thư mà họ viết cho nhau trong nhiều năm, nuôi dưỡng một ngọn lửa tình yêu leo lét nhưng bền bỉ...

Hì hì, cứ đọc là khắc biết.

Đoạn Philip làm đám cưới với Mary trong nhà thờ , Susan đến trong âm thầm và lặng lẽ lui vào góc khuất... buồn muốn khóc đi được :)


Lần sau đổi qua truyện khác thôi, bị ám ảnh bởi Marc Levy vậy là đủ rùi :rain:

m2mnamtuocbongtoi
15-09-2008, 03:02 PM
http://www.chungta.com.vn/Thumbnail.ashx/0/0/0/1E1AA2D814DC4EDA99DB31A4BEE3A653/Hai_nguoi_tren_dao_Khong_Ten.jpg

ọc ọc đêm nay nản vì chuyện học hành nên ngồi nghịch.......... :cuane::cuane:


Sức hấp dẫn của cuốn sách không phải ở sự khai thác một đề tài mới lạ hay tạo dựng cốt truyện dài hơi, ngồn ngộn vốn sống với vô số những tình tiết ly kỳ, mà thể hiện ở nghệ thuật dẫn chuyện và phương thức mà nhà văn cấu trúc nên tác phẩm...

Ai đó đã nói rằng, viết tiểu thuyết cũng như là lái xe đêm, bạn chỉ nhìn thấy đường trong vòng ánh sáng đèn pha, nhưng bằng cách đó, bạn vẫn đi hết cuộc hành trình. 17 chương của cuốn tiểu thuyết này là một cuộc hành trình như vậy. Những số phận con người, những đổi thay của một vùng đất, tình yêu và sự chia ly, tan hợp… tất cả được soi chiếu bằng một vệt sáng xuyên qua màn đêm mờ ảo mịt mùng, thoắt ẩn thoắt hiện, khiến cho tác phẩm có vẻ hơi tản mạn tuỳ hứng nhưng lại được liên kết bởi một sức hút vô hình, sức hút của những ảo ảnh và hoài nghi về những điều rất thực luôn hiện hữu và dịch động trước mắt ta.

Đúng như cái tên của nó, nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết này chỉ có hai người, hai người trên một hòn đảo vắng, không tên. Toàn bộ câu chuyện diễn ra trong một đêm nhưng lại có độ dài bằng cả đời người, trải qua nhiều biến cố trong suốt nửa thế kỷ, từ thời Pháp thuộc cho đến những năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước với một thế giới nhân vật thuộc nhiều tầng lớp khác nhau trong các mối quan hệ đa chiều. Trong có không ít nhân vật gây được ấn tượng sâu đậm trong lòng người đọc như: nhà cách mạng lão thành Lê Thông, ông giáo Nghĩa, viên đồn trưởng người Pháp Francois, rồi những người trong gia đình ông Lê Thông, gia đình ông Nghĩa, chàng kỹ sư trưởng I Van Ivanop đến từ nước Nga, cô gái Lyda người Pháp, cặp vợ chồng Sanh, Quế được sinh ra và lớn lên trong khói bom đất Quảng, sau này sang lập nghiệp tại Paris… Đặc biệt là hai nhân vật chính: Tôi và Linh với mối tình tuyệt đẹp trên vùng biển đảo…

Nếu câu chuyện được kể theo lối truyền thống thì chắc hẳn cuốn sách sẽ trở thành một tác phẩm sử thi đồ sộ, kiểu “tràng giang tiểu thuyết”. Nhưng có lẽ tác giả không có tham vọng đó, hoặc không muốn làm như vậy, vì thế câu chuyện đã không diễn tiến theo trình tự thời gian tuyến tính mà đan xen, đồng hiện quá khứ, hiện tại và tương lai với một văn phong linh hoạt và súc tích.

Mở đầu bằng việc nhà báo Nguyễn tình cờ nhặt được cuốn Nhật ký, và như một tia chớp vụt loé lên giữa đêm thâu, nó đã vô tình thức tỉnh trong anh một điều gì đó. Tác giả đã dành ít nhất ba chương trích nội dung cuốn Nhật ký vào tiểu thuyết. Cuốn Nhật ký bỗng nhiên trở thành vật trung gian kết nối các biến cố, các tình tiết khiến cho câu chuyện dần dần hé lộ, để rồi tưởng như mọi thứ đã định hình lại đột nhiên tan biến mất. Đúng như nhà văn Lê Minh Khuê đã viết trong “Lời vào sách” cho tác phẩm này: Những con người đó tồn tại mà như ở một thế giới khác, được tác giả khắc họa rõ nét như ở trước mắt mà lại không tìm thấy. Một cuốn Nhật ký nằm trong một cuốn tiểu thuyết, những ký ức này lồng trong một ký ức khác, đã đưa người đọc vào một thế giới nửa hư nửa thực…

Lối cấu trúc đa tuyến này cho phép tác giả sử dụng nghệ thuật tự sự đa thanh như một bản tổng phổ được hoà âm với nhiều cung bậc. Ngoài lời dẫn truyện của tác giả với tư cách là một chủ thể sáng tạo, tác phẩm còn có những chương khá đặc sắc thể hiện những xúc cảm của nhân vật trữ tình được biểu đạt qua lời văn Nhật ký, những chương được kể dưới dạng hồi ức của nhân vật Tôi với người con gái anh ta yêu về những thăng trầm của cuộc đời mà anh ta từng nếm trải. Xen vào đó là những chương kể về giấc mơ kỳ lạ của nhà báo Nguyễn, về những công việc thường nhật của anh ở một vùng đất vừa thơ mộng vừa khắc nghiệt, việc anh cất công đi tìm lại các nhân vật đã ám ảnh anh từ cuốn Nhật ký kia… Sự lồng ghép đó vô hình trung đã lôi cuốn người đọc vào một cuộc chơi trí uẩn, một cuộc tìm kiếm miên man, vô tận xuyên suốt các chiều kích không gian, thời gian, chiều kích của những giấc mơ, ẩn ức, chạm đến những mảnh đời, những thân phận khác nhau, tạo ra một thứ hiện thực ảo: Cái hữu hình ấy có khi là vô hình, cái hữu thanh ấy có khi là vô thanh, cái hữu thể ấy có khi là vô thể… Thậm chí, đôi khi người ta cảm thấy tất cả hình như chỉ là cái hư vô, trên dưới trước sau đều chẳng có gì, như tác giả từng viết trong cuốn sách : Phải chăng cái “không có gì” mà ám ảnh suốt đời ta ấy, cái mà ta thấy rất lung linh được phát lộ từ cái “không có gì” này, mới chính là cái của riêng ta, cái mà nếu ta không nói ra sẽ không ai thấy được, và nó mãi mãi là một điều bí ẩn?… (Trang 125).

Trong thời đại thông tin đầy ắp như ngày nay, khi các phương tiện thông tin hiện đại đang mặc nhiên lấn sân văn hoá đọc, lượng người tâm đắc với văn chương có nguy cơ thưa vắng, lối viết tinh giản với sức tưởng tượng phong phú, tiết chế tối đa từ ngữ và kìm nén cảm xúc (Lê Minh Khuê) như tác phẩm này, có thể xem là một sự tìm tòi đáng kể của Nguyễn Đức Huệ nhằm kích hoạt bạn đọc bằng một văn bản đồng sáng tạo. Cuốn tiểu thuyết Hai người trên đảo Không Tên không dài, chưa đầy 270 trang in, nhưng lại hàm chứa một dung lượng lớn, trong đó có biết bao nhiêu cuộc tìm kiếm ở bên trong và bên ngoài tác phẩm. Tìm kiếm quá khứ, tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm lẽ sống ở đời, tìm kiếm những nỗi niềm còn ẩn giấu, tìm kiếm đức tin và sự cứu rỗi cho con người ở ngay trong những hành vi của con người, như tìm kiếm một hòn đảo không tên mà lại thành tên ở một vùng sóng nước cơ man nào là đảo… Và cuối cùng, cuộc tìm kiếm của nhân vật nhà văn Nguyễn về một sự sáng tạo nghệ thuật đích thực phải chăng cũng chính là những trăn trở của tác giả khi viết nên cuốn sách này?

m2mnamtuocbongtoi
15-09-2008, 03:07 PM
http://www.chungta.com.vn/Thumbnail.ashx/0/180/0/0B37FC6711AA4EA6ADBD01FCA4C0D4E9/Gia_biet_bong_toi.jpg

Đầu tháng 3-2008, Tạ Duy Anh trình làng tiểu thuyết Giã biệt bóng tối do NXB Hội Nhà văn ấn hành. Nổi danh ngay từ truyện ngắn đầu tiên Bước qua lời nguyền, nhà văn Tạ Duy Anh thường mang lại cho đời sống văn chương không ít xôn xao mỗi khi tung ra tác phẩm mới...


Tôi đã trải qua một đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời mình. Sau khi phát hiện ra thằng Thượng chính là thằng bé mà ả gái làm tiền nhờ tôi đi tìm , tôi chỉ muốn chết trước khi trời sáng. Làm thế nào để tôi thoát khỏi quá khứ do chính tôi gây ra nếu những năm tháng tiếp theo tôi còn tiếp tục tồn tại trên thế gian này. Mọi thứ giống như một vở kịch ấy tôi là vai diễn bất đắc dĩ, chỉ nhắc lại lời của kẻ khác, hành động theo sự giật dây của một gã đạo diễn đểu cáng. Không, tôi sẽ phải tự kết thúc tất cả trước khi gà gáy sáng, trước khi thằng bé lại hiện lên bằng xương bằng thịt như lời kết án kinh khủng với tôi. Tôi chỉ nên ở lại trong bóng tối mới mong thoát được chính cái bóng tối ấy.

Tôi nhớ mình đã nhẹ nhàng nằm xuống trong cái ý thức bóng tối đang tàn lụi. Tôi biết chắc như vậy không phải nhờ tiếng con gà nào đó sẽ cất tiếng gáy như mọi hôm mà nhờ vào tiếng bước chân xa dần của kẻ vẫn giấu mặt. Ông ta và dàn đồng ca của ông ta chẳng còn việc gì để làm khi cuộc sống chỉ còn lại lòng tha thứ, khi mỗi chúng tôi biết chắc chúng tôi là ai, trước mặt chúng tôi là gì và khi ánh sáng tràn đến...

Có lẽ anh đã chờ tôi từ rất lâu bên ngoài cửa ngôi miếu. Khuôn mặt anh im lìm qua lớp sương mỏng và cứ sáng dần lên cùng với những tia sáng đầu tiên của một ngày hứa hẹn sẽ đẹp trời. Phải mãi sau tôi mới để ý đến bọc tay nải dành cho chuyến đi xa, dài ngày mà anh khoác phía sau. tôi đã chờ cái ngày này. Tôi chụm tay, hướng về phía mặt trời hét lên một tiếng thay cho lời giã biệt bóng tối...

1 số lời bình về cuốn sách này do các báo viết

Theo Vietnamnet

Đọc "Giã biệt bóng tối" của Tạ Duy Anh
Cuốn tiểu thuyết mới của Tạ Duy Anh mang tựa đề như một lời đoạn tuyệt với những gì tăm tối không xứng đáng được tồn tại nhưng vẫn đang hiện diện...

Độc giả tiểu thuyết chắc chắn không xa lạ với cái tên Tạ Duy Anh, tác giả của những cuốn tiểu thuyết thường gây tranh luận không chỉ với cư dân làng văn mà với bất cứ ai còn biết quan tâm tới ý nghĩa thực của đời sống.

Với Giã biệt bóng tối, niềm hy vọng vào những gì tốt lành, thánh thiện; những gì xứng đáng được tồn tại dưới ánh mặt trời rất chắc chắn. Sự vững chắc ấy là kết quả của nhận thức cay đắng từ chính những trải nghiệm cuộc sống. Tác giả cảm nhận: Tôi nhớ là mình đã nhẹ nhàng nằm xuống trong cái ý thức bóng tối đang tàn lụi.Tôi biết chắc như vậy không phải nhớ tiếng con gà nào đó sẽ cất tiếng gáy như mọi hôm mà nhờ vào tiếng bước chân xa dần của kẻ vẫn giấu mặt. Ông ta và dàn đồng ca của ông ta chẳng còn việc gì để làm khi cuộc sống chỉ còn lại lòng tha thứ, khi mỗi chúng tôi biết chắc chúng tôi là ai, trước mặt chúng tôi là gì và khi ánh sáng tràn đến...".

Kẻ giấu mặt, người vô hình ở trong tác phẩm này luôn luôn hiện diện và chi phối và phán xét mọi suy nghĩ, hành vi của con người. Tồn tại mà như không có thực nên nỗi ám ảnh và sức mạnh của kẻ giấu mặt càng lớn, sức bao phủ của nó gần như là vô giới hạn. Cái mà nó cần là nỗi khiếp đảm và khuất phục nhưng kết quả thực thì không phải bao giờ và lúc nào cũng đạt được. Cái phần can đảm và khả năng tự nhận thức của một vài con người trong vô số chúng sinh đã khiến cho kẻ giấu mặt, người vô hình trở thành chính kết quả của của thử nghiệm khốc liệt này.

Một cuốn sách đáng đọc giữa thời điểm ứ thừa thông tin mà thiếu thốn trầm trọng ý tưởng nhận thức cuộc sống, nhận thức giá trị của con người.

Khi nhà văn Tạ Duy Anh "Giã biệt bóng tối"
Nguyễn Thanh Bình
Lâu nay, cái tên Tạ Duy Anh (bút danh Lão Tạ) đã vô cùng gần gũi với độc giả yêu văn học Việt Nam qua những tác phẩm như: Bước qua lời nguyền (1990); Khúc dạo đầu (1991); Lão Khổ (1992); Hiệp sĩ áo cỏ (1993); Luân hồi (tập 1994), Ngẫu hứng sáng, trưa, tối (2004) và Thiên thần sám hối (2004). Rồi cái tên Tạ Duy Anh ấy còn được giới văn nghệ lao xao bàn luận với cuốn sách bị thu hồi "Đi tìm nhân vật". Người ta cũng biết, Tạ Duy Anh là một cán bộ biên tập nổi danh ở Nhà xuất bản Hội Nhà văn nhưng khi chuyển bản thảo tác phẩm của mình đến các Nhà xuất bản khác đều… không xin được giấy phép.

Có lẽ bởi thế, cuốn tiểu thuyết mới nhất của Tạ Duy Anh mang tựa đề "Giã biệt bóng tối" vừa được FAHASA độc quyền phát hành, cũng chính do Nhà xuất bản Hội Nhà văn cấp phép. Một số người trong giới xuất bản từng nghe đến chuyện này, lại còn nghe tin Lão Tạ đã viết xong một cuốn khác, với tựa đề Sinh ra để chết, nhưng đang “trùm mền” chờ thời điểm thích hợp để xuất bản.

Cuốn tiểu thuyết Giã biệt bóng tối được giới thiệu là “Bản tụng ca say đắm về sức của mạnh lòng khoan dung và tha thứ”, là tập sách đặc biệt mà theo tác giả, nó chất chứa những trải nghiệm bí ẩn và khổ đau của anh. Giã biệt bóng tối có nội dung hư hư thực thực, gắn với một ngôi làng nhỏ mang cái tên Thổ Ô: “Người dân làng Thổ Ô đang vô cùng hoảng loạn khi phải chứng kiến những sự kiện lạ lùng xảy ra liên tiếp trong vòng có vài tuần lễ. Đầu tiên là công việc ông Tung đang buổi trưa nắng chang chang, bỗng lên cơn thèm rượu bèn sang làng bên mua thì giữa đường bị sét đánh chết cháy thành than, trong tay vẫn cầm chiếc chai không. Đúng một tuần sau, khi những lời bàn tán kèm nỗi hoang mang chưa kịp lắng xuống thì anh Sang chuyên làm nghề chôm chỉa chỉ kịp lăn từ bụng vợ xuống là tắt thở, cơ thể tím tái, mặt méo xẹo. Rồi tiếp đến là vụ ông Thìn. Ông này chỉ vướng vào bó rau muống ai đó ai đó đánh rơi chưa kịp nhặt, cũng ngã sấp xuống mặt đường, trán đập vào hòn gạch sùi, thủng một lỗ bằng hạt mít đủ để phòi óc ra và chưa được vào nhà đã tắt thở...".

Đọc hết 262 trang sách, là chứng kiến thêm một lối kết cấu tiểu thuyết theo kiểu Tạ Duy Anh: không thấy đâu danh giới của tác giả và nhân vật. Tác giả có nhiều lúc phải chen ngang mới có cơ hội xuất hiện, đôi khi chỉ để đính chính hoặc giải thích cho lời kể của nhân vật rồi lại bị nhân vật “thô bạo” ngắt lời. Các nhân vật trong tác phẩm phải tự giới thiệu về mình, người thì xưng tôi, người xưng tao, người xưng tớ… và đôi khi cùng một sự kiện, mỗi người nhớ hoặc kể lại một khác. Những con người tưởng chẳng hề liên quan đến nhau, với những mẩu tự bạch dài dòng hoá ra lại cùng tham gia vào một câu chuyện nửa hài, nửa bi, không thiếu chỗ khiến người đọc phải rơi nước mắt, trong một kết cấu chặt chẽ, người nọ là một phần cuộc đời của người kia, hành động của người này tạo ra số phận của người khác… tạo ra một xã hội, một vũ trụ thu nhỏ với sự đối lập tối sáng trong từng con người và sự tha thứ, lòng khoan dung là cơ may cuối cùng để mọi người có thể sống được với nhau một cách xứng đáng.

Với một giọng văn khá hóm hỉnh, "Giã biệt bóng tối" có thể đã đánh dấu cho nhà văn Tạ Duy Anh một thời kì mới chăng?

vịt_con_xấu_xí
16-09-2008, 08:41 AM
Ra là ss PhongLinh giới thiệu sách :rain: em bị member yêu cầu tìm truyện này nè, bó tay thôi, không biết đâu mà tìm, chỉ có nước bỏ tiền ra mua thôi :cr: ss trả tiền thuê mặt bằng giới thiệu cho em đi, hihi. Giỡn chút thôi, ss càng post giới thiệu, em càng muốn mua :hihi:

Ít ra em cũng kiếm được 1 truyện có tên là "Và Nếu Như Chuyện Này Là Có Thật" ^^ của Marc Levy

nuocsan
19-11-2008, 09:18 PM
Mình vừa đọc mấy cuốn sách này thấy rất hay nên cũng muốn vào đây chia sẻ với những người yêu sách.

1. Chạng Vạng (Twilight)
Tác giả: Stephenie Meyer
Dịch giả: Tịnh Thủy
Do nxb Trẻ phát hành
Số trang: 696
Kích thước: 13x19 cm
Trọng lượng: 600 gram
Giá bìa: 100.000 VNĐ
Ngày xuất bản: 09 - 2008


http://blog.ugo.com/images/uploads/twilight_book_cover.jpg


Chạng Vạng là tác phẩm đã đẩy Harry Potter 7 ra khỏi vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng best – seller của New York Times trong suốt 28 tuần.
"Chưa bao giờ tôi nghĩ nhiều đến việc mình sẽ chết như thế nào - dù rằng trong mấy tháng cuối cùng này, tôi có đủ lý do để nghĩ đến nó - mà dù tôi có nghĩ đến nó thì tôi cũng sẽ không tưởng tượng ra là nó như thế này.

Tôi đưa mắt nhìn lướt dọc theo căn phòng dài, nhìn thẳng vào đôi mắt u ám của kẻ săn mồi, nghẹt thở... Hắn đáp lại tôi bằng một cái nhìn trìu mến.
Tất nhiên đây là một cái chết êm đẹp, một sự hy sinh cho người khác - một người mà tôi vô cùng yêu thương - người rất có ý nghĩa với tôi trong cuộc đời. Phải là như vậy rồi.

Tôi hiểu rằng nếu như mình không đến Forks thì bây giờ mình đã không phải đối diện với cái chết. Nhưng mà, ngay cả vào giữa lúc đang khiếp sợ như thế này đây, tôi cũng không hối hận với quyết định ấy. Khi mà cuộc sống đã cho ta một ước mơ, thì thật vô lý khi ước mơ ấy sắp trở thành sự thật, ta lại cảm thấy chạnh lòng.
Vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi, kẻ săn mồi nhẩn nha tiến từng bước, từng bước một, càng lúc càng tới gần để kết liễu cuộc đời tôi"...

Hồi hộp xen lẫn với sự lãng mạn trong từng phần song song, câu chuyện này sẽ khiến người đọc không thể rời cuốn sách để khám phá ngòi bút “trêu ngươi” của Meyer. Yếu tố gây sốc và ly kỳ của cuốn tiểu thuyết tăng vụt cùng với sự cuồng nhiệt của một mối tình bí mật... Chạng vạng sẽ khiến người đọc chìm đắm vào đó.

Mục Lục:
Mở đầu
Cái nhìn đầu tiên
Quyển sách để mở
Chuyện lạ
Những lời mời
Nhóm máu
Những câu chuyện kinh dị
Cơn ác mộng
Port angeles
Những câu hỏi chất vấn
Bắt đầu rắc rối
Thăng bằng
Những lời thú nhận
Lý trí
Gia đình nhà Cullen
Bác sĩ Carlisle
Cuộc chơi
Cuộc săn
Những lời giã biệt
Nôn nóng
Cuộc điện thoại
Trốn - tìm
Thiên sứ
Bế tắc
Phần kết: Sự kiện đặc biệt


Theo Báo SGGP
Chạng vạng

Một cô gái bất chấp tất cả, kể cả việc đặt sinh mạng của mình và những người thân vào vòng nguy hiểm, chỉ để chứng minh một điều: “Em yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này gộp lại...”, liệu có đủ để so sánh với một chàng trai đêm đêm canh giấc cho người yêu, hát ru nàng ngủ và đem đến cho nàng hết bất ngờ này đến thú vị khác? Chàng nồng nàn, lãng mạn; nàng thơ ngây, thánh thiện và Stephenie Meyer với ngòi bút của mình đã tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời dành cho cặp đôi đầy trái ngang ấy!

Càng đọc, bạn càng cảm thấy sự ly kỳ ẩn sau những làn mưa mù mịt, u ám của thị trấn Forks. Ban đầu, chẳng mấy ấn tượng với những cảm xúc mới mẻ khi Bella bắt đầu cuộc sống ở vùng đất mới. Nhưng, kịch tính bắt đầu khi cô vô tình “liếc thấy” Edward.

Từ đây, mạch sóng ngầm của truyện bắt đầu dấy lên, báo hiệu vô vàn những cơn bão sẽ xuất hiện trong những trang kế tiếp. Quả thật, từ chương VI trở đi, tôi không thể đặt quyển sách xuống. Những bí mật lần lượt được giải mã khiến người đọc hiểu được rất nhiều vấn đề: từ thân thế của Edward, nguyên nhân mà anh tránh mặt người yêu cho đến cuộc viếng thăm gia đình Cullen đầy bí ẩn...

Tất cả đã đẩy nút thắt của câu chuyện dần đến hồi kết theo một bàn tay sắp xếp đầy khéo léo của tác giả. Và khi nút thắt ấy mở ra, cao trào dâng đến cực điểm, bạn sẽ không thể rời trang sách khi đọc đến cuộc chạy trốn kinh hoàng trong đêm của Bella, gia đình Cullen với Kẻ săn người và cuộc đối mặt đầy nguy hiểm giữa hắn ta và Bella… Và một cái thở phào nhẹ nhõm khi đọc đến đoạn Edward hút máu cho Bella để cứu cô khỏi trở thành ma- cà- rồng.

Chắc hẳn không ít độc giả hồi hộp khi ranh giới giữa “sinh” và “tử” thực mong manh. Nếu như ý chí và nghị lực của Edward không kiên cường như tình yêu của anh thì có thể chính anh sẽ giết chết Bella trong cơn “khát” của bản năng. Lý trí đã chiến thắng và Edward có quyền tự hào rằng trong anh vẫn còn tố chất của con người! Đó cũng là điều mà Bella tin tưởng...

Cũng là đề tài về ma-cà-rồng, nhưng Chạng vạng có sức lôi cuốn bởi một thế giới có sự lãng mạn và nguy hiểm trộn lẫn... và mang đến cho độc giả một góc nhìn mới về ma-cà-rồng.
Nguồn Vinabook




Có 3 điều mà tôi hoàn toàn quả quyết.

Thứ nhất, "Twillight" ít nhất không dừng lại ở 3 cuốn! (^.^)

Thứ hai, có một phần ở trong tôi - và tôi không hiểu tại sao phần đó lại mạnh mẽ đến thế - đang thèm khát tập II "New Moon" cuồng nhiệt. (-_-)

Và thứ ba, tôi đã... lỡ mê "Twillight" mất rồi! (#_#)



Một câu chuyện tình có thể diễn ra lôi cuốn và hồi hộp đến thế sao? Nàng là ai - một cô gái 17 tuổi tầm thường và vụng về, chẳng có gì nổi bật hơn việc vừa chuyển đến từ Phoenix và sở hữu một mùi hương thảo mộc "chết người"! Còn chàng - một super model chính hiệu với vẻ ngoài đẹp như thiên sứ, sở hữu tất cả những gì mà mọi chàng trai cùng lứa đều mong muốn: tiền bạc, tốc độ, sức mạnh, tri thức và một gia đình gồm toàn những con người cũng hoàn hảo như chàng. Tuy nhiên, có một bí mật mà chàng chẳng muốn chia sẻ với ai ngoại trừ cô bé ngốc nghếch Bella, một bí mật mà chàng ước sao có thể đánh đổi tất cả để chôn vùi nó đi và có được tình yêu của nàng: chàng là Ma Cà Rồng!

Còn điều gì đau khổ hơn việc yêu một người mà chẳng thể ở bên cạnh người ấy, phải nén lòng mình lại để thảy cho người ấy những thái độ lạnh lùng cùng một ánh nhìn xa lạ... Edward đấy! Chàng trai có tình yêu mãnh liệt nhưng cũng rất cao thượng ấy đấy! Yêu ngay từ ánh mắt đầu tiên mà hai người nhìn nhau, Edward đau khổ khi phát hiện ra rằng, mùi hương trên người Bella quả thật rất hấp dẫn. Hấp dẫn đến mức chàng nghi ngờ rằng khả năng tự kiềm chế mà chàng luôn tự hào chín mươi năm nay có khả năng bị lung lay! Và chàng đã làm mọi cách để lánh xa nàng. Nhưng, giữa những cung bậc tình cảm trái chiều luôn đấu tranh giằng xé nội tâm, chàng bỗng phát hiện ra rằng cuộc đời chàng chẳng thể thiếu được Bella! Và chàng chẳng ngờ tình yêu của mình dành cho Bella cũng được nàng đáp lại hơn cả nồng nhiệt đến thế! Có lúc chàng đã không dừng được và bật thốt lên rằng: "Anh không đủ mạnh mẽ để rời xa em, vì vậy, anh mong em hãy rời xa anh... dù điều đó có khiến cho em đau lòng thế nào." và nàng đã khẳng khái đáp lại: "Anh chính là cuộc đời em. Anh chính là điều duy nhất khiến tim em tan nát nếu để mất..."

Nhiều lúc mình tự hỏi, chẳng biết giữa Edward và Bella, ai yêu ai nhiều hơn?

Một cô gái bất chấp tất cả, kể cả việc đặt sinh mạng mình và những người thân bên cạnh vào vòng nguy hiểm, chỉ để chứng mình một điều: "Em yêu anh hơn tất cả mọi thứ trên thế giới này gộp lại..." liệu có đủ để so sánh với một chàng trai đêm đêm đến canh giấc cho người mình yêu, hát ru nàng ngủ và đưa nàng đi từ hết những bất ngờ này đến thú vị khác? Chàng nồng nàn, lãng mạn - nàng mang chút thơ ngây, thánh thiện của mối tình đầu, và Stephenie Meyer với ngòi bút "trêu ngươi" của mình đã tạo nên một sự kết hợp tuyệt vời dành cho cặp đôi đầy trái ngang ấy!

Có thể chuyện mở đầu chưa thật sự hấp dẫn, nhưng càng xem mới càng cảm thấy sự ly kỳ ẩn sau những làn mưa mù mịt, u ám của thị trấn Forks. Ban đầu, mình chẳng ấn tượng gì lắm khi đọc về những cảm xúc mới mẻ lúc Bella bắt đầu chuyển đến Forks cho một cuộc sống mới. Nhưng, kịch tính đã bắt đầu khi cô vô tình "liếc thấy" Edward. Từ đây, mạch sóng ngầm của câu truyện đã bắt đầu dậy lên, báo hiệu cho người đọc vô vàn những cơn bão đã và sẽ xuất hiện trong những trang kế tiếp. Và quả thật, từ chương VI trở đi, mình đã không thể đặt quyển sách xuống được nữa! Những bí mật từ đầu câu chuyện lần lượt được giải mã khiến người đọc như hiểu ra được rất nhiều vấn đề: từ thân thế của Edward, nguyên nhân mà anh tránh mặt cô cho đến cuộc viếng thăm gia đình Cullen đầy bí ẩn... tất cả đã đẩy nút thắt của câu chuyện đi dần đến hồi kết theo một bàn tay sắp xếp đầy khéo léo của Meyer. Và khi nút thắt ấy mở ra, cao trào dâng đến cực điểm, bạn có đồng ý với mình rằng bạn đã không tài nào dứt mắt ra khỏi trang sách khi đọc đến cuộc chạy trốn kinh hoàng trong đêm của Bella, gia đình Cullen với Kẻ săn người, hay đoạn đối mặt đầy nguy hiểm giữa hắn ta và Bella mà kết quả đã khiến cô suýt phải trả một cái giá đắt! Có ai đó khác ngoài mình ra đã thở phào nhẹ nhõm khi đọc đến đoạn Edward hút máu cho Bella để cứu cô khỏi trở thành ma cà rồng không? Chắc hẳn cũng không ít độc giả hồi hộp khi ranh giới giữa 'sinh' và 'tử' trong tình huống đó trở nên mong manh hơn bao giờ hết, và nếu như ý chí và nghị lực của Edward không kiên cường như tình yêu của anh thì biết đâu chính anh chứ không phải Kẻ săn người, đã giết chết Bella trong cơn "khát" của bản năng. Lý trí đã chiến thắng và Edward có quyền tự hào rằng trong anh chưa hẳn đã không còn... chất người! Đó cũng là điều Bella đã nghĩ...

Đọc "Chạng Vạng" còn khiến chúng ta liên tưởng đến "Darren Shan", về một thế giới ma cà rồng đầy khiếp sợ và mê hoặc. Tuy nhiên, cảm giác khi đọc 2 bộ truyện này không giống nhau chút nào. Không thể so sánh xem bộ truyện nào trội hơn mà ở đây mình chỉ có thể nêu ý kiến chủ quan như sau: nếu như "Darren Shan" cuốn chúng ta vào một thế giới ma cà rồng đầy bất trắc với những bí mật động trời, những pha hành động liên tục toát mồ hôi hột thì với "Chạng Vạng" , độc giả dễ bị hút hồn vào một thế giới u tối, nơi chỉ có sự lãng mạn và nguy hiểm trộn lẫn...Nhịp truyện của Chạng Vạng chậm hơn một chút so với Darren, nhưng ở những thời điểm mấu chốt, cao trào của cả hai không hề thua kém nhau. Tất nhiên đây cũng là điều dễ hiểu khi đem so sánh một cuốn truyện dày hơn 600 trang với một cuốn truyện chỉ khoảng 200 trang! Đó là sự dàn trãi giữa tình tiết và nội dung một cách hợp lý để dễ dàng dẫn dắt người đọc vào các tập truyện tiếp theo, đem lại cảm giác tò mò và thích thú cho độc giả khi tự tay họ vén lên bức màn bí mật đằng sau thế giới bóng đêm. Cả Meyer và Darren đều đã làm rất tốt công việc này và với hai phong cách hoàn toàn khác biệt, họ phần nào đã mang đến cho độc giả những góc nhìn giống và khác nhau về ma cà rồng.

Giống và khác nhau ư?

Bàn vui một chút, các bạn có nhận ra một số chi tiết giống và khác nhau của hai tác giả khi kể về thế giới ma cà rồng không? Cả Darren Shan và Meyer đều đồng ý với quan điểm rằng: ma cà rồng được thiên phú về tốc độ, sức mạnh, tuổi thọ cũng như khả năng truy tìm; họ được phân ra làm hai loại tốt xấu và tất nhiên bản tính khát máu cố hữu không thể mất đi. Tuy nhiên, nếu để ý một chút các bạn sẽ thấy ma cà rồng trong "Darren Shan" chẳng thể xuất đầu lộ diện vào ban ngày, phải chui rút trong quan tài vào ban đêm và dễ bị mặt trời thiêu đốt, còn với Meyer, bà cho rằng ma cà rồng chẳng cần ngủ trong quan tài, có thể ra đường thoải mái vào bất cứ lúc nào và ánh mắt trời chỉ có thể làm cho da của họ trở nên... hơi khác người một chút (rực rỡ). Một chi tiết tréo ngoe khác xuất hiện khi Meyer cho rằng: Sói là kẻ thù của ma cà rồng; trong khi Darren Shan lại khẳng định ngược lại: Sói là đồng minh của ma cà rồng !!!! (Mình không chắc có nhớ lộn chi tiết này không nhưng dù sao cũng nên đưa ra để các bạn tham khảo.)

Khi câu chuyện đi dần đến hồi kết, ắt hẳn không ít người trong chúng ta cảm thấy hơi nuối tiếc. Tiếc cho một cuộc tình đẹp vẫn còn bỏ ngõ, tiếc cho số phận của những con người đang khao khát tìm về bản ngã của chính mình. Gia đình Cullen - còn điều gì bí ẩn đằng sau số phận của mỗi con người ấy? Hay Jacob, một người bạn của Bella, sẽ làm những gì khi cậu ta chắc chắn là một tuyến nhân vật quan trọng? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra trong đầu mình ngay khi trang sách khép lại. Edward và Bella sẽ viết tiếp câu chuyện tình yêu kỳ diệu của họ như thế nào? Chẳng ai là không muốn biết, nhất là khi đã "lỡ" đọc phần I rồi. Hãy cùng dõi theo con đường đầy chông gay của đôi bạn trẻ để cùng hy vọng vào một tình yêu bất diệt các bạn nhé!

"... Sự lãng mạn u tối này thật lôi cuốn..."



Nguồn: 123mua

nuocsan
20-11-2008, 02:08 AM
Đã giới thiệu Twilight thì không thể không nhắc đến New moon (phần hai của Twilight)

Trăng non (New moon)
Tác giả: Stephenie Meyer
Dịch giả: Tịnh Thủy
Số trang: 748
Kích thước: 13x19 cm
Ngày xuất bản: 10 - 2008
Giá bìa: 120.000 VNĐ



http://www.vinabook.com/images/gallery/detail/08/15667.jpg


Giới thiệu về nội dung

Với Bella Swan, Trên đời này chỉ có duy nhất một thứ quan trọng, hơn cả mạng sống của cô, đó là Edward Cullen. Nhưng yêu một ma-cà-rồng, đó là một chuyện còn nguy nhiểm hơn tất cả những gì cô có thể tượng tượng ra được. Edward đã phải cứu Bella thoát khỏi bàn tay của một ma-ca-rồng xấu, nhưng giờ đây, khi tình yêu liều lĩnh của họ trở thành mối hiểm hoạ đối với tất cả những người xung quanh, đối với những người thân yêu của họ, thì cả hai đều hiểu rằng rắc rối của họ chỉ mới bắt đầu…

Độc giả say mê tiểu thuyết bán chạy nhất của New York Times - Chạng Vạng đang nóng lòng chờ đợi câu chuyện tiếp theo về đôi tình nhân bất hạnh Bella và Edward. Ở Trăng non, Stephenie Meyer cũng vẫn trung thành với phong cách lãng mạn và hồi hộp đan xen nhau, hoà quyện nhau một cách tài tình. Say đắm, nồng nàn, đầy những gút thắt - mở, tiểu thuyết tình yêu lấy đề tài là ma-cà-rồng này đang trên hành trình trở thành một tác phẩm văn học bất hủ.

“Tôi có cảm giác như mình đang bị kẹt giữa một trong những cơn ác mộng ghê rợn nhất thế gian, cơn ác mộng mà trong đó, guồng chân của ta cứ xoay tít, xoay đến mức không còn có thể nhanh hơn được nữa, và hai lá phổi của tôi cứ như muốn nổ tung ra; thế mà vẫn không kịp. Dường như càng lúc, bước chân của tôi càng lơi dần, lơi dần, khi tôi cố len qua khỏi đám đông thờ ơ, vô tâm, trong khi hai cây kim trên cái tháp đồng hồ khổng lồ kia vẫn không hề chậm lại. Một cách tàn nhẫn và lạnh lùng, hai cây kim ấy thản nhiên chuyển dịch đến nấc cuối cùng – mọi kết thúc đều nằm cả ở đấy.

Nhưng đây đâu phải là giấc mơ, đâu phải là ác mộng; cũng chẳng phải là tôi đang phải chạy bán sống bán chết để cứu lấy mạng sống của mình – không, tôi phải chạy thục mạng vì một vật quý báu nhất đời. Mạng sống của tôi bây giờ cũng không có ý nghĩa đến như vậy.

Alice đã nói rằng chúng tôi rồi cũng sẽ phải lìa đời ở chốn này. Tuy nhiên, kết quả có thể sẽ khác đi nếu cô bạn của tôi không bị mắc kẹt giữa quầng sáng mặt trời rực rỡ như thế, còn tôi là người duy nhất có thể an toàn chạy giữa vầng thái dương chói loà, trên quảng trường đông đúc.

Và tôi đã không thể đuổi kịp thời gian…

Tôi hiểu rằng cả hai chúng tôi đang đứng bên bờ vực của cái chết. Ấy vậy mà không hiểu tại sao tôi lại cảm thấy dễ chịu vô cùng. Tôi thấy bình yên caả về tinh thần lẫn thể chất. Tôi cảm nhận được rất rõ trái tim mình đang đập những nhịp rộn ràng trong lồng ngực, và dòng máu nóng đang tuôn chảy hừng hực trong huyết quản. Còn hai lá phổi của tôi thì đang ngập tràn hương thơm dịu ngọt toả ra từ làn da của anh. Lồng ngực của tôi vẫn lành lặn như thể chưa từng có một vết thủng nào, dù là rất nhỏ. Tôi vẫn còn nguyên vẹn – đúng, nguyên vẹn chứ không phải là đang phục hồi, không phải là đang lên da non một vết thương đã từng âm ỉ bao ngày.

- “Những ai đã từng bị cuốn hút bởi chuyện ma-cà-rồng thì sẽ không thể nào rời mắt khỏi quyển sách này, sẽ phải đọc đi đọc lại mà không biết chán. Một sự biến hoá tài tình và một sự cân bằng gần như tuyệt hảo giữa lãng mạn và hành động” – Voya

- “Trăng non sẽ cuốn theo mình một số lượng độc giả cuồng nhiệt, đông đảo hơn cả tập đầu tiên; sẽ khiến họ thắc thỏm chờ đợi tập ba” – School library Journal

- “Trang sách được mở ra, sự hấp dẫn cũng bắt đầu! Câu chuyện về đôi tình nhân bất hạnh này có một sức hút thật lạ lùng!” – Kirkus Reviews.

Mục lục:

Mở đầu

Buổi tiệc

Những nỗi đau

Kết thúc

Tỉnh giấc

Kẻ nuốt lời

Những người bạn

Tái diễn

Adrenaline

Kẻ thứ ba

Cánh đồng

Giáo phái

Kẻ không mời mà đến

Kẻ sát nhân

Gia đình

Áp suất

Paris

Vị khách

Tang lễ

Cuộc đua

Volterra

Lời phán quyết

Chuyến bay

Sự thật

Biểu quyết

Phần kết: Bản giao ước.

Báo chí giới thiệu
Theo Báo Lao Động
Trăng non
(Thứ sáu, 31/10/2008 08:54:00 AM)

NXB Trẻ vừa ra mắt tác phẩm "Trăng non" (New Moon, phần 2 tiểu thuyết "Chạng vạng") của nữ nhà văn Mỹ Stephenie Meyer.

Hai nhân vật chính Isabella Swan và Edward Cullen trở lại, thêm một lần nữa làm say mê độc giả bằng câu chuyện tình yêu lãng mạn mang màu sắc kinh dị và kỳ ảo. Trong "Chạng vạng", I.Swan gặp gỡ và khám phá những hành tung bí ẩn để rồi cuối cùng yêu đến say mê Edward - một thành viên của gia đình ma cà rồng.

Còn ở "Trăng non", hành trình tìm kiếm Edward mất tích lại là những khám phá khác trong suy nghĩ của I.Swan: Đó là về giá trị của tình yêu đích thực.

Nữ văn sĩ Stephenie Meyer biết lôi cuốn người đọc bằng cách kết thúc mỗi chương truyện thật bất ngờ và bí ẩn.

Stephenie Meyer được đánh giá là một hiện tượng của văn học Mỹ khi làm xôn xao văn đàn với tác phẩm đầu tay "Twilight".

Ngoài ra, tác phẩm này đã nhanh chóng được chuyển ngữ sang 20 thứ tiếng.

P.Long
(Nguồn: Báo Lao Động)
Theo Báo Người lao động
Ra mắt Chạng vạng 2
(Thứ ba, 28/10/2008 08:22:35 AM)

NXB Trẻ vừa ra mắt tác phẩm Trăng non (New Moon, phần 2 tiểu thuyết Chạng vạng) của nữ nhà văn Mỹ Stephenie Meyer. Hai nhân vật chính Isabella Swan và Edward Cullen trở lại, thêm một lần nữa làm say mê độc giả bằng câu chuyện tình yêu lãng mạn mang màu sắc kinh dị và kỳ ảo

Trong Chạng vạng, I. Swan gặp gỡ và khám phá những hành tung bí ẩn để rồi cuối cùng yêu đến say mê Edward – một thành viên của gia đình ma cà rồng. I. Swan luôn phải đối đầu với những hiểm nguy rình rập để nhìn thấy giá trị của sự sinh tồn. Còn ở Trăng non, hành trình tìm kiếm Edward mất tích lại là những khám phá khác trong suy nghĩ của I.Swan: về giá trị của tình yêu đích thực. Không chỉ hấp dẫn độc giả bằng một câu chuyện lãng mạn, nữ văn sĩ Stephenie Meyer còn biết lôi cuốn người đọc một cách ngoạn mục bằng cách kết thúc mỗi chương truyện thật bất ngờ và bí ẩn.

Stephenie Meyer được đánh giá là một hiện tượng của văn học Mỹ khi làm xôn xao văn đàn với tác phẩm đầu tay Twilight. Tác phẩm này đã nhanh chóng được chuyển ngữ sang 20 thứ tiếng. Ngoài Twilight và New Moon, Stephenie còn có Eclipse và Breaking Dawn – 2 tác phẩm cuối cùng của bộ truyện kỳ ảo về ma cà rồng. Tác phẩm Chạng vạng cũng đã được đạo diễn Catherine Hardwicke dựng thành phim với sự tham gia của hai diễn viên Robert Pattinson và Kristen Stewart.

H. Đông
(Nguồn: Báo Người Lao Động)

Nguồn: vinabook



Giới thiệu sơ lược nội dung
Trăng Non (New moon) bắt đầu với sự kiện sinh nhật 18 tuổi của Bella. Tuy nhiên, Bella lại chẳng hề trông đợi gì sinh nhật này, vì nó đồng nghĩa với việc cô trở thành thiếu nữ 18, theo lẽ tự nhiên thì lớn tuổi hơn Edward. Edward thuyết phục Bella tới nhà Cullen để tổ chức tiệc sinh nhật (khởi xướng bởi Alice). Khi đang mở một món quà, Bella bị 1 mảnh giấy gói cứa phải tay và chảy máu. Điều này quả là ngoài ý muốn, Jasper – thành viên sau cùng của gia đình, người luôn gặp khó khăn trong việc kiêng cữ máu người – nhào vô tấn công Bella, chính vì mùi máu không thể cưỡng nổi của cô (ngay cả Edward từng suýt chịu thua mà ). Edward bèn phải nhảy vào giữa ngăn cản, xô Bella về phía sau -> Bella ngã nhào vào một chồng đĩa, làm vỡ tan tành và các mảnh vỡ lại cắt phải tay cô. Edward nhận thấy nguy hiểm vẫn luôn rình rập Bella nếu như cô vẫn còn dính dáng tới gia đình mình – một gia đình ma cà rồng. Vì sự an toàn của Bella, Edward buộc phải cùng gia đình rời khỏi Forks. Để Bella “không níu kéo” hoặc “đòi đi theo”, Edward đã “nói dóc” là không còn yêu Bella nữa, kèm theo đó là những lời rất lạnh lùng - “You don’t want me?” – “NO”. Bella chìm sâu trong tuyệt vọng suốt 4 tháng trời, gần như sống không bằng chết. Charlie, bố Bella, dọa là sẽ “tống” cô tới Florida với mẹ nếu tâm trạng cô không có gì tiến triển. Lo sợ là nếu đi khỏi Forks thì sẽ chẳng bao giờ được gặp lại Edward, Bella buộc phải cố hành xử tự nhiên để làm vừa lòng bố mình. Cô cùng Jessica tới Port Angeles xem phim. Ở đấy, Bella vô tình nhìn thấy 1 nhóm mấy gã thanh niên , thế là cô nhớ tới cái lần Edward cứu mình trước đây, cũng tại Port Angeles này. Thử lại gần bọn chúng, thì thình lình, Bella nghe thấy giọng Edward vang lên trong đầu mình, khuyến cáo cô không được tới gần chúng. Nghĩ ảo giác đó là do lo lắng hoặc do mình đang bị nguy hiểm, Bella bèn tìm nhiều cách khác để lại được nghe giọng nói của Edward. Jacob Black, ‘thằng’ bạn của Bella thuộc tộc người da đỏ ở lãnh địa La Push, đã quay trở lại trong New Moon. Bella vẫn còn tìm cách để tự đặt mình vào nguy hiểm (vì lý do đã nói), cô quyết định thử lái mô-tô sau khi tìm được 2 chiếc còn cũ. Bella nhớ ra là Jacob rất giỏi khoản này, Jacob đồng ý sửa giúp và dạy Bella cách lái. Mỗi lần lái, giọng Edward lại trỗi lên trong cô cùng với mấy tiếng rầy “quá liều lĩnh, y như trẻ con, quá ngốc". Cũng trong thời gian này, Jacob trở thành chỗ dựa tinh thần cho Bella. Mọi việc “thuận lợi” hơn đối với Jacob bởi vì Edward không còn bên cạnh Bella nữa rồi. Rồi Jacob đột nhiên phát bệnh và không chịu gặp cũng như nhận bất kỳ cú điện thoại nào của Bella. Cuối cùng thì Bella cũng liên lạc được với 1 người bạn cũ của Jacob, nhưng chỉ biết được là Jacob đã trở thành người phò tá cho Sam Uley (nhân vật này có trong Tập 1). Lúc này không có Jacob, Bella lo sợ mình sẽ lại tiếp tục quay về tình trạng “sống dở chết dở” trước kia. Tuyệt vọng, Bella tìm tới cánh đồng nơi Edward từng đưa cô đến và thổ lộ hết bí mật của mình cho cô nghe. Tại đấy, cô chạm mặt gã ma cà rồng Laurent. Lần trước do có gia đình Cullen ngăn cản, nhưng lần này thì Bella chỉ có một mình, Laurent lập tức nhào tới tấn công Bella. Bỗng có một bầy sói khổng lồ xông tới vào đuổi Laurent đi, Bella thoát chết. Jacob bị cấm giải thích cho Bella bất cứ chuyện gì. Jacob bảo Bella là cô vốn đã biết rồi vì cậu đã kể cho cô nghe từ buổi tối đầu tiên họ gặp nhau. Bella nhớ lại câu chuyện về ma sói và ma cà rồng. Cuối cùng, Bella đã biết... Jacob, và cả những người còn lại trong băng của Sam Uley, là ma sói. Mọi chuyện trở nên phức tạp hơn bao giờ hết khi Victoria quay trở về Forks để trả thù cho James đã bị nhà Cullens giết chết. Thay vào truy giết Edward, Victoria cho là giết bạn gái của Edward – Bella, thì hay hơn nhiều, nhưng ả không hề biết là gia đình Cullen không còn ở Forks. Trong thời gian Jacob cùng bầy đàn của mình lùng sục khắp nơi để tìm tung tích Victioria, Bella suốt ngày lùi lũi một mình . Nản chí, “thèm” được nghe giọng nói của Edward, nên cho dù đã hẹn trước với Jacob là đi lặn biển, cô cũng không thèm đợi mà nhảy từ trên vách đá xuống biển một mình. Từng dòng nước cứ nhấn chìm Bella xuống, cô đã nghe được giọng Edward đang thôi thúc cô hãy cố gượng lên, nhưng quá đuối sức, Bella đành cam chịu trước thần chết đang từ từ tiến gần mình. Những ý nghĩ cuối cùng của Bella là: “Goodbye, I love you” trước khi cô nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ và được... Jacob cứu thoát. Jacob đưa Bella về nhà, Alice đang đợi cô ở đấy. Thực ra Alice chỉ tạm thời quay về. Bởi vì trước đó không lâu, Alice "đã nhìn thấy" Bella nhảy từ trên vách đá xuống biển, và cô nghĩ là Bella muốn tự vẫn.Cũng trong thời gian đó, Rosalie nói với Edward là Bella đã chết. Không tin là như thế, Edward gọi về nhà Bella để biết đầu đuôi câu chuyện, nhưng lấy danh nghĩa là Carlisle. Thế nhưng, người trả lời điện thoại - Jacob – bảo Charlie đang "dự đám tang". Ý của Jacob ở đây là đám tang của Harry Clearwater (người bạn cũ của ông Charlie – có nhắc tới trong tập 1 Twilight), Edward lại hiểu nhầm là đám tang của Bella. “Bella đã chết”, thế giới này đối với Edward chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Anh bèn tìm tới Volterra, Ý để yêu cầu Volturi – một đại gia đình ma cà rồng – giết quách mình đi cho xong, trong trường hợp họ không chịu, thì Edward sẽ chọc giận họ bằng cách lột trần hết sự tồn tại của ma cà rồng, cho tới khi nào họ đồng ý thì thôi. Bella lập tức cùng Alice tới Ý để cứu Edward. Cả 3 người tình cờ gặp Aro, người đứng đầu Volturi – có khả năng đọc được ý nghĩ của người khác thông qua xúc giác. Aro ép buộc Bella – một con người biết được bí mật về sự tồn tại của ma cà rồng – một là phải chết, hai là phải trở thành ma cà rồng. Cho dù Edward phản đối cả 2 lựa chọn đó, Alice bèn nói với Aro là Bella rồi sẽ trở thành ma cà rồng thôi. Và cả ba được thả.Bella cùng gia đình Cullen quay về Forks. Bella thú nhận muốn trở thành ma cà rồng, vì như vậy, cô có thể ở bên Edward mãi mãi, nhưng Edward phản đối. Bella đành hỏi ý cả nhà Cullen. Tất cả đều đồng ý, chỉ trừ Rosalie và Edward. Edward bảo Carlisle hãy đợi sau khi tốt nghiệp hãy biến đổi Bella. Edward cũng đề nghị để tự mình biến đổi Bella, nhưng với điều kiện: Bella phải kết hôn với anh. Cuộc hôn nhân tan vỡ của chính bố mẹ mình từ lâu đã khiến Bella phát ngấy chuyện kết hôn, tuy nhiên, cô không có ý kiến gì.Trong phần kết của New moon, Bella và Edward gặp Jacob trong khu rừng gần nhà cô. Jacob nhắc lại về sự thỏa hiệp giữa nhà Cullen và bộ tộc của cậu. Nếu Edward hay bất cứ ai trong nhà Cullen cắn Bella, biến đổi cô thành ma cà rồng, thì hiệp ước đó coi như bị phá vỡ và sói sẽ săn đuổi Bella, và cả gia đình Cullen. Bella xin Jacob hãy “quay lại” là “bạn” của cô như trước kia, nhưng Jacob không đếm x****, bởi cái Jacob cần không phải là “bạn” “bình thường”. Về phần Charlie, ông rất tức giận vì Bella biến mất trong suốt 3 ngày mà không nói năng gì, rồi cả về chuyện lái mô-tô, nhảy ào từ vách đá... Nhưng với Bella, chỉ cần có Edward bên cạnh, thì tất cả sẽ không sao hết.Vấn đề đặt ra là: Bella sẽ chết, hay trở thành ma cà rồng? Nếu trở thành ma cà rồng, thì bằng cách nào, nếu như có tộc ma sói đứng ra ngăn cản, mà đại diện rõ rệt nhất là Jacob – người từng là “bạn” của Bella, nhưng giờ đã quay ra chống đối cô? Thêm vào đó, Victoria tuy đã trở lại Forks, nhưng chưa có dấu hiệu rõ rệt nào của việc báo thù, liệu cô ta có tiếp tục săn đuổi Bella nữa không? --> Mời xem tập 3 – Eclipse và cả Breaking dawn để
rõ chi tiết .
Nguồn: Truongton

Silent*
13-12-2008, 06:41 AM
http://www.moingay1cuonsach.com.vn/resources/minhchau/items/1225437165_toi%2020.jpg
Tác giả : Nick D
Nhà xuất bản : Văn học
Năm xuất bản :2008
Tổng số trang :218
Kích thước :13.5x20.5

Giới thiệu ngắn:

“Giờ cũng không tự hỏi mình những câu hỏi trẻ con kiểu như: rồi cuộc sống của mình sẽ đi về đâu nữa.

Sống thì cứ sống thôi, sao mà nghĩ nhiều làm gì. Cứ cố ngắng làm những thứ mình đang làm, dù là chưa hết sức, nhưng là có cố gắng. Rồi hưởng mấy cái “ Niềm vui ti tiện” từ mấy cái thành quả vậy là cũng vui rồi.

Tạm thế đã. Cuộc đời là một chuyến đi dài ngày, chưa đi xong chặng đường của ngày hôm nay, thì làm sao lo cho chặng đường của ngày hôm sau được. Không vấp váp trên chặng đường ngày hôm nay, làm sao rút kinh nghiệm trên chặng đường ngày hôm sau được.

Và càng không thể chỉ cứ ngồi một chỗ để vẽ ra cái bản đồ của cả chuyến đi, nhưng lại chẳng bao giờ bắt đầu cái chuyến đi đó cả.

Thế nên, đi thôi! “


http://www.moingay1cuonsach.com.vn/resources/minhchau/items/1225438883_yeu.jpg
Tác giả : Danielle Steel
Nhà xuất bản : Thanh Niên
Năm xuất bản :2008
Tổng số trang :486
Kích thước :13x20.5

Danielle Fernande Dominique Schuelein-Steel (born on August 14, 1947 in New York City, New York) is an American romantic novelist and author of mainstream dramas.

Best known for her mainstream drama novels, Steel has sold more than 550 million copies of her books (as of 2005). Her novels have been on the New York Times bestseller list for over 390 consecutive weeks[1] and 22 have been adapted for television.

Bettina Daniels, nữ sinh 19 tuổi được cha, nhà văn lỗi lạc Justin Daniels hết sức chiều chuộng và chăm lo đầy đủ về mọi mặt. Đột nhiên cô phải đương đầu với một cuộc sống vô vàn khó khăn, đau khổ, vì sau khi cha mất, ông để lại cho cô một gánh nợ khổng lồ. Cô bước vào đời bằng con số không. Nhưng cũng từ bóng đen ấy, cô đã tìm thấy và kiên định được giá trị con người, nhất là con người của chính bản thân mình. Băn khoăn, do dự, can đảm, kiên cường... cuối cùng cô đã thành công.


Danielle Steel, nữ văn sĩ Mỹ, là tác giả của hai mươi cuốn tiểu thuyết vào loại bán chạy nhất hiện nay. Yêu - Loving có số phát hành chiếm kỷ lục với một trăm triệu bản; giới báo chí quốc tế cho tác giả là "một hiện tượng văn chương" của văn học hiện đại. Tác phẩm của Danielle Steel là một chứng tích thời đại của xã hội Hoa Kỳ mà cũng là một hiện tượng đặc biệt của văn chương thế giới.

nho_marie
27-01-2009, 10:16 PM
Đôi Mắt Ấy Vẫn Ở Trên Giường

http://www.vinabook.com/images/i/fc280_08/29616.jpg

Giới thiệu về nội dung

Đôi Mắt Ấy Vẫn Ở Trên Giường là tiểu thuyết ngắn của Yamada Amy lần đầu tiên được xuất bản bằng tiếng Nhật vào năm 1985. Câu chuyện xoay quanh mối quan hệ đầy bão dông, không tách rời khỏi tình dục và bạo lực, giữa nữ nhân vật chính – Kim, một ca sĩ quán bar người Nhật và Spoon - một lính Mỹ da đen. Đó là một tình yêu điên rồ nằm ngoài mọi chuẩn mực, một thứ gây tổn thương sâu sắc, ở một thế giới dường như quá cách xa với những gì bình lặng, nơi những cam kết không có chỗ, nơi ngừơi ta phải chờ đến một chiếc thìa để nhớ ra mình đang tồn tại, nơi mỗi ảo giác cần đựơc khẳng định lại một lần nữa bằng xúc giác, vị giác, thính giác, một thứ không vì bất cứ lý do gì mà lý trí có thể hiểu, không quá khứ, không tương lai, không đi đến đâu nhưng cũng không hề kết thúc ngay cả khi không còn người ở đó. Tình yêu đó cần chính nó để tồn tại, và vì thế, dù thế nào “đôi mắt ấy vẫn ở trên giường”.

Yamada viết về *** một cách thẳng thắn và tràn đầy hứng khởi, nhưng chủ đề của tác phẩm nằm nhiều hơn ở cảm xúc – thứ cảm xúc nguyên sơ được thể hiện bằng sự chân thật đến đau lòng. Sự chân thật ấy, cùng với khả năng đẩy mọi chi tiết qua mức bình thường của tác giả, đã truyền cho Đôi mắt ấy vẫn ở trên giường một sức mạnh ám ảnh. Không nghi ngờ gì, đó là tác phẩm nổi tiếng và có ảnh hưởng nhất của cô từ đó tới nay.

“Bằng giọng văn chân thực, đẫm chất thế tục, Yamada Amy đã nhìn ra và khai thác sự phức tạp trong mối quan hệ giữa hai nhân vật khác biệt chủng tộc điển hình - một người đàn ông da đen cuồng dục và một phụ nữ châu Á dữ dội nhưng lại phục tùng - đồng thời chứng minh rằng những khác biệt văn hoá và khác biệt chủng tộc có thể khuếch đại ‘sức mạnh phi thường của những tò mò giới tính’ đến mức độ nào.” – Publisher Weekly

“Yamada Amy không nhọc sức nói giảm nói tránh, cũng không hề e ngại khi đào sâu tới phía bên kia nhớp nhúa của cuộc đời: thế giới của ma tuý, tình dục, bạo lực và đĩ điếm. (…) Cô quan tâm đến các yếu tố chi phối mối quan hệ bão tố của các nhân vật hơn là khắc hoạ nổi bật bản thân nhân vật. Đây không phải là cuốn sách dành cho mọi người, nhưng thật sự đã khiến chúng tôi vô cùng hào hứng khi làm công việc chuyển ngữ nó.” – Mar Jardine, dịch giả.

“Câu chuyện mô tả hiện thực trần trụi. Tính dục phi lý ám ảnh và của mối quan hệ mà Yamada Amy khám phá ra đã lôi kéo người đọc vào những mâu thuẩn cảm xúc khiến các nhân vật cùng hành động của họ trở nên chẳng thể nào quên.” – Library Journal




P/s: Đang tìm truyện này, ai có kiu nghen ^^ ebook càng tốt

Cyclone*
01-05-2009, 05:20 AM
Lũ trẻ nhà Penderwicks - câu chuyện mùa hè của bốn chị em gái, hai con thỏ, và một cậu chàng rất hay


Tác giả: Jeanne Birdsall

Dịch giả: Lê Minh Đức

Nhà xuất bản Hội nhà văn


Câu chuyện về những nhân vật đáng yêu trong kỳ nghỉ hè đáng nhớ tại dinh thự Anrundel.



http://evan.vnexpress.net/News/diem-sach/2007/04/3B9AD7D3/biabiabiabia.jpg



Chị cả Rosalind đảm đang người lớn nhất nhà

Chị hai Skye tóc vàng mắt xanh giống mẹ

Chị ba Jane ham viết lách với giấc mơ trở thành nhà văn

Bé út Batty rụt rè có đôi cánh bướm luôn phấp phới trên lưng

Bố biết lắng nghe nhưng hay lạc đường

Cún trung thành có sở trường ăn các loại bản đồ và giấy tờ



Đó là những thành viên dễ thương của gia đình Penderwicks, những nhân vật đã hút hồn hàng triệu độc giả nhỏ tuổi cũng như người trưởng thành yêu sách thiếu nhi khắp nơi trên thế giới bởi những chuyện buồn vui không tên, những cuộc phiêu lưu mạo hiểm và cả tình cảm nồng ấm giữa chị - em, cha - con trong một gia đình không còn mẹ.



"Nếu không có chuyến đi đến một nơi nào khác biệt thì còn gọi gì là nghỉ hè nữa?". Bắt đầu từ chân lý ngộ nghĩnh, từ vận rủi khi ngôi nhà ven biển bị bán, từ cú điện thoại muộn màng của bố, thế là cái tên Anrundel được chọn và tất cả lên đường. Có lẽ, bọn trẻ không thể ngờ bấy nhiêu sự tình cờ thú vị lại dẫn chúng đến một nơi khó quên đến thế. Dinh thự Anrundel mở ra trước mắt người đọc với khu vườn mênh mông thanh bình, phòng khách lộng lẫy như một viện bảo tàng, kho báu bí mật trên căn gác cũ, rồi những buổi vũ hội nho nhỏ và các nàng công chúa bất đắc dĩ, hiệp sĩ đấu bò và cuộc giải vây gay cấn... Không chỉ được đắm mình trong khung cảnh điền viên thơ mộng, bọn trẻ còn được gặp gỡ những người bạn đáng mến như cậu chủ nhỏ Jeffrey thân thiện, anh Cagney điển trai, bác Harry cà chua, bác Churchie bánh gừng, và đối đầu với cả những kẻ đáng ghét như bà Tifton kênh kiệu, gã Dexter đỏm dáng nhưng xấu tính.


Kỳ nghỉ đầy ắp tiếng cười, niềm vui, nhưng cũng không thiếu những giọt nước mắt buồn tủi. Và điều khiến chị em nhà Penderwicks cứ nhắc mãi về ba tuần ở Arundel đó là họ đã giúp mẹ con Jeffrey hiểu nhau hơn và cậu bạn Jeffrey thoát khỏi trường quân sự quái quỷ. Trở về sau những ngày hè ngập nắng, mỗi cô bé có phần lớn lên, chị cả Rosalind lắng nghe những rung động đầu đời, Skye đã bớt nóng nảy hơn, Jane hoàn thành tác phẩm xuất sắc trong những câu chuyện em từng viết, và Batty không còn sợ sệt, ngơ ngác trước những người lớn chẳng mấy thân thiện.


Lũ trẻ nhà Penderwicks là một câu chuyện giản dị, dễ thương, gần gũi với độc giả nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là với các độc giả nhí. Câu chuyện thu hút người đọc trước hết bởi khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, khu vườn rộng mênh mông, những luống hoa khoe sắc, nắng hè và ánh trăng đêm đêm dát bạc xuống vùng quê yên tĩnh. Nếu che khuất đi những chiếc ôtô, máy tính, nhiều người sẽ lầm tưởng Jeanne Birdsall kể một câu chuyện xảy ra từ nhiều thế kỷ trước, khi cuộc sống của con người còn gắn liền với chốn điền viên thơ mộng xanh ngát.


Lũ trẻ nhà Penderwicks khiến người đọc bật cười vì những chuyện cãi cọ không đâu nhưng rất đặc trưng của nhà có bốn chị em gái, và tác phẩm cũng khiến người đọc xúc động thực sự vì tình cảm ruột thịt trong gia đình. Đó là sự bao bọc của chị Rosalind với ba cô em gái nhỏ khi mẹ không còn, là kiên quyết bảo vệ hình ảnh người mẹ quá cố trước người lạ của Skye, là thái độ luôn lắng nghe của ông bố tuyệt vời Penderwick... Jeanne Birdsall đã thành công khi miêu tả những nét riêng của mỗi cô bé cũng như điểm chung đã gắn kết họ thành một gia đình. Vì vậy, bên những cái tên riêng, mỗi cô bé còn có thể gọi bằng một cái tên khác, đó là một Penderwick đích thực.



:)

loveconan84
12-07-2009, 02:46 AM
Tin vui cho các bạn hâm mộ xu xu dont cry nè
http://www.sachhay.com/book/200907103060/xu-xu-dung-khoc.aspx

Tựa sách:Xu Xu, đừng khóc
Tác giả:Hồng Sakura
Ngôn ngữ:Tiếng Việt
Lĩnh vực:Văn học Việt Nam
Đối tượng đọc:Tuổi teen, người lớn...
Năm xuất bản:2009
Đơn vị xuất bản:Hội Nhà Văn
Số trang:336Giá sách:45.000 VND
Mua tại:Có bán tại các nhà sách trên toàn quốc (31/7)
Một anh bạn "thanh mai trúc mã" nhà nghèo.

Một chàng công tử hào hoa, đa tình…

Một con chiên của Chúa.



Họ - mỗi người một hoàn cảnh, một lối sống, một tính cách khác nhau; nhưng đều là những vệ sĩ đáng yêu vây quanh một cô nhóc! Họ - một "thanh mai trúc mã" Đu Đu đã luôn theo sát, luôn ở bên cạnh cô nhóc từ ngày còn bé, luôn nói với cô nhóc rằng: "Xu Xu, đừng khóc". Họ - một hotboy Lo Lo nổi tiếng trường quốc tế Grand, luôn bắt nạt cô nhóc, nhưng cũng dành cho cô nhóc ấy trái tim nồng nhiệt, luôn nói với cô nhóc rằng: "Xu Xu, đừng khóc". Họ - một cao thủ Karate, một giáo sĩ tương lai La La, cũng luôn dịu dàng nói với cô nhóc rằng: "Xu Xu, đừng khóc". Vậy, cô nhóc đó là ai? Cô nhóc có điều gì đặc biệt để khiến bao trái tim rung lên mãnh liệt?



"Trời ơi, con gì mà khờ thế không biết". Đó là câu tôi nghe rất quen thuộc, đến nỗi chỉ mới nghe "trời ơi" là tôi biết ba, mẹ hay ông nội sẽ nói gì tiếp theo ^-^."



Đấy là điều đầu tiên bạn sẽ được biết khi làm quen với cô nhóc. Cô nhóc khờ ấy có tên là Trường Xuân - một cái tên đẹp với ý nghĩa "mùa xuân dài, mà mùa xuân thì luôn vui và hạnh phúc". Bạn ý được gọi bằng cái tên dễ thương nhất trên đời: Xu Xu. Tuy nhiên, Xu Xu khờ, Xu Xu ngốc nghếch nên dễ bị bắt nạt. Nếu chơi trò cá sấu lên bờ thì Xu Xu sẽ là cá sấu. Nếu chơi trò nhảy dây thì Xu Xu sẽ là người cầm dây. Vì vậy, mọi người thường gọi bạn ý là "Xu khờ".



Điều đặc biệt ở "Xu khờ" là trí thông minh tuyệt đỉnh với chỉ số IQ rất cao. Bạn ý rất dễ dàng dành được một suất học bổng để vào trường quốc tế Grand, nhưng bạn ý cũng vô tư nói với Đu Đu rằng: "Sau này sẽ học dở để bị đuổi khỏi trường đó, về lại trường mình học chung với cậu". Tính chân thật, hồn nhiên và trong sáng đến ngốc nghếch của Xu Xu cũng chính là điểm đặc biệt khiến Lo Lo, một anh chàng nổi tiếng hào hoa ở trường mới để ý. Đầu tiên, Lo Lo chỉ bắt nạt Xu Xu theo thói quen, nhưng rồi cảm phục và mến yêu cô bạn khờ lúc nào không hay biết. La La, bạn thân nhất của Lo Lo ngay từ đầu lại luôn dành cho Xu Xu sự quan tâm dịu dàng, thận trọng nhất. Những hiểu lầm, những mâu thuẫn, những ganh tỵ bắt đầu diễn ra trong thế giới mới lớn khiến Xu Xu càng trở nên đáng yêu hơn.



Xu Xu khiến người đọc yêu mến không chỉ bởi vẻ thông minh và hiền lành bên ngoài của bạn ý. Từ trong tâm hồn, Xu Xu luôn biết nghĩ về gia đình, về bạn bè. Khi nghĩ rằng mẹ không cho mình chơi với Đu Đu vì nhà Đu Đu nghèo, bạn ý đấu tranh đến cùng với mẹ. Khi nhận được số tiền thưởng đầu tiên, bạn ý nghĩ ngay đến việc giúp đỡ Đu Đu. Khi tưởng Lo Lo sắp chết đuối, bạn ý sẵn sàng nhảy xuống cứu Lo Lo để rồi chính mình bị chuột rút và hậu quả là Lo Lo phải lôi bạn ý lên bờ. Khi biết La La bỏ thi đại học để đi nước ngoài học làm cha cố, Xu Xu đã cố hết sức thuyết phục bạn trở về… Tất cả những việc làm của Xu Xu, những hành xử với nhau giữa Đu Đu, Lo Lo, La La đều là những hạt giống tâm hồn trong thế giới teen ngày càng sôi động và nhiều màu sắc.



Điểm thu hút lớn nhất trong "Xu Xu, đừng khóc" là phong cách viết truyện blog trẻ trung, hài hước và lôi cuốn. Ngay từ trang đầu tiên, cách Xu Xu giới thiệu về mình đã khiến người đọc hình dung ra một cô nhóc dễ thương và muốn theo cô nhóc này đi suốt câu chuyện. Lối kể chuyện hồn nhiên, trong sáng như chính nhân vật đã tạo nên sự dí dỏm, hài hước khiến độc giả không thể không bật cười: "2 L Karate mà đánh nhau, thì… ruồi muỗi chết. Mà ruồi muỗi ở đây, ngoài tôi ra thì còn ai? TT___TT". Hay như cách gọi tên các nhân vật cũng đáng yêu đến lạ lùng: Xuân được gọi là Xu (viết ngắn gọn của Xuân), Đường được gọi là Đu (viết ngắn gọn của Đường). Khi phát hiện ra quy luật thú vị này, Long trở thành Lo Lo, Lãm trở thành La La. Ngay cả cách tác giả kể về câu chuyện đặt tên này cũng khiến những tiếng cười trong trẻo cất lên. Nếu suy cho đúng luật, thì Lãm phải là Lã Lã, còn Đường phải là Đừ Đừ (oái)! Ngoài ra, vẻ vui nhộn và hấp dẫn dường như được tăng lên nhiều lần với các kí hiệu và các tiếng lóng quen thuộc như: “hey, tên ở nhà là Xu Xu à? Nghe giống… con cún quá!^^”. Bên cạnh đó, bạn sẽ biết tới những cách chữa… nấc cụt rất ngộ nghĩnh mà các chàng trai dành cho Xu Xu: một cái búng tai rõ đau, hay một nụ hôn bất chợt?



Tuy là lần đầu tiên được in thành sách, nhưng "Xu Xu, đừng khóc" đã và đang gây xôn xao cư dân mạng trong suốt thời gian dài. Đơn giản, những quan tâm, những giọt nước mắt, những nụ cười, những rung động đầu đời… là sự đồng điệu, gần gũi nhất trong mỗi tâm hồn cộng đồng bạn đọc, đặc biệt thế giới tuổi teen. Sách được công ty truyền thông Hà Thế thẩm định và giới thiệu với tên tác giả là Hồng Sakura (phải khó khăn lắm mới tìm ra được tác giả đấy ạ).

http://tonvinhvanhoadoc.vn/images/stories/xuxuchinhmoi.jpg

[♥eel]
14-07-2009, 01:43 AM
http://c.uploadanh.com/upload/0/489/0.289234001247560452.jpg


Những đứa con của tự do

Marc Levy
NXB: Nhã Nam

Không phủ nhận sự tài tình của ông qua những tác phầm về tình yêu Nếu em không phải một giấc mơ hay Em ở đâu ~ Marc Levy lại 1 lần nữa thành công trong lòng những người say mê văn phong của ông.


"Tất cả chúng ta đều là người ngoài của một ai đó"

Đó là cuộc đấu tranh của "tất cả những người đàn ông, đàn bà đều là người Hungari, Tây Ban Nha, Italia, Ba Lan và còn nữa; hết thảy hoặc hầu hết là người ngoài. Sau này, khi nước Pháp được giải phóng, sẽ hay hơn khi Lịch sử kể lại rằng chính những người Pháp đã chiến đấu vì đất nước" - đó là câu nói về "ý thức chính trị tỉnh táo" của viên trung uý. Cũng chính bởi vậy, số phận họ dành cho nước Pháp và chết trước những lời nói của viên trung uý Pháp - "rằng nước Pháp sẽ cần để các anh hùng của nó là người Pháp, không phải người nước ngoài".



http://c.uploadanh.com/upload/0/489/0.581101001247560578.jpg

Bạn tôi Tình tôi

Marc Levy

NXB: Nhã Nam

Khi 2 ông bố tuổi 30 quyết định thu xếp lại cuộc đời bằng cách dọn đến ở cùng trong một mái nhà, họ đã đặt ra 2 quy tắc, không có baby-sitter và không mang đàn bà về nhà.....

Một câu chuyện về cảnh gà trống nuôi con, về phận làm cha, về tình bạn, tình yêu... nảy nở ở giữa khu Frog Alley của thành Luân Đôn... Bạn tôi Tình tôi, còn có một tên khác là London, mon amour, được viết khéo léo, gợi cảm, khá dí dỏm, và rất là Marc Levy.... (:D)


Hôm qua mới ra nhà sách, thấy có một quyển nữa của Marc Levy mà chưa dám mua ~ thậm chí cả tiêu đề giờ quên mất tiêu - đầu óc ngày càng lãng đãng ><

-:-]\/[i]\/[i-:-
14-07-2009, 01:53 AM
Nhật Ký Nancy Tai Ban (Câu Chuyện Có Thật Của Một Thiếu Nữ 14 Tuổi Nhiễm HIV )
Tác giả: Nancy. - Dịch giả: Trần Hữu Kham.
Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
Số trang: 356 Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 13x19 cm Ngày xuất bản: 2008
Trọng lượng: 330 gram

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Cache/Image/814/155814.jpg

Nội dung:
[Sẽ không bao giờ còn có một Nancy khác nhưng một số phận, một nỗi đau như của cô bé thì vẫn có thể lặp lại...]

2 giờ sáng. Nancy đã chết, trong một giấc ngủ trưa 12-4. Hai ngày trước đó, 7g59 tối 10-4, cô bé ghi vào nhật ký những dòng chữ cuối cùng: Hi vọng không bao giờ có một mình khác nữa, ngoài mình ra. Trên bia mộ cô bé cũng có một dòng như thế được khắc lại: “Sẽ không bao giờ có một Nancy khác”.

Cuốn sách làm thao thức người đọc. Một cuộc đời non dại vừa trôi qua cái vèo. Hai năm trước đó, cũng vào một ngày tháng tư, 14 tuổi, cô bé còn ghi những dòng náo nức: Đời đẹp quá!... Thật tuyệt vời!... Như có nắng ở trong lòng vậy đó... Chuông ngoài cửa đã reo rồi. Mình là cô bé Lọ Lem, mình đi dự dạ vũ đây. Chưa vội đọc những lời đánh giá của các chuyên gia ở đầu trang sách, lời giới thiệu của nhà xuất bản cũng có thể dành đọc sau cùng, bạn có thể lật ngay trang 17, đọc ngay những dòng nhật ký đầu tiên vào chính cái ngày tưng bừng ấy khi Nancy và bạn bè được gia đình cho đi xem buổi biểu diễn ca nhạc của Garth Brooks. Đến với niềm vui này Nancy lại thấy một niềm vui khác, khi một người không quen đến làm quen. Có mười ngày cô bé như sống trong mơ; người mới quen đã trở nên thân thiết và cô bé vụng dại, cô bé mang nỗi buồn của một đứa trẻ có mẹ cha ly dị bỗng thấy lòng ấm áp khi tìm thấy một bờ vai vững chãi để dựa vào, “rồi Collin bắt đầu vuốt ve lưng mình... Mình nhớ ra là lâu nay mình không còn được mẹ ôm ấp vuốt ve. Mẹ bận việc quá”. Nancy nhỏ nhoi tội nghiệp đang bước vào chỗ hiểm nguy, nhưng chỉ người đọc mới đau xót nhận ra vực thẳm ấy. Còn những ngày này nhật ký của cô bé rộn ràng tiếng cười vui, có cả cái nôn nao của kẻ hẹn hò, ngày 14-4, 15-4, 16-4... háo hức trôi. Nhưng ngày 25-4, 1g30 sáng, nhật ký bất ngờ ghi: Bóng đêm, bóng đêm lạnh lẽo và nhầy nhụa đang úp chụp xuống toàn thế giới. Nancy bị cưỡng đoạt.

Có những dòng này bạn nên chậm rãi đọc: Ngày 27-4: Mình là một đứa thật may, may mắn vì đã có mẹ để nương tựa, để được mẹ yêu thương, hiểu mình mà không kết tội, không la hét, chì chiết và ca cẩm, rồi tự vò đầu bứt tóc... Mẹ chỉ ôm mình vào lòng, vỗ về và cùng khóc với mình, và mẹ cứ nói đi nói lại mãi là chẳng phải lỗi tại mình... Mẹ cố nhận hết trách nhiệm về phần mẹ vì đã vắng nhà quá nhiều. Cô bé thấy bình tâm. Nhưng bi kịch mới chỉ đi bước khởi đầu...

Sôi nổi, thông minh và hài hước, Nhật ký Nancy cứ mỗi ngày lại kể với bạn một câu chuyện. Chuyện bạn bè có bầu ở tuổi 15, chuyện mẹ cha ly tán và nỗi “mặc cảm tội lỗi” của con trẻ... Và chuyện về AIDS, về nỗi ân hận muộn màng, về những giấc mơ đã vĩnh viễn rời xa. Không bất ngờ nhưng không chậm rãi, cái chết đến và Nancy chẳng kịp sống hết tuổi 16 của mình

Nhật ký Nancy ghi cụ thể từng ngày, thậm chí từng giờ, từng phút. Nhưng câu chuyện của cô bé diễn ra năm nào, nhật ký không ghi, những người làm sách, vô tình hay cố ý, cũng không nói. Nhưng điều đó thật ra cũng không thật sự cần thiết, dù là năm nào thì tấn thảm kịch tương tự cũng có thể xảy ra. Sẽ không bao giờ còn có một Nancy khác nhưng một số phận, một nỗi đau như của cô bé thì vẫn có thể lặp lại.

Và bây giờ thì bạn có thể giở lại những trang sách đầu tiên: “Điều đáng sợ là Nancy có thể là bất cứ ai trong số những người quen của bạn mà bạn không hề biết”.

Phong Linh
14-07-2009, 06:16 PM
;4555152']

Hôm qua mới ra nhà sách, thấy có một quyển nữa của Marc Levy mà chưa dám mua ~ thậm chí cả tiêu đề giờ quên mất tiêu - đầu óc ngày càng lãng đãng ><


Cuốn "Mọi điều ta chưa nói" - tớ đọc lại đến 2 lần, thích lắm íh :X:X

Fall Cloud
03-08-2009, 01:42 AM
http://www.moingay1cuonsach.com.vn/resources/minhchau/items/1246586936_moi-deu%20ta%20chua%20noi.jpg

Tên sách: Mọi điều ta chưa nói
Nguyên bản tiếng Pháp: Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites
Tác giả: Marc Levy
Người dịch: Bảo Linh
Loại sách: Văn học nước ngoài - Tiểu thuyết
Nhà xuất bản: NXB Hội Nhà Văn
Số trang: 436
Kích cỡ: 13 x 20.5cm
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày xuất bản: 5/2009
Giá bìa: 70.000 VNĐ


“Một trong những câu chuyện lãng mạn hư ảo lôi cuốn nhất.” – Le Matin
“Hồi hộp, hài hước và ngọt ngào.” – LCI
“Giữa những xúc cảm được chôn giấu, những vết thương lòng từ thuở ấu thơ, những chi tiết hài hước nhẹ nhàng, len lỏi vào một điều bất ngờ...” – Télé 7 Jours

“Mọi điều ta chưa nói” là sự trở lại ấn tượng của “chuyện tình” Marc Levy. Nhẹ nhàng, Lãng mạn, kỳ ảo vốn là những đặc trưng phong cách làm nên tên tuổi nhà văn được đọc nhiều nhất tại Pháp. Và trong cuốn tiểu thuyết mới mẻ này, tài năng, sức sáng tạo của Levy dường như đã biến những điều tưởng chừng như không thể thành sự thật đầy sức ám ảnh.

Vài ngày trước lễ cưới, Julia nhận được điện thoại từ thư ký riêng của cha mình. Như Julia đã linh cảm, Anthony Walsh - một doanh nhân xuất sắc nhưng là một người cha xa cách - không thể có mặt trong lễ cưới của con gái. Đây là lần duy nhất trong đời, Julia thấy lời xin lỗi của cha mình là không thể trách cứ được: ông đã chết. Đám cưới tạm hoãn để chuẩn bị cho đám ma.

Ngay sau tang lễ của cha, Julia khám phá cha cô đã dành cho cô một bất ngờ làm xáo trộn dòng chảy cuộc đời cô. Dường như cha cô trở lại một cách thần bí để bắt đầu nói chuyện với cô và cùng cô du hành từ New York đến Montréal, rồi Berlin để tìm lại một người đàn ông mà cô đã yêu điên cuồng khi mới 20 tuổi. Đó là hành trình phi thường nhất trong cuộc đời cô, và là cơ hội để cô và cha nói với nhau những điều chưa nói.

Lãng mạn và chắt lọc, Marc Levy đưa chúng ta vào trung tâm mối liên hệ giữa cha và con gái, đồng thời kể cho ta câu chuyện về mối tình đầu, một mối tình không bao giờ chết. Tình yêu với sức lan toả mãnh liệt, có thể gợi mở biết bao điều còn ẩn chứa để cuộc sống thêm diện mạo, thêm nhiều ý nghĩa...

Bạn đọc sẽ thấy ở đây, "giữa những xúc cảm được chôn giấu, những vết thương lòng từ thuở ấu thơ, những chi tiết hài hước nhẹ nhàng, len lỏi vào một điều bất ngờ…” (Télé 7 Jours) và chính điều bất ngờ ấy là điểm sáng đắt giá, giúp những trang văn của Levy trở nên lắng đọng và đầy dư âm.

Hư ảo như “Nếu em không phải một giấc mơ”, sâu lắng như “Em ở đâu?”, gấp gáp như “Kiếp sau”, cộng với một cốt truyện độc đáo, “Mọi điều ta chưa nói” đã mang lại thành công quen thuộc cho Marc Levy – nhà văn của những câu chuyện tình.

Phong Linh
03-08-2009, 09:24 PM
Bìa sách quyển này bản tiếng việt cứ xấu xấu thế nào íh , mình ít thích cái bìa này nhất trong 8 quyển truyện của Marc. Cái bìa tiếng pháp coi bộ xịn hơn

http://multimedia.fnac.com/multimedia/images_produits/ZoomPE/5/0/3/9782266187305.jpg

Trước cũng định giới thiệu quyển này rồi ,nhưng mà lười :D May có bạn Fall Cloud đưa lên rồi. Mình có bản ebook (http://www.mediafire.com/download.php?hnmeqjczmzj)ai thích đọc thử thì download

Giọt Sương
04-08-2009, 01:50 AM
Thật lạ là quyển này được phát hành ở VN sớm hơn tại Đức :| Làm hồi hôm em đi lùng xục và ra đến information hỏi thì nó bảo sắp phát hành vào cuối tháng 8 ! Đã đọc thử một đoạn đầu thấy rất là cuốn hút - nhưng đã bắt đầu đọc tiếng Đức nên rất chi là ngại đọc qua tiếng Việt :D Nhưng chắc chắn sẽ đọc 2 bản này :D

Em cũng thấy bìa tiếng pháp đẹp hơn - rất may là bìa tiếng Đức nó cũng gần y chang thế :D

Phong Linh
04-08-2009, 07:04 AM
MỌI ĐIỀU TA CHƯA NÓI
Tác giả : Marc Levy
Bảo Linh dịch từ nguyên bản tiếng Pháp “Toutes ces choses qu’on ne s’est pas dites”
NXB Nhã Nam

http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/MarcLevy.jpg

*


Có lẽ Marc Levy đã không còn là một tên tuổi xa lạ đối với những bạn đọc trẻ Việt Nam.
Chờ đợi đã lâu, cuối cùng thì cuốn tiểu thuyết thứ 8 của nhà văn đã được dịch thuật và xuất bản. Vẫn văn phong nhẹ nhàng quen thuộc : một chút dí dỏm hài hước, một chút lãng mạn bất ngờ, một chút lôi cuốn, một chút hoang đường. Từng chút, từng chút một ấy đã góp vào, tạo nên phong cách của Marc Levy trong “Mọi điều ta chưa nói”.


Nếu như ở những tiểu thuyết trước, tình yêu là đề tài nổi bật hẳn lên, là điều người ta có thể cảm nhận rõ ràng nhất sau từng con chữ thì trong tác phẩm lần này, tình yêu không phải là đề tài nổi bật. Có lẽ còn hơn cả thế…



“Truyền thuyết Trung Hoa kể lại rằng…
nếu ta nhảy vào giữa một vũng nước có phản chiếu trăng rằm, Nguyệt thần sẽ ngay lập tức dẫn ta đến người ta mong nhớ…”

Chỉ vì câu nói bâng quơ của người cha hay vắng nhà kể lại, cô bé Julia sẵn sàng nhảy vào bất cứ vũng nước nào cô bé gặp trên đường từ trường về nhà, chỉ với một mong ước cháy lòng: Được gặp cha.

Cũng chỉ vì câu truyện truyền thuyết mơ hồ này, một người đàn ông đĩnh đạc, tỉnh táo đầy bản lĩnh sống không ngần ngại nhảy vào ngay giữa một vũng nước mà ông gặp, quên mất rằng việc làm đó sẽ khiến cho người khách hàng đi cùng ông bị bắn nước lên người. Vậy mà cô con gái nhỏ trong nỗi nhớ mong của ông cũng không xuất hiện.

Có thể nói trong tác phẩm lần này, điều làm cho người đọc cảm động nhiều hơn cả, chính là tình cảm cha con của Julia và Anthony. Dẫu cho Julia luôn nhắc về cha mình với một sự uất ức đầy giận dỗi. Có khi cô tỏ ra cáu kỉnh, thậm chí là xấc xược, nhưng cô gái ấy cũng sẵn sàng nổi đóa lên với bất-kì-ai nếu như họ có bất-kì-lời-nào động chạm đến cha mình, bởi vì nổi giận với cha là cái quyền riêng mà chỉ mình cô được phép.

Có bao nhiêu quãng thời gian xa cách …
Có bao nhiêu nỗi giận hờn, vì cô con gái ngang bướng dứt khoát không chịu thừa nhận cha mình.
Có bao nhiêu tình yêu của người cha - giống như bất cứ người cha nào trong thiên hạ - luôn nắm bắt từng chi tiết nhỏ trong cuộc đời của đứa con mình yêu thương, sẵn sàng ra tay can thiệp nếu cảm thấy con đường đi ấy bị trệch hướng.

Có bao nhiêu ngày tháng đã qua đi, với bao điều họ chưa nói được cùng nhau như thế. Và 6 ngày cuối đời của Anthony như một hạn định cuối cùng dành cho Julia : được ở bên cha mình 6 ngày trước khi ông thực sự ra đi mãi mãi …


_Bố lại là người dạy cho con biết về tình yêu ư ? , giọng Julia hỏi với vẻ rất mỉa mai

Anthony nhìn con gái chăm chú rồi tiến lại gần chiếc ghế bành cô đang ngồi.

_Con còn nhớ chuyện hầu như đêm nào con cũng làm hồi nhỏ không, tóm lại là cho đến khi con ngủ thiếp đi ấy ?

_Con trùm chăn rồi bật đèn pin đọc sách.

_Sao con không bật đèn trong phòng ?

_Để bố tưởng là con đã ngủ trong khi con lén đọc sách...

_Con chưa bao giờ tự hỏi liệu đèn pin của mình có phép màu không à?

_Không, sao con phải đặt câu hỏi ấy ?

_Vậy trong suốt những năm ấy nó đã tắt giữa chừng lần nào chưa ?

_Chưa từng, Julia đáp, bối rối .

_Thế nhưng con đã bao giờ thay pin cho nó đâu…Julia ạ

:)

Anthony hướng người đọc đến hình ảnh của một người cha yêu con gái mình rất nhiều, nhưng ông luôn cất tình cảm của mình ở nơi âm thầm lặng lẽ. Người cha ấy chỉ còn lại có 6 ngày bên đứa con gái, và ông muốn dùng 6 ngày ấy để hướng cô về với tình yêu thực sự của cuộc đời chứ không phải một đám cưới theo cảm tính với người chồng chưa cưới theo những chuẩn mực bình thường của xã hội …

^^

Ngoài tình cảm cha con, tình bạn giữa Julia và Stanley cũng đem đến cho cuốn tiểu thuyết này sự tươi trẻ, hóm hỉnh. Đó lại một tình bạn tuyệt vời thường thấy trong truyện của Marc Levy. Họ đến với nhau từ trong nỗi đau và sự cảm thông cho tình yêu mà họ đã mất đi, để rồi trở thành những người bạn tri kỉ tốt nhất trên đời.



_Chồng em không nhận thấy hắn may mắn thế nào đâu, em thật lộng lẫy.

_Hãy thôi châm chọc Adam đi. Rốt cuộc thì anh chê trách anh ấy ở điểm gì nào?

_Hắn ta giống bố em ...

_Anh cứ luyên thuyên thôi. Adam chẳng có gì liên quan đến ông ấy cả, ngoài ra còn ghét nữa.

_Adam ghét bố em hả? Một điểm cộng cho hắn ta.

_Không, là bố em không ưa Adam.

_Bố em vẫn luôn căm thù tát cả những ai có quan hệ gần gũi với em. Nếu em có một con chó, thì thể nào họ cũng cắn nhau mất thôi.

_Không sai, nếu em có 1 con chó, chắc chắn nó sẽ cắn bố em mà, Julia vừa nói vừa cười

_Là bố em cắn nó thì có!

Em và bố giống như một đôi tình nhân cũ ấy, ông ấy ghen. Tất cả các ông bố đều ghen!

Đọc truyện mà cứ có cảm giác rằng Stanley như một anh chàng hiệp sĩ tốt bụng đầy hào hiệp luôn bên cạnh Julia khi cô cần. Thậm chí khi Julia tâm trạng không tốt, nói với Stanley những lời tàn nhẫn thì anh chàng vẫn bên cạnh cô – như 1 người bạn thật sự với thông điệp rằng :
“Dù cho chúng ta có văng vào mặt nhau những lời độc địa đến mức nào, thì em vẫn cứ là cô bạn tốt nhất của anh, và anh cũng yêu em nữa – Stanley ”

^^

Hì, có lẽ dài dòng quá, càng ngày càng sa đà nhiều hơn vào tác phẩm. Có lẽ nên rút lui để cho người đọc tự thưởng thức và tự cảm nhận thôi nào ^^


*

P/s : Đọc đi em :X

codongnoi
04-08-2009, 07:09 AM
Venise và những cuộc tình Gondola

http://www.nxbtre.com.vn/Images/Story/NXBTreStoryFull_755501011.jpg
Giới thiệu về nội dung

Càng trẻ, người ta càng có nhu cầu được học hỏi, được đi xa, được tiếp cận với những nền văn hoá phong phú và nhất là được giao du với bạn bè không cùng ngôn ngữ lẫn màu da. Sau mỗi chuyến đi, có người đem về những bức hình tuyệt đẹp, những món quà lưu niệm và những mối quan hệ lý thú.

Riêng Dương Thụy, được viết truyện lấy bối cảnh ở nước ngoài với những nhân vật ngộ nghĩnh và những mối tình nhẹ nhàng, là một “Con nghiện”. Những con người tuyệt vời mà tác giả đã gặp, những danh lam thắng cảnh bà đã qua, giây phút xúc động “xa quê hương ngộ cố tri”…, tất cả sẽ được tác giả đưa vào tập sách này. Đó là những chi tiết thật, là cuộc đời thật, là những gì độc giả không thể lắc đầu chê là khéo tưởng tượng.

- “Đọc Dương Thụy từ những ngày còn đi học, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy thích thú khi đọc một tác phẩm mới của chị. Tôi thích cách chị kể chuyện – không cầu kỳ mà tự nhiên như câu chuyện nó vốn là như thế. Tôi mê cả những tấm phông nền rất đẹp - những miền đất lạ mà trên đó chị sắp đặt các nhân vật của mình. Tôi gọi các tác phẩm chị đã xuất bản là những-câu-chuyện-chị-mới-kể-một-nửa, và cuốn sách này chính là nửa còn lại. Tôi đọc để bớt tò mò về việc chị lấy chất liệu từ đâu để sắp đặt một thế giới tươi sáng như thế. Và tôi cũng đọc để tìm sự đồng điệu giữa những người trẻ với khát khao đưcợ đi nhiều hơn – đi xa hơn để cảm nhận, nhìn thấy và nhìn thấy rõ hơn nhiều điều…” - Nguyễn Hương Mai (Corporate Affairs Manager, Công ty Thời Trang Việt, cựu du học sinh ở Anh).

- “Truyện và ký của Dương Thụy thường dí dỏm như con người của tác giả. Dù văn phong giản dị, không trau chuốt cầu kỳ, rất “bình dân” nhưng ánh lên những điều đẹp đẽ thật đáng yêu. Tôi thường cười tủm tỉm khi đọc sách của cô. Sự nghịch ngợm và cái tì quan sát những điều “bất thường” giữa các nền văn hoá đã tạo một nét duyên trong phong cách viết đặc trưng Dương Thụy. Là một người sống và làm việc ở châu Âu, từng đi qua những nơi tác giả cũng rong ruổi đến, tôi thấy ký sự của Dương Thụy đầy lí thú và tràn đầy nhiệt huyết. Tất cả những gì tác giả viết là những gì chúng ta có thể bắt gặp nếu có cơ hội du học hoặc làm việc ở phương Tây. Hãy đọc bài “Thành phố nhẹ nhất thể giới để cùng tác giả cảm nhận về Liège của chúng tôi” – Lý Đông Phương Lâm (Tiến sĩ - Giảng viên Đại học Liège, Vương quốc Bỉ)

- “Lợi thế là một nhà văn nữ có góc nhìn nhạy cảm và quan sát tinh tế đã được Dương Thụy bộc lộ qua tập ký sự này. Đọc “những ghi chép ngoài truyện” thú vị của Dương Thụy, những hoài niệm phiêu bạt trên dặm đường châu Âu được gợi nhớ trong lòng tôi. Các thành phố châu Âu cổ kính, yên bình và tuyệt đẹp đang tái hiện qua mắt tôi. Những trang viết dịu dàng và sâu lắng của Dương Thụy lại thúc giục tôi lên đường hơn bao giờ hết. Vì như Dương Thuỵ đã kể, sau những chuyến phiêu lưu cô luôn ấm lòng nhận ra thế giới này người tốt luôn nhiều hơn kẻ xấu. Đọc và bạn sẽ thấy” – Trung Nghĩa (Biên tập viên báo Tuổi trẻ).

Góc nhìn lạc quan

Tôi thường bị ấn tượng bởi cách trình bày bìa và tên sách nhưng không vì thế mà tôi bỏ qua giá trị bên trong của nó, những giá trị mà chỉ khi đọc và cảm nhận mới thấy hết ấy. Tôi là một độc giả trẻ và mới biết đến Dương Thụy khi tôi học lớp 10 (vào cuối năm 2008) nhờ mượn cuốn “Oxford thương yêu” của một người bạn. Vì rất thích cuốn truyện đó cả việc tìm hiểu thông thêm về tác giả nên tôi đã sục sạo và may mắn thay là tìm mua được không chỉ “Oxford thương yêu” mà “Bồ câu chung mái vòm”, “Hành trình của những người trẻ”. Đến giờ là “Cáo già, gái già và tiểu thuyết diễm tình” và “venise và những cuộc tình gondola”.
Lật giở những trang sách đầu tiên, Dương Thụy đã là tôi nhận ra một điều để rồi thôi thúc tôi khám phá những cuộc hành trình kế tiếp của chị. Đó không hẳn là sức hấp dẫn đơn thuần của nơi chị đến mà là một góc nhìn luôn lạc quan, yêu đời, luôn muốn tìm hiểu mà chị đã làm được. Vốn là một người kém trong giao tiếp, có phần thiếu tự tin về mình nên mỗi khi đọc xong một cuốn sách của chị tôi lại có dịp nhìn lại mình, có dịp tiếp thêm cho mình một liều thuốc giúp lạc quan tinh thần.
Có phải chăng chị luôn nhìn cuộc đời qua góc nhìn lạc quan đó mà mọi thứ hiện lên trải dài 10 năm của cuộc hành trình đi khắp châu Âu cũng luôn có những nét tươi trẻ, và dường như sẽ không bao giờ già cỗi theo thời gian. Tôi đặc biệt để ý đến những từ ngữ như: ngộ nghĩnh, nhẹ nhàng, dễ thương, thân thương mà chị dùng nhiều trong các bài viết. Chúng khiến tôi nhận ra tâm hồn chị cũng dễ thương như thế.
Không chỉ mở rộng tầm mắt về thế giới bên ngồi cùng khối kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực cuộc sống, cuốn sách còn mở rộng tâm hồn người đọc bằng biết bao nhiêu bộc lộ của tác giả. Đối với riêng tôi thì như chính tác giả chứ không phải những trang viết này đang dẫn tôi đi tới các miền đất xa xôi đó. Tôi không đọc một mạch mà đôi chỗ phải dừng lại, có thể là để tưởng tượng cảnh chị long ngóng còn hơn Tư Ếch đi Sài Gòn, hay sau ngày đầu tiên với những bao nilon bốc mùi và tình trạng thảm hại của mình chị lại hăm hở sục sạo khắp nơi làm quên với tất cả mọi người kể cả những người thất nghiệp ngoài phố. Có thể là để suy ngẫm về câu “Tôi ấm lòng nhận ra thế giới này người tốt luôn nhiều hơn kẻ xấu” hay khi chị ăn gian xuống tàu và nhìn lại những người cảnh sát “tôi thấy mặt ai cũng hiền, đa số đều da màu, họ cười với tôi thân thiện làm tôi thấy đời dễ thương quá đỗi.
Đôi khi cũng phải bật cười vì sự hồn nhiên của chị: đến với vườn Tuileries trưa hè trong “Paris của những vườn văn thơ, chị kể “sau khi ăn trưa tôi chọn một góc khuất và ngả lưng tìm chút giấc ngủ”, tới Brest vì ngất ngây trước vẻ đẹp của hoa mà chị và cô bạn đã len lén mở cửa rào chui vào chụp hình loạn xạ rồi gào lên “Đây là thành phố hoa, không phải thành phố ma”, còn ở Locronan chị đã nhào vô nghĩa trang… chụp hình tới tấp.
Riêng với Bruges thanh thản thì giúp tôi biết quý trọng giây phút mình có thể trút bỏ tất cả để cô đơn bởi “cô đơn là một cái thú vô cùng sang trọng”. Tôi bị ấn tượng với bức tranh thiên nhiên vượt mọi ngôn từ mà chị kết lại rất thật rằng “tôi tự nhủ sẽ chỉ đến đây nếu đang thanh thản. Quảng gánh lo đi và Bruges sẽ chào đón bạn”.
Chút tò mò về các truyện ngắn chị đã viết giục tôi tìm tới Venise và những cuộc tình gondola để biết đến triết lí “vẻ đẹp lãng mạn của Venise làm người ta chỉ sống với cảm xúc vốn luôn bất biến và chẳng bền vững”. Để ngắm hoa tú cầu nở rộ ở Brest sấm sét và tìm về một góc văn hoạc nơi miền nam nước Pháp ngập tràn nắng mặt trời ở Saint Rémy de Provence.
Cuộc hành trình với Dương Thụy sẽ chẳng kết thúc bao giờ bởi đó là “hành trình của những người trẻ” đầy nhiệt huyết. Nhưng tôi xin kết lại đây những dòng cảm nhận cuối của riêng mình: ngoài cuộc sống kia với bao con người hoặc quá thờ ơ hoặc quá bận rộn thì vẫn có một Dương Thụy đầy xúc cảm và lạc quan mang về cho những người yêu sách món quà tinh thần sau mỗi chuyến đi ở phương trời châu Âu xa lạ mà quen thuộc. Cảm ơn chị và những ghi chép ngoài truyện thú vị, hấp dẫn của mình đã cùng sẻ chia cho mọi người mà với riêng tôi nhận được là niềm tin yêu vào con đường phía trước dù khó khăn thì hãy cứ lạc quan mà dấn thân bước tiếp.
Lương Thị Hương Chi

bài dưới là cảm nhận của mình về cuốn sách của những ghi chép ngoài truyện-theo tác giả tự nhận

muathutim
04-08-2009, 07:21 AM
Cái bìa tiểu thuyết Mọi điều ta chưa nói của Việt Nam thấy nó...thường thường...nhàm nhàm thế nào :rang: Ở đây , thấy mấy tiệm sách vẫn chưa có :D

Từ lần cuối đọc 11 phút của Paulo Coelho mình vẫn chưa đọc một cái gì cho ra hồn cả.

nho_marie
04-08-2009, 08:34 AM
Cho em gần anh thêm chút nữa

http://www.sahara.com.vn/resources/uploads/sp36601_cho%20em%20gan%20anh%20them%20chut%20nua.j pg

Giới thiệu về nội dung:

Muời một câu chuyện còn rất trẻ, giọng văn đôi khi táo bạo, đôi khi bất cần và có thể khiến nguời đọc hơi rùng mình vì những gì mà nguời trẻ đang làm nhưng như Gào nói, truyện của cô thiên về cảm xúc, viết về nỗi đau của người phụ nữ. Nó không thời thượng, không hời hợt, không sến, nó được yêu thích bởi vì được đi ra từ đời thật, từ những gì cô chứng kiến ở bạn bè, hay được nghe kể lại. Gào viết về phụ nữ với một sự cảm thông tuyệt đối trong từng câu chuyện. Có thể đâu đó, dễ bắt gặp sự đổ vỡ, hoang mang, nhưng đó là những chi tiết thật nhất mà Gào góp nhặt ở xung quanh mình để viết. Gào không chủ định lấy chất liệu này từ cuộc sống để biến thành một tập truyện và cho xuất bản mà tập truyện tựa như 1 hành trình cảm xúc, đi qua cuộc sống của cô và mang đậm dấu ấn những nghĩ suy và sự cảm thông của những người phụ nữ dành cho nhau.

Phong Linh
05-08-2009, 07:18 AM
11 phút của Paulo Coelho đọc đc không em :D

@ loveconan84 : Tối qua đọc 1 lèo hết Xu xu don't cry thấy truyện này dễ thương hết biết :X Cảm giác rằng nếu Xu Xu tiếp tục là Xu khờ thì cô bé ấy vẫn sẽ tiếp tục thích Đu Đu. Còn nếu Đu Đu giống như một Ca Ca chứ không phải là Đu khờ thì cậu này sẽ có được tình yêu của Xu trong tương lai. Lovely :X

muathutim
05-08-2009, 07:34 AM
11 phút của Paulo Coelho đọc đc không em :D



nói thế nào nhỉ :nhi: Truyện thật sự rất có ý nghĩa , nhưng có thể ko hợp với một số người, truyện chứa nhiều chất ***, à , nói chính xác hơn là truyện mô tả khá chi tiết về vấn đề này . 11 phút nói về cuộc đời một cô gái điếm ^^
Nhưng là một cô gái điếm đặc biệt. Đọc rất nhiều tiểu thuyết , nhưng thích và ấn tượng với câu mở đầu của tác phẩm này nhất :

"Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái làng chơi tên là Maria. ...

Đấy , kể về một cô gái điếm , mà bắt đầu như đưa ta vào thế giới cổ tích ^^
.....

Em sợ chị ít hợp với loại truyện này , nhưng có lẻ em lại hợp ^^

Thú vị hơn , là khi có thể đọc nó cùng một khoảng thời gian với tiểu thuyết Phía nam biên giới - phía tây mặt trời . Hai lối văn phong , hai tác giả của phương Đông và phương Tây - đều đặt ra những câu hỏi , mà chính mỗi chúng ta luôn tự hỏi , và luôn đi tìm lời giải đáp...

Câu hỏi đó là gì...mời mọi người đọc sách :so_funny:

p/s: Dù chuyện nói về *** , nhưng điều làm mọi người phải ray rứt , chưa chắc là thế. Có những cái còn nhân văn hơn :cr: :nhi:

Ozhi
04-10-2009, 01:33 AM
CHAT ROOM
Minh Thùy


http://vannghesongcuulong.org/vietnamese/tacpham/images_tacpham/chat%20room_36289614439.jpg

Vài dòng của người khác:


Trong chat room, Minh Thùy đang tán tỉnh chúng ta.
Đào Hiếu



(nhân đọc tập truyện ngắn CHAT ROOM của Minh Thùy)



Lúc ở Việt Nam, Minh Thùy chỉ viết báo, chẳng thấy sáng tác gì. Bay vù qua bên Đức, trổ liền một chùm hoa trên ngòi bút. Mà không chỉ có hoa vạn thọ. Đủ thứ hoa, đủ màu sắc, kích cỡ, hương thơm. Cô đem bó hoa lung linh ấy vô chat room mưu đồ tán tỉnh các cư dân trên mạng.



Tôi là người bị dụ đầu tiên khi chat với Minh Thùy. Tôi đã trót dại nhận đoá hoa đầu tiên của cô. Đó là Sphinx. Một cái truyện ngắn lạ lùng đầy ắp hương vị cổ quái. Một con nhân sư đầu người mình thú? Không phải. Đó là một anh chàng sinh viên xấu trai, yêu mê đắm và bị “cài độ” vào một mụ đầm nạ dòng. Minh Thùy kể chuyện đó bằng thứ ngôn ngữ đùa cợt, châm chọc, táo bạo. Tưởng đọc mỗi truyện đó rồi bỏ qua bên, coi…đá banh. Té ra lại bị dụ tiếp qua chuyện thứ hai.



Cứ thế, để lỡ mất bàn thắng tuyệt hay của Turan vào lưới Cộng hòa Czech trong một trận đấu kịch tính vào bậc nhất trong lịch sử bóng đá Euro.



Tôi bắt đầu tức giận Minh Thùy. Có lẽ vì thế mà cô đã thay đổi chiến thuật.



Minh Thùy dùng chiêu “quyến rũ” để kéo chúng ta vào chat room lần nữa. Lần này cô đưa cho tôi một bức tranh vẽ Người Đàn Bà Bên Bông Hồng Xanh. Vừa đọc vừa coi đội chủ nhà Áo gặp Đức. Đọc hết một trang vẫn còn thấy quả bóng lăn. Sang trang thứ hai, tắt mẹ cái ti-vi. Tôi dám cá với bạn cưỡng lại được sự quyến rũ của người đàn bà bên hông hồng xanh.



Minh Thùy là người Việt, nguyên là phóng viên báo Tuổi Trẻ, qua sống bên Đức có mười mấy năm mà viết văn như Tây. Một thứ “tây” huyền ảo, một người đàn bà huyền ảo, phản phất một chút Marquez, một chút Bồ Tùng Linh…



Bức tranh trong viện bảo tàng mỹ thuật vẽ một người đàn bà với hoa hồng. Tự nhiên người đàn bà trong tranh biến mất. Người ta tưởng có ai đó đã tráo vào một bức tranh khác, nhưng sự thật là người đàn bà ấy đã bước ra khỏi bức tranh để đi tìm một chàng trai (giống như những dòng chữ của Minh Thùy đang bước ra khỏi màn hình máy vi tính của chat room để dụ khị tôi bỏ trận bóng tuyệt vời giữa hai đội Croatia và Đức.)

Nhưng tôi vẫn đang ngồi trong chat room. Vì có lẽ không thể rút lui được nữa rồi. Tôi đã có một đoá hoa bất tử - sphinx – một bông hồng xanh, một đoá cúc dại – Hơi bị…yêu em, bây giờ đang ngồi lặng thinh trước nỗi buồn nhẹ như tà áo lụa lướt qua mặt, thoảng chút hương của đoá hoa phượng đằm thắm đang nằm trên bàn viết. Đó là giọt sương khuya rơi vô tình trên mi mắt Phượng, người thiếu nữ vừa rời chat room trong một khu điều dưỡng ở Los Angeles. Tại sao lại như vậy? Một ông bác sĩ đã từng chat với cô những dòng lãng mạn: “Phượng là hoa đỏ hay hoa tím? Có hôm ngồi ở thư viện của bệnh viện gõ computer trong đêm, anh nhớ Phượng quá sức. Nơi anh ngồi, dọc theo cửa sổ là những bụi hoa hồng trắng lóng lánh sương đêm, giữa sân có cây phượng tím, không biết ai trồng từ lúc nào. Buổi chiều, sau mấy giờ căng thẳng ở phòng mạch, anh hay ra ngồi ở ghế đá bên cây phượng đó, chờ một cánh hoa nào vô tình rơi xuống vai anh, tưởng đó như là Phượng. Bao giờ thì Phượng rơi xuống đây, bên anh?”



Vậy là Phượng, từ nước Đức, lấy vé máy bay đi Mỹ. Đó là lần đầu tiên cô đến Mỹ. Giống như người lạc trong sa mạc, nhìn thấy có dòng suối phía trước, nhưng khi đến nơi mới biết đó chỉ là ảo ảnh.

Cánh Phượng đã nghe theo tiếng gọi của… chat room, rơi xuống, rơi xuống… nhưng không chạm đất, bởi phía bên dưới là hư không. Và cánh hoa cứ bị gió cuốn đi, lay lắc, chao nghiêng, vô định. Và CHAT ROOM đã kết thúc như thế này:



“Trong bóng đêm chẳng còn nhìn thấy cây phượng tím...Cũng chỉ là gian dối. Ôi nhỏ của lòng ta...Còn gì trông ngóng nữa. Đời ta...đời ta đâu...”

Đào Hiếu

Nguồn Google.com.vn

Vài dòng bởi tôi:

Chưa một lần rời xa đất mẹ thân thương, cũng như chưa một lần biết đến nỗi khổ chạy trốn qua biên giới! Nhưng tôi đã thấy, cảm, sờ vào, ngửi được tất cả cảm giác như ở trong cùng một người!

Cuộc sống của người Việt Nam trên xứ người, cũng có lúc vui, lúc buồn, lúc màu hồng, cũng như màu đen ảm đảm. Lại có những lúc vu vơ, vô thực như trong cõi mông lung của nghệ thuật. Tất cả hòa quyện vào nhau, chỉ để thấy "bên đời ta còn có nhau"

Một chút dí dỏm...

...một phần chua xót...

...một nửa nào đó là mỉa mai...

Có những lúc tôi đọc và tôi cười, say sưa trên xe bus và rồi khóc mà ko biết còn có ai quanh mình. Đắm chìm trong thế giới của những con chữ, của những người Việt xa xứ, của Minh Thùy, cảm thấy đời không còn là trống vắng....

Hi vọng ko còn là mong manh!

Cảm ơn,




thân,
Ozhi~

Giấc Mơ Xinh
08-10-2009, 07:34 AM
Làm Thế Nào Để Bạn "Tỏa Sáng" - Meg Cabot (tác giả Nhật Ký Công Chúa)

http://i405.photobucket.com/albums/pp137/mshathu1/_si_fill_280_36440.jpg


Bạn muốn là người nổi tiếng

Ai cũng muốn là người nổi tiếng – hoặc ít ra là Stephanie Landry. Kể từ sau sự cố trước chân đánh đổ ly anh đào năm năm trước, Steph đã trờ thành đứa con gái kém nổi tiếng nhất trong trường.

Là người nổi tiếng có quan trọng không?

Quan trọng lắm chứ - đối với Steph. Đó là lý do tại sao năm nay cô bé vạch sẵn một kế hoạch tỉ mỉ hòng lọt thật nhanh vào nhóm hạng A của trường. Steph có một vũ khí bí mật: một cuốn sách cũ kỹ có tên…

Làm thế nào để bạn “Tỏa Sáng”

Steph chỉ việc làm theo các chỉ dẫn trong cuốn sách và chẳng mấy chốc cô sẽ được tiệc tùng cùng với những người nổi tiếng (bao gồm cả tiền vệ bảnh trai Mark Finley), thay vì ngồi trên đồi vào mỗi tối thứ Bảy để ngắm sao cùng với cô bạn lập dị Becca và cậu bạn Jason còn lập dị hơn (mặc dù giờ trông rất ra dáng một hot boy).

Nhưng đừng quên điều quan trọng nhất của sự nổi tiếng!

Nổi tiếng thì dễ nhưng làm sao để duy trì sự nổi tiếng đó mới là khó.

Giấc Mơ Xinh
08-10-2009, 07:46 AM
Cái bìa tiểu thuyết Mọi điều ta chưa nói của Việt Nam thấy nó...thường thường...nhàm nhàm thế nào :rang: Ở đây , thấy mấy tiệm sách vẫn chưa có :D

Từ lần cuối đọc 11 phút của Paulo Coelho mình vẫn chưa đọc một cái gì cho ra hồn cả.

Đang kiếm 11 phút đọc nè. Mà hok thấy chắc phải mua thui

chemistry
17-10-2009, 02:46 AM
Các bạn có thể giới thiệu cho mình một vài đầu sách về tình cảm, tình bạn tuổi học trò, hay tình cảm gia đình không? Mình đang tìm kiếm thể loại này. Sách loại này nhiều lắm nhưng mình không rõ cuốn nào hay.

À, mình đang đọc Người yêu dấu của Sara Zarr và đã đọc xong Oxford yêu thương của Dương Thuỵ. Hai cuốn này không còn mới đối với nhiều người nhưng bạn nào chưa đọc thì mình giới thiệu một chút nhé. Mình rất cảm ơn bạn nào mở topic này. Nó rất thú vị và bạn có thể mở một tiệm sách online hoặc tư vấn sách sau này:smile:

chemistry
17-10-2009, 10:49 AM
' Người yêu dấu' mở đầu bằng những dòng kí ức của nhân vật chính tên Jennifer về những năm tháng tuổi thơ không tươi sáng. Cha mẹ chia tay từ lúc cô còn nhỏ, mẹ cô suốt ngày bận bịu với công việc y tá và chẳng còn có thời để quan tâm đến cô. Ở trường, Jennifer là một cô bé lập dị, bị bạn bè ghét bỏ. Giữa lúc ấy, Cameron xuất hiện như một tia nắng ấm áp giữa cuộc đời cô. Cam và Jennifer cùng nhau trải qua những năm tháng tuổi thơ cô đơn và có phần bất hạnh. Cha Cam là một người đàn ông nghiện rượu, và thường đánh đập cậu vì những lí do nào đấy mà ông nghĩ ra. Cam và Jennifer vừa sẻ chia vừa bù đắp cho nhau những thiếu thốn, khó khăn, là điểm tựa của nhau trong cuộc sống.

Ngỡ tưởng cuộc sống của hai đứa trẻ sẽ tiếp tục diễn ra như thế, cho đến khi Jennifer phát hiện ra Cam biến mất một cách bí ẩn. Không một lời chia tay, không một dòng tin nhắn, tất cả làm cho cô gục ngã. Bạn bè nói rằng Cam đã chết trong một tai nạn bất ngờ. Điều đó càng làm Jennifer đau khổ và tin rằng Cam đã chết.

Tám năm sau ngày Cam biến mất. Giờ đây, Jennifer đã không còn là cô bé lập dị năm nào. Xinh xắn, thú vị và hài hước, chẳng ai từ chối khi được kết bạn với một con người như thế. Jenna ( tên sau này của Jennifer, tại sao thì bạn hãy tìm hiểu nhé :smile:) thậm chí đã có bạn trai, một cậu bạn tuyệt vời cùng trường. Cố gắng bằng lòng với thực tại, nhưng đôi lúc những kí ức đẹp đẽ lẫn cay đắng bên người bạn thời ấu thơ vẫn trỗi dậy trong lòng Jenna, nhắc cô nhớ về Jennifer một thời.

Đúng lúc đó, Cam trở về với tình yêu thương còn nguyên vẹn đối với cô như thời thơ ấu. Hạnh phúc nhưng cũng lo âu khi phải đối mặt với hiện tại, quá khứ, và những người xung quanh về tất cả. Liệu Cam và Jenna sẽ đối diện ra sao?

Cuốn sách để lại trong lòng người đọc nhiều suy nghĩ về tình bạn, tình yêu, sự sẻ chia và cảm thông trong tình bạn và giữa người với người. Câu truyện lôi cuốn người đọc bởi những cảm xúc chân thành mà người viết bày tỏ thông qua ngôi kể tôi. Đọc nó, mình có cảm tưởng muốn sống tốt hơn cho đúa bạn thân lắm lời quá.


Cuốn thứ hai là cuốn Oxford thương yêu của tác giả Dương Thụy
http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=195847


Cuốn sách là câu chuyện về chuyện tình cảm giữa Kim_ cô gái Việt sang Anh học cao học tại Oxford và chàng giáo sư trợ giảng người Bồ Đào Nha tên Fernando. Nhiều hơn một câu chuyện lãng mạn về tình yêu, đó là những gì bạn có thể cảm nhận khi đọc tác phẩm này.

Kim nhập học muộn vài tháng do thủ tục rắc rối. Thời tiết bên Anh cũng khác xa Việt Nam. Mọi thứ dường như xa lạ, quá sức với một cô gái nhỏ bé, quen được bao bọc như Kim. Sự khác biệt về trình độ giáo dục đã đành, nhưng cô chưa thể quen với cường độ và phương pháp làm việc ở một môi trường đòi hỏi cao hơn trước nhiều lần. Fernando đã xuất hiện, như một ' hung thần ' trong cuộc đời cô và thay đổi tất cả. Theo chiều hướng nào thì bạn hãy thử tìm đọc nhé. Trên trang HHT mình cũng thấy có bạn post rồi đó, hoặc đọc online trên Thư quán cũng ổn. Nhưng nếu bạn cận như mình, hoặc lãng mạn một chút thì đọc sách có lẽ thú vị hơn. Tuy mới nghe mô tip cũ nhưng bạn đọc mới biết nó không cũ tý nào vì nội dung không hề lặp lại và cách viết của Dương Thụy rất chân thật và lôi cuốn. Ngoài ra cuốn sách còn là những kinh nghiêm khá thú vị cho những ai bắt đầu nhập học những môi trường mới ( không nhất thiết là phải du học ) và là sự động viên cho những ai đang nản chí vì đường học... ôi sao mà gập ghềnh.

Muốn cuốn trên có giá 52k, một vòng dạo Bờ Hồ, ăn kem rồi vòng ra Đinh Lễ, Nguyễn Xí trong tuần này, mình nghĩ nó không phải là một ý tưởng tồi khi khám phá ra nhiều cuốn sách hay.

mek
06-12-2009, 10:23 PM
http://i22.photobucket.com/albums/b310/sanyuja/BookCovers/JaneEyre.jpg
Nội dung

Chuyện do nhân vật chính kể lại: Cô bé Jane Eyre mồ côi cha mẹ từ nhỏ, được người cậu ruột mang về nuôi. Cậu chết, Jane phải ở với người mợ vốn tính cay nghiệt là bà Sarah Reed. Đây là một chuỗi ngày cực nhục đối với Jane: Cô bị chủ nhà và gia nhân ngược đãi, hắt hủi, là đối tượng trêu chọc của những đứa con hư của bà Sarah Reed. Trong gia đình ấy, Jane không được phép đọc sách, chơi đùa, lúc nào cũng có thể bị đánh đập, bị tống giam vào buồng tối, bỏ mặc cho đói và khát.

Năm Jane lên 10 tuổi, bà Reed gửi Jane vào trại mồ côi Lowood. Cũng như hàng ngàn trại trẻ khác trên khắp đất Anh, Lowood giáo dục trẻ em theo chủ nghĩa khổ hạnh “hành hạ thân xác để giữ gìn phần hồn”. Jane cùng bè bạn của cô phải sống trong những điều kiện ngặt nghèo: Ăn uống tồi tệ, chỉ rặt cháo khê, khoai thối, mỡ hôi, “đến người sắp chết đói ăn vào cũng phát ốm”, lại thêm quần áo không đủ ấm, dịch bệnh hoành hành, học sinh thường xuyên chịu đựng những hình phạt tàn nhẫn như bị đánh đập, sỉ nhục... Nhưng ngay từ nhỏ, tinh thần phản kháng và ý thức tự lập đã sớm nảy sinh trong tâm hồn thơ trẻ của Jane.

Sau 8 năm, rời Lowood, Jane đến xin việc ở lâu đài Thornfield. Ông Rochester, chủ lâu đài đem lòng yêu mến cô gia sư trẻ; Ông cũng được cô đáp lại bằng một mối tình nồng nàn say đắm. Hai người làm lễ cưới nhưng không thành: Người vợ mà Rochester buộc phải cưới theo tính toán của gia đình bị điên từ nhiều năm, hiện vẫn còn sống. Không muốn làm một người tình bất hợp pháp của ông chủ, Jane đau khổ trốn khỏi Thornfield. Sau 3 ngày lang bạt trên đường, cô đơn và đói rét, cô tới Marsh End, được anh em Mục sư St. John cứu giúp và tìm việc cho làm. Nhờ những may mắn của số phận, Jane bỗng trở nên giàu có và tìm được họ hàng thân thích. Song tình yêu cũ vẫn thôi thúc trong lòng, cô quyết định trở về Thornfield tìm tin tức người yêu. Lúc này, bà vợ điên của ông chủ đã chết, sợi dây ngăn cách hai người không còn. Và dù ông đã trở thành tàn phế, Jane vẫn đến với ông, xây dựng lại hạnh phúc đã mất.

"Tôi men theo những cánh đồng, những bở rào theo con đường nhỏ cho tới một lúc mặt trời mọc. Tôi nghĩ hôm đó là một buổi sớm mùa hè đẹp đẽ. Đôi giày tôi đi từ lúc rời khỏi lâu đài đã ướt sũng sương đêm. Nhưng tôi không nhìn mặt trời đang mọc... Giữa nỗi đau đớn của trái tim vò xé và sự cố gắng cuồng nhiệt tuân theo đạo lý, tôi thấy khinh miệt chính mình. Tôi đã làm cho ông chủ tôi đau khổ, bị thương tổn, đã ruồn bỏ ông. Tôi tự thấy mình đáng ghét. Tuy thế, tôi không thể quay trở lại đựoc, không thể quay lại..."

Đây là tiểu thuyết kinh điển về chủ nghĩa hiện thực, phản ánh chân thực xã hội Anh thế kỷ 18-19. Đối với những ai yêu thích loại tiểu thuyết kinh điển lãng mạn hoặc lời văn chau chuốt thì Jane Eyre là sự lựa chọn xứng đáng. Câu chuyện xoay quanh một không gian huyền hoặc của những toà lâu đài cổ, một không gian lãng mạn với những cảnh thiên nhiên đẹp như tranh, đan xen vào đó là một tình yêu vượt giai cấp của nhà quý tộc Rochester và cô gái nghèo Jane Eyre. Họ đã phải vượt qua nhiều khó khăn và đau đớn u ám nặng nề cũng như định kiến của xã hội để có thể đến được với nhau nhờ vào sức mạnh mãnh liệt của tình yêu đích thực.

"Yêu, nhưng hãy vượt qua những yếu ớt tầm thường. Khi ấy, ở cuối con đường, tình yêu đích thực sẽ biết trao tặng thật xứng đáng cho những ai biết yêu chung thuỷ, chân thành."

Nhok_Ac_Ma
11-03-2010, 07:12 PM
http://i369.photobucket.com/albums/oo136/Nhok_ac_ma/phanhoalauxanh.jpg



Phấn hoa lầu xanh - bước đột phá của “nhà văn mạng” Tào Đình

Nổi tiếng với những tiểu thuyết tình cảm đậm chất thành thị và chân thực, nhưng Tào Đình lại chọn bối cảnh cổ trang cho tiểu thuyết mới nhất của mình như một bước đột phá. Ngay khi ra mắt tại Trung Quốc, Phấn hoa lầu xanh đã là một hiện tượng trên thị trường sách khi bán rất chạy và được cả độc giả lẫn giới phê bình đánh giá cao. Tiểu thuyết là câu chuyện tự thuật về cuộc đời của một cô gái tài sắc vẹn toàn thời Bắc Tống mang tên Sở Sở. Sinh ra trong một gia đình gia giáo với thân phận của một tiểu thư cành vàng lá ngọc được dạy dỗ cẩn thận, cầm kì thi họa đều tinh thông nhưng chính những tình yêu lại đẩy cuộc đời Sở Sở đến chỗ đa đoan. Cuộc đời người con gái ấy đã gợi rất nhiều suy nghĩ cho độc giả về sự mong manh của những kiếp người, của hạnh phúc và cả cái chết…

Mang theo mối tình câm với người anh họ để lên xe hoa về nhà chồng, Sở Sở bắt đầu chuỗi ngày bất hạnh của mình bằng đêm tân hôn đầy ám ảnh với một cô gái mới chớm tuổi trăng tròn. Đầu tiên đó là cuộc sống vợ chồng tràn ngập cô đơn và buồn tủi bên cạnh Ngô Văn Bác - người con trai đã được chính bố mẹ cô chọn lựa. Bất hạnh thay đó lại cũng chính là người chồng đã bạc bẽo với cô đi tìm vui nơi khác, rồi chỉ sau một đêm ái ân mặn nồng cũng sẵn sàng ngoảnh mặt đẩy cô ra đường chỉ vì vợ hai bị sảy thai. Những tưởng cuộc hội ngộ đầy duyên số sau đó với mối tình đầu năm nào - người anh họ sẽ đem đến chút ánh sáng cho cuộc đời vốn đã nhiều u ám của Sở Sở. Nhưng không, hạnh phúc với cô dường như chỉ là ảo ảnh khi chính anh ta lại bán cô cho một kĩ viện ở Tô Châu…


Bìa sách Phấn hoa lầu xanh tại Trung Quốc

Phấn hoa lầu xanh không đơn thuần là những sự kiện nối tiếp về cuộc sống nhiều tiếng cười nhưng cũng lắm nước mắt nơi lầu xanh của Sở Sở. Từng trang sách như những dòng nhật kí thấm đẫm sự day dứt, khao khát yêu thương mãnh liệt của một người con gái trẻ. Suốt đời Sở Sở đi tìm cái gọi là “bình đẳng” và “tự do” nhưng rồi chính cô lại vẫn không vượt qua được ranh giới của bức tường phong kiến. Chính xã hội đó đã đẩy cô đến những bi kịch khủng khiếp: từ một tiểu thư giá ngàn vàng trở thành một “con điếm” biết đủ thủ thuật ái ân rồi lại bẽ bàng gặp lại chính người chồng cũ Ngô Văn Bác nơi kĩ viện…

Độc giả sẽ được tiếp cận với một không gian hoàn toàn mới về tình yêu, hạnh phúc, khổ đau. Lấy bối cảnh là thời phong kiến Trung Quốc xa xưa, dựa vào cốt truyện của dân gian, Tào Đình đã xây dựng số phận bất hạnh của người phụ nữ tài hoa bạc mệnh mang đậm chất cổ điển. Phấn hoa lầu xanh cũng dựng nên một bức tranh rõ nét, nhiều thần sắc về một xã hội bị những lễ giáo phong kiến ràng buộc. Ở đó, người con gái không có quyền tự do lựa chọn cuộc sống cho mình, không có quyền phản kháng lại số mệnh...


Khi nàng vẫn còn là một thiếu nữ e ấp phẩm hạnh và cả tình yêu trung thành mà nàng dày công vung đắp đã bị thời gian gặm nhắm, cho tận tới khi chết đi rồi.

Khi nàng thành một kỹ nữ, học cách nhìn đời bằnh con mắt của kỹ nữ, phát hiện ra mọi thứ tựa hồ điễu trở nên đơn giản, lại đã có thứ tự cả rồi .

Hồng trần biết mấy lúc nổi trôi, nàng đã tê dại rồi, trơ lì với thân phận gái làng chơi, hoặc giả nàng đã trơ lì với xã hội rồi.

thiên bình
10-04-2010, 07:30 AM
ừm,tớ cũng là fan của tr,nhưng hiện h hok có nhiều thời gian đi lùng tr,tạm up lên đã nhớ,
Tác Giả: Roderick Gordon & Brian Williams

Will Burrows là một đứa trẻ 14 tuổi sống cùng gia đình ở London. Cậu bé có rất nhiều điểm chung với mọi người trong nhà trừ niềm đam mê đào bới khảo cổ với cha mình – một tiến sĩ cổ vật không gặp thời.

Khi người cha đột nhiên biến mất dưới một đường hầm bí mật, Will quyết định lần theo khám phá cùng người bạn Chester. Ngay khi chúng tìm thấy một thế giới kỳ dị dưới lòng đất, hai đứa trẻ cũng phát hiện ra một sự thật kỳ bí và kinh hoàng – một sự thật mà có thể lấy đi cả mạng sống của chúng. Liệu có phải ta không hề biết cả một thế giới ngầm từ cổ xưa đang hiện hữu bên dưới thế giới chúng ta?

Là tập đầu của bộ ba tập truyện nổi tiếng của hai tác giả người Anh R. Gordon và B. Williams, Âm Phủ là điểm đến của những đứa trẻ ưa mạo hiểm, dũng cảm và sống chết vì nhau, sẽ mở ra những không gian đầy huyền hoặc và kinh ngạc tiếp theo.

Sau thành công của Harry Potter, dịch giả Lý Lan tiếp tục đến với người hâm mộ với bộ sách kỳ ảo mới đầy hấp dẫn này.



tr của Lí Lan,bạn biết ùi đấy,giá 92k.bìa gập
không biết có fải do tớ đọc nó trước khi đi ngủ (lại đang mệt,muốn ngủ) mà đọc khoảng 1/4 tr đoạn đầu khá là chán,khá nhàm,không hài ước,không hấp dẫn mậy
TR chỉ thật sự thu hút tớ khi đọc đến đoạn Will và người bạn thân của mình bị bắt ở thế giới dưới lòng đất,ở đây,cuộc đời của Will hoàn toàn thay đổi,quay ngoắt 180 độ luộn
tại sao Will lại trắng đến bất thương? Tại sao Will lại không thể ra nắng quá 5p dù W cực kì muốn?
rùi thì những nhân vẩ cực thú vị cũng xuất hiện theo,ông Cậu vui tính,nghịch ngợm ( làm tớ nghĩ đến Fred & Geore trong H),nói là liều lĩnh thì đúng hơn
tiếc là tr mới có tập 1 được dịch sang TV.:-s
tạm thời,giới thiệu thế đã.
bí mật nhaz,khuyến mãi thêm nà , Rebecca cực đáng lưu tâm đấy,1 nhân vật khó lường............
:x

cái này là thông tin về tác giả sydney sheldon

Sidney Sheldon (11 tháng 2 năm 1917 – 30 tháng 1 năm 2007), là một tiểu thuyết gia người Mỹ, đoạt giải của Viện Hàn Lâm nghệ thuật Mỹ, ông còn là một kịch tác gia và một người viết kịch bản phim và chương trình truyền hình chuyên nghiệp.
Tiểu sử
Sheldon sinh tại Chicago, Illinois, với tên khai sinh là Sidney Schechtel, có bố là người Do Thái gốc Đức, mẹ là gốc Nga. Nhà văn người Mỹ này có 2 đời vợ. Ông sống với diễn viên Jorja Curtright Sheldon hơn 30 năm, cho tới khi bà qua đời năm 1985. Bốn năm sau, Sidney Sheldon tái hôn với Alexandra Kostoff, người từng đóng phim khi còn nhỏ và hoạt động trong ngành quảng cáo. Ông là cha của nhà văn nữ Mary Sheldon.

Trải qua một tuổi thơ khốn khó và nhờ đó mà kinh nghiệm, vốn sống của ông vô cùng phong phú, là điểm tựa cho ông viết nên những bộ tiểu thuyết hay nhất và đi sâu vào lòng người. Lớn lên trong thời kỳ Đại khủng hoảng, cha mẹ ông chỉ học đến lớp ba và hầu như không đọc sách, Sheldon xem sự thành công trong viết lách của mình là một điều giống như phép lạ.

Phần lớn tác phẩm của ông thuộc thể loại trinh thám, hình sự, tình cảm, và đều thuộc hàng best-seller.

Các tác phẩm như Rage of Angels (Thiên thần nổi giận), The Other Side of Midnight (Phía bên kia nửa đêm), If Tomorrow Comes (Nếu còn có ngày mai)... đã làm nên tên tuổi Sheldon. Với cốt truyện ly kỳ, hồi hộp, gây thích thú, những quyển sách này đã lôi kéo khá đông độc giả đến với Sheldon.

“Tôi cố gắng viết sao cho sách của mình hấp dẫn để độc giả không thể buông nó xuống”, Sheldon giải thích trong một cuộc phỏng vấn vào năm 1982. “Tôi cố gắng xây dựng chúng sao cho độc giả khi đọc xong một chương, họ phải đọc thêm một chương nữa". Phân tích vì sao có khá nhiều phụ nữ tìm mua sách mình, ông bình luận: “Tôi thích viết về phụ nữ, những người giỏi giang, có tài, tuy nhiên điều quan trọng nhất là họ vẫn giữ được nữ tính”.

Không như nhiều nhà viết tiểu thuyết khác cần cù bên máy đánh chữ hoặc máy vi tính, Sheldon đọc cho một thư ký viết hoặc ghi âm mỗi ngày 50 trang. Ngày hôm sau ông sửa các trang viết, tiếp tục công việc cho đến khi có được 1.200-1.500 trang viết. “Sau đó tôi viết lại 12-15 lần. Có khi tôi mất cả năm để viết lại”, ông kể.

Sheldon bắt đầu viết lách tại Chicago, nơi ông chào đời ngày 11-2-1917. Năm lên 10, ông "kinh doanh" tác phẩm đầu tiên, một bài thơ, và được trả 10 USD.

Ông đã xuất bản 18 tiểu thuyết, bán ra đến 300 triệu bản, và là tác giả sách nổi bật nhất trong nhiều thập kỷ. Các bản dịch tác phẩm sang 71 ngôn ngữ ở 180 quốc gia giúp ông được Sách Kỷ lục Guinness công nhận là “tác giả được dịch nhiều nhất thế giới”.[1]

Tuy nhiên, trước khi sự nghiệp văn chương khởi sắc ở độ tuổi ngũ tuần, tác giả gốc Chicago này đã để lại dấu ấn trong làng điện ảnh truyền hình Hollywood và sân khấu kịch Broadway.

Đặt chân đến Los Angeles năm 17 tuổi, Sheldon khởi nghiệp bằng công việc đọc kịch bản tại những xưởng phim lớn. Đến năm 25, ông có 3 nhạc kịch thành công lớn tại Broadway.

5 năm sau, vào năm 1948, ông nhận giải Oscar cho kịch bản gốc xuất sắc nhất trong phim The Bachelor and the Bobby Soxer (với sự diễn xuất của hai ngôi sao Cary Grant và Myrna Loy). Đây là thành công rực rỡ nhất của ông. Ông còn đoạt giải Tony Award cho vở nhạc kịch Rehead (1957) nổi tiếng của sân khấu kịch Broadway và giải Emmy cho Dream of Jeannie (1967).

Là người viết kịch bản phim cho cả MGM và Paramount Pictures, Sheldon tiếp tục cho ra đời 25 kịch bản phim gồm Easter Parade (do Judy Garland và Fred Astaire thủ vai chính), Annie Get Your Gun, Jumbo và Anything Goes (có sự góp mặt của Bing Crosby).

Năm 1963, ông chuyển sang ngành công nghiệp truyền hình còn non trẻ bằng việc biên kịch cho chương trình The Patty Duke Show. Tiếp tục vào năm 1964, ông sáng tác, sản xuất và biên kịch chương trình thành công vang dội lúc bấy giờ I Dream of Jeannie.

Năm 2005, ông viết quyển tự truyện The Other Side of Me, trong đó có đưa ra một cái nhìn thoáng qua hiếm hoi về cuộc đời các ngôi sao như Grant, Garland.

Ông qua đời tại bệnh viện Eisenhower ở thành phố Rancho Mirage thuộc bang California, Hoa Kỳ và thọ 89 tuổi. Ước tính tổng tài sản sau khi qua đời của Sidney Sheldon là 3 tỷ USD[cần dẫn nguồn].


Tiểu thuyết
The Naked Face (1970) - Lộ mặt
The Other Side of Midnight (1973) - Phia bên kia nửa đêm
A Stranger in the Mirror (1976) - Người lạ trong gương
Bloodline (1977) - Dòng máu
Rage of Angels (1980) - Thiên thần nổi giận
Master of the Game (1982) - Người đàn bà quỷ quyệt
If Tomorrow Comes (1985) - Nếu còn có ngày mai
Windmills of the Gods (1987) - Sứ giả của thần chết
The Sands of Time (1988) - Cát bụi thời gian
Memories of Midnight (1990) - Kí ức lúc nửa đêm
The Doomsday Conspiracy (1991) - Âm mưu ngày tận thế
The Stars Shine Down (1992) - Sao chiếu mệnh
Nothing Lasts Forever (1994) - Không có gì là mãi mãi
Morning, Noon and Night (1995) - Sáng, trưa và đêm
The Best Laid Plans (1997) - Kế hoạch hoàn hảo
Tell Me Your Dreams (1998) - Hãy kể giấc mơ của em
The Sky is Falling (2001) - Bầu trời sụp đổ
Are You Afraid of the Dark? (2004) - Bạn có sợ bóng tối? (Bóng tối kinh hoàng


http://vi.wikipedia.org/wiki/Sidney_Sheldon
đây là nguồn.

Phong Linh
13-04-2010, 07:37 PM
BẢN SẮC THỤC NỮ
Tác giả : Tiên Chanh



http://img.tiki.vn/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/a/ban-sac-thuc-nu.jpg


* Nội dung:

1. Rung động không bằng hành động
2. Hành động nhưng đừng kích động
3. Nói dối đến cùng
4. Đàn ông đều yêu loài cáo
5. Không trở thành hoa khôi thì làm một loài hoa dại
6. Quên đi hình tượng, quyết đấu một phen
7. Che đậy cuộc sống buông thả
8. Không bao giờ nói “yêu anh nhiều lắm”
9. Khi cần thì sẽ ra tay
10. Biết yêu bản thân mới biết yêu người khác
11. Phải đuổi theo anh ấy như sao băng!


*Tỉa thêm 1 vài nét cơ bản nữa :D

_Dung lượng sách: 603 pages.
_Giá tiền 99000 ( bọn Bách Việt dở hơi, 1000 để gửi xe à :meo: ). Vì lí do kinh tế ( :blushing: ) tốt nhất là nên mua sách chiết khấu á, dao động từ 70-80K
_Bonus thêm topic có link download của bạn Kai :D
http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=369342

*Cảm nhận sơ sài:

"Bản sắc thục nữ"...

_Có thể khiến các girls mất ăn mất ngủ, bỏ công bỏ việc thậm chí bỏ mặc luôn cả người yêu để đọc say sưa ngấu nghiến
_Có thể khiến cho bạn sái tay vì sách quá nặng mà không thể buông ra
_Có thể khiến cho bạn thức đến 2,3h sáng, lén la lén lút đọc trong đêm, chỉ sợ mama lên sạc cho 1 bài.
_Có thể cười thật sảng khoái bởi cách viết rất tươi trẻ của Tiên Chanh

Có ai đã đọc quyển này rồi không, viết vài dòng cảm nhận thêm vào dùm tớ đi :D:D

1st.style
10-05-2010, 07:55 AM
http://img.2sao.vietnamnet.vn/2010/03/25/19/34/Bieu-tuong-that-truyen.jpg
Sau 6 năm mòn mỏi chờ đợi kể từ sau siêu phẩm Mật Mã Da Vinci, các fan hâm mộ Dan Brown trên toàn thế giới đã được hoàn toàn thỏa mãn khi tác phẩm thứ 5 của ông - cũng là tác phẩm thứ 3 trong series viết về nhà biểu tượng học lừng danh Robert Langdon: The Lost Symbol - chính thức được phát hành ngày 15/09/2009 vừa qua. Ngay lập tức, cuốn sách lọt vào danh sách các tiểu thuyết best-seller của những thời báo hàng đầu và chỉ trong vỏn vẹn 3 tháng đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất năm ngoái. Và cuối cùng thì sáng 11/03/2010, bản dịch cuốn sách mang tên: Biểu tượng thất truyền cũng đã chính thức ra mắt các độc giả Việt Nam yêu thích thể loại tiểu thuyết hình sự - trinh thám.
Biểu tượng thất truyền còn được ca ngợi là cuộc khám phá những bí mật cổ kim, là chuyến du ngoạn vào chiều sâu suy luận, là cuốn Bách khoa thư về kiến thức và là văn phẩm hấp dẫn vì tính gay cấn điện ảnh, sau Vatican, Illuminati trong “Thiên thần và Ác quỷ”, sau hành trình theo chén thánh trong “Mật mã Da Vinci”, Dan Brown sẽ mang đến một khám phá đầy bí ẩn về hội Tam điểm - một hội kín có lịch sử lâu đời.
Tờ San Francisco Chronicle nhận xét: “Quá nhiều sự đan xen-tất cả đều rất thỏa đáng và hầu hết rất bất ngờ... Chỉ cần nói rằng nếu cuốn tiểu thuyết này không làm mạch đập của bạn tăng vọt thì bạn cần kiểm tra sức khỏe”.
Hễ chạm tới Biểu tượng Thất truyền, người ta sẽ bị cuốn phăng vào trường hấp dẫn của nó, để rồi quên hết thời gian, không gian quanh mình, để rồi quên luôn New York Times từng cảnh báo: “Đã cầm quyển sách trên tay thì không còn cách gì thả nó xuống”. Và bây giờ, chính bạn hãy thử cảm nhận ma lực ấy… :dien::dien:
Nội dung: 7 giờ tối chủ nhật, Robert Langdon tới Điện Capitol để làm diễn giả cho buổi họp mặt của một viện khoa học, nhưng thay vì những cử toạ tinh tuý, anh chỉ gặp một bàn tay cụt rỉ máu. Bàn tay này, với ngón cái và ngón trỏ duỗi hướng lên trên, là hình ảnh trực quan của Mật thủ trong truyền thuyết. Lần lại gốc tích của Mật thủ là lần lại cả một quá khứ khát khao tri thức thời cổ đại. Và lần theo con đường mở ra từ Mật thủ, là tiến tới cả một tương lai chông chênh của tư duy con người.
Cuốn ni khá hay, mấy anh chị đọc thử nhá :D

Ozhi
15-05-2010, 05:33 AM
Say Ngủ
Banana Yoshimoto [NP, Lizard, Asleep, Vĩnh biệt Tsugumi, Amrita, Kitchen...]
[Dịch giả: Trương Thị Mai]

http://evan.vnexpress.net/News/diem-sach/2009/02/3B9AE31B/Say-ngu1.jpg



Tôi biết phải nói gì về "Say Ngủ" đây, khi tất cả mọi cảm quan tuyệt diệu, mọi khứu giác, thính giác, vị giác đều được khai phá kiệt cùng khi đọc quyển say này. Cũng như tất cả tác phẩm khác của Banana, ngôn ngữ trong "Say Ngủ" dịu dàng đến mức bạn có cảm giác phải lật cuốn sách thật nhẹ nhàng, dịu dàng để không đánh thức tâm hồn mình, để không vội tỉnh giấc trong mối giao cảm với từng nhân vật trong truyện.


Một cuốn sách ma mị. Tôi chỉ có thể nói được vậy với bạn. Nó huyễn hoặc ngay khi bạn đặt từng bước chân vào con chữ đầu tiên, và khi đã đọc rồi bạn không tài nào hình dung nỗi liệu mình đang ở đâu, sáng hay tối, ngày hay đêm, tỉnh giấc hay vẫn còn mộng mị?



Lê Minh Khương


Ít khi nào đọc và nghiền ngẫm, vì cơ thể tôi lúc nào cũng trong những cơn buồn ngủ.

Phải. Bạn sẽ thiếp đi, sẽ mộng mị, sẽ du hành cùng những giấc mơ huyễn hoặc nhưng say đắm.

-Nếu bạn có một cuộc sống phồn hoa, nhộn nhịp, hãy đọc Say Ngủ để biết mình thiếu ngủ đến mức nào.

-Nếu bạn sống trầm lặng, yếu đuối. Tôi khuyên bạn hãy bỏ sách ra, đừng để ma lực của nó cuốn bạn vào những giấc mơ bất tận.




pS: Banana là một trong số những tác giả Nhật mà tôi rất thích. Có lẽ vì phong cách viết dịu dàng đến đằm thắm của bà. Cũng như mơ hồ đan xen những ngọn chữ rất sát thực. Khiếp cho tôi, không tài nào trượt mắt ra khỏi ánh nhìn của câu văn.

Ozhi~

chuông gió
29-05-2010, 05:06 AM
Cũng thik đọc sách lắm. Post 1 bài giới thiệu sách của mình viết, :D mọi người xme thử có hứng thú ko :d



Đường còn dài, còn dài....
Nguyễn Thiên Ngân


Đôi khi nghĩ vẩn vơ, nghĩ đến con đường tương lai, đến những ngày tháng sau này, đến một giấc mơ trọn vẹn có hạnh phúc và nụ cười. Có lẽ cái tựa đề “Đường còn dài, còn dài...” là một cái tên khá ấn tượng, đặt tay lên các kệ sách, chạm tay vào các tựa sách, cái tựa đề ấy dội mạnh vào trong tâm trí tôi một cái gì đó. Một chút phấn khích hào hứng và cả lặng. Có lẽ nó phù hợp với một con bé dân văn nhiều ước mơ, nhiều khát khao. Sách ko quá dày, 159 trang, lời văn ko quá gọt dũa, nhẹ nhàng và có thể là nhàm chán với một vài người khác, nhưng trong đó là cả một cuộc hành trình dài của một cậu sinh viên khoa văn. Nhân vật tên N mà tôi vẫn luôn thích gọi là Nguyên bởi đơn giản đó là cái tên mà tôi rất thích  N,một cậu sinh viên đang trọ học ở Sài Gòn, cậu bắt đầu thấy nhàm chán với giảng đường đại học, với những thứ đã quá quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của mình như chuyến xe buýt S09, quán cà phê cóc mà cậu thường đến, cái sân trường im ắng và cả tiếng giảng bài đều đều vọng ra từ những ô cửa của lớp học, tất cả đọng lại trong cậu là sự buồn tẻ đến đáng sợ. Và N đã đi, cậu bỏ lại tất cả phía sau lưng, bước từng bậc cầu thang nhẹ hẫng tưởng như ko bao giờ có thể lại có cảm giác như thế. 9 tháng để đi dọc miền đất nước, 9 tháng của trải nghiệm, 9 tháng của một suy nghĩ khác người, 9 tháng để lớn lên chút nữa. Câu chuyện tôi vẫn nghĩ là chứa đựng những nhân vật nổi loạn, điên rồ và ngớ ngẩn nhưng lại hấp dẫn đến lạ, bởi cuộc sống này đâu có nhiều người dám liều lĩnh và điên rồ như thế. Và ko chỉ là N, một sinh viên từ bỏ cánh cửa đại học mà nhiều người mơ ước để làm việc mà mình muốn, để thoát khỏi cảnh sống hiện tại của chính mình, mà còn có một lập trình viên trung tuổi luộm thuộm nhếch nhác và bẩn thỉu. Một gã tây ba lô sống nhờ vào tiền trợ cấp thất nghiệp trong 2 năm rồi lang thang đây đó, đi đến những nơi mà hắn muốn đến. Cây đàn madolin và những ngày hát rong trên các con phố ở Hội An khiến tôi nhớ đến nhân vật Jihoon trong BOF, nhưng trái ngược với sự hào hoa lich lãm của chàng công tử Jihoon, Danniel- chủ sở hữu của cây đàn đó lại mang một vẻ ngoài nhếch nhác đến buồn cười. Những con người với những điểm chung và những tính cách riêng đã gặp nhau trên cùng một tuyến đường, trên cũng một con xe với cái tên mỹ miều Francessca. Câu chuyện được kể bởi lời của N, những mảng kí ức cũ theo chặng đường đi cứ trở về lại trong N, những kí ức tưởng như đã bị lãng quên, đã nằm sâu đâu đó trong cuộc sống rộn rã này, thế nhưng nó đã quay lại, mỗi lúc một khác với nhiều thứ cảm xúc trộn lẫn với nhau, đó có khi là một thị trấn buồn tẻ, nơi N đã sống những ngày tháng ấu thơ, có khi lại là những góc nhà quen thuộc, có lúc chỉ là một hình ảnh lo lắng của một người mẹ...nhưng chúng đều có chung một tên gọi, là kỉ niệm. Đọc đoạn đầu của truyện tôi đã rát thích một câu” tôi ngồi trước nhà lặng lẽ nhìn những chuyến xe đêm đi qua”. Tôi nhớ mãi câu văn ấy, nó len lỏi trong tôi một thứ xúc cảm kì lạ, một thứ tình cảm mơ hồ mà tôi đã từng có, nhẹ nhưng in đậm trong kí ức.
Thích nhân vật lão Sói, lão có vẻ là con người điên rồ nhất trong truyện nhưng cái vẻ thờ ơ, lơ đãng và im lặng nhìn vào xung quanh khiến tôi thích thú. Bất cần và cao ngạo với đời. ko nói nhiều nhưng những nét phác họa chân dung của lão lại là một ấn tượng mạnh mẽ. Và không gian, những không gian rộng mở, những vùng đất chưa từng nghe tên, một Hội An phố cổ, một Đà Lạt xinh đẹp thơ mộng như trong truyện cổ tích, một dải đất miền Trung gió lào cát trắng, biển xanh, một Hà Nội cổ kính... Câu chuyện với cái tựa đề gây hứng thú và tò mò đã đánh thức lại trong tôi giấc mơ ngày nào, giấc mơ được đi xuyên Việt, giấc mơ được đặt chân lên những mảnh đất khác của đất nước, giấc mơ thửơ nào ko còn cháy mạnh mẽ đầy khao khát nay lại được khơi dậy, trí tưởng tượng lại được dịp bay xa. Tất cả những giấc mơ cũ lại trở về theo mạch của truyện tự nhiên như nó vốn đã thế.
Truyện còn chứa đựng cả tình yêu, tình bằng hữu, tình bạn bè thân thiết, tình thương yêu của mẹ dành cho một đứa con trai, của một cô gái tưởng như là mạnh mẽ vô cùng với những chú chó nhỏ....Và hơn hết chuyến hành trình dài còn là một chuyến đi để những nhân vật đó tìm lại những phần còn thiếu của chính mình, họ có tìm được hay ko? Một câu hỏi lớn trong chính mỗi người.
Cái tựa truyện hay và ấn tượng đến mức đã phải đem ngay nó về nhà và đọc ngấu nghiến trong một đêm. Truyện không phải là quá hay nhưng có những bài học thú vị. Chuyến hành trình dài với những trải nghiệm lạ lùng, những nhân vật đầy những tính cách kì quặc, chiếc xe màu vàng hiếm thấy với cái tên của một nhân vật nữ trong cuốn”những cây cầu ở hạt Madiso”, đàn madolin, kèn hamornica, quán cà phê”dream a little dream”.... Những chi tiết nhỏ nhặt nhưng là những mảnh ghép hoàn hảo để tạo nên một bức tranh sống động.Tất cả đều đọng lại trong “Đường còn dài, còn dài...”
Những bước chân, cứ đi, cho đam mê và ước mơ 

mưa khô
10-08-2010, 11:09 PM
“ Một ngày
Tôi
Viết một câu truyện
Để cảm xúc không chỉ giữ lại
Của riêng mình

Để một ai đó bắt gặp
Đọc và suy ngẫm
Đồng cảm
Và hiểu tôi
Như chính tôi khao khát hiểu mình

Rồi tôi gửi nó đi
Để chẳng bao giờ chỉ là
Những con chữ khô
Bị chôn lấp
Và chết héo trong đống giấy
Vụn cũ màu vàng ố

Bạn hỏi tại sao tôi viết truyện?
Khi tôi viết
Trong tôi
Và một nơi nào đó
Có tâm hồn bình yên

Có trái tim không còn ứa máu

Cho những ước mơ
Trở mình
Đứng dậy
Thành hiện thực
Cho những nỗi đau
Phai nhòe
Chờ một ngày tan biến

Cho những niềm vui
Đặc quánh
Bên tôi
Không bao giờ chảy nước
Cho những khó khăn
Phải sợ hãi
Cho những giông tố
Phải náu mình ẩn nấp
Trước một tôi mạnh mẽ
Từng tổn thương yếu đuối
Bởi những vết rạch cứa
Sắc lạnh của cuộc đời

Tôi sẽ viết
Và sẽ viết
Những chữ những câu những dòng
Thấm mặn nước mắt
Để được sống thêm lần nữa
Là mình
Rất thật

Sau tất cả…
Tình yêu lại quay về
Lại ngủ ngon trong trái tim

Sau những vết thương sâu
Có thể để lại sẹo
Sau những đêm dài lặng lẽ khóc
Lại quẹt khô nỗi sầu
Bởi những yêu thương
Chẳng chết
Bao giờ
Sau tất cả…
Đừng khóc nữa nhé, Linh Ko^i!”

Một cục đá để sâu trong ngăn đá tủ lạnh. Cũng chỉ là cục đá đông cứng. Nhưng nếu cho vào ly nước chanh mát lạnh thì nó sẽ được tan ra. Giữa màu trong veo của nước, vị chua của chanh và quay tròn theo vòng xoáy liên tiếp cùng chiếc thìa khuấy với vô số những hạt đường. Nó lại trở về là chính nó, ban đầu. Cảm xúc cũng vậy, nếu cất giấu mãi trong lòng. Nó sẽ khô thành từng lớp, dính chặt, nặng trĩu. Nhưng nếu chia sẻ? Cảm xúc sẽ được tan ra, thanh thản, nhẹ bẫng.

“NHỮNG ĐÔI MÔI ÁNH NHŨ” có nhiều hơn những gam màu của cảm xúc. Từ nhạt đến đậm, từ rải rác đến chất chồng… Bởi nó được viết bởi cảm xúc và được lan truyền đi cũng nhờ cảm xúc, của chính bạn!
Hãy thử tưởng tượng thế giới của ngôn từ như là những con chữ. Sự thật là nó được tạo nên bởi mỗi con chữ. Nhưng ngôn ngữ trong “NHỮNG ĐÔI MÔI ÁNH NHŨ” lại được sắp xếp một cách cố ý, đôi khi rất rối, rất lạ, rất khác biệt, rất Linh Ko^i. Và chỉ cần đọc một lần, bạn sẽ muốn nhắm mắt lại tưởng tượng về một thế giới mênh mang, mà cánh cửa mở ra nó, chỉ có bạn cất giữ chìa khóa. Khám phá cùng những câu văn dồn đuổi, gào thét. Thả lỏng với những đoạn văn nhẹ như bông cỏ may bay xiên xiên theo cơn gió về trời trong nắng chiều tà xa xăm…

Ngã vào tình yêu. Có người được vùi êm trong hạnh phúc, cũng có người bị trầy xước bởi nỗi đau. Có người trượt chân mới ngã, cũng có người cố tình ép mình ngã. Có người không thể đứng dậy chỉ có thể thấy nước mắt lặng câm, có người đứng lên rồi lại không thể bước tiếp cứ đứng trơ trọi trong vô cảm hay chỉ muốn quay đầu ngoái nhìn quá khứ. Có nụ cười trong veo, có nước mắt buốt lạnh, có trọn vẹn cũng có dở dang, có chia lìa cũng có tái ngộ, có xa cách cũng có ngày trở lại. Tình yêu, vẫn chưa bao giờ nguội lạnh trong “NHŨNG ĐÔI MÔI ÁNH NHŨ”. Ngược lại nó vẫn bỏng cháy, cồn cào theo mỗi bước chân của nhân vật, theo cả sự ám ảnh trong bạn, nơi ngõ vắng hun hút ngoằn nghèo của trái tim…

Một ngày… Tình cờ hay không… Bạn chạm khẽ vào “NHỮNG ĐÔI MÔI ÁNH NHŨ”. Một thế giới sống dậy. Của cảm xúc, của tình yêu. Nhưng điều quan trọng hơn mà bạn nhận ra thế giới ấy chính là những vẻ đẹp ngoài kia, khi bạn mở tung cánh cửa, bước ra và…chào cuộc sống!

SỐNG, YÊU THƯƠNG, LAN TỎA XÚC CẢM cùng LINH KO^I với
NHỮNG ĐÔI MÔI ÁNH NHŨ

Nikita
15-08-2010, 08:29 PM
hey, Bi là cazy of tiểu thuyết nhất là Marc này
Nhưng mờ có ai đọc "Hẹn em ngày đó" of Guillaume Musso chưa, cuốn này hay cực luôn, mình không biết nói sao cả nhưng mọi ng tìm đọc thử nhé hay lắm đó

Hoa Trà Trong Gió
18-08-2010, 09:21 PM
http://meta.vn/Data/Image/product_images/2010/06/10/yeu-em.jpg

Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Tác giả: Cố Mạn

Dịch giả: Nguyễn Trang, Thuý Thuý

Nhà xuất bản: Nxb văn học

Số trang: 496

Hình thức bìa: Bìa mềm

Kích thước: 13.5x20.5 cm

Ngày xuất bản: 06 - 2010

Trọng lượng: 550 gram

Giá bìa: 79.000 VNĐ

Giá bán: 79.000 VNĐ


Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - một góc nhìn lãng mạn của game online

Tình yêu luôn chứa đựng nhiều sự bất ngờ, cho dù là ở đâu, cho dù là vào thời gian nào. Đó là một quy luật đã tồn tại từ muôn đời nay. Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự tỏa sáng. Nơi nào có tình yêu, nơi đó có niềm hạnh phúc. Đồng thời, cũng có những khổ đau, nhung nhớ, lo nghĩ… với biết bao cung bậc cảm xúc của con tim.
Tình yêu online – thứ tình yêu còn mới mẻ so với quan niệm truyền thống nhưng cũng không xa lạ với giới trẻ hiện nay. Vậy tình yêu online có thực sự là quá ảo? Hay nó cũng bao gồm những cung bậc cảm xúc rất thật của cuộc sống đời thực kia? Và game online – một khái niệm khá quen thuộc đối với giới trẻ - thế hệ 8X, 9X. Liệu sự kết hợp giữa tình yêu online và game online có thật ngọt ngào và lãng mạn như tình yêu cổ điển? Với Cố Mạn, thì câu trả lời là “có”.

Đông đảo đọc giả Việt Nam biết tới Cố Mạn qua tiểu thuyết Bên nhau trọn đời, Cố Mạn được đánh giá là một cây bút có với phong cách lãng mạn, hài hước, trẻ trung. Trong Bên nhau trọn đời, tình yêu của Hà Dĩ Thâm và Triệu Mặc Sênh là một tình yêu trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm. Những tình cảm sâu lắng có khi lại bị dồn nén lại vì những mặc cảm, tự ái… nhưng luôn đau đáu và dày vò, và cuối cùng tình yêu luôn mạnh hơn tất cả đã chiến thắng và xóa bỏ những ranh giới vô hình giữa con người với con người. Độc giả theo dõi Bên nhau trọn đời nhiều lúc khi đồng cảm, xót xa cho tình yêu của hai nhân vật chính, nhiều lúc lại bật cười trước những lời thoại, hành động của các nhân vật hay tình huống trong truyện. Bên nhau trọn đời thực sự là một cuốn tiểu thuyết dung dị, nhưng cảm động và tinh tế
.
Tiếp theo Bên nhau trọn đời, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên cũng là một tác phẩm được chào đón và nhận được sự đánh giá cao của bạn đọc. Viết về một đề tài nóng hổi, đó là tình yêu và game online, điều có thể dễ dàng nhận thấy khi đọc Yêu em từ cái nhìn đầu tiên là cuốn truyện đầy ắp hơi thở cuộc sống, mà ở đó những nhân vật chính là Tiêu Nại, là Vy Vy, là Ngu Công, là Hiểu Linh, Nhị Hỷ… là chính chúng ta – những con người trẻ với đầy nhiệt huyết sống.

Hai nhân vật chính của truyện Tiêu Nại – hay còn là cao thủ số một trong game Mộng du giang hồ Nhất Tiếu Nại Hà và Bối Vy Vy – hay còn là nữ hiệp Lô Vỹ Vy Vy trong game đã có một tình yêu thật đẹp như cổ tích. Một công chúa xinh đẹp và một hoàng tử đẹp trai, lạnh lùng giữa cuộc đời thực, một nữ hiệp và một đệ nhất cao thủ trong game, tình yêu của họ vô cùng lãng mạn, đan xen giữa thực và ảo. Nhất Tiếu Nại Hà ngỏ lời cầu hôn Lô Vỹ Vy Vy khi cô bị Chân Thủy Vô Hương đá trong game, và cũng bắt đầu từ đó tình yêu giữa họ bắt đầu nảy nở. Nhất Tiếu Nại Hà cũng chính là hot boy Tiêu Nại – người mà các nữ sinh của trường đại học của Vy Vy đều mơ ước. Nổi tiếng là một người tài năng, đẹp trai, và lạnh lùng, thế nhưng tình yêu của Tiêu Nại lại chỉ dành cho Bối Vy Vy – hoa khôi khoa máy tinh cùng trường. Tình yêu này cũng phải trải qua rất nhiều sóng gió, cả trong game lẫn cuộc đời thường. Nhưng sau những sóng gió ấy tình yêu của họ ngày càng sâu sắc, Vy Vy về ra mắt gia đình Tiêu Nại, và kết quả là một happy ending, một hạnh phúc như trong mơ.

Đọc Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, ta vừa mong chờ, dự đoán lẫn hồi hộp những tình tiết của truyện, nhưng nhiều khi lại bật cười, nhiều khi lại thấy sống mũi cay cay. Đọc Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, ta có thể thấy tình yêu online, hay game online không chỉ hoàn toàn là những giá trị ảo, mà đôi khi đó cũng là những phương tiện để chuyển tải những cung bậc cảm xúc của tình yêu, của những giá trị rất nhân văn của đời thực.

Được tác giả Cố Mạn viết trong suốt một năm ròng với một thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn thận từng câu từng chữ, xứng đáng với tâm huyết đã bỏ ra ấy, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên đã được đông đảo độc giả Trung Quốc nhiệt liệt chào đón, say mê khi xuất bản, và thực sự tạo thành một cơn sốt không thua kém gì Bên nhau trọn đời.

Có thể bắt gặp bóng dáng của Hà Dĩ Thâm trong hình ảnh Tiêu Nại lạnh lùng kiêu ngạo, có thể bắt gặp đôi nét của Triệu Mặc Sênh ở hình ảnh Vy Vy xinh đẹp, bướng bỉnh. Không phải là sự lặp lại Bên nhau trọn đời, mà cũng với cách viết nhẹ nhàng, hài hước nhưng Yêu em từ cái nhìn đầu tiên được viết với phong cách rất hiện đại, ngòi bút Cố Mạn đã hài hước lại càng hài hước hơn, các nhân vật (cả chính lẫn phụ) có đời sống nội tâm hết sức phong phú và sống động, gần gũi. Những ai đã từng đọc Bên nhau trọn đời và hâm mộ Cố Mạn có thể hoàn toàn hài lòng và say mê Yêu em từ cái nhìn đầu tiên.

Giới thiệu tiểu thuyết Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, chúng tôi hy vọng quý bạn đọc có thể cùng khám phá câu chuyện của Tiêu Nại và Vy Vy, và có được những giấy phút “vui vẻ thư thái” như lời của nữ nhà văn Cố Mạn gửi tới những độc giả của mình.

SaintOfGen
22-08-2010, 06:27 AM
Ớ... em nguyện đc chết để... xuống âm phủ xin chữ kí của đại nhân Sidney Sheldon luôn !!!!
Ngài ey' viết cứ phải gọi là ko say thì mê =))
Mà cho em hỏi cách posst bài giới thiệu kiểu gì ạ?

Hoa Trà Trong Gió
24-08-2010, 02:38 AM
http://i602.photobucket.com/albums/tt110/bookaholicclub/Cover/27ce472259035a1a661cac3d5b14427f.jpg

Đứa Con Của Annie - Nhật Ký Nữ Sinh 15 Tuổi

Tác giả: Beatrice Sparks. Ph.D.. - Dịch giả: Trần Hữu Nam.

Nhà xuất bản: Nxb Trẻ

Số trang: 332

Hình thức bìa: Bìa mềm

Kích thước: 13 x 19 cm

Ngày xuất bản: 04 - 2009

Trọng lượng: 350 gram

Giá bìa: 51.000 VNĐ

Giá bán: 51.000 VNĐ

Giảm giá: (0%)



Vào một ngày, Annie kéo tay mẹ vào phòng khách nức nở thú nhận về mối tình nông nổi vài tháng qua của mình ở trường học - kết quả là cô đã mang thai và bị bỏ rơi. Cô bé chỉ mới vừa14 tuổi!

May là Annie đã có mẹ, như rất nhiều bà mẹ trên thế gian này không dễ dàng rơi nước mắt, cũng không đuổi Annie ra khỏi nhà như cô tưởng. Bà đưa Annie đến gặp nhân viên y tế để quyết định số phận đứa trẻ, khuyên Annie trở lại trường học để đối đầu với dư luận. Và Annie đã quyết định giữ lại mầm sống trong cô cũng như kết nối lại với bạn bè cũ lâu nay vì mặc cảm mà cô xa lánh.


Sống trong một xã hội (Mỹ) có nhiều chính sách tiên tiến dành cho trẻ vị thành niên lầm lỡ, Annie được học tại trường học đặc biệt chỉ dành riêng cho những bà mẹ không kết hôn. Ở đó, những người thầy dạy bằng bài học vấp ngã của chính mình, học trò đều là những “đứa trẻ mang thai” dạy cho nhau từng cách riêng xoa dịu vết thương, cùng suy nghĩ một câu hỏi: chúng ta sẽ làm gì để nuôi dạy những đứa trẻ? Một đứa trẻ - không bao giờ chỉ là một trò vui qua mau - đứng trước một mối quan hệ - hãy thật sự tưởng tượng về nó!


Cuối cùng, Annie còn gặp được tác giả - tiến sĩ B. (Beatrice Sparks), một tiến sĩ triết học về hành vi ứng xử đã giúp cô nói được thành lời những điều cô chỉ dám ghi trong nhật ký. Như một người bạn, TS B. cũng chính là người chọn lọc, biên tập những quyển nhật ký người thật việc thật như nhật ký của Annie, Nhật ký Nancy (đã phát hành tại VN)... và đưa ra công chúng, vén thêm những bức màn cảm xúc sâu kín của thế giới tuổi teen.


Nếu có nhiều may mắn như Annie, những đứa trẻ đáng yêu và còn dại khờ như cô sẽ có thể tự tin nhìn lại “quá khứ chính là một phần của hiện tại và tương lai”, để bước tiếp, chứ không phải một lần nữa bị đẩy vào vết trượt.


Sách do Trần Hữu Kham dịch, NXB Trẻ ấn hành.

doiphainiemno
10-09-2010, 08:31 AM
Nhà văn Nguyễn Bình Phương nhận xét về tác phẩm này như sau:

" các chi tiết miêu tả chân thực đến mức đôi khi có cảm giác như là người trong cuộc, nhập vào không gian ấy, và lắng nghe, quan sát, mỉm cượi Đó là cảm giác của tôi khi đọc ' Đơi... vẫn phải niềm nở". Một cuốn sách nhẹ nhàng mà sinh đông. Một sự trải lòng có chừng mực, đủ để phần nào hiểu được một tâm hộn Một tinh thần mạnh dạn mở cửa căn nhà của mình mà vẫn giũ được những bí mật thầm kín gia đinh. Thế cũng đã đủ để thành nghệ thuật việt"

Hơn 200 trang sách là những câu chuyện kể về cuộc đời của người con gái Hà Nội sang Pháp từ năm 17 tuổi, với giọng điệu hài hước, châm biếm, dí dọm

Sách in bởi NXB Văn học, phat hành bởi Nhà sách TIền Phong tháng 9 2010, giá 39 000 VND

Hình minh họa do họa sĩ Pháp Sydney Valente vẽ:

http://i536.photobucket.com/albums/ff321/tibeham/livre.jpg
http://i536.photobucket.com/albums/ff321/tibeham/chuong42.jpg

Bồ Công Anh
29-10-2010, 12:15 PM
Tiểu thuyết:



http://images.timnhanh.com/blog/200905/07/12747651241635352.jpg


Tác giả: Dịch Phấn Hàn
Số trang: 376
Giá sách: 62000 VNĐ
Kích thước: 14.5x20.5 cm
Trọng lượng: 460 gram





Những hồi ức tình yêu tươi đẹp, lãng mạn nhưng cũng không ít thương tổn, đau buồn dường như chẳng bao giờ có thể khép lại với Thủy Tha Tha… Cũng như bất cứ câu chuyện tình yêu nào trên thế gian này, niềm tin có thể đổ vỡ, những vết thương có thể không bao giờ kín miệng, nhưng những khoảnh khắc yêu thương ngọt ngào thì mãi mãi còn đó...

Thuở nhỏ, Thủy Tha Tha đã không có một tuổi thơ hạnh phúc như những người bạn cùng trang lứa. Thế giới tuổi thơ cô hình như hoàn toàn thiếu vắng niềm vui và tiếng cười. Lớn lên, khi năm tháng xóa đi bao nhiêu việc từng tồn tại, thì hình ảnh bà nội với chiếc bồn gỗ vẫn như một vết hằn lưu giữ kí ức ấu thơ cô độc của cô. Những ấn tượng đầu đời in đậm trong đầu óc cô bé ngây thơ lại là nỗi buồn vì bị chối từ yêu thương, vì không được che chở, chăm sóc: “Tôi nghiệm ra rằng cho dù là người thân thì cũng không có ai yêu bạn vô điều kiện. Cái thế giới này chẳng có ai là yêu bạn, tốt với bạn vô điều kiện cả”.

Bà nội mất, Thủy Tha Tha lên ở với bố mẹ, nhưng cuộc sống không ban tặng cho cô những gì cô hằng mong đợi. Trái tim nhạy cảm đã sớm bị tổn thương, lại một lần phải đối diện với cuộc sống đầy căng thẳng và đổ vỡ của bố mẹ. Sự chào đón đầu tiên dành cho Thủy Tha Tha khi từ quê trở về nhà là trận cãi nhau kịch liệt của bố mẹ chỉ vì một lí do không đáng kể. Ngày nào, cô cũng phải chứng kiến một trận cãi nhau nhỏ của bố mẹ, còn những cuộc cãi vã to thì cứ cách một, hai ngày lại xảy ra…Sau khi bố mẹ Thủy Tha Tha li hôn, hàng loạt biến cố xảy ra với hai mẹ con. Mẹ cô yêu một người đàn ông, bị lừa lấy hết toàn bộ số tiền tiết kiệm mấy năm trời, cuộc sống hai mẹ con một lần nữa lâm vào cảnh khốn khó tột cùng. Người mẹ phải chịu đựng bao thăng trầm của cuộc đời chỉ biết trút hết những đau đớn, oán hờn vào đứa con nhỏ. Quãng thời gian tiếp theo đối với Thủy Tha Tha, vì vậy càng hiếm hoi niềm hạnh phúc. Chỉ có nỗi buồn, u sầu và tuyệt vọng lớn lên cùng với thế giới nhỏ nhoi, đóng kín của cô.

Tâm hồn Thủy Tha Tha bắt đầu thay đổi khi một người bạn chuyển đến lớp học của cô - đó là Hứa Lật Dương. Những rung động đầu đời ngây thơ trong sáng làm trái tim cô loạn nhịp. Nhờ Hứa Lật Dương, lần đầu tiên cô được đón nhận niềm vui trọn vẹn, cảm nhận được niềm hạnh phúc vì được quan tâm, chia sẻ mà không vì bất cứ một lý do vụ lợi nào. Hứa Lật Dương đã vì yêu cô mà gấp 1001 con hạc giấy tặng cô nhân ngày sinh nhật… Cũng vì không muốn xa Thủy Tha Tha mà đã bỏ hai năm học ở trường Đại học Công nghiệp để thi vào Đại học Vũ Hán nơi cô theo học…Thế nhưng ai biết được những thay đổi của số phận? Người con trai yêu cô chân thành và mãnh liệt như vậy lại phản bộ cô…

Truyện khép lại ở những hồi nhớ miên man trong tâm tưởng của cô thiếu nữ - Thủy Tha Tha về ngày lễ Valentine, về người yêu cô với chiếc ô, với mái tóc đen đội mưa, với đôi giầy thể thao ướt sũng; về “dáng anh đuổi theo xe chạy trong mưa; 2.000 tệ anh đặt vào tay tôi, bàn tay anh đã dắt tôi đến quầy bán nhẫn; chính tay anh đã đeo chiếc nhẫn bạch kim chúng tôi chọn vào tay tôi, và lúc đó anh đã nói “Chỉ cần em không bao giờ xa anh!””. Hóa ra, chuyện tình có thể qua đi, nhưng tình yêu vẫn còn tồn tại, dĩ vãng dù ngọt ngào, hay cay đắng, vẫn luôn luôn hiện hữu…

Cốt truyện của “Cô đơn vào đời” là câu chuyện tình yêu thật cảm động. Nhưng “Cô đơn vào đời” không phải chỉ là một câu chuyện tình yêu. Nó là hành trình tự thức nhận về sự trưởng thành đầy cô độc của cô gái đang lớn. Dù trải nghiệm cả ngọt ngào và đau đớn nhưng kết cục mất mát của chuyện tình càng khiến Thủy Tha Tha thấm thía sự cô độc của con người. Người kể chuyện có phần bi quan về cuộc sống bởi những trải nghiệm riêng tư. Song, điều thực sự mà tác giả muốn gửi gắm, không phải là thông điệp về sự đơn độc bất khả của con người. Lắng sâu hơn, là lời nhắc nhở con người, phải biết trân trọng và nâng niu hạnh phúc mà mình có, bởi khác với tình yêu, trong cuộc sống này, hạnh phúc không bao giờ đến với bạn như một món quà. Câu chuyện tình tự kể của nhân vật chính, vì vậy, không hề gói gọn ý nghĩa truyện trong kích thước kinh nghiệm cá nhân. Hãy bước vào “Cô đơn vào đời” để thêm một lần, bạn có thể trải nghiệm những cung bậc xúc cảm muôn thuở: hạnh phúc và đau khổ, yêu thương và hờn giận của cuộc đời…




"Hoài niệm về một tình yêu đã qua là một việc hết sức nực cười.
Tình yêu đã chết như người đã chết...

Nỗi đau có thể diễn tả được không phải là nỗi đau thực sự.
Tình yêu có thể bắt đầu lại từ đầu cũng không phải là tình yêu thực sự.
Anh sẽ mãi mãi không biết được em yêu anh biết chừng nào.
Em cũng không biết.
Cả hai chúng ta đã phản bội lẫn nhau, làm tổn thương đến nhau, nhưng chưa bao giờ từ bỏ nhau.

Thế nhưng trong thời đại này, ai dám nói tình yêu bị phản bội không phải là tình yêu thực sự? "





Dương Nguyệt:

Với tôi, khi bắt đầu từ trang đầu cho đến hết cuốn sách, tôi thực sự bị cuốn hút. Cuốn hút bởi nỗi đau, bởi tâm tình của 1 cô gái thiếu thốn tình cảm trong cuộc sống. Bản thân chúng ta không phải là 1 kẻ thiếu tình thương nhưng ai dám chắc rằng mình thực sự cảm thấy đủ và hạnh phúc với tình cảm của mọi người dành cho? Bản thân mỗi người đều có chút ích kỷ, tham lam. Tôi tin rằng bạn sẽ tìm thấy những điều bạn đã ít nhất một lần nghĩ đến trong "Cô đơn vào đời" cũng như tôi đã tìm thấy chính mình trên những trang giấy này :)


.

Bồ Công Anh
02-11-2010, 05:14 AM
Tiểu thuyết:



Bốn tháng yêu chưa đủ



http://img5.imageshack.us/img5/4861/4thangyeuchuadu.jpg


Thông tin sách:

Tên sách: Bốn tháng yêu chưa đủ
Tác giả: Nhân Hải Trung
Dịch giả: Nguyễn Thế Anh
Đơn vị xuất bản: Công ty sách Bách Việt – Nhà xuất bản Lao động
Thời gian xuất bản: Quý III/2010
Số trang: 400 trang
Giá bìa: 72.000 VND






Tóm tắt nội dung:

“Bốn tháng yêu chưa đủ” với cả câu chuyện là một vòng xoáy yêu thương - thù hận, bất hạnh - đau khổ như một bộ phim dài tập kéo độc giả vào những chi tiết rất đời thường và rất thật.





Mùa đông năm đó, Hoa Tịnh Ngôn đau khổ đến tột cùng, cô quyết định đóng cửa trái tim và tự hứa với lòng mình sẽ không bao giờ rung động trước tình cảm của bất kỳ một chàng trai nào nữa. Cô không buồn, không vui, cũng không còn tin vào tình yêu của đàn ông nữa.

Cũng mùa đông năm đó, Khổng Dịch Nhân lần đầu tiên gặp Hoa Tịnh Ngôn. Thấy cô là một cô gái thông minh xinh đẹp, nhanh nhẹn hơn người, ăn nói dễ nghe. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, anh nhận ra rằng Tịnh Ngôn không phải là một cô gái dễ chinh phục, giữa hai người có một khoảng cách vô hình rất khó đến được với nhau.

Chưa đến nửa đêm, trời chưa sáng rõ, tình yêu vốn không cách nào tính toán nên chỉ trong giờ khắc giao nhau dở dang đó đã lặng lẽ bùng phát.

Sự mê hoặc, do dự, nhớ nhung triền miên.

Sự thăm dò, lùi bước, quay đầu lại.

Con đường đó vừa dài vừa khúc khuỷu, nhưng nếu có một nửa yêu thương là có thể thoát ra khỏi u mê và nhìn thấy ánh sáng.

Khi mùa đông dài giá lạnh qua đi, mùa xuân ấm áp trở về, ta bỗng quay lại, nắm tay nhau cùng cười. Hoá ra mọi sóng gió đều chỉ vì ta thấy bất an mà thôi. Tình yêu vốn không lời, tất cả đều nằm trong những lời không nói.


Những bi ai và cực lạc của cuộc đời rồi sẽ đẩy các nhân vật đi đến đâu? Họ sẽ làm những gì để bản lĩnh chống lại sợi dây định mệnh oan nghiệt của cuộc đời? “Bốn tháng yêu chưa đủ” sẽ là một câu trả lời đủ để làm thoả lòng những độc giả yêu văn học trẻ Trung Quốc.




Hoa Tịnh Ngôn - một cô gái thông minh, xinh đẹp, thành đạt.
Khổng Dịch Nhân - một doanh nhân giàu có.


Họ đến với nhau thật bất ngờ… họ yêu nhau như chưa từng được yêu, bất chấp chênh lệch tuổi tác: mối quan hệ ràng buộc bởi Khổng Dịch Nhân chính là bố vợ của Chu Thừa Khải, người yêu cũ của Tịnh Ngôn; những mâu thuẫn nội bộ trong gia tộc họ Khổng khiến Tịnh Ngôn tưởng như mình đã rơi vào vòng xoáy của tử thần…

Họ cùng nhau vượt qua bao sóng gió để có được cuộc sống viên mãn.

Bốn tháng yêu sao đủ. Họ còn muốn và sẽ yêu nhau đến trọn cuộc đời này.









Dương Nguyệt:



DN vốn thích mẫu nhân vật nam lớn tuổi, vớ được cuốn này như vớ được vàng. Bạn nào chỉ quen đọc tiểu thuyết hài hước, nhẹ nhàng thì cân nhắc trước khi đọc nhé :)


.

Phong Linh
02-11-2010, 11:42 PM
http://nhasachtritue.com/imagedata/news/ori98640_imageview.aspx9.jpg



Tựa sách : Đoạn đường để nhớ - A walk to remember
Tác giả : Nicholas Sparks
Người dịch : Thái Hà
Nhà xuất bản Phụ Nữ & Nhã Nam


* * *



Một buổi sáng mùa đông hanh khô, ánh nắng len qua ô cửa sổ ùa vào căn phòng nhỏ, chạm vào chiếc bàn gỗ nâu, nơi tôi đang ngồi và viết…


Câu chuyện xảy ra ở Beaufort – một thị trấn nhỏ ven biển niềm Nam vào những thập niên 50, 60.

Jamie Sullivan là con gái của một mục sư. Trong mắt của những người bạn đồng trang lứa, Jamie hiện lên như một con bé quê mùa và lập dị : Không trang điểm, không hẹn hò, mái tóc luôn búi chặt như một bà cô không chồng, chiếc váy kẻ ô vuông lỗi mốt và chiếc áo len nâu không thể nào giản dị hơn được nữa. Jamie lúc nào cũng mang theo một quyển sách Kinh Thánh bên mình. Hàng năm, cô bé đều tham dự kỳ nghỉ ở trường Dòng vào tháng 8, cô luôn đọc kinh trong ở trường vào giờ nghỉ trưa và có một niềm tin bất tận ở nơi Chúa.

Điều tỏa sáng ở con người Jamie chắc chắn không thể là vẻ bề ngoài, mà là vẻ đẹp nội tâm nơi cô bé. Jamie mang trong mình một đức tin vào những điều kỳ diệu. Cô bé ấy lương thiện và tốt bụng. Jamie coi việc giúp đỡ người khác mà một điều rất tự nhiên và hết sức hiển nhiên. Cô bé làm việc tình nguyện trong trại trẻ mồ côi kể từ khi 10 tuổi, gây quỹ từ thiện giúp đỡ mọi người, dành phần lớn thời gian trong kỳ nghỉ hè để sơn lại tường cho người hàng xóm già… Jamie làm tất cả những việc đó mà không cần ai nhờ vả, cũng không chờ đợi một lời cảm ơn hay báo đáp. Cô bé coi đó là sứ mệnh mà Chúa muốn cô thực hiện khi gửi cô đến với cuộc sống này.

Một cô bé 17 tuổi, mảnh mai với mái tóc màu mật ong và đôi mắt xanh nhạt, khác lạ như thể từ trên hành tinh nào đó rớt xuống trái đất. Một cô bé bất cứ lúc nào cũng vui vẻ, chan hoà, bất kể chuyện gì có xảy ra với mình. Những người lớn tuổi ở Beaufort đều nghĩ rằng thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu có nhiều người giống như Jamie Sullivan. Còn những người bạn bè cùng tuổi với cô bé thì chế giễu rằng “1 Sullivan thôi đã là quá nhiều rồi”. Nhưng ai cũng chắc chắn một điều : Jamie nắm giữ một tấm vé lên thẳng thiên đường, bởi vì cô là người tốt.

Cùng lứa tuổi với Jamie Sullivan, Landon Carter là con trai của một nghị sĩ. Landon sống thiếu vắng tình cảm cha con và lớn lên dưới sự chăm sóc dịu dàng của người mẹ. Cậu ấy cũng giống như bao anh chàng mới lớn khác, thích tụ tập đàn đúm ở quán rượu Cecil, làm những việc theo xu hướng nổi loạn ( Vào những thập nhiên 50, 60 thì cái việc ăn lạc luộc trong nghĩa trang cũng là nổi loạn =)) ), thích vui chơi, hưởng thụ, tán tỉnh, hẹn hò và chắc chắn không ưa nổi kiểu con gái như Jamie Sullivan. Khi nhìn cô bé, lúc nào Landon cũng cảm thấy mình là người xấu xa dù cậu chẳng làm điều gì có lỗi cả.

Cho đến ngày vũ hội đầu năm, bạn gái Landon đột ngột chia tay cậu. Mọi chuyện vượt ra ngoài quỹ đạo và không thể kiểm soát được. Không lưu luyến gì cô người yêu, nhưng Landon cần phải tìm cho được một người bạn nhảy mới nếu không muốn xuất hiện cùng với mẹ trong sự chế giễu của bạn bè. Tất cả những cô bạn trong trường đều đã có cặp có đôi, thử hỏi còn lựa chọn nào khác dành cho Landon Carter nữa đây, ngoài cô gái “lập dị” Jamie Sullivan?

Landon đã phải thu hết can đảm để đến nhà Jamie, thăm dò thái độ để mời Jamie đi khiêu vũ cùng mình.

2 người bạn cùng ngồi nói chuyện bên nhau dưới hàng hiên nhà Jamie. Điều mà Landon sợ nhất là có ai đó nhận ra cậu vào lúc này, nhận ra Landon đang ngồi cạnh loại-người-như-Jamie và lại còn đang cố gắng mời cô bé đi khiêu vũ.

“Cậu muốn nói với mình chuyện gì thế?”

“Hôm nay trời đẹp thật”

“Ừ, đúng thế”

“Ấm áp nữa”

“Vì cậu đang ngồi dưới nắng đấy chứ”

“Sao chẳng có lấy một đám mây trên trời nhỉ”

“Landon, cậu không đến đây gặp mình để nói chuyện thời tiết, đúng không?”

“Hoàn toàn không”

“Thế vì sao cậu đến đây?”

“À… mình muốn biết liệu cậu có đến buổi khiêu vũ đầu năm học không”

“Ồ… mình không định đi”

“Nếu có người mời, cậu có đi không?”

“Mình không chắc. Mình cần phải hỏi bố, nếu bố đồng ý, mình nghĩ là mình đi được”

“Thế, cậu có muốn đi đến buổi vũ hội đầu năm học với mình không?”

“Với 1 điều kiện…”

“Gì thế?”

“Cậu phải hứa rằng sẽ không được phải lòng mình”

Đây chắc chắn là điều khôi hài nhất mà Landon được nghe. Cậu có thể hứa đến 100 lần cũng được. Bởi vì Landon Carter chắc-chắn-không-thể-thích kiểu con gái như Jamie Sullivan!

Hai người bạn trẻ ấy đã có một sự khởi đầu dễ thương như vậy đấy. Một Jamie hết sức dịu dàng và tử tế. Cô bé không quan tâm nhiều đến mọi người nghĩ gì về mình mà chỉ quan tâm đến việc mình có thể làm gì để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn. Một Landon ngốc nghếch như cái tuổi mới lớn của cậu, cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị gán ghép với Jamie.


“Landon, bạn gái cậu kìa”

“Nó không phải bạn bái của tớ, tớ không có bạn gái”

“Vợ chưa cưới của cậu vậy”

“Tớ chưa đính hôn”



Landon chỉ thực sự phải lòng Jamie, sau khi cô bé xuất trong vở kịch đêm Giáng sinh. Lúc này mái tóc của cô không búi cao nữa mà những lọn tóc mầu mật ong buông nhẹ xuống bờ vai. Và cô bé khẽ mỉm cười, như thể nắm giữ nơi trái tim một điều bí mật.

Và lần đầu tiên Landon nhận ra, cô bé ấy xinh đẹp giống như một thiên thần.

Ở bên Jamie, lúc nào mọi thứ cũng trở nên đặc biệt. Và yêu Jamie là điều lạ lùng nhất mà Landon từng trải qua. Có một cái gì đó thật đẹp đẽ mỗi khi cậu hôn cô bé, một điều gì đó vừa dịu dàng, vừa đúng đắn. Với cậu chỉ cần như thế thôi là đủ. Hai người bạn trẻ ấy say sưa trong hương vị của mối tình đầu, vừa lạ lẫm, vừa ngọt ngào.



“Đầu tiên, bạn mỉm cười, rồi sau đó, bạn sẽ khóc” – Nicholas Sparks đã cảnh báo trước cho người đọc. Ban đầu, tôi không tin lắm.

Tôi chỉ lặng lẽ bước vào cuộc tình dịu êm của Landon và Jamie, âm thầm chứng kiến những điều gì rất đẹp đẽ từ tỏa sáng tình yêu của hai người bọn họ. Tôi đã không thể tưởng tượng được tại sao người ta lại có thể yêu nhau một cách trong sáng và hồn nhiên đến thế.


“Mọi người nghĩ mình kỳ cục có phải không?”

“Ừ”

“Tại sao?”

“Mỗi người có một lý do khác nhau”

“Nhưng chính xác thì tại sao? Có phải vì bố mình không? Hay là vì mình cố gắng tử tế với mọi người?”

“Chắc vậy”

“Cậu cũng nghĩ mình kỳ cục phải không?”

“Jamie, cậu là một người tuyệt vời. Cậu xinh đẹp, cậu tốt bụng, cậu dịu dàng… cậu là tất cả những gì mình muốn trở thành. Nếu người ta không thích cậu hoặc nghĩ cậu kỳ cục thì đó là vấn đề của chính họ. Mình yêu cậu, Jamie”

Ngay sau khi Nicholas Sparks tặng cho người đọc những nụ cười rất hài lòng, rất mãn nguyện về tình yêu đẹp đẽ của Landon và Jamie, thì ngay lập tức, ông lấy đi nước mắt…

Việc học đại học không nằm trong dự định tương lai của Jamie
Việc trở thành một ai đó cũng không nằm trong dự định tương lai của Jamie
Thậm chí, việc yêu Landon cũng không nằm trong dự định tương lai của Jamie

Đơn giản vì Jamie là người không-có-tương-lai.

Cô bé sẽ vĩnh viễn sống cho tuổi 17 của mình và không thể lâu hơn được nữa.

Tôi cảm thấy bản thân mình đã rơi vào tuyệt vọng như là Landon đã rơi vào.
Sau đó tôi chờ đợi một phép màu, một điều kì diệu, như là Landon đã chờ đợi.
Nhưng cuối cùng thì Jamie của anh và của tôi cũng phải ra đi.

Một câu chuyện tình đẹp đẽ nhưng cũng buồn đến vô hạn. Thế nhưng không có gì bi lụy. Những tháng ngày cuối cùng Landon và Jamie ở bên nhau, nhất là trong lễ cưới của họ nơi Giáo đường tôi cảm nhận được tình yêu đã tỏa sáng.

Cô bé Jamie bước ra từ trang sách, gieo vào đầu tôi những ý tưởng về cuộc sống này thực sự tốt đẹp nếu như tôi nghĩ và làm những điều tốt đẹp.
Landon bước ra từ trong câu chuyện, mang theo thông điệp về tình yêu không vụ lợi và vô điều kiện.

A walk to remember…

Ai cũng có một đoạn đường để nhớ trong cuộc đời : )

Sau nước mắt, tôi nghĩ mình sẽ mỉm cười. Bởi vì thế giới này vẫn còn rất nhiều điều tốt đẹp đang đợi chờ tôi khám phá và tìm kiếm, chỉ bằng một cách giản đơn là sống từng ngày…


=================


Ban đầu, mình chỉ định viết một lời giới thiệu giản dị và ngắn gọn cho tác phẩm của Nicholas Sparks. Nếu có một cuốn sách nào giúp người ta sống tốt đẹp hơn mỗi ngày thì chính là “Đoạn đường để nhớ” [ A walk to remember ]. Thế mà rồi những cảm xúc cứ cuốn mình đi, thành ra không phải viết giới thiệu sách nữa mà là chia sẻ những cảm nhận :)

Tháng Tư
08-11-2010, 09:53 PM
mình đã đọc quyển này
có thể với bạn ko quá hấp dẫn nhưng cũng đáng để xem

Không khóc ở Kuala Lumpur

http://images.zokik.com/product/8936041681385/8936041681385_medium.jpg

Đọc Không khóc ở Kuala Lumpur để thấy mình biết yêu thương nhiều hơn…Để ngẫm ra rằng hạnh phúc trong cuộc đời này không-cần-phải-được-đề-phòng. Vì đâu dễ dàng gì tìm được người yêu con người thật của mình.

Không khóc ở Kuala Lumpur được mở đầu bằng “một đứa con gái thông minh và nhạy cảm, luôn tự ý thức được về nhan sắc của mình” - Việt An. Việt An bước vào tình yêu đầu tiên của mình như một người cần oxi để thở, đã quên mất sự tỉnh táo và lí trí vốn có. Nhưng đam mê non nớt và sự vụng về bản năng của lần đầu tiên trao gửi sự trinh trắng đã khiến tình yêu đẹp đẽ đó chấm dứt. Tình yêu kết thúc đau đớn và quá đỗi xót xa giống như một vết chém rất sâu vào tâm hồn cô, để lại một kỷ niệm, một nỗi đau không thể phai mờ…

Những bước ngoặt lớn trong cuộc đời bắt đầu bằng tình bạn giữa cô với Hiên Lam và Chu Minh từ những ngày đầu bước chân vào đại học. Chu Minh là một chàng trai tốt bụng, trong sáng. Hiên Lam mang vẻ bất cần, từng trải vì những nỗi đau ám ảnh trong quá khứ. Bộ ba này đã ở bên cạnh nhau từ những scandal đầu tiên trong đời tại trường Đại học. Rồi mọi chuyện được đẩy lên cao trao kể từ khi họ cùng nhau sang Kuala Lumpur học.

Kuala Lumpur là một thành phố vừa hiện đại vừa mang vẻ Á Đông. Cuộc sống du học sinh khiến cuộc sống của những bạn trẻ thay đổi nhanh chóng. Lam cứ mê mải yêu quên mất tìm kiếm chính mình trong mọi mối quan hệ chóng vánh. Trong khi đó tình yêu của Chu Minh và An vốn đã ko có một nền tảng bền chặt cũng lung lay dữ dội.

Rồi Ken tới. Và làm sống dậy trong cô những cảm giác mà cô cứ ngỡ rằng nó đã chết. Bắt đầu từ giây phút ấy, “Tôi bước đi về ánh hoàng hôn đang lụi tàn dần, biết trái tim mình từ giây phút này sẽ không còn yên lặng nữa…”. Sự xuất hiện của Ken như là phần chắp vá cho những khiếm khuyết, những rạn vỡ và đau đớn trong mối quan hệ với Kiên ngày nào. An quyết định chia tay Chu Minh để đến với Ken. Minh trở nên suy sụp. Cậu đã chọn cái chết để giữ trọn vẹn lấy tình yêu mà cậu đã tôn thờ ấy.

Tình yêu xuất hiện giữa những bạn trẻ này bền bỉ, âm thầm, và kì lạ vô cùng giống như một cuộc rượt đuổi mải miết không tìm kiếm bờ bến, kết quả. Như Lạc Bân yêu Lâm, Lâm yêu Lam, như Lam yêu thầy Lee, Chu Minh yêu Việt An, An yêu Ken. Yêu với tất cả cuồng dại và si mê, để tan vỡ, để thất bại, đau đớn, để rồi tự biến mình “thành một con cáo, tự liếm láp vết thương của mình”. Tất cả cứ vây lấy họ, chế ngự và chiếm lĩnh tâm hồn họ như một định mệnh không thể cưỡng.

Đỉnh điểm của câu nói “cảm xúc là một thứ không thể điều khiển” là lúc Lam và Ken lao vào nhau trong một mối quan hệ bí mật.

Và rồi Ken cũng hiểu là Lam “đang thử nghiệm cho những trò chơi quái đản của mình”. Ken và Lam đã quyết định kết thúc thứ tình cảm phiêu lưu này bằng một chuyến đi du lịch cùng nhau. Chuyến đi đó đã vĩnh viễn đặt dấu chấm hết cho tuổi thanh xuân của cả hai người sau một tai nạn ô tô…

Không trách móc, hay oán hận gì, Việt An nghĩ, họ được cuộc đời xoay vần như vậy để dành cho số phận của cô. “Thời khắc đấy, đau đớn là gì? Tôi chưa kịp cảm nhận. Ken à? Lam à? Chết rồi à? Vậy thôi”. Và Việt An tin rằng Lam, Ken, Chu Minh cùng với cậu bé từ thời thơ ấu khiến cô luôn nhớ bởi câu nói “tớ rất thích những buổi chiều thế này, con đường này, và An”, đang ở trên thiên đường cùng nhau…

Tác giả Linh Lê lý giải bằng một lối kể tự nhiên, như đang tâm sự. Và rất hợp lý, chúng ta sẽ nhận thấy mình tồn tại phần nào đâu đó trong Việt An, trong Hiên Lam, Chu Minh và Ken.

Đọc Không khóc ở Kuala Lumpur để thấy mình biết yêu thương nhiều hơn…Để ngẫm ra rằng hạnh phúc trong cuộc đời này không-cần-phải-được-đề-phòng. Vì đâu dễ dàng gì tìm được người yêu con người thật của mình. Vậy nên, nếu có khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, chúng ta phải lựa chọn, hãy lựa chọn như những người của thế hệ này, không hối tiếc điều gì cả.

Ngọc Anh

Tháng Tư
09-11-2010, 02:32 AM
Hồng gai - về nhan sắc danh giá phù phiếm

Tôi đã đọc quyển này, đọc liền 1 mạch ,cảm giác xót xa ,đau đớn cho cô gái ở mẫu truyện thứ nhất về những người đàn ông có vợ đã bước qua cuộc đời mình
Bạn hãy đọc để chia sẻ
Bạn hãy đọc để thấu hiểu tận cùng của nỗi đau...

http://images.zokik.com/product/8936046240051/8936046240051_medium.jpg

HỒNG GAI: về nhan sắc danh giá phù phiếm

Nếu bạn là một người đức hạnh, sẽ thấy trong Hồng Gai ngập mùi buông thả. Lối sống quay cuồng đã xô ngã rất nhiều giá trị cổ điển, để rồi từng thân phận phải chật vật đứng dậy bằng bản lĩnh chai cứng và gai góc của mình.

“Nàng” – nhân vật nữ chính trong truyện Hồi ức cánh hồng – là một cô gái bị số phận đưa đẩy dẫn đến những xước sát trong cuộc đời. Kinh nghiệm mà cô từng trải qua với 13 người đàn ông đã đi qua cuộc đời cô dẫu chủ động hoặc bị động, dẫu đau đớn hoặc ngọt ngào, dẫu bị cưỡng bức hoặc bị lừa gạt, dẫu tình nguyện hiến dâng hoặc được dùng vật chất đánh đổi cũng khiến cuộc đời cô rẽ sang những bước ngoặt nhất định và chịu tác động lâu dài dù không mong muốn. Sự gắn kết cô với Phi – người đàn ông thứ 13, thực chất là dân gay – lại giúp cả hai đều dừng lại và bắt đầu cuộc đời mới... Thói sở khanh, hám của lạ, bán chác “hàng” cho nhau… của cánh đàn ông đã bị phơi bày khá rõ trong truyện, lột tả được một phần nhức nhối trong xã hội hiện đại và cuộc sống thành thị với những đen trắng lẫn lộn.

Lyn- nhân vật nữ chính trong truyện Đáy tim dày vết gai đâm – cũng là một cô gái bất hạnh trong chuyện tình cảm. Sau khi bị Du – người từng thề thốt yêu thương cô tha thiết – lạnh lùng quay lưng, Lyn quyết định trả thù tàn khốc bằng cách quyến rũ ngay Hoàng – bạn thân của Du, cũng chính là chồng chưa cưới của San, em gái Du. Sau khi thời gian xóa mờ vết thương cũ, Lyn có được tình yêu mới với Phong nhưng bị gia đình anh ngăn cản. Phong đột ngột đi lấy vợ trước sự đau đớn tột cùng của Lyn…

Tác giả giới thiệu:

Tôi viết Hồng Gai bởi những trăn trở về số phận của nhan sắc. Như một phần cuộc đời mình đã chứng kiến muôn vàn cám dỗ, sa ngã, thăng trầm và cả sự khinh bạc của người đời dành cho kiếp hồng nhan.

Trời cho một nhan sắc, hiển nhiên là điều danh giá ở đời.
Nhưng tất thảy đều quá phù phiếm, khi người trước ngưỡng tàn phai.

Bồ Công Anh
09-11-2010, 02:49 AM
Tiểu thuyết:


http://img213.imageshack.us/img213/523/biaocsenchaychuan.jpg




Mã sách: VHNN-TT619
Tác giả: Điệp Chi Linh - Dịch: Thu Trần
Nhà xuất bản: Văn học
Số trang: 543
Kích thước: 13.5x20.5cm
Trọng lượng:600 g
Năm xuất bản: 2010
Giá bìa: 89.000đ






Cô yêu anh vào thời khắc đẹp nhất, thuần khiết nhất của cuộc đời, giống như rơi xuống vực thẳm không thể nào thoát ra được. Tình yêu thầm kín trong nhiều năm và quãng thời gian hạnh phúc trong một tháng ngắn ngủi đã trở thành chiếc vỏ ốc nặng nề mà ốc sên phải vác trên lưng, gắn bó máu thịt, không thể tách rời.

Cô vác trên mình chiếc vỏ ốc nặng nề ấy, lê từng bước về phía trước, nhưng người cô yêu nhất lại ở nơi cô không thể đến được. Cô quên rằng, cho dù có chạy nhanh hơn nữa thì mình cũng chỉ là con ốc sên chậm chạp, không thể theo kịp bước thời gian. Có một chàng trai nguyện đứng sau cô, kiên trì chờ đợi cô. Mỗi khi cô quay đầu lại, người đó sẽ khẽ mỉm cười và nói, không sao đâu, anh đợi em.

Một mối tình khắc cốt ghi tâm. Một mối tình thanh mai trúc mã. Một người lạnh lùng nhưng không giấu được sự dịu dàng. Một người luôn ở bên, mãi mãi không rời. Khi chiếc vỏ ốc trên mình không thể che nắng che mưa, khi trái tim lại một lần tìm thấy sự ấm áp, cô nên lựa chọn thế nào...







Dương Nguyệt:

Truyện này là do 1 người giới thiệu đọc. Nói chung là khá ổn, DN thích cách chàng Lục Song yêu nhân vật chính, rất lạc quan. Thích nhất là câu nói sẽ che ô cho nữ chính suốt đời. Truyện này nói chung là hài hước :)

Tháng Tư
09-11-2010, 02:53 AM
Người đẹp trả thù

http://images.zokik.com/product/8936041680708/8936041680708_medium.jpg

Một đứa bé gái được sinh ra từ tình yêu của bố mẹ, nhưng tiếc thay bé gái lại là một quái thai. Để người mẹ trẻ không phải hứng chịu sự đau khổ này, bố của đứa bé đã chấp nhận trao đổi theo lời đề nghị của người bạn làm bác sĩ đã đỡ đẻ cho vợ mình. Đón nhận một đứa bé trai thay vào cái quái thai, những tưởng cuộc sống sẽ êm đẹp trôi đi khi đứa bé quái thai đã được bà bác sĩ trao cho một người bạn để “xử lý”. Ai ngờ hai mươi năm sau, chàng trai Thẩm Lực được thay thế cái quái thai gặp được người con gái xinh đẹp Tần Nhược Yên, lời tỏ tình vừa trao thì cô đã bị kẻ ác giết hại còn bị cắt mất đầu, trái tim như tan vỡ chàng trai Thẩm Lực sống trong cô đơn suốt mười năm, dường như không có người con gái nào có thể thay thế Tần Nhược Yên trong tim anh.

Nhưng một bất ngờ đã xảy ra, người bạn thân nhất của anh là Diêu Thiên Bình đột nhiên lấy vợ, mà người vợ Lê Hồng của anh lại giống như tạc Tần Nhược Yên. Sự việc bắt đầu trở nên phức tạp không thể kiểm soát nổi, bao câu hỏi chưa có lời giải đáp thì Lê Hồng biến mất trong đêm tân hôn, rồi Diêu Thiên Bình lại nhìn thấy cô ấy nhảy xuống cầu tự tử… Diêu Thiên Bình lần về nơi trước đây Lê Hồng làm việc thì thật ngạc nhiên anh lại gặp một người con gái có dáng hình giống hệt Lê Hồng nhưng tiếc rằng không phải là Lê Hồng mà là Giang Địch. Sự việc càng rắc rồi hơn, trong khi điên loạn Diêu Thiên Bình đã tự tay giết Giang Địch rồi nhảy lầu tự vẫn.

Những tưởng mọi việc sẽ tốt đẹp, nhưng không, Thẩm Thiếp vẫn liên tiếp gặp ảo giác, rồi khuôn mặt cô tự nhiên biến dạng, cô còn phát hiện Triển Nhan và chồng cô đã từng yêu nhau, trong thời gian đó tại nhà Triển Nhan đột nhiên xuất hiện một cái xác, rồi cái xác cũng tự nhiên biến mất đồng thời Triển Nhan đột nhiên mất tích, và đứa bé Thẩm Thiếp mới sinh cũng bị bắt cóc, Thẩm Lực lại nhận được đầu của Triển Nhan được gửi đến trong một thùng gỗ… Mọi việc hỗn loạn không thể kiểm soát, Thẩm Lực như rơi vào mê cung, càng cố tìm hiểu càng khó hiểu. Nhưng mọi việc rồi cũng phải đến hồi kết, khi bác sĩ tâm lý Phạm Cầm, người đã tư vấn tâm lý cho Thẩm Thiếp xuất hiện và giải thích mọi chuyện…

Quá khứ được lật giở qua lá thư của Lê Hồng – Triển Nhan và chính là đứa bé quái thai với tên thật là Nam Nê. Cô là con nuôi của Nam Mặc Thiên, ông chính là người bạn đã nhận “xử lý” quái thai, ông đã nuôi Tiểu Nê khôn lớn. Khi phát hiện Tiểu Nê thầm thương trộm nhớ Thẩm Lực, để giúp con gái ông đã giết Tần Nhược Yên và cắt đầu cô cho vào tủ đá. Khi ông trở thành bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ nổi tiếng, ông đã nghiên cứu tìm ra phương pháp làm khuôn mặt giả cho cô con gái nuôi dị dạng thì cũng chính là lúc ông bộc lộ bản chất dục vọng dã thú của mình. Ban ngày ông cùng Tiểu Nê nghiên cứu khoa học, nhưng đến đêm thì ông bắt Tiểu Nê đeo khuôn mặt giả để ông thỏa mãn dục vọng của mình. Đây cũng chính là cách ông chiếm đoạt Phạm Cầm, khi ông biết Phạm cầm muốn phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng càng phẫu thuật thì càng không thỏa mãn. Cô lại bắt đầu hết lần này tới lần khác yêu cầu ông cho mình. Đương nhiên cùng với hành động đó cô lại phải trả giá. Càng phải trả giá lại càng muốn thu hoạch, mà đã thu hoạch được lại tiếp tục phải trả giá. Cuối cùng Phạm Cầm phải trả giả bằng khuôn mặt đẹp nhưng lạnh lùng, không có sự biểu cảm. Mọi sự nhục nhã của Tiểu Nê cũng như Phạm Cầm kết thúc khi ông Nam Mặc Thiên bị tai nạn chết. Tưởng như mọi sự được an bài, nhưng một lần tình cờ Tiểu Nê gặp Triển Nhan, hai người đã trở thành bạn thân. Cuộc đời không bình lặng cho những người muốn bình lặng, một lần tình cờ Triển Nhan nhìn thấy người yêu cũ – chính là Phương Trình chồng của Thẩm Thiếp – cùng người vợ sắp sinh bên nhau hạnh phúc. Triển Nhan chạnh lòng nghĩ đến thân phận mình, cô đã đánh mất tình yêu vì một lần không kiềm chế được mình, để bây giờ phải sống cô đơn, cô tìm đến cái chết để thoát khỏi mọi đau khổ dằn vặt. Cái chết của Triển Nhan đã khiến Tiểu Nê thay đổi suy nghĩ, cô muốn trả thù tất cả, những kẻ đã cho cô sự sống, những kẻ đã cướp đi hạnh phúc và những thứ mà đáng nhẽ cô được hưởng… lòng hận thù của con người rồi cũng đến lúc kết thúc, Tiểu Nê đã kịp nhận ra sự trả thù của mình cuối cùng cũng chẳng để làm gì, cô đang trả thù những người ruột thịt của cô, người mà cô yêu hơn tất cả. Bước vào cõi vĩnh hằng cô gửi lại tình yêu không thể nói thành lời tới Thẩm Lực, lời xin lỗi chân thành tới người em gái Thẩm Thiếp, lời chúc bình an tới người mẹ mà chưa một lần cô được làm con bà, và cô xin nguyện hiến toàn bộ bộ phận còn có ích trong cơ thể cho người bố đang mắc bệnh nặng. Cô đã ra đi thanh thản để đến thiên đường, nơi đó chỉ có hạnh phúc không có đau khổ; cô sẽ sống hạnh phúc để bù đắp cho quãng đời ngắn ngủi đầy đau khổ này.

Bồ Công Anh
09-11-2010, 03:02 AM
Tiểu thuyết:



Đá quý không nói dối

http://img94.imageshack.us/img94/7797/daquy.jpg




Tác giả: Tâm Doanh Cốc
Tác phẩm: Đá quý không nói dối
Khổ: 13,5×20,5cm
Số trang: 488
Giá bìa: 83.000
Nhà xuất bản Dân Trí



Khi một nhà giám định đá quý gặp một kẻ nói dối trời sinh, một mối tình thảm họa bắt đầu.
Khi một chàng trai đem lòng yêu một cô gái, mối tình sâu nặng tưởng chừng như chẳng gì lay chuyển nổi.
Kẻ nói dối sau khi ngỏ lời yêu, bỗng ra đi không một lời nhắn nhủ, ba năm sau đột ngột trở lại.



Người si tình vẫn chờ đợi, sẵn sàng làm chỗ dựa cho người mình yêu.
Ba năm sau, hai người yêu nhau trở thành đối thủ trên thương trường.
Ba năm sau, một người phải chứng kiến đám cưới của người con gái mình yêu.
Ba năm sau, tình yêu mà một người chờ đợi tưởng chừng như đã kết trái ngọt, nhưng bỗng tan biến, tất cả thời gian êm đềm bỗng trở thành gió thổi mây trôi.
Ba năm sau, tình yêu tưởng chừng đã chôn chặt lại trỗi dậy, một người phải giằng xé giữa tình cảm và lý trí, yêu thương và trách nhiệm.

*


Sinh nhật cô anh đốt pháo hoa tỏ tình, lừa cô thề thốt bằng chính bản thân mình.
Sau ba năm ra đi anh lại trở về bên cô, lừa “Cảnh Thụy” chao đảo.
Sau khi anh lấy được viên Ánh Trăng và cho cô cảm giác ấm áp trong chốc lát, lại đột nhiên ra đi.
Khi anh lấy được bốn viên đá quý và nói với cô những lời ân tình ngọt ngào, vì cô mà mất tích dưới biển.
Khi anh xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, cô đã là vợ chưa cưới của Châu Cẩn Du…
Hết lần này đến lần khác, rốt cuộc là ai lừa ai, ai tin ai?

.
.


Những viên đá quý chứa đựng vẻ đẹp huyền bí và những bí mật.

Hạc Huyết Hồng, Thỉ Xa Cúc, Tổ Mẫu Lục, Hoàng Bảo Thạch – bốn viên đá quý nổi tiếng chứa đựng bí mật gì?
Liệu việc bỏ đi ba năm trước của kẻ nói dối có liên quan gì tới bí mật của bốn viên đá? Liệu anh có thực sự chỉ là kẻ nói dối tàn nhẫn, hay là người mang trong lòng một tình yêu sâu đậm như lời của Trần Giai Vân nói: “Tình yêu của Khưu Lạc được chôn vùi rất sâu, sâu đến mức cô nghĩ là nó không tồn tại”.

Một Cẩn Du cao ngạo, tự tin trên thương trường nhưng chân thành, nồng nàn trong tình yêu. Chàng trai ấy là người: sẽ lật ngược lại tình thế, cao ngạo rời đi trong hôn lễ của anh mà Thiên Hạ đã sắp đặt, đã quyết định rồi thì sẽ yêu hết lòng, nhưng sẽ vứt bỏ tình cảm một cách lý trí, giữ lại sự cao ngạo của mình và bầu trời rộng rãi.


…Châu Cẩn Du đã nói: “Anh sẽ dùng cả đời để quên Ngôn Thiên Hạ, nếu như có thể quên”.

Khưu Lạc lại nói: “Trước đây em nói lời của những người làm đá quý không đáng tin nhưng đá quý sẽ không nói dối”.



Đá quý không nói dối hay tấm chân tình sâu sắc, điều gì có thể lay chuyển được trái tim của Thiên Hạ?





.

Dạ Phong
13-11-2010, 09:17 AM
http://i755.photobucket.com/albums/xx191/maianh_01/23234.jpg





Âm Phủ - Tunnels
Tác giả: Roderick Gordon và Brian Williams.
Dịch giả: Lý Lan.
Nhà xuất bản: Nxb Trẻ
Số trang: 576
Kích thước: 13x20 cm
Trọng lượng: 550 gram
Giá bìa: 92.000 VNĐ






Có bao giờ bạn tưởng tượng rằng:

… Cha của bạn đột ngột mất tích

Và… Chính bạn phải tìm cách giải cứu cha ra khỏi thế giới tăm tối, đầy rẫy những điều hắc ám đang diễn ra?

Nhưng

Bạn phát hiện bạn thuộc về thế giới đó…

Nhân vật chính của truyện, Will Burrows là một đứa trẻ 14 tuổi sống cùng gia đình ở London. Cậu bé có rất ít điểm chung với mọi người trong nhà trừ niềm đam mê đào bới khảo cổ với cha mình – một tiến sĩ cổ vật không gặp thời.


Khi người cha đột nhiên biến mất, Will cùng người bạn là Chester quyết định lần theo một đường hầm bí mật để tìm tung tích cha mình, đồng thời cũng là thỏa mãn thú đam mê đào bới để lý giải những điều chưa từng được ai biết đến. Ngay khi chúng tìm thấy một thế giới kỳ dị dưới lòng đất, hai đứa trẻ cũng phát hiện ra một sự thật kỳ bí và kinh hoàng – một sự thật mà có thể lấy đi cả mạng sống của chúng…

Những người dưới lòng đất rất căm ghét người Trần-gian, tức dân trên mặt đất. Xã hội dưới lòng đất cũng phân chia giai cấp nặng nề và nhiều định kiến dã man. Dưới lòng đất, có các vùng đất khác nhau như Thuộc địa, Âm Phủ, Địa Ngục, Thành phố Vĩnh viễn, trong đó Âm Phủ và Địa Ngục là nơi lưu đầy những người phạm tội trong điều kiện sống khủng khiếp…

nhok_pin
15-11-2010, 08:34 PM
những quyển sách này bạn đã đọc chưa ma biết rõ về mấy quyển sách này vậy hen?
nếu đọc hết rùi thi tui thấy khâm phục bạn đoá.hihihihi

Bồ Công Anh
16-11-2010, 12:38 AM
những quyển sách này bạn đã đọc chưa ma biết rõ về mấy quyển sách này vậy hen?
nếu đọc hết rùi thi tui thấy khâm phục bạn đoá.hihihihi

Mỗi mems giới thiệu sách đều đã đọc qua cả rồi. Nếu thấy hay thì đi tìm những lời giới thiệu hoặc tự viết ra để giới thiệu cho các bạn khác :)

Dạ Phong
21-11-2010, 08:10 AM
Minh Hiểu Khê là một tác giả trẻ Trung Quốc thành công từ rất sớm, và từng đuợc ví như Quỳnh Dao mới của Trung Hoa đại lục. Cô từng sáng tác nhiều tác phẩm lãng mạn phù hợp với tuổi teen. Sách của Minh Hiểu Khê đa phần là những câu chuyện tình ngọt ngào thú vị về tuổi học trò và tình yêu đầu đời. Cô chính là nữ tác giả trẻ có luợng sách best-seller nhiều nhất nhì thị truờng sách văn học lãng mạn Trung Quốc hiện nay với đối tuợng độc giả chính là các độc giả nữ trẻ tuổi.

Với văn phong nhẹ nhàng, lãng mạn, pha chút hài hước và "kẹo ngọt", những bộ sách của Minh Hiểu Khê còn hấp dẫn độc giả tuổi teen vì tiết tấu nhanh, lời thoại ngộ nghĩnh và bối cảnh trường trung học Trung Quốc khá gần gũi với học trò Việt Nam.




Một số tác phẩm đã xuất bản tại Việt Nam



"Sẽ có thiên thần thay anh yêu em"



Tiểu Mễ (Mễ Ái) chuyển trường đến học ở một trường học hoàn toàn xa lạ khi học kỳ đã sắp kết thúc. Lý do duy nhất khiến cô quyết định như vậy bởi bạn trai của cô, sau khi ra đi vì một tai nạn ngoài ý muốn đã hiến tặng trái tim của mình cho một người con trai khác.
Người con trai đó - Doãn Đường Diệu, cũng giống như hình ảnh của những nhân vật nam chính trong các tiểu thuyết trước đây của Minh Hiểu Khê - vô cùng đẹp trai, cao lớn, con nhà giàu có, nhưng rất ngang ngược và dữ tợn ...
Khi chuyển đến học cùng lớp, Tiểu Mễ đã tìm mọi cách để tiếp cận Doãn Đường Diệu: chép bài cho cậu ấy, chạy mười nghìn mét cho cậu ấy, viết tiểu luận cho cậu ấy, xin lỗi những bạn khác cho cậu ấy khi cậu ấy phạm sai lầm, nhảy vào bồn nước trong tiết trời giá lạnh để tìm viên kim cương cho cậu ấy ... ... Cuối cùng, Doãn Đường Diệu cũng tiếp nhận Tiểu Mễ và đồng ý hẹn hò với cô.
Trong suốt thời gian hẹn hò bên nhau, Tiểu Mễ đối xử với Doãn Đường Diệu tốt như đối xử với người yêu trước đây của mình, cả hai đã có một quãng thời gian khá vui vẻ.
Rồi một ngày, Tiểu Mễ phát hiện ra rằng, trái tim của người yêu cũ thực tế đã không được ghép thay tim cho Doãn Đường Diệu...
Còn Doãn Đường Diệu cũng phát hiện ra mục đích tiếp cận cậu của Tiểu Mễ ...
Tiểu Mễ vô cùng ân hận vì những việc cô đã làm ...
Doãn Đường Diệu lại vô cùng hận cô, bởi vì, cậu đã yêu cô vô cùng ...
Cả hai lại chìm đắm trong đau khổ và day dứt.
Một kết thúc tốt đẹp sẽ khiến người đọc cảm thấy yên lòng. Tuy nhiên, hơn tất cả, đó là thông điệp về tình yêu, về sự hướng thiện mà tác giả Minh Hiểu Khê muốn gửi tới tất cả độc giả.





"Bong bóng mùa hè"




Bộ 3 Cuốn Gồm:
1. Bong Bóng Mùa Hè - Nàng Tiên Cá Bong Bóng
2. Bong Bóng Mùa Hè - Sợi Ren Lụa Màu Xanh
3. Bong Bóng Mùa Hè - Áo Cưới

Là một câu chuyện tình yêu cảm động xoay quanh cuộc đời của ba nhân vật chính: Doãn Hạ Mạt, Lạc Hi và Âu Thần
Doãn Hạ Mạt mồ côi cha mẹ ngay từ nhỏ, cô được một gia đình tốt bụng nhận về nuôi và nâng niu như trứng mỏng. Ngay từ nhỏ Doãn Hạ Mạt đã là một cô gái xinh đẹp và có khí chất kiên cường. Ở trường trung học cô là bạn gái của Âu Thần, chàng công tử đẹp trai, kiêu ngạo của một gia đình đầy quyền thế và tiếng tăm trong vùng. Một ngày, từ trường học trở về nhà, cô thoáng bối rối khi nhìn thấy một chàng trai trẻ có gương mặt của thiên sứ đang đứng dưới lớp lớp những cánh hoa đào bay trước cổng nhà. Cô chẳng thể ngờ, gương mặt của người con trai này cùng với chàng công tử Âu Thần sẽ cùng cô tạo nên những sợi dây tình ái đam mê mà oan nghiệt, đẩy đưa số phận của mỗi người đến đỉnh cao của hoan lạc, tận cùng của đau thương và sẽ mãi mãi đi theo cô đến tất cả các sự kiện trong cuộc đời mình.
Được chia thành 3 tập, mỗi tập truyện của bộ truyện "Bong bóng mùa hè" đều có một điểm nhấn đặc biệt để độc giả có thể hình dung về những diễn biến sẽ xảy ra tiếp theo. Tập 1 "Nàng tiên cá bong bóng" sẽ nhắc nhiều đến cuộc sống của "nàng tiên cá bong bóng Doãn Hạ Mạt" cùng công tử Âu Thần và Lạc Hi ở trường trung học. Tập 2 "Sợi ren lụa màu xanh" là khởi thuỷ của những mất mát, bất hạnh tổn thương trong cuộc đời mà các nhân vật gặp phải và cũng là hình tượng xuyên suốt kết nối ký ức các nhân vật lại với nhau. Và tập 3 "Áo cưới", như báo trước một kết thúc bình yên cho những bạn trẻ này.
Bộ ba tập tiểu thuyết "Bong bóng mùa hè" sẽ là cuốn sách giải trí nhẹ nhàng dành cho các bạn tuổi teen với lời nhắn nhủ: hạnh phúc thực chất là điều mong manh và khó nắm giữ nhất, giống như bong bóng xà phòng, nếu không chủ động đấu tranh, giữ gìn và nắm lấy thì ta sẽ không bao giờ có được nó





"Minh Nhược Hiểu Khê"




Bộ 3 Cuốn Gồm:
1. Thủy Tinh Trong Suốt
2. Mặt Trời Rực Rỡ Nhất Ngày Đông
3. Chuyện Thần Thoại

Là một cô gái sinh ra trong gia đình bình thường, thuộc tầng lớp trung lưu, nhưng may mắn, Minh Hiểu Khê được nhận vào học viện Quang Du, vốn là một ngôi trường quý tộc dành cho con cái của những bậc quyền quý, giàu có và tai to mặt lớn trong xã hội.

Minh Hiểu Khê xinh xắn, giỏi võ, trung thực, thật thà và có tinh thần nghĩa hiệp, biết bệnh vực người nghèo, kẻ yếu nên chiếm được tình cảm của nhiều bạn bè trong trường. Trong số đó, ba chàng trai Phong Giản Triệt, Đông Hạo Nam, Mục Lưu Băng, vốn là thần tượng sừng sững của các cô gái trong học việc, cũng phải gục ngã trước cô gái trong sáng và đầy cá tính Minh Hiểu Khê.

Sau nhiều va chạm, hiểu nhầm và đương đầu với khó khăn, vất vả, những tình cảm mới lớn chớm nở giữa ba chàng trai và cô gái trẻ. Lưu Băng đẹp trai, lạnh lùng như tên gọi, từ nhỏ đã quen sống trong bóng tối và khép kín, chợt một ngày nhận đựơc tình yêu của Hiểu Khê như hơi ấm duy nhất của anh trên cõi đời. Trong khi đó Giản Triệt và Hạo Nam cũng nuôi giữ mối tình âm thầm, đơn phương.

Bên cạnh giọng văn nhẹ nhàng, hài hước, “sến” theo kiểu văn chương học trò, bộ sách còn hấp dẫn độc giả tuổi teen vì tiết tấu nhanh, với nhiều tình tiết gay cấn mang văn phong kiếm hiệp. Minh Hiểu Khê nhỏ bé, hiền lành, giản dị, nhưng lại vô tình rơi vào những cuộc truy đuổi, dọa nạt, ẩu chiến với các bang phái xã hội đen.

Và những lúc khốn đốn nhất, bên cạnh Hiểu Khê luôn có những người bạn, người yêu ra tay cứu giúp, sát cánh bên cô.

Ba tập sách làm nên một bộ truyện giải trí thú vị cho tuổi mới lớn, gửi gắm nhiều thông điệp bổ ích về trân trọng và gìn giữ tình yêu, sự cương trực, lòng dũng cảm.





"Dư Vị Trà Chiều"


Hạ Dạ Huân và Tiểu Tuyền, một người là ngôi sao nổi tiếng có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trái tim mềm yếu, vì những bóng đen từ thời niên thiếu nên anh luôn luôn tìm cách trốn tránh các phóng viên và giới truyền thông; một người là nhà báo có tài với vẻ ngoài trong sáng và nội tâm mạnh mẽ, có thể không từ thủ đoạn để moi móc các vụ scandal và tin giật gân.
Trong một lần tình cờ, hai con người vốn dĩ không thể gần gũi nhau ấy bỗng chốc trở thành bạn bè. Huân ngây thơ cho rằng Tiểu Tuyền không nhận ra thân phận ngôi sao của mình, trong khi đó Tiểu Tuyền lại tương kế tựu kế tiếp tục trở thành bạn tốt của Huân... Nhưng khi mối quan hệ của hai người ngày càng trở nên sâu sắc, Tiểu Tuyền bắt đầu dao động. Cô khiến cho một người bướng bỉnh và luôn trong tâm thế phòng bị yêu cô sâu sắc... Lời nói dối tốt nhất là tìm cách biến lời nói dối ấy thành hiện thực.
Khi đã đặt mình vào những lời nói dối ấy, thông thường đều không thể phân biệt đâu là giả, đâu là thật. Khi sự thật được phơi bày, khi Huân đau đớn quay lưng bỏ đi, Tiểu Tuyền sẽ phải làm gì để níu kéo hạnh phúc sắp biến mất?





"Liệt Hỏa Như Ca" ( 2 tập )



Liệt Như Ca, một thiếu nữ hoạt bát, chính trực, nồng nhiệt, luôn rực rỡ trong bộ y phục mang sắc đỏ của lửa, người thừa kế Liệt Hỏa sơn trang lừng lẫy khắp giang hồ...
...Cuộc gặp gỡ định mệnh với ba chàng trai: Chiến Phong - một thiếu niên đa tình, lạnh lùng, đại đệ tử của Liệt Hỏa sơn trang; Ngọc Tự Hàn - Vương gia đa tài, trầm lặng, ôn hòa, nhị đệ tử của Liệt Hỏa sơn trang; Tuyết - một tiên nhân dung mạo tuyệt mỹ, chung tình, tính tình vui vẻ, hoạt bát.
...Như sự an bài của số phận, Như Ca bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc tranh đấu trong võ lâm diễn ra cách đây 19 năm, mối quan hệ phức tạp với ba chàng trai Phong - Hàn - Tuyết. Sự thật dần hé lộ...Tình yêu và thù hận? Danh dự và trách nhiệm? Như Ca phải làm gì để thoát khỏi vòng xoáy ấy?





"Thiếu nữ Toàn Phong"

Tập 1: Ánh sáng ban mai (tạm dịch)
Tập 2: Trái tim rung động (tạm dịch)
Tập 3: Sắp hoàn thành

Giới thiệu: “Thiếu nữ Toàn Phong” là một cuốn tiểu thuyết càng đọc càng thấy hay. Do vậy, ngay từ đầu nó không hấp dẫn như “Liệt Hỏa Như Ca”, cũng không phải những chuyện tình phức tạp như “Bong bóng mùa hè”… nhưng, đúng như Hiểu Khê đã nói, nó đẫm máu khiến người xem không ngừng bị kích động và khiến chúng ta hiểu được tại sao tác giả phải nhất định viết câu chuyện này, cái cảm giác đó giống như một gì đó đang thúc giục, thôi thúc trái tim cô phải viết ra.

Câu chuyện kể về một cô gái mang tên Bạch Thảo, ngay từ nhỏ đã yêu thích môn võ Teakwondo. Sư phụ của cô vẫn thường nói: biết lễ nghĩa, khiêm tốn, nhẫn nại, biết khắc chế bản thân, chịu đựng gian khổ là những yêu cầu cơ bản nhất khi luyện tập Teakwondo.

Dạ Phong
23-11-2010, 08:54 AM
những quyển sách này bạn đã đọc chưa ma biết rõ về mấy quyển sách này vậy hen?
nếu đọc hết rùi thi tui thấy khâm phục bạn đoá.hihihihi


Nếu chỉ đơn giản là đọc hết một cuốn sách mà được khâm phục thì thế giới này có bao nhiêu người đang được khâm phục :so_funny:

tanpopo92
07-12-2010, 10:20 PM
này tanp có ý kiến thế náy...

mấy ấy có thể cho Tanp cái link để download k? vài cuốn sak ấy nêu k hề có bán ở nhà sách ( theo ý kiến của tơ ,và theo sự quan sát của riêng tớ )

khoe sách hay mà k đoc được ức chết

tanpopo92
07-12-2010, 10:23 PM
muốn mua sách k phải là tiền là đủ mà còn cần rất nhiều thứ khác , vì k phải chúng lun ở trước mắt cho bạn chạm tơi

tanpopo92
07-12-2010, 10:31 PM
NÀY
TRUYỆN xu xu, đừng khóc
TÊN GỐC LÀ J?
SAO TỚ TÌM HOÀI MÀ K THẤY :((

Dạ Phong
08-12-2010, 12:41 AM
tên gốc là "Xu Xu đừng khóc" của tác giả Hồng Sakura
truyện đã xuất bản với giá 45k =]]

Phong Linh
08-12-2010, 05:36 AM
này tanp có ý kiến thế náy...

mấy ấy có thể cho Tanp cái link để download k? vài cuốn sak ấy nêu k hề có bán ở nhà sách ( theo ý kiến của tơ ,và theo sự quan sát của riêng tớ )

khoe sách hay mà k đoc được ức chết

Cũng là một ý kiến, ghi nhận ghi nhận ^^

Giả như có quyển sách nào tanp muốn đọc online, có thể vào topic "Yêu Cầu Truyện" ( Link này nè : http://www.hoahoctro.com/4rum/showthread.php?t=307884 ), nếu ai biết thông tin gì chắc sẽ cung cấp và tìm giúp tanp link download :D

Hồi PL lập topic này, chỉ là muốn mọi người cùng vào chia sẻ cảm nhận về những quyển sách hay, hoặc là gợi ý về những quyển sách theo kiểu nên tìm đọc để phục vụ cho việc Mua sách í :)

Quyển "Xu Xu, đừng khóc" là của tác giả Hồng Sakura. Nếu tanp ko tìm được sách để mua thì có thể download file word này về đọc
Link : http://dl.dropbox.com/u/653564/1/XUXUdontcry..doc
[ Source : sakuravn.info]

Còn như ý kiến về việc để link download sau mỗi quyển sách giới thiệu thì tùy người post bài thôi. Bởi vì cũng có những truyện rất mới, chưa có ai type lại và up lên cả. Nếu như quan tâm đến sách thì có nhiều kênh khác để tìm hiểu.

Cuối cùng thì, nếu như có thể, hãy mua sách để đọc, vừa đỡ đau mắt lại vừa cổ vũ cho tác giả + nhà xuất bản ^^

Bồ Công Anh
27-12-2010, 05:42 AM
Tập truyện ngắn: Người Tình Để Dành


http://www.davibooks.vn/beta/upload_images/old_picture/d/8dcbeafcbd2100bdee44a76175791a23.jpg



Tác giả: Nhiều Tác Giả.
Dịch giả: Nhiều Dịch Giả.
Nhà xuất bản: Nxb Lao động
Số trang: 228
Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 13 x 20.5 cm
Trọng lượng: 270 gram
Giá bìa: 42.000 VNĐ






Là tập truyện ngắn Trung Quốc được tuyển chọn trên các báo, tạp chí được độc giả yêu thích. Với 20 truyện ngắn đầy đủ các trạng thái tình cảm trong cuộc sống và lăng kính tình yêu đầy màu sắc, là những câu chuyện về tình yêu, cuộc sống, hạnh phúc của nhiều người, nhiều số phận trong xã hội.

Điểm đáng chú ý tập truyện, là một kho tàng phong phú những tình huống rất thực, có thể dễ dàng bắt gặp đâu đó trong cuộc sống. Đó là câu chuyện tình yêu "lầu trên lầu dưới" đầy tình cờ của hai người trẻ trong cùng khu chung cư.

Và còn vô số các tình huống, trong các truyện ngắn của các tác giả khác như Vai diễn của hai người cô đơn, Yêu bạn gái của bạn mình, Người thứ ba hảo tâm, Chuông gió... Điểm chung của truyện ngắn này là đều kể những câu chuyện thật giản dị, của chính cuộc sống đời thường nhưng lại mang đến cho bạn đọc kho kinh nghiệm phong phú, bổ ích về thói đời, về cách ứng xử giữa con người với con người.

Không dày đặc những ám dụ tượng trưng, những huyễn hoặc kì ảo vốn là xu hướng chung cuốn hút người đọc của nhiều truyện ngắn hiện nay, "Người tình để dành" là tập truyện đã chứng minh được, xu hướng viết giản dị, trẻ trung nhưng sâu sắc về đời thường cũng có một sức hấp dẫn mạnh mẽ riêng giữa các dòng văn học.





Ý kiến chủ quan: Trong 1 tuyển tập truyện ngắn, rất nhiều truyện có thể không hợp với bạn, tuy nhiên chắc hẳn bạn sẽ tìm thấy 1 vài mẩu chuyện mà bạn thích. Truyện không nói riêng về tình yêu mà còn khiến chúng ta nghĩ đến tình cảm gia đình, tình bạn... :)



.

Hoa Trà Trong Gió
28-12-2010, 05:02 AM
Như bạn PL đã giới thiệu ở trên, bộ "Bong bóng mùa hè" của Minh Hiểu Khuê quả thật là một bộ sách rất hay. Nhưng nếu bạn nào không muốn đọc truyện chũư, lựa chọn mới cho bạn là bộ truyện tranh cùng tên, được vẽ bởi hoạ sĩ Misha.


http://img844.imageshack.us/img844/96/a521f2807207fcb3ae5db43.jpg

Bồ Công Anh
08-01-2011, 11:07 AM
Tiểu thuyết: Cùng anh ngắm hoa sơn tra


http://news.image.soixam.com/content/1310374_1S.jpg


Tác giả: Ngãi Mễ.
Dịch giả: Sơn Lê.
Nhà xuất bản: Nxb Phụ Nữ
Số trang: 471
Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 13.5 x 20.5 cm
Ngày xuất bản: 11-2010
Trọng lượng: 440 gram
Giá bìa: 85.000 VNĐ



Cùng anh ngắm hoa sơn tra được tác giả Ngải Mễ sáng tác dựa theo một câu chuyện có thật, câu chuyện buồn về một tình yêu trong sáng nhưng dang dở bởi những rối ren thời cuộc của Cách mạng Văn hoá đầy biến động. Câu chuyện hấp dẫn từng được Trương Nghệ Mưu chuyển thể thành phim The Love of the Hawthorn Tree (Chuyện tình cây táo gai).

Tĩnh Thu là một nữ sinh trung học trầm lặng, luôn tự ti về bản thân, về hoàn cảnh nghèo khó của gia đình. Được cử đi thực tế ở nông thôn, Tĩnh Thu đã gặp gỡ Ba, một chàng trai khôi ngô, trí thức. Hai người kết bạn và dần dần nhận ra tình cảm dành cho nhau. Ba kiên nhẫn đợi Tĩnh Thu tốt nghiệp trung học, đợi cô tìm được việc làm.

Những tưởng sau bao tháng ngày đợi chờ dài đằng đẵng ấy, tình yêu chân thành của họ sẽ được đền đáp xứng đáng, sẽ đơm hoa kết trái trong niềm hạnh phúc vĩnh cửu. Nhưng số phận trớ trêu đã khiến cho đôi bạn trẻ gần nhau là thế, nhưng mãi mãi không thể đến được với nhau.

“Anh không chờ em nổi một năm lẻ một tháng, anh cũng không thể chờ em đến hai mươi lăm tuổi, nhưng anh sẽ chờ em suốt đời”.

Tháng 5 hàng năm, Tĩnh Thu lại về bên cây sơn tra, cùng Ba ngắm những bông hoa đỏ thắm, chứng nhân cho mối tình thiêng liêng của hai người. Hình ảnh cây sơn tra trở thành biểu tượng cho một tình yêu lý tưởng của phần đông thanh niên Trung Quốc thời bấy giờ.

Không chỉ là cuốn tiểu thuyết về tình yêu đơn thuần, “Cùng anh ngắm hoa sơn tra” còn chứa đựng trong nó những dấu ấn, những tư liệu lịch sử về một thời đại nhiều đau đớn và nước mắt. Người đọc có cảm giác, xuyên suốt cuốn tiểu thuyết như có một tiếng thở dài đầy ám ảnh của người viết. Đặc biệt, Ngải Mễ đã rất thành công khi miêu tả một cách sắc nét từng rung động mong manh nhất của nhân vật Tĩnh Thu – một cô gái có những xúc cảm đặc biệt mà có lẽ khó có thể tìm thấy trong cuộc sống hiện đại. Sự trong trắng, ngây thơ, nhưng mạnh mẽ, quyết liệt của cô nữ sinh mười bảy tuổi bị quy gia đình địa chủ với những cung bậc cảm xúc nghi ngờ, giận hờn, nhớ thương, thẹn thùng…đạt đến độ tinh tế dẫn người đọc từ cung bậc cảm xúc này đột ngột chuyển sang cung bậc cảm xúc khác, nhập cuộc với câu chuyện, lo lắng, xót xa, mừng, vui và hạnh phúc cho nhân vật như chính bản thân mình.

Đó là một câu chuyện tình đẹp nhưng buồn se sắt. Câu chuyện kết thúc bên gốc cây sơn tra đang trong mùa nở hoa đỏ chói. Tĩnh Thu đứng đó dọc dài theo năm tháng để chờ đợi người yêu sẽ không bao giờ quay trở lại. Nhiều chục năm đã trôi qua, cây táo gai ấy không biết còn ở đó nữa hay không? Cũng không biết cô nữ sinh Tĩnh Thu ngày nào giờ ra sao. Nhưng câu chuyện tình của họ bên gốc cây sơn tra mãi mãi là bài ca bất diệt của tình yêu, mãi mãi khiến chúng ta rung động trong niềm tin mãnh liệt rằng trong tình yêu vẫn còn có những Tĩnh Thu – Tôn Kiến Tân trên cuộc đời này.



[Nguồn: HNV và vinabook]




DN: Mới đầu cứ tưởng sách in nhầm hoa sơn trà thành hoa sơn tra nhưng sau đó mới biết mình sai. Search GG ko tìm ra hoa sơn tra là gì :blushing: Dù là loài hoa ấy ra sao đi nữa thì chắc chắn sẽ vẫn đỏ rực như tình yêu mãnh liệt và ngây thơ của Tôn Kiến Tân - Tĩnh Thu. Một câu chuyện không khiến bạn rơi nước mắt nhưng chắc chắn bạn sẽ cảm động trước tình yêu vĩ đại mà chàng trai dành cho cô gái cả một đời mình :)


.

K'Shadow
22-01-2011, 08:29 AM
Sủng thê :
Thể loại : cổ trang, ngôn tình
http://img2-photo.apps.zing.vn/upload/original/2011/01/20/20/10/12955290041628480313_574_0.jpg

Một ngày nọ, sư phụ hắn nói với hắn “Chân Hy, một ngày nào đó, ngươi cũng nhất định cũng sẽ gặp được người con gái khiến ngươi yêu thương, nguyện sống vì nàng, chết vì nàng mỗi khi nàng cau mày giận dữ, hay vui vẻ tươi cười đều sẽ tác động đến tâm hồn của ngươi, hận không thể đem cả thiên hạ trao cho nàng chỉ cầu nhận được một nụ cười ấm áp, khi đó ngươi sẽ hiểu được vì sao sư phụ có quyết định ngày hôm nay.”
“Chỉ là tưởng tượng thôi cũng đã thấy kinh khủng. Ta khó có thể tin được rằng mình sẽ có một ngày như thế.” Hắn khẽ cau mày.
“Ha ha, ngươi biết không? Ba năm trước đây chính ta cũng từng nói ra những điều như thế!” Người nam nhân cười nhẹ.
Gia Luật Chân Hy sắc mặt trắng nhợt, tự nhiên cảm thấy tai họa đang đến gần, nếu như chính một ngày nào đó sẽ trở nên như thế…. Hắn không thể tưởng tượng nổi bộ dáng mình ra sao khi bị một nữ nhân dắt mũi, quá khó để tưởng tượng mà…

T_T biên tập vài cái ebook, ngó thấy cái này :rain:

Phong Linh
22-01-2011, 11:02 AM
@ Kai : đừng bảo tớ là bạn cũng đọc ngôn tình kiểu sủng với chả ngược đấy nhé :rain:

K'Shadow
22-01-2011, 06:27 PM
@ PL : Uh, bạn không bảo đâu :cr: Ngồi build mấy cuốn truyện theo yêu cầu, ngó thấy nên post zô thôi. Cơ mà có khi nói thế lại dụ dỗ trí tò mò của bạn thì...không biết chừng :sr:

Phong Linh
22-01-2011, 11:16 PM
Mình là mình cũng chưa đọc Sủng Thê cho nên ko đem ra dụ bạn :rain: Bạn nam chính nào sủng vợ quá hay ngược vợ quá mình cũng đều ko khoái lắm :D Sủng wớ thì thấy cứ nhu nhược kiểu j` ý, còn "ngược", đọc bức xúc chỉ muốn một đao chém luôn thôi ^^

Tết này mình khuân đến lắm truyện về đọc :rain: quyển nào quyển ấy trung bình cỡ 4 - 500 pages :| Mình đọc online, đọc convert đến phát sợ rồi, tạm ly khai ngôn tình :im:

Bồ Công Anh
24-01-2011, 05:24 AM
Tiểu thuyết:
Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi





http://images-vinabook.com/product/11/42908/_fill_300_42908.jpg


Tác giả: Tân Di Ổ.
Dịch giả: Mai Quyên.
Nhà xuất bản: Nxb Thời Đại
Số trang: 528
Hình thức bìa: Bìa mềm
Kích thước: 14.5 x 20.5 cm
Ngày xuất bản: 01-2011
Trọng lượng: 600 gram
Giá bìa: 95.000 VNĐ




Hướng Viễn từ nhỏ tính cách đã rất kiên cường. Từ nhỏ cô đã mồ côi cha mẹ nên cô sớm hiểu rằng mình phải cố gắng hết sức để thay đổi vận mệnh của chính mình. Nơi cô ở có một cậu bé tên Diệp Khiên Trạch - cùng chơi với cô thời thơ ấu - năm 14 tuổi đã bị cha quay trở lại và đón lên thành phố sinh sống. Nhưng Hướng Viễn đã đem lòng yêu Khiên Trạch và mong có một ngày được đến bên cậu, được sống một cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu.

Sau nhiều năm sống ở đô thị, cuối cùng Hướng Viễn cũng có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực, đã được ở bên người cô yêu và được sở hữu một gia tài mà chỉ có trong mơ mới có. Nhưng sau đó cô phát hiện ra rằng, những người mà cô yêu quý và những người đã từng yêu quý cô cứ ngày một rời xa cô... dường như không có ai hiểu cô cả...




DN: Mình mới mua vẫn chưa kịp đọc, nhưng thấy trước bìa PR rằng "Một câu chuyện tình đẫm nước mắt" hoành tráng quá. Truyện Tân Di Ổ vẫn thường đề cập đến cuộc sống nội tâm của con người 1 cách rất thực tế. Và cách đặt vấn đề cũng rất hay. Mình thích điểm đó :)

Phong Linh
13-02-2011, 01:44 AM
Như thói quen viết lách dông dài, tôi không “giới thiệu sách” như cái tiêu chí ban đầu đề ra ở topic này. Tôi tóm tắt, kể lể, cảm nhận, trích dẫn … Tóm lại là viết những suy nghĩ của mình ( một cách lan man và dài dòng ^^) về tác phẩm tôi yêu thích…



KHOẢNG TRỜI MÊNH MÔNG
HATTIE BIG SKY – Kirby Larson

http://c.uploadanh.com/proxy/0/160/dd5f5b5a23eca8ca5ca80e9a5f62a442.jpg

Tác giả: Kirby Larson
Dịch giả: Vũ Kim Dung.
NXB Văn Hóa Sài Gòn
Số trang: 324
Hình thức bìa: Bìa mềm
Ngày xuất bản: 08 - 2008
Giá bìa: 69.000 VNĐ


Trước khi viết “vài lời” cảm nhận như đã nói ở trên về tác phẩm “Khoảng Trời Mênh Mông” của Kirby Larson, tôi cũng cần phải nói trước với các bạn một (vài) điều rằng :

Nếu bạn muốn đọc một câu chuyện về tình yêu cuốn hút, hay một mối tình éo le trắc trở, cuốn tiểu thuyết này không thể thỏa mãn bạn.

Nếu bạn muốn đọc một câu chuyện khiến bạn có thể bị hấp dẫn và say sưa đọc ngấu nghiến từng con chữ, quyển truyện này cũng sẽ không thể thỏa mãn bạn.

Nếu bạn muốn đọc một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng, kết thúc tốt đẹp, nhân vật nữ chính cá tính, nhân vật nam chính hào hoa… xin thú thật rằng cuốn tiểu thuyết này cũng không dành cho bạn.

Còn nếu như …

Nếu như bạn muốn đọc một câu chuyện vinh danh nghị lực và lòng can đảm của một cô gái trẻ trước những thách thức của cuộc đời,

Nếu như bạn muốn đọc một câu chuyện về tình cảm thân thương, ấm áp giữa những người hàng xóm láng giềng ở một vùng đất cằn cỗi, hoang sơ và khắc nghiệt,

Nếu như bạn muốn đọc một câu chuyện về thiên nhiên kì vĩ mà thân thuộc, về con người, về cuộc sống nơi vùng quê thôn dã…


Bầu trời Montana cao xanh mênh mông xin được đón chào bạn :)


.
.
.

KHOẢNG TRỜI MÊNH MÔNG /
HATTIE BIG SKY – Kirby Larson

.
.
.


“Khoảng trời mênh mông” lấy bối cảnh từ cuộc sống khai hoang ở miền Tây nước Mỹ vào thời điểm cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất đi vào hồi kết thúc.

Từ nhỏ cho đến năm 16 tuổi, cô gái mồ côi Hattie Inez Brooks vẫn sống ăn nhờ ở đậu tại gia đình người họ hàng xa. Cô sống lặng lẽ, ít tỏ bày những suy tư. Hattie có 2 người bạn lớn trong đời, một là Charlie Hawley – anh hàng xóm, người bạn cùng trường, món quà quý giá mà cuộc đời ban tặng cho cô. Thứ nữa là “Ngài Whiskers” ( do Charlie tặng ^^ ) – “ngài” mèo mướp có vẻ mặt buồn xo đã tìm được đường đến thẳng trái tim Hattie chỉ bằng tiếng kêu nũng nịu.


Rồi trong cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất, Charlie Hawley nhập ngũ. Mildred Powell ( người yêu của anh) khóc rưng rức và kể về Charlie mỗi khi gặp bất kì ai. Còn Hattie thì, chỉ có Ngài Whiskers và cái gối ướt đẫm khi đêm về mới biết được cô lo lắng và nhớ thương Charlie đến nhường nào. Nhưng Hattie không phải là cô gái có thể khóc lóc, than thở hoặc bày tỏ sự yếu đuối của mình trước bất kì ai. Cô cũng không tin vào điều kì diệu hay là những giấc mơ. Cuộc sống ăn nhờ ở đậu 16 năm trong cuộc đời đã dạy cho Hattie một bài học rằng : Giấc mơ chỉ là một tòa lâu đài xây bằng những đám mây nhẹ xốp, nhẹ với tay là tan biến.

Cho đến một ngày, cô gái 16 tuổi ấy nhận được di chúc của cậu Chester :



“Tôi, trong tình trạng tinh thần minh mẫn, tuyên bố để lại cho Hattie Inez Brooks đất đai, căn nhà và toàn bộ đồ dùng bên trong, kèm theo một con ngựa khỏe mạnh tên Plug và con bò cái đê tiện là Violet”

Ký tên
Chester Hubert Wright
Cậu của Hattie Inez Brooks

Tái bút: Hattie này, cháu nhớ mang theo mèo và quần áo ấm nhé




Và thế là cô gái chưa hoàn thành xong bậc học Phổ Thông ấy đã một mình lên chuyến tàu tiến về vùng trời Montana thuộc miền Tây nước Mỹ; tiếp nhận tiến trình chứng minh quyền sở hữu đối với mảnh đất 320 mẫu, một con ngựa biết điều Plug và một con bò cái đỏng đảnh Violet mà cậu Chester để lại. Tất cả hành trang mà Hattie mang theo, chỉ là đôi ba bộ quần áo cũ, ngài mèo Whiskers và tất cả lòng can đảm mà một cô gái 16 tuổi có được.


Bầu trời Montana trong tâm trí Hattie Inez Brooks là vùng trời của sự tự do và khát vọng, là nơi có thể đem lại cho cô gái trẻ những điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời. Ở nơi mênh mông đó, Hattie nghĩ rằng, con người ta không chỉ được quyền gieo hạt ước mơ mà còn giữ được chúng không-tan-thành-mây-khói...


Nhưng rồi khi đoàn tàu dừng bánh, cô gái trẻ 16 tuổi bơ vơ ngoài sân ga, răng lập cập va vào nhau trong cái rét buốt thấu xương. Cô mang theo túi quần áo, ngài Whiskers và dấn bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Montana đã chào đón Hattie theo một cách thức đầy khắc nghiệt như thế.


Để chính thức sở hữu di chúc cậu Chester để lại, Hattie cần phải chứng minh được năng lực của mình. Theo các nguyên tắc đã đề ra ở văn phòng địa chính, cô cần phải dựng nhà và làm hàng rào; phải trồng trọt trên 1/8 diện tích mảnh đất, thu hoạch xong trong vòng mười tháng; cuối cùng phải nộp đủ khoản thuế đất.

.

.

.

23 chương truyện nhẹ nhàng trôi đi, có những điều ngọt ngào, có những nụ cười dịu êm và cũng có cả những điều day dứt :) Mỗi chương truyện thường được bắt đầu bằng một lá thư Hattie gửi cho Charlie, anh bạn mà cô vẫn luôn luôn yêu quý. Cô thường kể cho anh nghe về cuộc sống mới mẻ của mình ở mảnh đất Montana, về tình cảm ấm áp giữa những người hàng xóm láng giềng nơi đây. Cô cũng chia sẻ cùng Charlie những gian lao mà anh gặp nơi chiến trường, niềm tin và đổ vỡ về lý tưởng cuộc chiến. Tình cảm của hai người dịu nhẹ như đôi bạn thân thiết; họ vẫn gắn bó với nhau, bất kể không gian địa lý hay thời gian xa cách :)



[ Cont. ]

Phong Linh
13-02-2011, 01:59 AM
Dưới đây là một vài trích dẫn về những lá thư mà Hattie và Charlie gửi cho nhau trong những ngày xa cách :)
Không đọc nếu không muốn bị-tiết-lộ ( gần như toàn bộ ^^) nội dung của tác phẩm :P


.
.
.


Ngày 14 tháng Hai năm 1918
Cách Vida ba dặm về phía Tây Bắc, Montana

Charlie thân mến!

… Violet và em biết ơn anh đến cuối đời vì đã dạy em ném bóng. Ước gì hôm xảy ra chuyện, anh cũng ở đó. Một con sói đói bám theo Violet, may mà con bò thì xấu tính, còn em thì ném trúng đích nên giờ này em vẫn còn sữa tươi để uống. Bây giờ, em có con bò cụt đuôi ngộ nghĩnh nhất bang Montana. Mong có ngày anh đến chơi và thấy nó…

.
.
.



Ngày 15 tháng Ba
Cách Vida ba dặm về hướng Tây Bắc, Montana

Charlie thân mến!

Ngài Whiskers gửi lời hỏi thăm anh. Chắc anh chẳng còn nhận ra nó đâu. Giờ nó béo múp nhờ đám chuột nhắt. Dù chưa thân lắm với Chase, nhưng nó và Mattie đã cùng chơi đùa không biết chán. Đúng là chẳng ai từ chối được cô bé dễ thương ấy.

Vậy là anh đã thành thợ máy? Ngày ngày làm việc quanh máy bay thì còn gì thú vị bằng. Nhưng anh nhớ coi chừng cánh quạt đấy.

… Phải vắt óc nghĩ mãi em mới hiểu ý nghĩa của những ngôi sao anh vẽ bên lề giấy viết thư. Mỗi ngôi sao là một mất mát lớn lao. Em khóc khi hình dung cảnh mẹ chiến sĩ thêu ngôi sao trên quốc kỳ nhà mình, ghi nhớ sự hy sinh tột cùng của con trai bà.

Đêm nào em cũng cầu khẩn Thượng Đế kết thúc cuộc chiến này. Em còn cầu cho mọi người lính, trong đó có cả cầu thủ ném bóng chày xuất sắc nhất hạt Fayette, bình an và vinh quang trở về quê hương.

Cô bạn hay cáu kỉnh của anh
Hattie




Ngày 10 tháng Hai năm 1918

Hattie thân mến!

Em biết tính anh không hay phàn nàn. Nhưng anh ở Pháp 3 tháng rồi mà không nhận được một lá thư nào của em cả. Hay em không còn nhớ đến anh bạn cũ tên Charlie này nữa? Anh hy vọng không phải thế.

Đúng là anh chưa thể đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến này. Gia hạn thêm cho anh vài ngày được không? Cho đến giờ, anh vẫn chỉ tập luyện, tập luyện và cố giữ mình không ốm. Bạn cùng phòng anh hiện đang nằm viện. Tụi anh mong sao không bị bỏ xác trong bệnh xá trước khi kịp thấy chiến trường.

Em sẽ té xỉu nếu thấy gã điển trai này mặc quân phục. Hôm qua, một y tá của Hội Chữ Thập Đỏ chụp hình cho anh. Khi nào rửa hình xong, anh sẽ gửi cho em.

Hôm nay là ngày tập ném lựu đạn. Với cầu thủ ném bóng giỏi nhất Hạt Fayette, trò ấy chẳng bõ bèn gì. Anh không sao quên được ngày dạy em ném bóng.

Đừng quên bạn cũ nhé. Thỉnh thoảng viết cho anh, một dòng thôi cũng được.

Charlie.




Ngày 2 tháng Tư năm 1918
Cách Vida ba dặm về phía Tây Bắc, Montana.

Charlie thân mến!,

Hy vọng sắp tới em có quà gửi anh. Đừng lo, em không gửi thêm bít tất nữa đâu. Em mừng vì tất em đan khiến anh và bạn bè vui đến thế. Để bù lại tài đan lát không mấy điệu nghệ, em đang học may chăn ghép. Chắc anh cũng đoán được rằng em đang ghép nhiều mảnh vải đẹp để may thành chăn cho anh. Em gọi nó là Cánh Quạt Của Charlie. Chăn của em không che mưa được nhưng chắc sẽ giữ ấm cho anh.

Em đang hoàn toàn tập trung vào mục tiêu chính: chứng minh quyền sở hữu đất. Anh Karl chỉ em cách kiểm tra đất đã thích hợp với việc gieo hạt chưa…. Đọc báo cáo canh tác của em anh có buồn cười không? Bây giờ, làm ruộng được coi là yêu nước nồng nàn đấy nhé. Thử nghĩ mà xem! Biết đâu lúa mì từ ruộng em lại đến được bàn ăn của chiến sĩ nào thì sao.

Tuy nhiên, em hy vọng anh không phải chờ ăn lúa em trồng. Mong trước khi thu hoạch vào tháng Tám, anh đã ở nhà từ lâu rồi.

Bạn anh
Hattie Inez Brooks.


.
.
.


Quanh đây, người ta thi nhau ngã gục, nhưng vì bệnh tật thì nhiều, vì giao tranh thì ít. Bệnh cúm Tây Ba Nha đang hoành hành…
Anh gặp ba người quê Montana. Nghe nói sẽ được tham gia trận bóng chày tổ chức ngày mai, họ háo hức lắm. Anh định đăng ký chơi để cho họ biết tài nghệ dân Iowa nhà mình!

Bạn thân ( đang rất cô đơn)
Charlie

.
.
.



Cuối một ngày tháng Tư thật buồn
Cách Vida ba dặm về hướng Tây Bắc, Montana

Charlie thân mến!

Dù cách nhau hàng ngàn dặm, em và anh vẫn gặp nhau qua những chuyện tương đồng. Thật lạ phải không anh? Đọc thư anh, em mường tượng cảnh anh sẵn lòng chia sẻ với đồng đội từng bánh xà phòng mẹ gửi cho. Ở đây, em cũng cùng hàng xóm chia ngọt sẻ bùi…


.
.
.


Hattie thân,

Trông mãi, cuối cùng anh cũng nhận thêm một lá thư nữa của em. Anh không hình dung nổi em nhiều công nhiều việc đến thế nào mà không có cả thời gian viết thư cho bạn cũ.

Tụi anh đang vất vả, lăn lộn khắp các chiến trường. Phải nói rằng anh không còn tán thưởng nước Pháp nhiều như trước. Anh nhớ sách, nhớ bạn bè, nhớ bà con thân thuộc. Tuy nhiên, anh vẫn chưa phải là người khổ nhất. Em có n hớ Harvey Bloch không? Nghe nói cậu ấy hy sinh rồi. Thế có nghĩa là cửa sổ Hạt Arlington đã có 12 ngôi sao vàng.

Gã bạn thân mỏi mệt và hoang mang của em,
Charlie


Charlie thân mến!
Nghe tin về Harvey, em rất buồn.


Mong anh luôn giữ giày khô. Và giữ cho người mang giày được bình an.

Bạn thân, mãi mãi.
Hattie.

.

.

.



Có vẻ anh đã hoàn thành nhiệm vụ. Nói anh may mắn vẫn còn quá ít. Vài tuần nữa, anh sẽ lên tàu trở về quê hương. “Chú Sam” cũng tốt bụng, cho anh ít tiền làm vốn. Chắc anh sẽ đến thăm em, xem bầu trời em vẫn ca ngợi rộng đến mức nào. Nhớ viết thư cho anh, cho anh biết em đã sẵn sàng đón khách quý chưa nhé!”


Bạn em. Charlie.

Tái bút: Mildred Powell đã đính hôn với Frank Little. Mẹ ngại không muốn cho anh hay vì sợ thất tình sẽ làm anh nổi máu anh hùng rơm. Anh không hiểu tại sao ai cũng tưởng anh phải lòng cô ấy.

Bất cứ ai có hai con mắt đều biết anh phải lòng cô cầu thủ ném bóng chày thuận tay trái nhiều hoài bão lớn lao. Không hiểu cô ấy có cảm tình với anh không nhỉ?

.

.

.


Ngày 12 tháng Mười hai, 1918


Charlie thân mến,


Khi nào anh đến Wolf Point, hãy dừng chân găp ông Ebgard. Ông ấy sẽ đề nghị đưa anh đến nơi em vẫn thường ngồi viết thư cho anh: Cách Vida ba dặm về phía Tây Bắc, Montana. Ông ấy có chiếc xe gắn máy hiệu Luverne kiểu dáng đẹp, đời mới nhất, vì thế nếu là anh, em sẽ nhận lời ngay. Ước gì anh thấy được ruộng của em khi xuân về. Cả cánh đồng phủ một màu xanh non viền quanh đồng cỏ. Hoặc đến cuối hè, lanh trên đồng chuyển sang màu nước biển sẫm.

Có thể, chỉ có thể thôi nhé, nếu anh đứng trên ngưỡng cửa nhà em ( Tất nhiên là nếu Traft chưa dỡ nó đi để chăn thả gia súc cho rộng chỗ), anh sẽ nắm bắt được kỷ niệm cũ của em còn thoảng bay trong gió. Nghe đi anh: Anh có nghe tiếng Chase cứu em thoát khỏi vụ cần bơm nước trong ngày đông lạnh giá? Có nghe thấy tiếng Mattie mắng mỏ Mulie vì con búp bê vải ấy lỡ ‘làm rách áo chị Mattie’? Anh có nghe tiếng cô Leafie dỗ hàng xóm láng giềng mình uống thuốc khi trái gió trở trời? Và nghe ả gà mái Rose cục tác trong sân nhà Jim Gà Trống? Có nghe giọng ca như thiên thần của chị Perilee cao vút, vượt hẳn lên trên âm thanh hỗn độn của giáo đoàn nhà thờ Vida? Nếu đứng trên mảnh đất đó, chỉ giây lát sau anh sẽ hiểu những gì em kể về bầu trời ấy, bầu trời mênh mang, cao vời vợi phía trên vùng đồng cỏ Montana.

Em ngây ngô quá phải không anh khi nhìn đời qua cặp kính màu hồng như thế. Thực tế, em cũng không bao giờ quên được mùi chuồng ngựa hôi hám, mùi mồ hôi chua chua của những nông dân quen chân lấm tay bùn, hay mùi thơm của nước hoa tỏa ngát từ mấy bông hoa giấy kếp nhúng sáp, thứ hương thơm làm con tim tan vỡ. Ơn trời, những nỗi đau như thế chỉ như vài miếng ghép lẻ loi trên tấm chăn dệt nên câu chuyện của cả một năm dài.

Trong thư, anh hỏi em về một chuyện lớn. Em chưa thể trả lời ngay, anh ạ. Hay là anh xuống tàu ở Great Falls anh nhé. Không thể nói rằng em thất vọng khi được ăn tối cùng anh. Phải nói là tuyệt vời mới đúng. Kế hoạch hiện tại của em chỉ là làm việc cho nhà Brown cho đến khi trả hết nợ nần. Người khác ở hoàn cảnh của em sẽ suy sụp hoàn toàn, nhưng quãng thời gian em ở vùng đồng cỏ này đã gieo vào hồn em một niềm hy vọng mới: Năm sau sẽ tốt đẹp hơn.





.
.
.

Thế là một năm đã trôi qua tại vùng đất đầy gian khó của những người nông dân đi khai hoang, quanh năm gieo neo bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

Trong quãng thời gian ấy ...

Hattie đã kết bạn với gia đình chị Perilee, được sự giúp đỡ rất chân thành của anh Karl về chuyện đồng áng. Cô bầu bạn với Chase, Mattie, với anh Jim gà trống, với cô Leafie… Khả năng nấu nướng của cô khá dần lên từng ngày theo cuộc sống tự lập. Từ một cô gái 16 tuổi sống khép nép trong cảnh ăn nhờ ở đậu, Hattie đã từng bước khẳng định được cá tính, nghị lực của bản thân mình.

Tuy nhiên, đây không phải là một cuốn tiểu thuyết lãng mạn mang sắc hồng với một happy ending thường thấy. Câu chuyện cũng có những điều nhức nhối, những dằn vặt xót xa riêng.

Anh Karl, chồng chị Perilee là một người gốc Đức. Do cuộc chiến tranh thế giới, anh và cả gia đình phải chịu sự kì thị của mọi người dân sinh sống ở đây. Karl phải trình báo về gốc gác của mình, phải chịu sự giám sát… Vợ của anh dù khéo léo đảm đang đến thế nào cũng không được mọi người đón nhận. Con của anh bị bạn học ném đá, chế giễu và nhục mạ đến nỗi cậu bé Chase, dù mê đọc sách và khát khao tri thức, cũng phải bỏ học.

Ở những ngôi trường, tất cả những sách vở tiếng Đức đều bị đốt cháy khiến một người thầy giáo đau lòng mà bỏ việc, cũng phải bỏ luôn mảnh đất này mà ra đi.

Những người nông dân nghèo nàn và khốn khó vẫn phải đóng góp khoản “chiến phí” lên tới 100 đô la [ 100 đô la trong những năm 1918 ], họ phải “tự nguyện” mua công trái ủng hộ, bị vắt cho tới cạn kiệt giọt máu cuối cùng…

Mảnh đất Montana nghiệt ngã. Mưa đá. Ông trời nhanh tay ném cả nắm đá xuống ruộng. Cả cánh đồng lúa bị cao xanh vùi dập tơi bời. Lúa bị ép chặt xuống đất, rã ra như vừa bị người khổng lồ dẫm lên. Cứ thế, gã đá khổng lồ hung hãn rủ nhau cày nát những ước mơ.

Mưa tạnh, cô gái 17 tuổi với trái tim vỡ vụn nhìn ra cánh đồng dập nát, ngả nghiêng. Những loài cây mà cô đã từng nâng niu giờ đây tan tác. Cánh hướng dương vàng rực bị vùi dập xuống đất bùn. Ngày tang lễ của giấc mơ. Hattie bàng hoàng không thể tin được thành quả của bao tháng ngày vất vả đã bị hủy hoại, chỉ trong vài phút.

Mảnh đất Montana ngọt ngào và cay đắng. Dịch bệnh. Cô bé Mattie dễ thương và hay nói líu la líu lô như một con chích chòe đã không thể vượt qua cơn sốt dịch. Em đã ra đi mãi mãi. Gia đình chị Perilee không thể chịu đựng được nỗi đau ngày ngày phải sống trong ngôi nhà đã từng đầy ắp tiếng nói tiếng cười của Mattie nên đã chuyển đến nơi khác sinh sống.

Montana mất mùa. Hattie đã không thể chứng minh được quyền sở hữu đất. Cô đến với Montana cùng một con mèo mướp với đôi bàn tay trắng. Và cô buộc phải rời nơi này mà đi. Hattie không những không thể mang theo Whiskersmà còn phải trang trải một món nợ nần trong thời gian sắp tới. Cô rời mảnh đất Montana đầy lưu luyến để bắt đầu với một công việc mới : Làm phục vụ phòng trong khách sạn ở Great Falls để trả nợ. Và công việc này không cho phép cô được đem theo Whiskers.

Hattie ra sân ga lặng lẽ. Cũng như khi cô lặng lẽ đến với nơi này. Đồng hành cùng cô là một con đường gập ghềnh cùng vài bộ quần áo cũ. Hattie nhận ra rằng Montana là mảnh đất với quá nhiều hứa hẹn. Nhưng, dù cho có dâng hiến tất cả những gì mà mình có, mảnh đất Montana vẫn không thể là chỗ dựa để người ta có thể đến đây mà lập nghiệp. Những người nông dân nhận đất công ở Montana, họ ( trong đó có cô) quá chất phác và mơ mộng.

Qua cửa sổ của con tàu đang lăn bánh, bầu trời Montana vẫn trải rộng đến vô cùng. Hattie dành cho Montana một lòng biết ơn sâu sắc, bởi xét cho cùng một năm sinh sống tại vùng đồng cỏ này đã có biết bao nhiêu tình cảm ấm áp, thân thương nảy sinh. Montana là một mái ấm thực sự trong cuộc đời Hattie. Cô đã được mảnh đất này dạy cho bao nhiêu bài học về tình yêu, sự đấu tranh, khát khao, nghị lực và lòng can đảm đối mặt với mọi thách thức trong đời.

Thế là cô gái 17 tuổi ấy lại tiếp tục cuộc hành trình tiến về miền Tây lập nghiệp.
Và biết đâu cô và Charlie có thể gặp được nhau, trong một ngày gần nhất. Dù sao thì chiến tranh cũng đã qua đi :)

hoahongxula
23-02-2011, 07:42 PM
hè nì HH đang cần phải ôn lại tiếng Pháp nên phải tìm đọc mấy truyện Pháp để đọc nhưng ko biết bắt đầu từ đâu và nên đọc của ai để ko phải đọc một đống chữ muh chẳng hiểu chữ nào để rùi cầm lên rùi ngủ hồi nào chẳng hay, vô thấy topic nì mừng hết lớn, ko biết có được comment ngoài chuyện giới thiệu sách ko, nhưng dù sao cũng cám ơn Phong Linh đã đưa Mảrc Levy đến với HH, bi giờ bắt đầu mổ xẻ La prochaine fois :sr:

ps: sorry HH chưa có thời gian coi đến trang 2 nên ko biết có bạn nào khác giới thiệu sách của mấy nhà văn Pháp hay có phiên bản tiếng Pháp nhưng nếu coi tới và tìm đọc sách bạn giới thiệu thì cũng cám ơn bạn luôn

Tranduy_thuat2003
12-04-2011, 07:39 PM
Troi oj. truyen se co 1thien than khac thay anh yeu em hay qua,nhung sao khong doc duoc phan cuoi vay!

Phong Linh
03-05-2011, 10:36 PM
Tam sinh tam thế - Thập lý đào hoa

Tác giả : Đường Thất Công Tử



http://bachholy.files.wordpress.com/2011/02/tstt-4.jpg


.
.
.



Nàng không có tên gọi, không có ký ức, sống một mình trên Tuấn Tật Sơn ở Đông Hoang. Cá nước, chim trời, cô đơn lênh đênh không ai bầu bạn.

Một ngày, người ấy xuất hiện. Trên trường bào là những vệt máu, trên da thịt là những vết thương. Dạ Hoa quân gục ngã trước của nhà nàng và gọi tên nàng là Tố Tố.

Hắn là thái tử Dạ Hoa quân của chốn thần tiên, là kẻ sau này sẽ kế thừa chức vị Đế Quân trên thiên đình.

Nàng chỉ là một phàm nhân nơi trần thế.

Mà tiên trần thì cách biệt. Đây là mối duyên tình sẽ chẳng có cơ hội được đơm hoa…

Thế mà,

Hắn muốn mang nàng lên Thiên Cung để hắn bầu bạn với nàng suốt phần đời.

Nàng thì đã chán cô đơn…

“Nếu ta là kẻ chẳng có gì, nàng còn nguyện ý theo ta không?”

Hắn đưa ra một phép thử cho người con gái phàm trần ấy. Còn nàng thì đâu có biết được rằng hắn là Thái tử kế vị Dạ Hoa…

Lời đáp của nàng lúc đó đã làm cho hắn ngỡ ngàng :

“Ngoài thanh kiếm đang nằm ở góc tường kia, nguyên bản chàng chẳng có bất kỳ thứ gì. Mà thanh kiếm ấy trừ mỗi công dụng chặt củi nấu mấy món ăn thôn dã ra, cũng chẳng dùng để làm gì được. Nhưng ta đâu có ghét bỏ gì chàng đâu".

Hắn và nàng cùng bái lậy trời đất kết thành phu thê. Rồi hắn mang nàng lên tận 9 tầng trời…

.
.
.

Rời xa khỏi Tuấn Tật Sơn ở Đông Hoang đầy cô đơn, nàng những tưởng mình sẽ được hạnh phúc, được thương yêu bởi hắn.

Ai ngờ đâu, chờ đợi nàng trên Thiên Cung này, vẫn chỉ là một nỗi cô đơn vò võ

Trước kia, nàng không có ký ức, không có ngay cả một cái tên gọi. Cảm giác đơn thuần chỉ là nhàm chán, buồn tẻ.

Còn giờ đây, nàng yêu hắn, nàng cần hắn, nàng tuyệt vọng khi bị hắn bỏ rơi một thân một mình vò võ nơi 9 tầng trời.

Không còn những lời âu yếm hay những cử chỉ dịu dàng. Gặp được nhau thôi cũng còn khó.

Những tiên nga coi thường thân phận phàm nhân của nàng.

Mà thực ra thì trên thiên giới này, nàng vốn dĩ là kẻ không có thân phận! Không ai coi nàng là vợ hắn trừ một tỳ nữ chăm sóc nàng. Còn hắn thì, nghe nói, đã đính hôn với một người và sắp cưới một người làm thiếp.

Nếu như nàng biết trước hắn là bậc đế vương, là kẻ có số kiếp đào hoa như vậy, nàng cô đơn đến mấy cũng không rời Tuấn Tật Sơn, có yêu thương hắn đến mấy cũng không cho phép tình cảm này được nảy mầm…

Nàng mang trong mình giọt máu của hắn, sớm chiều vò võ với nỗi tủi thân tuyệt vọng của riêng nàng.

Tố Cẩm, thứ phi sắp cưới của hắn mời nàng đi dạo. Tiên nga ấy buông mình nhảy xuống Tru Tiên Đài, tự hại mình mất đi đôi mắt rồi vu oan giá họa cho nàng là người xô ngã.
Nàng chết lặng với nỗi hàm oan. Ánh mắt hắn nhìn nàng lạnh lùng ai oán.
Hắn không cho nàng cơ hội để giải thích. Hắn bảo rằng hắn chỉ tin những điều mắt thấy tai nghe.
Đêm hôm ấy, hắn đến tẩm cung của nàng…

“Tố Tố, nhân quả luân hồi, thiếu nợ người ta, ắt phải bồi đền. Tố Tố, đừng sợ, ta sẽ thành thân với nàng, từ nay về sau, ta sẽ là ánh mắt của nàng."

Sau lời nói của hắn, nàng vĩnh viễn mất đi đôi tròng mắt, cũng là vĩnh viễn mất đi ánh sáng của cuộc đời.

Người đã từng thề hẹn yêu đương nàng, chăm sóc nàng, đối xử ôn nhu với nàng suốt đời suốt kiếp, là hắn.

Người đã mang nàng rời khỏi nỗi cô đơn lênh đênh trên Tuấn Tật Sơn, là hắn.

Người mà nàng yêu thương đến bi lụy và hèn mọn, là hắn.

Và người đã lấy đi đôi mắt của nàng bồi đền cho tiên nga kia, cũng là hắn.

Nỗi đau đớn này như ngàn vạn mũi dao đâm vào tim nàng. Sống không bằng chết.

Mọi chuyện khởi đầu từ đâu thì cũng nên kết thúc ở đấy.

Nàng và hắn bắt đầu ở Tuấn Tật Sơn thì cũng nên kết thúc ở Tuấn Tật Sơn.

Sinh xong hài tử A Ly, nàng đã nhảy từ trên Tru Tiên Đài xuống, hi vọng sẽ được về quê hương trên đảo Đông Hoang của mình.

Chỉ có điều, phàm nhân ngây thơ không biết rằng Tru Tiên Đài vốn là thành lũy của thiên giới. Thần tiên nhảy xuống thì tu vi phế bỏ, phàm nhân nhảy xuống thì hồn phách tiêu tán, vĩnh viễn không thể nào siêu sinh được.

Nhưng 9 tầng trời này, chẳng còn bất kỳ lí do nào khiến nàng có thể ở lại.

Thế nào là yêu qua một người
Và thế nào là hận qua một người…



.

.

.


Nghe Vịt nói truyện này đã được Quảng Văn books mua bản quyền và dự tính xuất bản trong năm 2011. Mình bấn quá >______________<

gio thu
25-11-2014, 07:55 PM
Mình chưa đọc đôi mắt ấy vẫn ở trên giường nhưng thấy bạn PR vậy thấy cũng thích quá, mình vốn thích sưu tập những cuốn <a href="http://www.khosachhay.com ">sách hay</a> mừ. Mà cũng không biết là lần tìm em í ở đâu nữa...