langtusautinh
13-12-2007, 08:20 PM
đêm khuya cha dặn con rằng
cuộc đời sung sướng gì bằng độc thân
là trai con phải phong trầ n
vợ con là cái nợ nần đấy thôi
hãy nghe lời bố con ơi
lớn nên đừng có vui chơi quá đà
không tin đươc bọn đàn bà
họ coi mình khác chi là đồ chơi
chán rồi chúng lại bỏ rơi
hãy tin lời bố con ơi liệu chừng
mới quen đừng có vội mừng
thấy con gái đẹp thì đừng vội yêu
con ơi nhớ lấy một điều
đời cha đã trải qua nhiều đắng cay
lấy mẻ mày cực lắm thay
tham ăn đã thế lại hay chửi sằng
khi buồn gọi bố là thằng
khi vui thì lại kêu bằng mày tao
một mình chiêm giữ ngôi cao
con ơi đừng hỏi vì sao bố buồn
sống chi cái cảnh cúi luồn
buồn ơi buồn hỡi ngọn nguồn vì đâu
vầng trăng lơ lửng trên đầu
cha, trăng, hợp với nỗi sầu là ba
nấu cơm rửa bát lau nhà
thái rau nuôi lợn rồi là ẵm con
mình ve thân xác hao mòn
con xem giờ bố chỉ còn bộ sương
mẹ mày rút cạn đồng lương
nhìn con bố lại càng thương thân mình
hãy nghe bố bảo thật tình
con ơi đừng lập gia đình làm chi
lệ buồn hoen ướt hàng mi
đời cha còn nước là đi vào chùa
nỗi sầu bán chẳng người mua
nào ai tính được hơn thua với trời
con ơi phải nhớ lấy lời
bố mong con có cuộc đời phồn hoa
mai này dẫu có đi xa
con ơi hãy nhớ lời cha dặn dò
cuộc đời sung sướng gì bằng độc thân
là trai con phải phong trầ n
vợ con là cái nợ nần đấy thôi
hãy nghe lời bố con ơi
lớn nên đừng có vui chơi quá đà
không tin đươc bọn đàn bà
họ coi mình khác chi là đồ chơi
chán rồi chúng lại bỏ rơi
hãy tin lời bố con ơi liệu chừng
mới quen đừng có vội mừng
thấy con gái đẹp thì đừng vội yêu
con ơi nhớ lấy một điều
đời cha đã trải qua nhiều đắng cay
lấy mẻ mày cực lắm thay
tham ăn đã thế lại hay chửi sằng
khi buồn gọi bố là thằng
khi vui thì lại kêu bằng mày tao
một mình chiêm giữ ngôi cao
con ơi đừng hỏi vì sao bố buồn
sống chi cái cảnh cúi luồn
buồn ơi buồn hỡi ngọn nguồn vì đâu
vầng trăng lơ lửng trên đầu
cha, trăng, hợp với nỗi sầu là ba
nấu cơm rửa bát lau nhà
thái rau nuôi lợn rồi là ẵm con
mình ve thân xác hao mòn
con xem giờ bố chỉ còn bộ sương
mẹ mày rút cạn đồng lương
nhìn con bố lại càng thương thân mình
hãy nghe bố bảo thật tình
con ơi đừng lập gia đình làm chi
lệ buồn hoen ướt hàng mi
đời cha còn nước là đi vào chùa
nỗi sầu bán chẳng người mua
nào ai tính được hơn thua với trời
con ơi phải nhớ lấy lời
bố mong con có cuộc đời phồn hoa
mai này dẫu có đi xa
con ơi hãy nhớ lời cha dặn dò