PDA

Xem đầy đủ chức năng : ***Sắc Tình***



Cà Tím
30-03-2005, 11:38 AM
Anh hỏi em:" có rựu nào không đắng?
Và tình nào chẳng lúc trắng lúc đen?"
Em trả lời: "chỉ những kẻ bon chen
Nên tình ấy mới hóa thành đen trắng

Còn riêng em...người dám yêu, dám hận
Đã yêu rồi là nặng chử tình chung
Nếu như anh ngày nào đó lạnh lùng
Trong em sẽ hóa tình chung...thành hận"

Thoảng phút chốc....kìa sao anh yên lặng?
Em giật mình...chẳng thể phải không anh?
Ta yêu nhau với một tấm lòng thành
Nên tình ấy chẳng hóa thành đen trắng?

Chỉ đùa thôi...xin anh yêu đừng giận
Em hiểu rồi tường tận trái tim anh
Mãi trong ta tình ấy sẽ ngọt lành
Và muôn thuở chẳng hóa thành hai sắc....

MuaPhuongVi_2005
30-03-2005, 12:55 PM
Thôi để Phượng giả trai hoạ lại nghen. :D

Trong tình yêu rất nhiều màu em ạ.
Như màu hồng , như tình của đôi ta.
Như màu xanh , màu tha thiết đậm đà.
Ửng sắc đỏ , hoá ra tim chung thủy.
Như màu vàng , đâu là màu ít kỷ.
Chỉ nói là tượng trưng những xa hoa
Và màu đen hay màu trắng chung là.
Màu da trắng , màu tóc em bối rối.
Anh phân ra , anh cũng người dám nói.
Dám nhận yêu nhưng chẳng hận tình đời.
Vì anh nghèo , số phận quá tả tơi.
Nếu xa cách , anh ôm hoài 1 bóng.
Trái tim sẽ ngàn đời lạc lõng.
Hai sắc màu sẽ để trống không tên.
Nhưng giờ đây ta đắp mộng xây nền.
Cho vững chắc tình ta 2 màu sắc .( màu đỏ và màu tím hén CT :D)

Chanh Chua
30-03-2005, 10:06 PM
chùi ui hai mụi lòm thơ hay hén củm phục..........củm phục nhoa...............
Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
Đời mất vui khi tình đã chia đôi
Anh không trách em đây đen bạc
Tại anh nghèo em mới phụ anh thôi .........

Nguyen Nghi
01-04-2005, 10:32 AM
tình yêu có đủ sắc màu
tình đầu sắc thắm , tình sau sắc mờ
tình đầu là mối tình cờ
tình sau là mối tình hờ phải không

tình cho là mối tình hồng
tình nhận là mối tình không sắc màu
đơn phương tình có màu nâu
tình phụ chỉ có một màu tàn tro

Kẻ_bên_lề_đợi_em
01-04-2005, 11:00 AM
sắc tình yêu ẩn trong nhành lá
màu hoa cà, hoa bí nhà ai
màu hướng dương, lan tím, hoa lài
màu mắt ai trang đài dáng ngọc

thuở nào ấy tôi như chàng ngốc
đuổi theo tiên tìm sắc tìm mây
tôi rong chơi ca suốt tháng ngày
chẳng muộn phiền sầu lo ngang trái

bỗng tôi tìm màu hoa trong mái
tóc nhung mềm bên nhánh mai xinh
để từ đó e ấp mối tình
nàng công chúa linh hồn thanh khiết

mối tình tôi bất chu bất diệt
nhưng người tình tuyệt mệnh ra đi
bên liểu sầu khóc lệ hoen mi
thương đôi mình biệt ly tê tái

Cà Tím
01-04-2005, 11:05 AM
Tình yêu có lắm sắc màu
Nhưng ai giữ được trước sau...không nhòa
Nên đời ai chẳng âu lo?
Nên đời ai chẳng mong cho vững bền?

Thuyền tình một chuyến lênh đênh
Hỏi ai được cặp bến mình ước mong?
Sợ chi bằng sợ sóng lòng?
Lo chi bằng việc mình không cập bờ?

Đời người ai chẳng ước mơ
Mong cho một mối tình thơ muôn đời
Sắc tình cũng thế...người ơi!
Ước mong sẽ mãi rạng ngời....thắm tươi