Xem đầy đủ chức năng : Lại...coi hình làm thơ
Phong Linh
13-12-2007, 09:00 AM
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/renka8oo.jpg
---
Hôm qua hóng mát đầu đình
Đánh rơi chiếc lá xuống đầm hoa sen
Anh được thì cho em xin
Chiếc lá xanh ấy đề tên em rồi
Sao anh chẳng nói một lời
Để em thơ thẩn vẽ vời mình em
Note : Làm thơ nhé, viết văn xuôi xuống dòng tớ del bài cấm khóc :D
~ Chàng Ngốc ~
13-12-2007, 10:26 AM
lâu lắm mơí thơ thẩn với ấy :)
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/renka8oo.jpg
Này em có thich không em
Anh sẽ lấy tặng bông sen màu hồng
Kệ anh...hái chỉ mất công
Em đòi tìm lá diêu bông cơ mà
Phong Linh
13-12-2007, 10:41 AM
cuối cùng thì ấy cũng chịu làm thơ với tớ :meo:
tay cầm chiếc lá diêu bông
cớ sao lại trả sen hồng cho em
hôm nay ngồi lại cành sen
ngước nhìn những cánh hoa quen. lại buồn
hỏi mình sao quá hoang đường
để màu hoa ấy tan hương mất rồi
--- tớ đổi cái hình mới :hihi: ---
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/bench11ew4.jpg
Vào rồi cấm ra :-"
thơ thẩn sau, hình trước đã :D
~ Chàng Ngốc ~
13-12-2007, 10:54 AM
Tớ tưởng ấy khò khò rùi cơ :)
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/bench11ew4.jpg
Đố ai định nghĩa được chũ yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều
Hai người đang xa, ngỗi gân lại
Kề vai tâm sự thế là yêu
:hihi:
uh thế tớ ở đây , rùi thi trượt đổi tại ấy nhé :D
Phong Linh
13-12-2007, 11:07 AM
ờ thì...định nghĩa :hihi:
Còn lại hai người trên ghế thôi
Mỗi người một góc đến chơi vơi
Cơn cớ mùa đông se sẽ lạnh
Xích lại gần nhau là có đôi
Người thức đến sáng để mà mơ
Ngoảnh nhìn thì đã thấy …0 giờ
Thơ khép lại cho 1 người đi ngủ
Người kia học nhé ,cấm vu vơ
tại ấy í, đi ngủ hay là đi học cho ấy chọn, ko thơ thẩn jì nữa , tớ chuồn đây :D
~ Chàng Ngốc ~
13-12-2007, 11:21 AM
Chiều xuống buồn tênh , nỗi đơn côi
Mặt nước im lìm gợn xa xôi
Mỗi người , mỗi phía chông chênh quá
Chẳng lại gần - cứ thế nhớ nhau thôi
:hihi: ngủ ngoan nhé ấy , [dọa cái đã chuồn rùi :-"]
thi_dien
13-12-2007, 12:55 PM
Xa xăm mắt biếc với khung trời
Hoàng hôn thâm thẳm tựa hoa rơi
Một nửa ta tìm cũng đến thôi
Sầu nghĩ làm chi mặc sự đời
Xa nhau chỉ làm thêm nhung nhớ
Chi bằng ta hãy hướng một nơi
Khoảnh khắc này đây xin nhớ mãi
Hai trái tim si đã một thời !!!
Đúng là hai người yêu nhau chỉ nhìn về một hướng, nếu đã nhìn về một hướng tại sao ko thể đến với nhau !!!
NHILINH ANH YÊU EM
13-12-2007, 01:34 PM
[CENTER]http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/renka8oo.jpg
MỘT ĐẦM SEN,MỘT CÂY BÔNG Ở GIỮA
EM ĐÂY TRÈO, NGỒI TỰA VÀO BÔNG
SAO EM NỠ, BẮT ANH PHẢI BỨT LÁ
TẶNG CHO EM ĐỂ RỒI BÔNG ĐAU LÒNG:haha:
MỘT TÃNG ĐÁ CÓ HAI NGƯỜI NGỒI GIỮA
VẪN HÌNH BÓNG CŨ, VẪN NHƯ LÚC XƯA
NHƯNG THỜI GIAN SAO MAU TRÔI NHANH QUÁ
ĐỂ RỒI HAI NGƯỜI HAI ĐƯỜNG CÁCH XA
NHỚ NGÀY TRƯỚC..........................
EM KỀ VAI ANH THÌ THẦM NÓI NHỎ
EM BẢO RẰNG EM CHỈ YÊU MÌNH ANH THÔI
VÀ THẾ RỒI SAU THỜI GIAN XA CÁCH
GHẾ ĐÁ KIA VẪN ĐỢI CHỜ EM VỀ
NHƯNG KHI GẶP HAI NGƯỜI NHƯ HAI KẺ LẠ
SAO KHÔNG CÒN NGỒI SÁT LẠI BÊN NHAU:rain::haha:
Phong Linh
13-12-2007, 10:30 PM
Hình 3
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/arcenciel-1.jpg
Mây nhoà nhạt trắng
Biển trời bao la
Có hai kẻ đứng
Hai phương trời xa
Muốn đến bên nhau
Mà ngăn cách lối
Muốn chạm vào nhau
Mà xa vời vợi
Bất chợt cơn mưa
Tan trong xanh thẳm
Còn như cơn mơ
Về trong say đắm
Biển trời nhoà nhạt
Cầu vồng bắc ngang
Hai người lãng đãng
Một người bước sang
Cầu vồng đứt nhịp
Người ngơ ngẩn người
Còn như nuối tiếc
về trong chơi vơi
mây đưa gió đẩy
xuống không nhịp cầu?
cho yêu thương ấy
được về bên nhau
ờ ,ấy cứ doạ đi , đến lúc thi ko đc --> viết thơ mà nộp bài :om:
@ Nhilinh : Đừng viết chữ IN như vậy bạn ơi, khó đọc lắm
em chua biet yeu
14-12-2007, 01:17 AM
Hình 3
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/arcenciel-1.jpg
anh ơi sao vội sai lời
để cho cầu đứt hơn đôi thế này (thành 3 rùi)
phải chi đừng có cái ngày (gặp anh)
bây giờ cầu đã đứt rồi
giờ đây chẳng lẽ lại ngồi nơi đây
bây giờ phải sửa sao đây
cầu này đứt gãy làm sao mà về:timvo: :so_funny:
kimanhvang
14-12-2007, 02:55 AM
( tặng phong linh nhé ! nhưng không đúng lắm đâu ! bạn thử nhận xét xem )
Cung trăng lóng lánh sắc mầu
Trăng thanh gió mát bắc cầu sang chơi
Ta mơ có một cầu vồng
Bắc sang hứng gió mùa đông sứ người
Bước chân đi được nửa đường
Hỡi ơi cầu hổng bây giờ sao đây ?
Ta mong có một làn mây
Hay là mảnh vỡ hóa mây tình nồng
Giúp ta đến được với nàng
Để lòng ta hết chòng chành đêm thâu
Cùng nhau cưỡi gió chơi chăng
Giật mình tỉnh mộng tình xa mãi rồi...
Tình mình giờ đã phai mờ
Khác chi cầu gẫy ngăn đường tình duyên !
kimanhvang
14-12-2007, 03:22 AM
Nhớ (http://www.matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=178385) => Lập pic mới :P
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/renka8oo.jpg
---
Hôm qua hóng mát đầu đình
Đánh rơi chiếc lá xuống đầm hoa sen
Anh được thì cho em xin
Chiếc lá xanh ấy đề tên em rồi
Sao anh chẳng nói một lời
Để em thơ thẩn vẽ vời mình em
Note : Làm thơ nhé, viết văn xuôi xuống dòng tớ del bài cấm khóc :D
Trong giấc mơ
Huyền ảo
Gió mùa hạ khẽ lùa trái tim yêu
Tình duyên nào
Nằm vắt vẻo
Thân hình nàng diễm lệ hồn thơ
Trong giấc mơ màu hồng biển lửa
Trái tim anh
Mơ về nơi
Giấc mộng phù du
Trong giấc mơ
Ai đã gieo lời hát
Trái tim yêu mơ về lá diêu bông
~ Chàng Ngốc ~
14-12-2007, 05:08 AM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/arcenciel-1.jpg
Mưa nắng rủ nhau vẽ cầu vồng
Giữa trời xanh dịu đến mênh mông
Ngẩn ngơ kìa 2 người thơ thẩn
Hẹn nhau gặp gỡ nối tơ hồng
Mỉm cười mưa nhấc lên 1 khúc
Cầu gãy làm đôi , hãy cùng trông
Đoán xem 2 kẻ mơ mộng đó
Ngăn cách rồi, có đến với nhau không ...
thui , trg tớ có ai yêu thơ văn đâu mà tớ dám viết :chayle: tôi nay ko thơ nữa , học vẹt để thi ấy ạ :-"
Vịt Ngố
14-12-2007, 08:47 AM
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/renka8oo.jpg
Người ta tắm mát có nơi
Còn anh thì lại khơi khơi ao đình
Thấy em anh ngượng lặng thinh
Trao nhanh tấm lá che mình đi nha
cô gái này hiểu ý người ghê :hihi:
Tớ nà tớ cứ dùng ngay handy làm vài chớp rồi đưa lên mạng nha:so_funny: :so_funny:
Vịt Ngố
14-12-2007, 09:04 AM
http://i131.photobucket.com/albums/p294/aohoatocroi/arcenciel-1.jpg
Cầu vồng làm ô thước
Bắc qua sông Ngân Hà
Cho chàng Ngưu , nàng Chức
Gặp nhau hòa lời ca
Thế mà ai lại ác
Ngắt cầu chia đôi bờ
Để đôi lứa ngẩn ngơ
Hai bờ trao ánh mắt
:hihi:
Vịt Ngố
14-12-2007, 03:26 PM
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/bench11ew4.jpg
Xa xa chỉ thấy bóng mù khơi
Chênh vênh chiếc ghế chia hai nơi
Bỗng nhiên hai bóng cùng chụm lại
Hoàng hôn êm ả khẽ buông lơi
Ều.. hình như mình nhìn nhận một cách già nua mất ồi.. mà thực tế họ là người già mà:so_funny:
congaquay
14-12-2007, 11:49 PM
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/renka8oo.jpg
Người ta tắm mát có nơi
Còn anh thì lại khơi khơi ao đình
Thấy em anh ngượng lặng thinh
Trao nhanh tấm lá che mình đi nha
cô gái này hiểu ý người ghê :hihi:
Tớ nà tớ cứ dùng ngay handy làm vài chớp rồi đưa lên mạng nha:so_funny: :so_funny:
Người ta đang tắm một mình
Cớ sao em lại đi rình đằng sau?
Giật mình! che lá trên đầu
Kẻo không em lại chộp mau tấm hình
Chi bằng em cứ phân minh
Đưa hình lên mạng tống tình tôi sao?
đã...nhìn trộm rùi còn định đưa hình lên mạng là sao á??? http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/14.gif. Vậy là tan nát đời trai tôi rùi http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/20.gif
Phong Linh
15-12-2007, 03:02 AM
Hình 4
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/petitprince.jpg
Một bông hoa hồng đỏ
lời yêu thương đắm say
đợi ngày mai nắng gió
sẽ tàn trong lắt lay
Bông hồng không thắm mãi
những cánh hoa sẽ rơi
như câu chuyện cuộc đời
em biết là như thế
Có những điều lặng lẽ
dần tan về phôi pha
chiều nay có cậu bé
cầm ô che cho hoa
thả hình bắt thơ câu gà vịt :cr: Lùa đựơc cả 2 cậu vào đây rùi :cr:
@ Kimvanganh : hay làm thơ lục bát nhỉ ^^ Tớ một thời cũng nghiện loại 6-8 này. Nhưng làm câu nào thì cứ gọi là...tưng tửng câu í => tuỳ hứng
*pInk horizon*
15-12-2007, 03:59 AM
Có bông hồng mới nở
Trong vườn nhà ngát hương
Ấy mà gió mùa tới
Sợ Gió làm hoa đau
Sợ mùi hương bay mất
Bé cầm ô bé che :sr:
Màu xanh ô , xanh lá
Màu đỏ của hoa, khăn
Thêm màu vàng tóc bé
Cộng màu biển áo quần
Tạo nên một bức tranh
Ấm áp chiều đông giá :D
kimanhvang
15-12-2007, 07:07 AM
bức thứ 4 này sao mà khó diễn tả thế không biết !
Nụ hoa vặn mình trong sương sớm
Cậu bé ngạc nhiên hỏi tạo sao?
Nụ hoa cựa mình tròn vo thế?
Lòng thương nụ hoa kia sắp tàn
Bỗng cơn mưa kéo về bất chợt
Cậu hồn nhiên che chở cho hoa
Nhìn nhành hoa lòng thơ rơi lệ
Hoa đang khóc vì hạt mưa xa...
( cố gắng mà dở quá không biết )
Vịt Ngố
15-12-2007, 10:23 AM
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/petitprince.jpg
bông hồng nho nhỏ
Giữa đám cỏ xanh
Trong gió mong manh
Cành hoa lay động
Đẹp như trong mộng
Một chú bé con
Ánh mắt xoe tròn
Cầm ô che gió
Bông hoa nho nhỏ
Khe khẽ cám ơn
Cánh gió chập chờn
Như ngừng cơn thổi
GÀ :
Khóc than cũng thấy ngậm ngùi
Thôi này trả nhé quần đùi cầm mau
Tắm ao không có lần sau
Nhỡ mà thấy tớ mau mau mà chìm (lặn)
:so_funny:
em chua biet yeu
15-12-2007, 10:30 PM
[QUOTE=Phong Linh;3711761]Hình 4
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/petitprince.jpg
-cô kia sao đứng giữa đồng
mà sao không thấy anh chồng cô đâu
[COLOR="Magenta"]-dạ...em nào có biết đâu
ngủ dậy thì đã...đi đâu mất rồi
hay là Gió....đã cuốn trôi
chồng em đi mất...thôi rồi...anh ơi
bây giờ em sống sao trời
khì mà gió cứ ..muốn... dời... em đi
em đây cũng chẳng tiếc gì
nhưng mà ..không biết ..đi đâu.. bây giờ
thân em liễu yếu đào tơ
làm sao sống cảnh bơ vơ một mình
khi mà Gió đã cố tình
ngày đêm gió lớn cuốn tình em đi
..............(nghĩ 1 lúc)............
-em ơi đừng có lo gì
còn anh đây nữa việc chi phải buồn
và anh sẽ vẫn luôn luôn
lấy ô che Gió cho em luôn cười.
..................(nói xong)......
Phong Linh liền rút ô ra
che luôn cả gió cho ta với nàng
và anh rất mực nhẹ nhàng
nghiêng mình che gió cho nàng ...vui thay :5:
p/s:bài trên vịt viết hay quá rồi nên...........hihi ::fi: :5:
vịt đối với gà hay đấy.................ko biết anh Gà mình sao đây :slider:
Cơm nGuội
16-12-2007, 01:44 AM
Hình 5
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/Couple-In-Rain.jpg
ai có ý tưởng jì ko vậy :hihi: Tớ chỉ qua bỏ cái hình thôi, thơ nhường mọi người ^^
Vịt Ngố
16-12-2007, 05:28 AM
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/Couple-In-Rain.jpg
Ào ào cơn gió
Tạt mạnh trên đường
Cánh tay thân thương
Ôm em mỏng mảnh
Bên anh gió lạnh
Em thấy ấm hơi
Cơn gió đùa thôi
Để anh che chở
Cám ơn Gió thêm nguồn cảm hứng mới :hihi:
Chưa biết yêu : Bố gà đang dắt đàn con vịt đi tắm ồi :so_funny:
congaquay
16-12-2007, 06:21 AM
Chưa biết yêu : Bố gà đang dắt đàn con vịt đi tắm ồi :so_funny:
Đêm qua tắm trộm ao chùa
Ra về mới nhớ rằng chưa....mặc quần
Trời khuya gió lạnh tím bầm
Vội quay lại mặc mà quần mất tiêu
Mất quần tuy cũng đã nhiều
Nhưng lần này được: yêu kiều Vịt trao (trả)
Trời ơi, xúc động nghẹn ngào
Quần tôi sao lại rơi vào tay em..?!?!?
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gifhttp://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif
p/s: vote nhầm cho cặp số 8 mất roài http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif
loiyeudanhchoai2007
16-12-2007, 07:49 AM
cám ơn trời đã đổ mưa
để tôi có dịp cùng đưa em về
giọt mưa thắm ước tóc thề
đừng lo anh đã ở kề bên em
Vịt Ngố
16-12-2007, 09:15 AM
Gà :
Chẳng qua thấy lạnh tím bầm
Vịt mới âm thầm thả cái quần ra
Cái quần chó cắn tối qua
Của tên kẻ trộm chuyên là ăn đêm
Nghĩ lại âu cũng là duyên
Của tên ăn trộm cho tên tắm uồng
:so_funny:..............:so_funny:
*pInk horizon*
17-12-2007, 01:18 AM
Cảm ơn hôm ấy trời mưa
Để cho tôi được chung ô với người :sr:
congaquay
17-12-2007, 03:55 AM
Gà :
Chẳng qua thấy lạnh tím bầm
Vịt mới âm thầm thả cái quần ra
Cái quần chó cắn tối qua
Của tên kẻ trộm chuyên là ăn đêm
Nghĩ lại âu cũng là duyên
Của tên ăn trộm cho tên tắm uồng
:so_funny:..............:so_funny:
vậy thì phải cám ơn thèng ăn trộm rùi http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif
Duyên kia kỳ ngộ - thanks nhiều
Cái thằng ăn trộm, nó khều quần tôi
Phải chăng duyên số ông trời
Xui tôi gặp được một người như em?
Không quần chết cóng em xem
Chờ cho "tím tái" mới đem trả quần
Nam nhi gió bạt phong trần
Giờ đây đã bị Vịt mần - Vịt coi
>>> Đời trai thôi đã hỏng rồi
Bắt đền Vịt đó, trả đời tôi mau
p/s: ngày xưa người nào mà bị "lộ hàng" sẽ phải lấy người từng trông thấy mình đó http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/65.gif
Vịt Ngố
17-12-2007, 07:26 AM
Làm ơn mắc oán thế này
Thôi nhé từ rày là cứ tránh xa
Gặp ngay phải kẻ điêu ngoa
Gán cho cái tội chu choa tiêu đời
Từ nay thôi nhé hỡi người
Có mà tím tái mặc đời người nha
:chayle:
ồi.... từ ngữ cứ là tàn vị chanh nhờ :hihi:
Ờ ; ờ.... đúng đó.. quay lại thời xưa mà sống , biết đâu lại chẳng được cõng trên lưng đi chơi ý nhờ :so_funny:
em chua biet yeu
17-12-2007, 08:19 AM
HÌNH 5
trời mưa bong bóng phập phồng
nhân cơ hội đó lấy lòng của em
"trời mưa nhiều quá em xem
ô dù anh nhỏ ướt em bây giờ
nên giờ em hãy ghé bờ...
vai anh rắn chắc đang chờ vai em"
thế là 2 đứa hay nhen
vai anh kề tựa vai em đi về :so_funny:
hihi anh hai tui thua rùi :so_funny: ,tưởng sắp được ăn đám cưới của Gà với Vịt chứ:meo: :timvo:
congaquay
18-12-2007, 03:23 AM
Làm ơn mắc oán thế này
Thôi nhé từ rày là cứ tránh xa
Gặp ngay phải kẻ điêu ngoa
Gán cho cái tội chu choa tiêu đời
Từ nay thôi nhé hỡi người
Có mà tím tái mặc đời người nha
:chayle:
ồi.... từ ngữ cứ là tàn vị chanh nhờ :hihi:
Ờ ; ờ.... đúng đó.. quay lại thời xưa mà sống , biết đâu lại chẳng được cõng trên lưng đi chơi ý nhờ :so_funny:
Anh vẫn bít tánh em là đanh đá
Xem chán rồi em quyết phá cho xong
Hận đời mang kiếp đàn ông
Đi đâu cũng bị má hồng...trọc trêu
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/17.gif
congaquay
18-12-2007, 03:32 AM
hihi anh hai tui thua rùi :so_funny: ,tưởng sắp được ăn đám cưới của Gà với Vịt chứ:meo: :timvo:
Tại anh tắm trộm giữa đồng
Giờ đây thất thế - má hồng mỉa mai?
Làm trai cho đáng nên trai
Nữ nhi ức hiếp thân trai ra gì?
Đêm ngày anh đã nghĩ suy
Ganh đua chi mãi, thui thì cho qua
Ta về lại tắm ao ta
Lần sau sẽ nhớ: chớ ra tắm chùa
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/5.gif
p/s: em gái ko chịu giúp 2, lại còn cười anh nữa hả http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/14.gif
Vịt Ngố
18-12-2007, 06:56 AM
Anh vẫn bít tánh em là đanh đá
Xem chán rồi em quyết phá cho xong
Hận đời mang kiếp đàn ông
Đi đâu cũng bị má hồng...trọc trêu
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/17.gif
Con gái đã lỡ yêu thơ
Thì có đanh đá bao giờ đâu anh
Chẳng qua là chút vị chanh
Để cho say đắm lòng anh ý mà
Thôi thì bắt cánh giảng hòa
Từ nay nhớ tắm ao nhà là xong
:dance:
em chua biet yeu
18-12-2007, 08:07 PM
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/5.gif
p/s: em gái ko chịu giúp 2, lại còn cười anh nữa hả http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/14.gif
anh hai còn trách em sao
ai bảo không chịu tắm ao nhà mình
tự nhiên chạy ra ngoài đình
để cho vịt thấy vịt rình vịt xem
bây giờ hàng đã bóc tem:hihi:
giờ anh còn dám trách em nỗi gì.:hum:
em chưa méc mẹ là may cho anh hai rùi đó,nếu mẹ bít thì ......
gà nhà (mình) giờ chẳng còn tơ
em mà méc mẹ nhừ đòn nha anh :andon: :andon: :andon: :ex7:
vì anh đã làm hổ danh
cả luôn dòng họ (gà) ...thanh danh không còn:so_funny:
Phong Linh
18-12-2007, 08:53 PM
Hình 6
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/shoulder.jpg
Này người yêu ,em hãy say yên giấc
Muộn phiền gì cứ trút cả sang anh
Em ở đó bình yên như nắng
Anh sẽ ru những giấc mộng trong lành
Này người yêu ,tựa vào vai anh nhé
Anh sẽ bên em với trọn vẹn yêu thương
Hãy cứ mơ những giấc mơ đẹp đẽ
Em mỉm cười trong mơ
như chưa từng buồn
Này người yêu, bình minh tràn nắng
như nguôi quên mọi nỗi ưu phiền
Em cũng thế, ngây thơ và trong trắng
Anh sẽ chở che mọi bất hạnh cho em .
em chua biet yeu
19-12-2007, 01:33 AM
Hình 6
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/shoulder.jpg
em hãy ngủ ngon
cho tròn ngon giấc
nắng kia hiu hắt
sao nỡ vô tình
chiếu vào thân hình
bé xíu nhỏ xinh
nhưng hỡi người tình
cứ hãy lặng thinh
đừng có giật mình
vì anh bên cạnh
nắng kia tuy mạnh
nhưng sẽ không sao
vì anh lúc nào
cũng che nắng cả
em cứ thong thả
ngủ cho ngon lành
chỉ cần như thế
là lòng anh vui
congaquay
19-12-2007, 02:43 AM
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/shoulder.jpg
Mùa thu hoa nắng trắng trong mơ
Nắng đọng lung linh ánh họa mờ
Trải dài e ấp trên vai áo
Soi sáng hững hờ khuôn mặt thơ
Nắng ru trong giấc mơ e lệ
Anh tựa bên lòng nghĩ vu vơ
Giá mang hoa nắng luồn trong gió
Đem tặng cho người một giấc mơ
congaquay
19-12-2007, 02:57 AM
Con gái đã lỡ yêu thơ
Thì có đanh đá bao giờ đâu anh
Chẳng qua là chút vị chanh
Để cho say đắm lòng anh ý mà
Thôi thì bắt cánh giảng hòa
Từ nay nhớ tắm ao nhà là xong
:dance:
Ước gì chẳng có ao nhà
Để tôi ra tắm ao xa ngoài chùa
Ước gì trời nắng hóa mưa
Để em chẳng nhặt đem đưa lại quần
Ước sao mà cứ không cần?
Phải chăng tôi đã tần ngần...vị chanh
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
http://i220.photobucket.com/albums/dd65/upanhlenchoi/hinh_gif/avatar320552_1043153.gif
congaquay
19-12-2007, 03:15 AM
anh hai còn trách em sao
ai bảo không chịu tắm ao nhà mình
tự nhiên chạy ra ngoài đình
để cho vịt thấy vịt rình vịt xem
bây giờ hàng đã bóc tem:hihi:
giờ anh còn dám trách em nỗi gì.:hum:
Ao mình chẳng có ai rình
Tắm đi tắm lại một mình buồn thiu
Ngoài chùa gió thổi hiu hiu
Trai tài gái sắc dập dìu bướm hoa
Nặng lòng ai cũng muốn qua
Bữa nào anh rảnh lại ra tắm chùa
em có đi cùng ko hả ? anh dành cho 1 chỗ http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif
gà nhà (mình) giờ chẳng còn tơ
em mà méc mẹ nhừ đòn nha anh :andon: :andon: :andon: :ex7:
vì anh đã làm hổ danh
cả luôn dòng họ (gà) ...thanh danh không còn:so_funny:
Méc cha méc mẹ cũng tùy
chùa anh vẫn tắm sợ gì ăn roi
em nè cứ phá anh thôi
muốn anh đau khổ đơn côi vậy à???
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/14.gif
em chua biet yeu
19-12-2007, 03:32 AM
Ao mình chẳng có ai rình
Tắm đi tắm lại một mình buồn thiu
Ngoài chùa gió thổi hiu hiu
Trai tài gái sắc dập dìu bướm hoa
Nặng lòng ai cũng muốn qua
Bữa nào anh rảnh lại ra tắm chùa
em có đi cùng ko hả ? anh dành cho 1 chỗ http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/14.gif
anh hai nói chẳng nghĩ suy
mới đây còn nói từ ni xin chừa
từ nay không tắm ao chùa
thế mà vịt mới nói hùa mấy câu
rằng vịt xin giải làm hoà
thế là anh lại trở ra tắm chùa:botay:
anh tắm cứ tắm 1 mình
cớ sao lại rủ em mình tắm chung
để cho họ thấy tùm lum
em còn mặt mũi nào khum hỡi dời :cry: :khocnhe:
xấu hổ quá thui:hum: :hum:
Vịt Ngố
19-12-2007, 07:33 AM
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/shoulder.jpg
Ô.... kìa đẹp quá
Một sớm yên lành
Con tàu lướt nhanh
Có nàng dệt mộng
Bờ vai mở rộng
Nâng nhẹ giấc hồng
Nắng sớm mênh mông
Ai tròn say giấc
Bàn tay mạnh mẽ
Ngăn khẽ nắng mai
Tóc mây buông dài
Hồn anh ngây ngất
:hihi:
Ều...... Gà thơ lãng mạn nhỉ :hihi: Nhưng mà mang dòng máu thơ nham nhở như tớ mất ồi :so_funny:
Con gái nhà ai mờ......
Người ta ngủ đẹp như tiên
Mình mà ngủ thế chó liền gâu gâu
:so_funny:........ :so_funny:
Vịt Ngố
19-12-2007, 07:43 AM
Người đâu cứng cổ như ma
Ao nhà chẳng tắm cứ ra ao chùa
Thôi rồi ,chanh cũng phải thua
Bởi vì người ấy ngang cua ngoài đồng
:so_funny:
Phong Linh
19-12-2007, 06:42 PM
Đổi hình :hihi:
Hình 7
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/rever.jpg
Nếu như mình
quay lưng lại thì sao
Thử gọi tên anh
trong nhịp thời gian vội vã
Anh sẽ cười
một người dưng xa lạ
Trong phút yếu đuối lòng
tự hát bài dạ khúc
của cô đơn
Nếu như tôi
thử quay lại nhìn em
Người con gái
ngỡ như quen từ lâu lắm
Hai người bước đi
trong không gian yên lặng
Một người lạc mất một người
Chuyện tình yêu
đâu có xa xôi
Trong lơ đãng
người vô tình để mất
Hai nẻo rẽ
hai ngả đường tất bật
Và tình yêu
đâu thể đến 2 lần
em chua biet yeu
20-12-2007, 06:59 AM
Đổi hình :hihi:
Hình 7
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/rever.jpg
quá khứ:
hai người cùng nắm tay nhau
bốn con mắt ấy nhìn nhau không rời
nhìn nhau mà lại bồi hồi
giây phút như thế hạ hồi là yêu
hiện tai:
hai người hai ngã người đi
cớ sao lại phải chia ly thế này
bây giờ nào có ai hay
mỗi người đều có chua cay môi mềm
tương lai:
tương lai không biết ra sao
mỗi người một hướng làm sao không buồn
thấy cảnh chia li mà buồn
tương lai của họ sẽ buồn hay vui??
ai ơi đừng có hỏi tui
hãy đi hỏi kẻ đã khui tấm hình
kẻ đó chính là Phong Linh
đến đó mà hỏi.....Phong Linh trả lời:fi: :chayle:
Vịt Ngố
20-12-2007, 10:39 AM
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/rever.jpg
Ta tình cờ thoáng qua nhau
Một khoảng lặng
Hai người hai ngả, vội vã của đời thường
Em quay lưng
Anh cúi đầu sải bước
Ta lướt qua nhau
Cuộc sống vốn nhiều màu
Hai người xa lạ
Rồi một ngày êm ả
Anh và em lặng lẽ ta bên nhau
he he..... hình như tớ nhìn thâý màu hồng trong bức ảnh ý :hihi:
CongNgo
20-12-2007, 06:30 PM
http://i217.photobucket.com/albums/cc284/phonglinh_hht/rever.jpg
Đường về mỗi bước một xa
Phồn hoa đất lạ em à nhớ ghi
Trên trời có đấn chánh tri
Ta đà thệ ước, em đi nhớ về :wavey:
tinhemlabienrong17
20-12-2007, 09:30 PM
ngỡ ngàng em thoáng gặp anh
sao người lại vội đi nhanh em buồn
đoàn người xuôi ngược luôn luôn
gặp anh người đã khơi nguồn tình yêu
trái tim đả ngã lòng siêu
tơ duyên tạo mối sao nhiều cách ngăn
có còn gặp nữa hay chăng
người đi hướng đó biết rằng em mong !
congaquay
20-12-2007, 11:55 PM
Con gái nhà ai mờ......
Người ta ngủ đẹp như tiên
Mình mà ngủ thế chó liền gâu gâu
:so_funny:........ :so_funny:
Người ta say mộng trong lòng
Bởi sau đã có một vòng tay ai:
Nhẹ nhàng che nắng sương mai
Ru êm giấc ngủ đêm dài bình yên...
Còn Chanh muốn ngủ như tiên
Tay anh xin nguyện gối đầu cho Chanh
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/6.gif http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
congaquay
21-12-2007, 12:31 AM
anh tắm cứ tắm 1 mình
cớ sao lại rủ em mình tắm chung
để cho họ thấy tùm lum
em còn mặt mũi nào khum hỡi dời :cry: :khocnhe:
xấu hổ quá thui:hum: :hum:
Tắm trong chùa phải đâu là xấu
Chốn tiên trần, đượm dấu tao nhân
Tâm hồn thả lướt chuông ngân
Ưu tư trút bỏ để gần thiên nhiên
Cùng vô đây sau quen trước lạ
Tắm trong này chẳng đã hay sao?
Những mong mấy ả má đào
Dối cha dối mẹ vượt rào cùng vui...
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/36.gif
em chua biet yeu
21-12-2007, 03:47 AM
Tắm trong chùa phải đâu là xấu
Chốn tiên trần, đượm dấu tao nhân
Tâm hồn thả lướt chuông ngân
Ưu tư trút bỏ để gần thiên nhiên
Cùng vô đây sau quen trước lạ
Tắm trong này chẳng đã hay sao?
Những mong mấy ả má đào
Dối cha dối mẹ vượt rào cùng vui...
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/36.gif
tưởng là gọi được vịt qua
vịt đây sẽ giúp anh ta đúng đường
ai ngờ vịt cũng cùng đường
bó tay với kẻ bất thường như anh :botay:
vịt thì đã chua như chanh
vịt còn chịu nữa anh mình sao đây ?:thatall:
nỗi lòng không thể giải bầy
em đây muốn giúp mà vầy ... làm sao?
nơi anh tắm mát thiên đình
em đây chỉ sợ kẻ rình anh thui
rồi đâu lại cái quần đùi
tự nhiên biến mất anh tui sao về
trước đây gặp vịt không sao
vì vịt cũng có lòng trao lại quần
bây giờ mà lại mất quần
không ai trả lại biết mần sao anh?
còn thêm cái chuyện vượt rào
làm sao làm đựơc khi bao nhiêu người
nhìn ra nhìn vào họ cười
đứa con bất hiếu dối lừa mẹ cha
chuyện này đâu dễ thứ tha
thôi thì anh hãy đừng ra tắm chùa
mà anh đã bảo xin chừa
cớ sao giờ lại ra chùa nữa anh?
dù cho gió mát trăng thanh
thì anh cũng phải nhớ canh chừng người
kẻo rồi họ lại chê cười
anh em mình đó người người chê bai
hãy nhớ lấy đó anh hai
tắm thì chớ để cho ai thấy mình :hihi:
em đây đã nói thiệt tình
anh mà bị bắt đừng nhìn em nha
Vịt Ngố
21-12-2007, 07:07 AM
Người ta say mộng trong lòng
Bởi sau đã có một vòng tay ai:
Nhẹ nhàng che nắng sương mai
Ru êm giấc ngủ đêm dài bình yên...
Còn Chanh muốn ngủ như tiên
Tay anh xin nguyện gối đầu cho Chanh
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/6.gif http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
Cái tên gà quay
Khả ố mặt dày
Tớ chẳng ngủ ngày
Mặc xác tớ nha
Cục tác con gà
Nghe mà thấy ghét
Toàn là nói phét
Tay nào để che
Cái cánh to phè
Đồ gà cục tác
:so_funny: :so_funny: cục tác >>> gà mái :so_funny: :so_funny:
congaquay
21-12-2007, 08:09 AM
Cái tên gà quay
Khả ố mặt dày
Tớ chẳng ngủ ngày
Mặc xác tớ nha
Cục tác con gà
Nghe mà thấy ghét
Toàn là nói phét
Tay nào để che
Cái cánh to phè
Đồ gà cục tác
:so_funny: :so_funny: cục tác >>> gà mái :so_funny: :so_funny:
Khổ thân cái kiếp con gà
Tính tình đôn hậu thiệt thà như ai
Vậy mà mấy bé chê bai
Trách đi trách lại, trách hoài vậy thôi
Một người chẳng chịu vâng lời
Người kia thì lại chọc đôi câu vè...
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/52.gif
Ve vẻ vè vè
cái vè con Vịt
đêm trời mù mịt
Vịt chẳng ngủ say
lọ mọ loay hoay
ra chùa hóng mát...
trăng thanh gió ngát
tiếng hát vu vơ
Vịt đứng trên bờ
bất ngờ trông thấy
chính là Gà đây
"ở vầy" tắm trộm
đêm trăng sáng đượm
soi tỏ ao chùa
như trái được mùa
Vịt lùa vịt ngắm
chân gà kho mắm
Vịt nhắm, Vịt nhai
thui thế đời trai
...tôi giờ tan nát...
nhưng mà lạ thật
(từ) lúc mất cái quần
tui cứ bần thần
xa gần mơ mộng
đêm trăng gió lộng
lại bỗng nhớ ai
hôm trước chưa phai
đêm dài thao thức...
to be continues http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
p/s: ai là gà mái hả? còn chọc nữa mai anh bắt Vịt nấu cháo đó http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/21.gif, tình hình là Giáng sinh bà kon sắp có cháo vịt ăn cho ấm dạ roài http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif
congaquay
21-12-2007, 08:35 AM
@emchuabityeu:
Chuyện rằng xưa có Trương Chi
Người thì thật xấu hát thì thật hay
Cũng vì gặp chuyện không may
Nên cũng ở vậy thân này quần không
Thành quen, cứ thế tồng nghồng
Vậy sao vẫn được làm chồng Tiên Dung?
Bãi tự nhiên, bậc anh hùng
Từ xa xưa đã ung dung "chẳng quần"
Chẳng cần một thứ che thân
Lưu danh sử sách muôn phần đẹp tươi
Đẹp là thế đó em ơi
Tấm bia sáng chói, dễ đời lại quên?
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
Vịt Ngố
21-12-2007, 10:09 AM
Trăng thanh gió mát
Ngồi hát nghêu ngao
Có một con gà
Èo gà trống thiến
Tắm gì nham nhở
Lồng lộng không quần
Khẳng khiu cái chân
Chưa nhìn đã sợ
Lại la to nữa
Cái gì bần thần
Trêu nữa tủi thân
Gà toi thì chít
:so_funny:
Phong Linh
21-12-2007, 10:35 AM
Hình 8
http://i70.photobucket.com/albums/i96/tieuthult/rain.jpg
một chiều xanh đến mênh mang
hạt mưa xanh mát nhẹ nhàng đậu môi
tuổi thơ trong vắt tiếng cười
đưa tay hứng giọt mưa rơi dịu dàng
Có một cô bé mơ màng
ngẩng đầu nhìn ngắm miên man đất trời
ngạc nhiên không nói nên lời
chiếc ô chẳng biết đánh rơi lúc nào
Có cậu bé ngước lên cao
Dang đôi tay nhỏ đón chào cơn mưa
Thêm một cô bé ngây thơ
Bật cười khúc khích trong mưa rạng ngời
em chua biet yeu
21-12-2007, 06:17 PM
gà: vè hay ghê,đúng là tình iu.......từ thơ lục bát........................giờ vè..........để góp vui .....vè 1 bài khác :
vè vẻ vè ve
vè Gà vè Vịt
nửa đêm tối mịt
gà đi tắm ao
không biết thế nào
vịt rình vịt thấy
vịt lấy quần đi
sau rồi trả lại
gà ta điên dại
ăn rồi cứ lại
muốn đi tắm ao
để rồi mong sao
gặp vịt ở đó
không ngở vịt tỏ
thái độ kiêu căng
cái vẻ bất cần
xem thường ....gà...mái:so_funny:
anh gà đổi phái
tỏ vẻ tức điên:hiepsi:
đánh máy liền liền
để vè vịt đó
nhưng mà em rõ
gà gõ rất vui
vì gà anh tui
tui biết rất rõ
anh gà đã lỡ
ôm mối tình khờ
ngày đêm nằm mơ
về nàng vịt ấy
dù cho thơ đấy
có vẻ đánh nhau
không biết rồi sau
con nào sẽ thắng
thôi em im lặng
xem tiếp thế nào
lâu lâu ghé vào
ta rao vè vẻ
đôi Gà - Vịt trẻ
vè vẻ vè ve
...............
được ko hé?
em chua biet yeu
21-12-2007, 06:43 PM
Cái tên gà quay
Khả ố mặt dày
Tớ chẳng ngủ ngày
Mặc xác tớ nha
Cục tác con gà
Nghe mà thấy ghét
Toàn là nói phét
Tay nào để che
Cái cánh to phè
Đồ gà cục tác
:so_funny: :so_funny: cục tác >>> gà mái :so_funny: :so_funny:
bài này hay thế sao đổi giọng thơ vậy vịt
@Gà:hai ơi,từ khi quen vịt tới nay,2 không còn quan tâm đến vziệc nhà nữa.....2 bảo em rót rượu mời khách,em đã làm rồi,nấu luôn đồ nhắm cho 2 ->vườn thơ chiều tím....ăn xong xuôi cả rồi,khách đã đi còn hai thì.................tối ngày theo zịt,2 hok quan tâm zì nữa cả......xương 2 em đã khuyên can nhìu lần ............nhưng bất lực :botay: ............lời ngọt ngào của em gái 2 ko chịu nghe,thích vị chua của chanh........em sợ hai sẽ ....nên khuyên...kết quả..........hok đựơc gì....vì 2 tối ngày mộng mị.......zới....thôi thì...................2thứ lỗi cho iem.......iu thơ là zô tội :hihi:
@ vịt :vít vậy nè zịt:
con gà quái thiệt
phải dịt nó đi
để đó làm gì
khổ làng khổ xóm
có ngày ta tóm
cắt cổ bỏ nồi
nấu nước cho sôi
làm thịt xong xuôi
cho làng nước chén
nhân dịp Noel
chuồn thui...anh 2 bắt được thì.............tiu...... :chayle: :chayle: iu thơ là zô tội :chayle: :chayle:
@Phong Linh: bài thơ trên hay lắm
chủ nhà đâu rồi
nấu nứơc đi thôi
sắp đến lễ rồi
phải ngồi chuẩn bị
vì lễ noel
phải làm tiệc chứ ? :hihi:
thui.....sợ anh 2 tóm........... :chayle: :chayle: iu thơ là zô
tội :chayle: :chayle:
Phong Linh
21-12-2007, 10:15 PM
Người ta làm vè
Mình ngồi hóng hớt
Anh gà cũng …tốt
Chị vịt cũng …xinh
mở tiệc linh đình
bà con vào tám
tiệc gì gì hông biết
Chỉ thấy toàn chanh
tình vẫn còn xanh
làm sao mở được
em chua biet yeu
21-12-2007, 10:24 PM
noel rồi anh
chuẩn bị là vừa
chứ chờ đến giờ
gà -vịt hết đá
xem ra còn xa
thôi thì chúng ta
cứ chuẩn bị trước
nấu một nồi nước
để đó ngồi xem
nhân dịp noel
ngồi xem chúng đá
Vịt Ngố
22-12-2007, 09:58 AM
Sáu , tám toàn giọng dịu dàng
Thôi đổi khổ bốn cho toàn vị chanh
:so_funny:
em chua biet yeu
22-12-2007, 07:38 PM
ý mình không phải thế đâu
mà là vịt đang đối đấu thế kia
cớ sao lại sợ gà kìa
tự nhiên chuyển giọng dưới kìa gà toi(khổ dưới sợ gà toi í......gà sắp nấu cháo zịt rùi kìa)
congaquay
23-12-2007, 12:15 AM
gà: vè hay ghê,đúng là tình iu.......từ thơ lục bát........................giờ vè..........để góp vui .....vè 1 bài khác :
vè vẻ vè ve
vè Gà vè Vịt
..............
không biết rồi sau
con nào sẽ thắng
thôi em im lặng
xem tiếp thế nào
lâu lâu ghé vào
ta rao vè vẻ
đôi Gà - Vịt trẻ
vè vẻ vè ve
...
Chợt lắng tai nghe
tiếng vè ai đó
thì ra là nhỏ
em gái Gà tôi
đã không giúp rồi
toàn ngồi chọc phá
thương anh nó quá
phố xá không quần
co rúm một thân
người trần như nhộng
mà nó đứng trông
chẳng thèm thương xót...
Gà có ý tốt
thấy tắm ao chùa
thoải mái như vua
mới hùa vào gọi
đêm trăng sáng rọi
gió nói thì thầm
tắm mát tấm thân
tiên trần là ấy
bà kon thấy đấy
nó chả chịu nghe
cứ mãi nhăm nhe
đòi về méc mẹ...
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/45.gif
thiếu phần của em gái, phải add http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/19.gif
congaquay
23-12-2007, 12:42 AM
@ vịt :vít vậy nè zịt:
con gà quái thiệt
phải dịt nó đi
để đó làm gì
khổ làng khổ xóm
có ngày ta tóm
cắt cổ bỏ nồi
nấu nước cho sôi
làm thịt xong xuôi
cho làng nước chén
nhân dịp Noel
chuồn thui...anh 2 bắt được thì.............tiu...... :chayle: :chayle: iu thơ là zô tội :chayle: :chayle:
Trời ơi em gái
anh hãi em rồi
không help thì thôi
toàn ngồi chọc ngoáy
phen này nhớ đấy
tội ấy không tha
anh sắm roi da
về nhà sẽ biết....
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/14.gif
Roi này anh đánh tội không nghe
Dám cãi lại hai, dám chọc vè
Cứ để lâu ngày nguy hiểm wá
Đánh cho trận này hết le te
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/59.gif
em chua biet yeu
23-12-2007, 12:43 AM
...
Chợt lắng tai nghe
tiếng vè ai đó
thì ra là nhỏ
em gái Gà tôi
đã không giúp rồi
toàn ngồi chọc phá
thương anh nó quá
phố xá không quần
co rúm một thân
người trần như nhộng
mà nó đứng trông
chẳng thèm thương xót...
Gà có ý tốt
thấy tắm ao chùa
thoải mái như vua
mới hùa vào gọi
đêm trăng sáng rọi
gió nói thì thầm
tắm mát tấm thân
tiên trần là ấy
bà kon thấy đấy
nó chả chịu nghe
cứ mãi nhăm nhe
đòi về méc mẹ...
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/45.gif
thiếu phần của em gái, phải add http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/19.gif
.......
em đâu méc mẹ
xem lại anh hai
mà nè enh trai
đừng ngồi nói bậy
em nào chọc gậy
phá quấy anh đâu
chỉ là lâu lâu
vào nói vài câu
khuyên răn anh đấy
thế mà anh ấy
trách em gái mình
ông anh thiệt tình
tức mình quá đi:so_funny:
lại còn chuyện ni
bảo em quá đáng
quá đáng chỗ nào
xin anh chỉ rõ?
................
mà anh có tỏ
anh quá đáng không
ăn rùi lông nhông
ra tắm ngoài đồng
việc nhà bỏ đó
ăn không nói có
đổ tại em sao?
nhìn lại đi nào
ông anh yêu quí!!!!:5:
em chua biet yeu
23-12-2007, 12:51 AM
Trời ơi em gái
anh hãi em rồi
không help thì thôi
toàn ngồi chọc ngoáy
phen này nhớ đấy
tội ấy không tha
anh sắm roi da
về nhà sẽ biết....
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/14.gif
Roi này anh đánh tội không nghe
Dám cãi lại hai, dám chọc vè
Cứ để lâu ngày nguy hiểm wá
Đánh cho trận này hết le te
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/59.gif
ối trời anh tôi
sao chơi bạo lực
có gì bực tức
từ từ mà nói
cớ sao dùng roi
đánh em gái vậy
anh hai thấy đấy
em gái nhỏ mà
xin anh thứ tha
trẻ người non dạ
đôi lúc có phá
nhưng mà anh ơi
phải nên dùng lời
khuyên răn em chứ
anh mà cứ thế
lấy roi mà dùng
không được đâu nha
chị vịt ở nhà
thấy thế là hỏng
vì chưa là chồng
đừng nên bạo lực
dù anh có tức
hãy có nén đi
nếu có việc gì
về nhà hãng nói
đừng có dùng roi! :so_funny:
anh 2 nhớ nhé!:5:
congaquay
23-12-2007, 12:55 AM
ý mình không phải thế đâu
mà là vịt đang đối đấu thế kia
cớ sao lại sợ gà kìa
tự nhiên chuyển giọng dưới kìa gà toi (khổ dưới sợ gà toi í......gà sắp nấu cháo zịt rùi kìa)
Đấy là Vịt mến Vịt thương
Nên không oánh típ, Vịt nhường anh hai
Tấm lòng đâu dễ nguôi ngoai
Dẫu cho (Gà) khổ tận cam lai cũng đành
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/8.gif
em chua biet yeu
23-12-2007, 01:04 AM
đúng là gà đã vướng tình
bây giờ cảm thấy buồn..mình sao sao
không biết là tại làm sao
kiểu này chỉ sợ....làm sao bây giờ
sợ anh ốm mối tình khờ
sợ anh rồi vậy bơ vơ một mình
vì anh chưa biết sự tình
.....thôi thì cứ để tình hình.....xem sao (đã)
congaquay
23-12-2007, 01:24 AM
Ghê chưa em gái
nó cãi anh hai
nghe giống hi-fi
nhạc tàu nhạc rap
phong ba bão táp
anh nó đã từng
vậy mà ngập ngừng
bi giờ đuối lý
mới mắng có tý
nó cãi một tràng
tận tới thiên đàng
chẳng màng địa ngục
thui giờ bất lực
không đánh được roi
chỉ gọi ông trời...
help me, help me....
congaquay
23-12-2007, 01:30 AM
Tình hình là rất tình hình
Hỏi trời nếu vướng chữ tình ra sao?
Ông trời kêu thế, khác nào:
Cuội ngồi trên gốc đa cao đợi Hằng?
congaquay
23-12-2007, 01:45 AM
......
Khẳng khiu cái chân
Chưa nhìn đã sợ
......
:so_funny:
Bắc thang lên méc ông trời
Vịt kia chanh quá buông lời xỏ xiên
Chân Gà ấy đẹp như tiên
Săn gân cứng cựa, mặt tiền to đô
Chưa nhìn Vịt đã a lô
Chê kia chân xấu hồ đồ mất thôi
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/35.gif
em chua biet yeu
23-12-2007, 01:49 AM
chân anh xấu sẵn rồi mà
làm gì cứ trách vịt ta làm gì
anh ơi anh méc chuyện chi
(trời đáp = em gái) :trời kia còn bận việc ni không bàn
Ghê chưa em gái
nó cãi anh hai
nghe giống hi-fi
nhạc tàu nhạc rap
phong ba bão táp
anh nó đã từng
vậy mà ngập ngừng
bi giờ đuối lý
mới mắng có tý
nó cãi một tràng
tận tới thiên đàng
chẳng màng địa ngục
thui giờ bất lực
không đánh được roi
chỉ gọi ông trời...
help me, help me....
anh hai đúng thiệt là khôn
mới nghe méc vịt mất hồn....anh tha
đúng là có lòng vị tha
cảm ơn vịt nhé anh ta hiền rùi:so_funny:
anh hai tui zui quá đi .....:5:.......có mỗi một cô em gái không được đánh em......zui zui......thanks...:kissing:
Vịt Ngố
23-12-2007, 07:04 AM
Bắc thang lên méc ông trời
Vịt kia chanh quá buông lời xỏ xiên
Chân Gà ấy đẹp như tiên
Săn gân cứng cựa, mặt tiền to đô
Chưa nhìn Vịt đã a lô
Chê kia chân xấu hồ đồ mất thôi
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/35.gif
Ai đời bì phấn với vôi
Bì chân gà chọi gấp đôi Gà nhà
Nhìn ấy chỉ dám nhìn xa
Nhìn gần cứ tưởng chân ma không quần
Nói ra ấy lại bần thần
Thôi thì giữ kín đôi chân đi Gà
:so_funny: :so_funny: :so_funny:
Phong Linh
23-12-2007, 08:56 AM
8 page rùi tớ đóng lại nhé, ai mát tay open cái mới để "đối đáp" típ ^^
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.