PDA

Xem đầy đủ chức năng : KÝ Ức...



em chua biet yeu
12-12-2007, 11:36 PM
kí ức ấy trong tôi còn in lại
một thuở dại khờ một thuở ngây thơ
có lẽ đó - kí ức - tuổi mộng mơ
sẽ không bao giờ tàn phai theo năm tháng

tiếng gà gáy vào những buổi sớm sáng
đã đánh thức người mẹ dậy thổi cơm
cả những đứa con phải sáng sớm đi học.
cả một ngày nặng nhọc laị bắt đầu
trên đôi mắt lo âu của người mẹ
"hôm nay trời nắng thế
chắc phải cấy cho mau
không thể để hôm sau
vì ngày mai mạ héo".

vì tuổi tôi quá nhỏ
chẳng thể biết được nhiều
mẹ ưu phiền nhiều thế
chỉ biết rằng không thể
để mẹ phiền lòng hơn
chuyện học hành của con
nên con chỉ biết học
chẳng giúp mẹ được nhiều
và mẹ luôn nói điều:
"hãy chăm lo mà học
con không phải nhọc nhằn
vì việc nọ việc kia"
nhưng con muốn sẻ chia
bớt nỗi buồn của mẹ
vì mẹ .............mẹ ơi ..........!!!

em chua biet yeu
13-12-2007, 12:03 AM
CHĂN TRÂU

học về ta lại chăn trâu
thiếu ta một bữa con trâu nó buồn.

bạn bè rủ nhau thả trâu
cho trâu ăn cỏ, xong xuôi ta ngồi
ngồi chơi một đỗi thì rồi
rủ nhau kiếm cái để ngồi mà ăn
thế là mấy đứa liền săn
nhà nào có bưởi không người ấy nha
thế rồi cứ thế là là
bưởi rơi ít quả bọn ta đi chuồn
....................ngon..........:rang:

khi mặt trời bắt đầu xế bóng
là lúc ta tắm cho trâu
cho trâu xuống hói (sông) trâu nằm
còn ta chỉ việc kì vào lưng trâu
kì cho thật thật lâu lâu
rồi khoe trâu(ai) sạch nhất - đầu là ta
đứa nào đứa nấy kêu la
trâu mi đâu sạch trâu ta hơn mà
đứa nào đứa nấy khà khà:haha:
buổi chiều như thế gọi là chăn trâu:cr:

loiyeudanhchoai2007
16-12-2007, 01:39 AM
kí ức của bé sao ngọt ngào quá đỗi
có chữ hờn giận dỗi của ai không?
kí ức ơi sao đè nặng nỗi lòng
sao vẫn mãi in bóng hồng ngày ấy
ngày ấy anh vẫn còn nhỏ dại
những trò đùa nào biết ngại gì đâu
em cô bé với hai chiếc bím dài
chiếc răng khiểnh làm ai không quên được
chuyện tình yêu hay những điều nguyện ước
khi trưởng thành ta sẽ được bên nhau
rồi lớn lên em quên buổi hôm nào
cùng kẻ khác sang giàu em phụ bạc
đau lòng anh vì tình ai mờ nhạt
cũng đau lòng vì lầm lạc con tim
để dòng đời thôi hãy chảy lặng im
để tình cảm im lìm như đã chết
kí ức tôi một lần như đã hết
một lần thôi đã mệt trái tim tôi
kí ức nào nay đã hóa xa xôi
nay người nhắc làm tôi buốn quá đỗi
trái tim này chứa giận hờn mệt mỏi
người phụ tình hỏi cái lỗii do ai?

em chua biet yeu
16-12-2007, 03:19 AM
kí ức em đâu chỉ có ngọt ngào
cũng như người em cũng có đắng cay
nhưng giờ đây em chưa thể giải bày
rồi có ngày ta hẹn người cùng nói

anh ơi hỏi lỗi làm gì
giờ đây nghĩ lại trách gì hỡi anh?

nếu đã là quá khứ
hãy để nó ngủ yên
và ta chỉ nên
nhớ về để đi tới.....................

(kỉ niệm của anh cũng đẹp đó chứ,mặc dù kết quả thì không như ý,nhưng cài gì cũng có lí do của nó cả,đừng đỗ lỗi làm gì anh ơi)

loiyeudanhchoai2007
16-12-2007, 06:41 AM
nào đâu anh trách người ta
giàu sang em chọn việc là thường thôi
nhớ về kí ức xa xôi
cũng chỉ để đó rồi thôi hơi buồn
kí ức là những cội nguồn
giúp ta vững bước theo luồn thời gian
cho dù nàng đã ham sang
nhưng cũng cầu chúc cho nàng yên vui
dù anh chịu cảnh ngậm ngùi
yêu thật nên muốn niềm vui đến nàng
khi xưa anh dệt mộng vàng
giờ ngồi nghĩ lại thấy càng ngu ngơ
trách chi ngày tháng ngây thơ
hồi còn nhỏ bé mộng mơ thôi mà
thôi đành tình đã bay xa
để ta ở lại xót xa nỗi lòng
giờ em hạnh phúc bên chồng
còn anh giữ tấm thiệp hồng em trao
nhìn mà lòng dạ nhói đau
nực cười cái cảnh hôm nào tiễn đưa
cho anh về lại ngày xưa
ngày mà hai đứa vẫn chưa biết gì
phải chi đừng có chia li
thì em đâu vội vu qui theo chồng
có còn không một màu hồng
hay là màu tím khoảng không u buồn

em chua biet yeu
17-12-2007, 03:29 AM
người ơi đừng có buồn nhiều
người ta đi mất là điều buồn thương
cứ xem như đó chuyện thường
vì đời lắm chuyện có lường được đâu.

quả anh nghĩa nặng tình sâu
nên giờ mới phải u sầu nhiều ghê
nhưng mà đừng cố quay về
kí ức lúc đó làm tê tái lòng
quên đi người đã phụ lòng
đừng nên nhớ nữa kẻo lòng lại đau.

loiyeudanhchoai2007
17-12-2007, 09:34 PM
đúng rồi nhưng thấy làm sao
làm sao tránh khỏi lòng đau hỡi nàng
cuộc tình gây khổ hoang mang
nếu vui chắc phải có nàng new thôi
nhưng mà tim đã lạnh rồi
và cũng sợ lắm tình vôi không màu
sợ rồi lời lẽ ngọt ngào
sợ con gái đẹp má đào cười duyên
nét đẹp làm ngã làm nghiêng
làm cho tim phải đảo điên vì tình
anh nào thích đẹp mê xinh
chỉ mong tìm gặp chân tình mà thôi
sắc đẹp rồi cũng mờ trôi
cái tình cái nghiã với tôi sống đời
tâm hồn đẹp khó đổi vời
chớ còn hình thức qua thời là xong
nào đâu mơ mộng viễn vong
chỉ mong tìm gặp bóng hồng thủy chung

em chua biet yeu
17-12-2007, 09:56 PM
tim ơi mở cửa đi nào
để cho ai đó đi vào đó chơi
không thì buồn lắm anh ơi
người ơi mở cửa cho vơi nỗi buồn.

tim nào chỉ chứa ngừời thương
còn nhiều điều nữa cũng vương sự đời
tim anh chỉ chứa 1 người
kiểu này hơi khó làm người được vui

tim ơi mở cửa đón tui
còn bao bè bạn cùng vui với người
tim ơi đừng chứa 1 người
vì nếu như vậy khó người nào vô

loiyeudanhchoai2007
17-12-2007, 10:04 PM
thì kệ số kiếp hư vô
sống đây chỉ tạm héo khô cũng thường
nghe em anh mở lòng thương
dẹp đi tình cảm yêu đương qua rồi
vầng thơ đối đáp mấy hồi
sao em tôi cứ nhét nhồi mở tim
nào nào có đóng-chỉ im
cho nên không có- ai tìm đó thôi
nào đâu khó để lẻ loi
anh đây rất dễ thường thôi bao người
nào đâu anh tiếc nụ cười
mà ai đâu hiểu con người của anh

em chua biet yeu
17-12-2007, 10:21 PM
anh không nói làm sao người hiểu
phải chăng tâm sự đôi điều
dù cho là ít không nhiều có sao
đằng này không nói làm sao
muốn hiểu đôi chút mà nào được đâu

loiyeudanhchoai2007
18-12-2007, 08:51 PM
nói cũng tùy lúc tùy người
đụng ai cũng nói họ cười làm sao !
niềm vui thì nó qua mau
nỗi buồn sao chẳng thể nào trôi đi
đâu người bạn để tỉ ti
hỏi người đang ở chốn ni không về!

em chua biet yeu
18-12-2007, 09:04 PM
nếu người đã ghé vào đây
thì nên nói bớt cho khuây nỗi buồn

loiyeudanhchoai2007
18-12-2007, 09:24 PM
uh anh chỉ ghé chút thôi
rồi sẽ tạm biệt không ngồi được lâu
nói em cũng chỉ vài câu
ở lại vui vẻ không lâu anh vào
hổm nay em học thế nào
gia đình êm ấm ngọt ngào hay chưa?
và rằng trời đã hết mưa?
chắc là nắng ấm đang vừa mới lên
em đây đã biết đến tên
Vĩnh Long cũng đã nói lên quê rồi
còn gì thắc mắc em tôi?
có gì hãy đợi hạ hồii giải phân
anh em tuy chẳng ở gần
mới gặp nhưng tưởng bao lần thân quen
thôi giờ anh đi về nhen
nồng cay của rượu lẫn chen rồi nè !

em chua biet yeu
19-12-2007, 06:17 PM
cảm ơn anh đã có lời
gia đình cũng đã gọi là êm xuôi
trời nay cũng hết mưa rồi
nắng ấm cũng đã một hồi chiếu lên
thắc mắc nhiều quá không nên
có gì sẽ hiểu từ tên thơ người

loiyeudanhchoai2007
19-12-2007, 10:13 PM
em gái thật quả biết điều
đôi lúc muốn biết thật nhiều không hay
ngày ngày anh trở lại đây
đọc dòng thơ gởi như vầy cũng vui
giáng sinh cũng sắp đến rùi
cô em chuẩn bị gì rồi hay chưa?
nhớ mùa năm trước trời mưa
anh trùm chăn ngủ dậy vừa nửa đêm
nghe buồn buồn tận trong tim
người ta vui vẻ mình chìm vào mơ
nào anh đâu quá thờ ơ
chỉ tại anh muốn giả vờ lãng quên
mà sao tỉnh dậy nhớ tên của người
nhớ em cái miệng hay cười
chắc tại như thế nên người mới say
giáng sinh này-ai lại nhớ ai
nhớ ai ai nhớ giống ngày năm nao
gặp nhau chỉ một lời chào
xa nhau lại thấy niềm đau xé lòng
thững thờ đi giữa trời đông
mặc ai vui vẻ bóng hồntg cạnh bên
giờ anh chỉ muốn cố quên
giáng sinh ơi hỡi xóa tên của nàng
để tôi thanh thản bình an
để tôi sống cảnh bàng quan không sầu!

em chua biet yeu
20-12-2007, 12:45 AM
noel của họ thật đông vui
còn mình thì lại lui thui một mình
năm ngoái noel 1 mình
năm nay cũng vậy lặng thinh chữ sầu
noel có có gì đâu
bao năm vẫn vậy có đâu chuyện gì
phải chăng tôi quá sầu bi
nên noel ấy có gì đâu anh

không có gì nên chăng có gì
để mà chuẩn bị cái chi hỡi người
noel lạnh giá con người
lạnh da lạnh thịt lạnh người con tim

noel ai nấy đều vui
còn mình vẫn vậy vẫn vui học bài
vì tương lai hãy còn dài
nên giờ cứ vậy ...cứ hài lòng thôi
ngừoi ta có bạn có đôi
còn tôi vẫn vậy đơn côi một mình

loiyeudanhchoai2007
21-12-2007, 08:40 PM
nghe em nói mới mấy câu
mà anh đã thấy nỗi sầu vây quanh
no el cũng giống tên anh
cô đơn lẻ bóng lạnh tanh tâm hồn
bao người họ cứ mong nôn
còn ta ngây dại chẳng khôn như người
muốn tìm chỉ một nụ cười
muốn tìm một nửa nhưng người trốn đâu
cho nên cứ mãi nỗi sầu
cho nên cứ mãi buồn rầu in sâu
noel biết phải đi đâu
hay là chăn gối trùm đâu như xưa
cầu mong trời chớ đổ mưa
để ngoài đường ấy đón đưa vui vầy
còn mình buồn tủi ai hay
thôi kệ cứ chúc ngày này người vui

tinhemlabienrong17
22-12-2007, 09:24 PM
nào đâu chỉ có mình anh
cô đơn buồn cứ lanh quanh nỗi sâu
noel ko biết đi đâu
thì thơ đối đáp vài câu chuyên trò
buồn sầu người dẹp qua cho
dù buồn hãy cứ cười to đi chàng

em chua biet yeu
19-02-2008, 02:29 AM
http://www.anikaos.com/anime_animated_gifs/pucca_love/pictures/pucca_images_05.gif

THẢ DIỀU

ta vẫn nhớ có một thuở ấu thơ
cũng lũ bạn thả diều nơi bãi vắng
nhìn trời cao chỉ toàn là mấy trắng
gió vi vu trong nắng cánh diều bay

tất cả đó ai nấy đều mê say
chạy theo gió giật giây diều phấp phới
nhìn theo diều mà lòng như mong đợi
một điều gì sắp tới sẽ mãi vui

cánh diều ấy tất cả tuổi thơ vui
không ngậm ngùi khi nhớ về quá khứ
để giờ đây em ngồi ngây tư lự
nhớ tuổi thơ với quá khứ...cánh diều

tuổi thơ ấy thật đẹp biết bao nhiêu
cánh diều ấy bao nhiêu màu sắc thắm
nhìn diều bay mà lòng yên phẳng lặng
thả hồn mình...theo gió...cánh diều...bay

em chua biet yeu
19-02-2008, 03:47 PM
TIỄN ANH

ngày tiễn anh là một ngày trời nắng
trên con đường em ngồi lặng không câu
ngày tiễn anh không một giọt mưa ngâu
nhưng lòng em mưa ngâu đang chảy ngược

anh và em không ai mi lệ ướt
chỉ lặng thầm giọt nước chảy trong tim
sau lưng anh em chỉ biết lặng thinh
để lắng nghe tiếng tim ta thổn thức

khi xa anh con tim trong lòng ngực
sao âm ỉ và nhức nhối anh ơi
khiến hai ta chẳng thể thốt nên lời
chỉ nhìn nhau và rồi anh đi khuất

em ở lại với nỗi buồn chất ngất
đến giờ đây vẫn phảng phất nỗi buồn
để đêm về em cứ mãi lệ tuôn
ngày tiễn biệt lệ buồn em chảy ngược

tinhemlabienrong17
19-02-2008, 11:45 PM
em tiễn anh mà cõi lòng tan nát
mảnh hồn thơ như lạc cõi xa xăm
hai bóng ta đâu cách lại âm thầm
em lầm lũi anh xa xăm dõi mắt

ân tình ta mỏng manh nên đâu chặt
nên đứt lìa tuy đối mặt mà xa
tiễn anh về nơi ấy với người ta
em ở lại xót xa tình tan vỡ

cõi lòng đau đâu như lần gặp gỡ
em vui mừng vừa bỡ ngỡ xuyến xao
giờ tiễn anh em mắt ướt nghẹn ngào
trong im lặng lẽ nào anh cũng thế

em biết anh ơi!... để quên nhau đâu dễ
cho một lần em nhỏ lệ vì anh
khung trời buồn vì ánh nắng tan nhanh
như anh đó đến đi hành em khổ

hoamytrang
20-02-2008, 12:38 AM
ánh trăng vàng lấp lánh
soi chưa tỏ mặt ngừơi
bồng bềnh trăng biết hát
hát những lời mến yêu
trăng tròn như mắt cá
soi tỏ trái tim ai
trăng tròn cho tôi ngỏ
một hay một đôi lời
hồng là mặt trời đỏ
bàng bạc ánh trăng khuya
trong đêm trời thăm thẳm
lấp lánh ánh sao xa

hoamytrang
20-02-2008, 12:54 AM
mặt trăng tròn vanh vạnh
rớt xuống mái nhà ta
soi trên khắp nhân gian
màu vàng của bông lúa
màu vàng của ánh trăng
màu vàng của đất mẹ
mặt đất mẹ thanh bình
trời tròn như mặt trăng
đất vuông như bánh chưng
trời xanh xanh màu ngọc
xanh như màu cây cối
đỏ như ánh trời xa
còn con trâu ăn cỏ
còn tôi đây đi san mặt đất

hoamytrang
20-02-2008, 01:00 AM
còn ánh nắng trời xa
còn mẹ tôi cặm cụi bên đồng ruộng yêu thương
tròn năm rồi tròn tháng
con biết lẫy biết ngồi
còn ai hơn được mẹ

trời xa xanh thăm thẳm
bên quả chuôi xanh non
hoa chuối đỏ le le
bên khe núi bâng khuâng
màu xanh trời xa thăm
in bóng nứơc thẳm xanh

em chua biet yeu
20-02-2008, 02:59 PM
CÓ MỘT NGÀY

có một ngày anh cũng sẽ xa em
con đường ấy không quen như trước nữa
theo năm tháng anh quên đi lời hứa
chỉ còn em vẫn nhớ mãi người xưa

có một ngày..ngày hôm ấy trời mưa
em vẫn nhớ trong cơn mưa hôm ấy
em ngẩn người khi em vừa trông thấy
anh cùng ai sánh trên nẻo đường dài

nhìn thấy anh mà lòng buồn tê tái
trái tim em như muốn vỡ làm hai
tại sao anh lại có thể phôi phai
tim anh đó trao ai...sao bội bạc

giờ này đây em như người đi lạc
không phương hướng...cực lạc chốn nào đây
lòng em buồn mà lệ cứ cay cay
rồi một ngày chia tay ai đã nói

tinhyeu_nuocmat2005
02-03-2008, 02:32 AM
để tôi thanh thản bình an
để tôi sống cảnh bàng quan không sầu![/QUOTE]

em biet rang bang quan la ''tho o '' nhung lo ai noi ngong ma doc bang quang thi chet roi haaaaaaaa