Nhật
12-12-2007, 09:00 PM
phố thưa người..
và lá
và gió
..khúc tình ca
thênh thang mùa ngọt đẫm
cái rét nồng xơ xác giữa ngày không
anh
ngồi đốt nắng sưởi mùa đông
cho mắt người dưng thôi bớt lạnh
cho cái nhếch mép người dưng thôi bớt những tàn phai..
khung cửa nơi em ngồi
gió,
lạnh lắm không ?
dốc phố dài,bao lần anh lặng lẽ
đợi lá rơi kín lối mùa đi
thắp chút tình cho những điều chưa từng là cũ kĩ
để một mai,
người lỡ có xa người
gió vẫn hiền ngoan,giữa thẳm sâu tan vỡ
em đừng khóc,chiều nghiêng về qua phố
ướt đẫm mùa rồi,ai dỗ những ngón tay ?
anh đi mãi về phía hoàng hôn cháy
vẫn nguệch ngoạc dại khờ,nét vẽ những ngày em..
và lá
và gió
..khúc tình ca
thênh thang mùa ngọt đẫm
cái rét nồng xơ xác giữa ngày không
anh
ngồi đốt nắng sưởi mùa đông
cho mắt người dưng thôi bớt lạnh
cho cái nhếch mép người dưng thôi bớt những tàn phai..
khung cửa nơi em ngồi
gió,
lạnh lắm không ?
dốc phố dài,bao lần anh lặng lẽ
đợi lá rơi kín lối mùa đi
thắp chút tình cho những điều chưa từng là cũ kĩ
để một mai,
người lỡ có xa người
gió vẫn hiền ngoan,giữa thẳm sâu tan vỡ
em đừng khóc,chiều nghiêng về qua phố
ướt đẫm mùa rồi,ai dỗ những ngón tay ?
anh đi mãi về phía hoàng hôn cháy
vẫn nguệch ngoạc dại khờ,nét vẽ những ngày em..