PDA

Xem đầy đủ chức năng : BÌnh ĐỨc Ơi ! BuỒn LẮm



BIKACHU
12-12-2007, 08:13 PM
BÌNH ĐỨC ơi ! hôm nay buồn chán lắm
Người nơi xa có nghĩ về tôi?????????
Mùa xuân về con én đưa thoii
Tôi lại nhớ về anh tôi ngày đó

BÌNH ĐỨC ơi !xa rồi không dám ngỏ
Anh xa rồi bỏ lại chỉ mình tôi
Thời gian trôi mang theo nhiều kỹ niệm
Anh ra đi bỏ lại những nỗi niềm

BÌNH ĐỨC ơi !giờ anh xa biền biệt
Phố chiều buồn nghe mặn cả bờ môi
Em và anh sẽ mãi maĩ xa xôi
Tình yêu đến sao ra đi thật sớm

BÌNH ĐỨC ơi ! giờ anh tôi bỏ lại
Kỹ niệm buồn của một thưở rong chơi
Anh đến anh đi như thuyền rời bến
Bến âm thầm chờ đợi kẻ qua sông

Từ ngày anh bước qua sông
Em nghe sóng vỗ trong lòng người ơi !
Bây giờ kẻ ở một nơi
Buồn cho người ở người đi một mình:so_funny: :slider: :timvo: