Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Con gái thời nay



chuotcon_53
12-12-2007, 07:57 PM
Là con gái phải ngang tàn,bướng bỉnh
Bước vào đời phải ngạo mạng, kiêu sa
Gót chân son phải giẫm nát ngọc ngà
Thời gái trẻ phải coi thường nhân thế,:so_funny:

canhdonggio
13-12-2007, 06:20 AM
bước vào đời mà ngạo mạng
koi chừng đời ko lãng mạng như mơ

Vịt Ngố
13-12-2007, 07:57 AM
Là con gái thời nay thì nên hiểu
Dẫu thông minh nhưng không thiếu dịu dàng
Mang hơi hám của thị trường kinh tế
Nhưng cũng đừng ỷ thế mà nghênh ngang

:so_funny:

vnt
14-12-2007, 11:59 PM
Là con gái phải ngang tàn,bướng bỉnh
Bước vào đời phải ngạo mạng, kiêu sa
Gót chân son phải giẫm nát ngọc ngà
Thời gái trẻ phải coi thường nhân thế,:so_funny:

con gái thời nay thành tàn phế
mỏ kêu to mà xác cứ ngập ngừng
ngọc kia ở đó coi chừng:
có ngày nó cũng đi vào tay ta

chàng trai đa tình
15-12-2007, 06:57 AM
trăm năm trăm cõi người ta
con trai con gái khéo mà ghét nhau

chàng trai đa tình
15-12-2007, 08:40 PM
con gái thời nay là thế đó
ngang tàn bướng bỉnh có sao đâu
vẫn thông minh và vẫn dịu dàng
vào đời phải có mùi kinh tế
nhưng vẫn giử được sự hồn nhiên

tuyet_mai_nl
16-12-2007, 08:46 AM
con gái la `như vây thế con `con trai thòi nay thì sao bánh mì phải có PATe....làm trai phải có máu dê trong ngươi.....hi``````

phượng hồng_dk
18-12-2007, 09:13 AM
ôi con gái :so_funny:..........................

fallen_angel8x
20-12-2007, 08:28 PM
Là con gái phải ngang tàn,bướng bỉnh
Bước vào đời phải ngạo mạng, kiêu sa
Gót chân son phải giẫm nát ngọc ngà
Thời gái trẻ phải coi thường nhân thế,:so_funny:

Koan gái xin cứ ngang tàng bướng bỉnh
Nhìn cuộc đời cứ độc ác kiêu sa
Nhưng chớ tưởng kon trai toàn bọn gà
Vênh cho lắm rùi anh đây "trị" chết :hiepsi:

*******************************
Sống ở đời vênh là phải đạo
Nhưng phải biết đời lắm kẻ cao tay :rang:

gjrl_hp_xjnhgaj
23-12-2007, 01:23 AM
chà chà....................
Con gái coi va6y. mà xinh
Coi vậy mà lại thông minh nhất đời
Con trai dẫm đất kêu trời
Không có con gái.... buồn ơi là buồn :so_funny: :so_funny:

toidangyeuxxx
23-12-2007, 09:47 AM
sống ko quân tử đời ko nễ
trai ko cát bụi gái nó chê
ước gì tim anh thành mã tấu
chém chết thang nào nói yêu em
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

sống ko quân tử đời ko nễ
trai ko cát bụi gái nó chê
ước gì tim anh thành mã tấu
chém chết thang nào nói yêu em

suol
26-12-2007, 03:39 AM
Là con gái mà ngang tàn bướn bỉnh
Có một ngày sẽ phải thương đau
Thời gái trẻ mà coi thường nhân thế
Quá hai mươi nhân thế sẽ cười chê
Hoa đã úa không còn hương thơm nữa
Gái ngang tàn thế biết sẽ vê... đâu?

0okudiepo0
30-12-2007, 02:43 AM
ai bảo rằng cây ko bùn ko khóc
đá ko bùn ko nhỏ lệ đau thương
cây ko khóc sao lá vàng rơi rụng
đá ko bùn sao đá phủ rêu xanh

0okudiepo0
30-12-2007, 02:48 AM
http://www6.nhac.vui.vn/Home/AnhTongHop/MatCuoi/index_files/22.gif xin lổi người khi xưa ta ko hiễu
để bây giờ nuối tiếc cả ngàn thu

thienduonguocmo_93
01-01-2008, 05:10 AM
con gái là đinh rỉ
con trai là dỉ mũi
con gái là cũi sắt
con trai là chuột nhắt
**************************************

con gái là bậc nhất
con trai chỉ là kẻ phất cờ phia' dưới chân con gái

nhô
con gái muôn năm
_______________

tôi_lang_thang
02-01-2008, 09:47 PM
con gái là chúa chanh chua
Khi chỉ có mỏi chanh cay mét ròi
Thoi ròi ấy hỡi ấy ơi
Cho dựa chút xíu ấy thoi ấy à
:so_funny:

phuongmery
03-01-2008, 10:09 PM
ui ! girl mới đáng ghét làm sao
cứ hay giận hờn làm boy khổ sở
toàn bắt nạt mấy anh boy.
ui ! nói tóm lại girl đáng ghét . hết
boy nào tán thành giơ tạy
Boy muôn năm. hì

phuongmery
03-01-2008, 10:16 PM
Này cô bé kia ơi, anh đã thích em từ lâu rồi.
Con tim cứ nhức nhói, lòng ngập ngừng mà hổng dám nói.
Ôm cuộc tình câm nín, nhưng con mắt thì vẫn cứ nhìn.
Nhìn em cười, nhìn em nói, mong 1 ngày em hiểu lòng anh.Càng nhìn em anh lại càng yêu nhiều hơn.
Nhìn những lúc em cười, đôi mắt em cứ híp lại.
Ôi thật là đáng yêu, dễ thương quá đi.
Trời ơi!!!Tôi sắp chịu hết nỗi rồi .



___________________________ Owen_phương__________________________
nhan vat au dó
yahoo: thiensu_tinhyeu2030
ui ! njce

thienduonguocmo_93
04-01-2008, 01:39 AM
ui ! girl mới đáng ghét làm sao
cứ hay giận hờn làm boy khổ sở
toàn bắt nạt mấy anh boy.
ui ! nói tóm lại girl đáng ghét . hết
boy nào tán thành giơ tạy
Boy muôn năm. hì

girl là người đáng ghét
thì boy là kẻ đáng chết
boy không làm girl giận
thì girl đâu phải lật đận
girl không làm boy khổ
chẳng qua boy tự ôm vô
ông trời sẽ cho ô tô
đấm chết những ai nói girl đáng ghét
*********************
nhô girl muôn năm
girl là tất cả
@@@@@@@@@@@@@@
girl là bậc nhất
boy chỉ là kẻ đứng phất cờ dưới chân girl
_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-

tôi_lang_thang
04-01-2008, 05:47 AM
:kaka:
thân trai bẹp dưới guốc nàng
Anh mà đúng giậy nàng còn đứng không?
Thôi thì anh cứ nằm yên
Ô tô đâm phải bẹp đầu ô tô
:so_funny:

thienduonguocmo_93
04-01-2008, 06:52 AM
anh ơi chỉ sợ
đầu ô tô vẫn sờ sờ ra đó
mà đầu anh đã chẳng thấy đâu òi
con chai chết vì girl là kẻ dại gái
con trai thiệt là bấ tài
thà rằng đừng nói một câu

tôi_lang_thang
04-01-2008, 07:14 PM
Con trai vẫn cứ là trai
Chết vì em , vì tình vì nghĩa đan xen
Vì em anh nguyện đương đầu ô tô
Tô gì cũng thế , anh xem như thường
Ô tô trông thấy thân anh
Thân cao như núi thái sơn
Đâm vào khắc biết , lượn ngay cho rồi
:so_funny:
P/S : không viết tặng người viết bài trên nhé , chỉ tặng riêng mình em thôi em à.

thienduonguocmo_93
05-01-2008, 02:01 AM
anh ơi em quả thiệt không ngờ
mình anh bằng cái chi vậy hờ
nó là sắt thép mà anh không sợ
anh dám đương đầu với nó hở
em thề anh sẽ không còn thấy mắt trời mọc
hoặc thì đầu anh sẽ trọc lóc
vì phải đi sửa lại cái óc
dù anh có chết em cũng không khóc
vì anh là kẻ bất tài

****************************
P/S: này anh chàng bất tài ở trên kia ơi ai nghĩ anh tặng tôi đâu
mà phải nói ra câu ấy nhỉ

Tihon_Tihon
17-01-2008, 08:17 AM
Là con gái phải ngang tàn,bướng bỉnh
Bước vào đời phải ngạo mạng, kiêu sa
Gót chân son phải giẫm nát ngọc ngà
Thời gái trẻ phải coi thường nhân thế,:so_funny:

Gái thời nay sao mà đanh đá
Dáng điệu đàng nói lời chua ngoa
Ngọc ngà có đâu mà giẫm
coi lai xem toàn cát sỏi ko àh:noidea:

em chua biet yeu
17-01-2008, 09:51 AM
Gái thời nay sao mà đanh đá
Dáng điệu đàng nói lời chua ngoa
Ngọc ngà có đâu mà giẫm
coi lai xem toàn cát sỏi ko àh:noidea:


người thường thấy được gì đâu
cái đầu...ấy vây... mà đâu...có gì :guoc: :bicycle:
đường đời có lắm nẻo đi
cát sỏi ấy đó khác chi ngọc ngà:so_funny:

Thằng_giang_hồ
17-01-2008, 01:21 PM
Ngà gì thứ đó mấy bà già
Lơ là một chút định đòi giỡn ha
Cho dù tôi có ra ma
Tôi đây cũng thấy mấy bà xong ca

anh ơi em quả thiệt không ngờ
mình anh bằng cái chi vậy hờ
nó là sắt thép mà anh không sợ
anh dám đương đầu với nó hở
em thề anh sẽ không còn thấy mắt trời mọc
hoặc thì đầu anh sẽ trọc lóc
vì phải đi sửa lại cái óc
dù anh có chết em cũng không khóc
vì anh là kẻ bất tài

****************************
P/S: này anh chàng bất tài ở trên kia ơi ai nghĩ anh tặng tôi đâu
mà phải nói ra câu ấy nhỉ


Bất tài bất trị đi đôi
Tóc anh vẫn mọc quyết hổng đi tu
Xe nào nỡ đụng thân anh
Xì pem một cái tóc dựng chuồn thôi

dungHSHT
30-01-2008, 11:58 AM
la con trai anh quyết chí trả thù
để lại cho đời 3 chữ "Bọ em tubg"

thienduonguocmo_93
30-01-2008, 02:25 PM
sao chán thấy mồ người ơi
giờ kon gái xứng chúa trời
kon trai chỉ là xưa một thời

le thi thu dong
31-01-2008, 02:49 AM
là con gái em mang nhiều ích kỷ
ngồi bên em anh đừng nghĩ đến ai

kurawa
31-01-2008, 03:29 PM
là con gái..anh biết em ích kỉ
ngồi bên em anh dám nghĩ đến ai
dù chỉ có một vài lần thơ thẩn
suy nghĩ rồi cũng vẫn chỉ yêu em

thaingocdaly2006
02-02-2008, 06:59 AM
làm con gái phải ngang tàng ngạo nghễ
sống trên đời phải hống hách kiêu sa
trên ng phải đeo đủ thứ ngọc ngà
sau lưng phải thật nhiều ng theo đuổi

làm con gái phải coi thường danh lợi
để cho nó tự đến với mình
làm con gái phải vững bước tự tin
im 1 chỗ để tự trai tìm đến :vui: :vui:

luckygirl
02-02-2008, 10:22 AM
Con gái thời nay là thế đấy
Con trai chỉ toàn là bọn gà thôi
Con trai mà dám lệch
Con gái xử chết luôn !^^!

gjrl_hp_xjnhgaj
02-02-2008, 06:01 PM
trai như vàng trên giá
gái như đá rải đường
vàng có lúc tụt giá
nhưng đá này còn mãi trăm năm

toidangyeuxxx
03-02-2008, 07:34 AM
trời vào hạ có muôn ngàn lá dỗ
anh vào dời chỉ yêu mình em
trái timanh chỉ mở cữa một lần
đón em vào rồi khép lại ngàn thu?

chuột_bạch
03-02-2008, 10:59 AM
con gái thời nay là thế
dẫu ngông nghênh nhưng không kém phân dụi dàng
nhưng đừng tưởng chị hiền mà bằt nạt nha
cẩn thận chị cho ăn đòn lúc nào không biết:botay:

thaingocdaly2006
03-02-2008, 11:17 AM
làm con gái phải ngang tàng ngạo nghễ
sống trên đời phải hống hách kiêu sa
trên ng phải đeo đủ thứ ngọc ngà
sau lưng phải thật nhiều ng theo đuổi

làm con gái phải coi thường danh lợi
để cho nó tự đến với mình
làm con gái phải vững bước tự tin
im 1 chỗ để tự trai tìm đến :vui: :vui:

làm trai k chet sa trương
lam trai phải chet tren giương my nhan

kurawa
03-02-2008, 04:20 PM
chết sa trường được tiếng thơm lừng lẫy
chết trên giường tiếng xấu vấy muôn đời
đã làm trai phải đội trời đạp đất
nhưng làm trai không thể để mất người

Vip_Hong_Kong
04-02-2008, 01:21 AM
làm trai k chet sa trương
lam trai phải chet tren giương my nhan

Làm trai chả chết sa trường
Vậy sao phải chết trên giường mỹ nhân
Đắc kỷ làm hại minh quân
Điêu Thuyền thì khiến vua-thần tàn thương
Anh em lấy chúng làm gương
Quyết tâm ko chết trên giường 1 ai

gjrl_hp_xjnhgaj
04-02-2008, 11:42 AM
Làm trai chả chết sa trường
Vậy sao phải chết trên giường mỹ nhân
Đắc kỷ làm hại minh quân
Điêu Thuyền thì khiến vua-thần tàn thương
Anh em lấy chúng làm gương
Quyết tâm ko chết trên giường 1 ai

c0n zai chỉ được cái to mồm
quyết tâm được không mà cũng nói

tôi_lang_thang
11-02-2008, 11:42 PM
làm trai k chet sa trương
lam trai phải chet tren giương my nhan


chết trên giường là cái chết rất thường
Tự dưng đổi chỗ rõ là gái chưa?
người thì há miệng kêu la
ta là thân nữ ngọc sa vũng nầy

:kaka:

tôi_lang_thang
11-02-2008, 11:48 PM
c0n zai chỉ được cái to mồm
quyết tâm được không mà cũng nói

quyết gì chẳng dám nói ra
anh đây chỉ biết nói ra thế này
em ơi chớ có ba hoa
trai thì như thế gái thì làm sao?
Ngày xưa cái nết cái na
ngày nay nổi hứng ngựa hoang chạy dòng
Thôi ròi mấy ả nhà ta
cơ sở đã dám bon tren tình trường
em vừa mới chớm cấp 3
em là em đã có bồ ấy ha
em còn trản dám nói ra
đằng sau một đống sánh nhện răng kín ròi
mai này mối mọt đời em
Anh nào có hiểu yêu em mới tài

:so_funny: em không dám nói tất cả con gái nhé :hihi: xin lỗi những ai bực mình. Cứ viết em đây tiếp liền. Ặc..ặc..công nông đầu ngang tuy không sịn vẫn chạy được :hihi:

heocoi_2007
13-02-2008, 03:32 PM
con chài chon chải con trai
ăn nói tầm bậy biết tay girl ah`
con gái là ngọc là ngà
con trai nói vậy hoá ra cái gì?
chẳng biết chi mà củng đòi nhận xét
hiểu đc không tâm sự của chúng tôi?
chỉ biết chọc cho chúng tôi thêm tức
chẳng dỗ dành hay một lời sẻ chia
tôi thấy rằng mấy ông thật quá đáng
cút hết đi chẳng cần mấy ông.
************************
đồ con trai đáng chết
tôi ghét nhất mấy ông

hakimita
14-02-2008, 11:43 PM
Con gái thời nay là thế đó
Cửa đời rộng mở đón gót son
Mưa gió đời em không ngần ngại
Mang niềm tin với những chông gai
Thế cuộc đổi thay niềm tin vững
Giữ mãi tinh yêu thế giới này !!
Soory anh em nha , làm tạm bài nay mọi người coi tạm nha !!

Con trai con gái
Làm thân trai tráng khổ lắm thay
Yêu thương con gái trọn kiếp này
Cả đời than khổ nhưng mơ mộng
Tình là tất cả những gì mong
Làm thân con gái mệt lắm thay

hakimita
14-02-2008, 11:53 PM
23 tuổi tôi chưa có tinh yêu
Lận đận tình duyên nợ trong đời
không biết thân này ai cần tới
Mà sao vẫn đi lại chỉ mình tôi

chuotcon_53
24-03-2008, 02:53 PM
Cuộc đơì con gái khổ vì yêu
Yêu càng say đắm khổ càng nhiều
Vì ai đó không chung thủy
Đổi giá thay lòng vời tình yệu

lừa_đảo_tiểu_thư
24-03-2008, 09:27 PM
con gái thời nay là thế đó
cứ lạnh lùng rồi vẫn cứ kiêu sa
cứ sặc mùi kinh tế thị trường
vậy mà sao có bao kẻ vẫn ngu
đâm đầu yêu rồi trách này trách nọ
chê chúng tôi mà sao lại khổ lụy
đúng là ngu mà cứ thích lắm trò