PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ ....



em chua biet yeu
12-12-2007, 05:40 AM
anh đã đi chỉ còn em ở lại
biết làm gì khi phải thiếu vắng anh
ở nơi ấy anh có hiểu cho rằng
em nhớ anh nhớ anh nhiều vô kể....

anh có nhớ những gì anh đã kể
những chuyện tình của đôi lứa yêu nhau
những câu chuyện tưởng chừng như bất tận
sẽ sống mãi như chuyện của hai ta.

vậy mà giờ anh đã vội đi xa
chỉ còn em còn em - mình cô lẻ
với nỗi buồn chẳng thể nguôi ngoai
em nơi đây sống với những ngày dài
với những ngày không có anh bên cạnh.

khi đêm đến với những cơn gió lạnh
em cảm thấy buốt giá cả con tim
và như thể có cái gì sắc lạnh
cứa vào tim như cắt phải dây tình

và em đây sẽ giữ mãi bóng hình
dù cho đó chỉ là trong trí nhớ
và anh ơi tình yêu là muôn thuở
có nhớ,có thương và những phút dận hờn
và tình mình cũng thế phải không anh?
.................................................. ...

loiyeudanhchoai2007
16-12-2007, 01:31 AM
anh đã đi rồi vẫn nhớ thương
em đừng thức trắng những đêm trường
vì nơi phương đó anh ngóng đợi
đợi những đêm về mơ bóng em

hiepsivodanh
03-01-2008, 09:46 PM
Anh đi lòng vẫn nghẹn ngào nhớ ai
Phương xa này ngày đêm Anh mãi nhớ
Nhờ gió đưa nổi nhớ đến bên em
Ngọn gió kia xin đừng vô tình
Đừng làm em đau đau khi vắng Tôi
Đừng để em nhớ khi Tôi kô còn
Chỉ một lần Anh đánh mất nổi nhớ
Và bây giờ phải xa em mãi mãi.

sangsang
04-01-2008, 12:56 AM
Anh đi rồi một mình em ở lại
Nhớ nhung gì người con gái là em
Kỷ niệm ngày nào thời gian đã lắm lem
Anh đã đi nên em thành quên lãng
Hãy để em đi vào trong dĩ dãng
Em trở thành niềm quên lãng ở tim anh
Buồn làm chi khi duyên số không thành
Tình yêu ấy hãy để dành cho người khác./.

tinhemlabienrong17
16-01-2008, 02:59 AM
anh đã đi nhưng còn đây nỗi nhớ
một thuở nào hai đứa ở gần nhau
nhớ lời ai tha thiết lẫn ngọt ngào
tiếng nói ấy in sâu vào tâm khảm

nỗi nhớ nào có anh em không dám
phủ nhận rằng tình cảm đó em trao
và hỏi lòng những giây phút xuyến xao
có phải lúc anh bước vào tim nhỏ

anh ra đi em ngóng chờ vò vỏ
đâu trách hờn khi anh bỏ lìa xa
chỉ trách đời trách số kiếp loài hoa
sinh ra để người ta nhìn và ngắm

anh đi đâu về phương trời xa thẳm
chắc đi tìm màu hoa thắm đẹp hơn
để nơi này có một kẻ cô đơn
cất tiếng hát khi dây đờn đã đứt

nhiều đêm rồi lòng buồn đau rai rứt
nỗi nhớ nào tạo sức đã buộc tim
chẳng lặng im chỉ cố muốn đi tìm
nhưng lí trí im lìm không cho phép

lí trí bảo rằng tim kia còn quá hẹp
bóng hình kia thôi hãy dẹp cố quên
rồi một ngày có bóng khác kề bên
ắt nỗi nhớ không tên chìm biến mất

nhưng sao được tình kia dành chân thật
đâu thể nào một phút mất trong tim
dẫu người đi biền biệt tựa cánh chim
nhưng vẫn nhớ trong im lìm buồn bã

dù mai sau tim có hình bóng lạ
đó vẫn còn- còn mãi chẳng phôi pha
và trái tim tình ấy vẫn đậm đà
sao quên được vì đó là nỗi nhớ!!!

em chua biet yeu
16-01-2008, 04:39 AM
nhớ mà chẳng biết làm sao
khi mà người ở xa cao quá mình
nhớ lắm em nhớ thật tình
nhớ người người đó vô tình với em

đúng là..chỉ có...có em
một mình em nhớ em mơ về người
em mơ thấy đựơc nụ cười
em mơ thấy được dáng người của anh

em mơ mơ chỉ thấy anh
người em mong nhớ nhưng đành lặng im
vì rằng lí lẽ con tim
của anh đã có bóng hình của ai

em nhớ về một chàng trai
đậm tình nặng nghĩa nhưng phai với mình
nhớ về mãi một bóng hình
của người người đó tuyệt tình với em

loiyeudanhchoai2007
17-01-2008, 01:55 AM
nghe em tâm sự mấy lời
mà anh cũng thấy rối bời con tim
anh nào đâu phải lặng im
cũng mong nhớ lắm nhưng tìm em đâu
hồn anh giờ cả nỗi sầu
lêng đênh có biết nơi đâu bến bờ
làm sao dám mộng dám mơ
tình em như thế anh lờ cho qua
nào đâu anh ngại đường xa
mà anh lo sợ người ta khổ nhiều
bao đêm nhung nhớ thương yêu
chỉ trong thầm lặng nào kiêu bao giờ
cũng chẳng phải anh hững hờ
xin em đừng có nghi ngờ lòng anh
trái tim anh chỉ riêng dành
một người duy nhất chân thành -ai kia
tâm sự luôn sớt sẻ chia
nỗi sầu anh vẫn đâm khuya chuyện trò
ai ơi hãy hiểu dùm cho
nhớ em nhiều lắm nhưng lo ngại rằng
chẳng vì sông núi cách ngăn
mà thân trai đó trầm thăng dập vùi
vì sao anh cứ ngậm ngùi
tâm tư sầu não niềm vui mất rồi
kí ức tuy đã xa xôi
mà trong tim đó -mảnh trôi nát lòng
bao đêm dệt giấc mơ hồng
cũng nhiều mộng đẹp nhưng không thể nào...!
bóng em -em đã bước vào
làm cho cuộc sống ngọt ngào trong anh
tình anh sâu đậm chân thành
tuyệt tình là chỉ xung quanh tim khờ
thế nên bao kẻ làm ngơ
tưởng đâu anh quá hững hờ lại kiêu
nên từ lúc đó chữ yêu
anh không dám nghĩ dám liều bước vô
để con tim mãi héo khô
để cho ai tưởng có cô nào rồi
sợ em vướng bị thiệt thòi
thôi thà anh chịu lẻ loi một mình
mặc cho người gọi vô tình
thì em cứ nhớ bóng hình của ai
tung hoành thỏa chí làm trai
đậm tình nặng nghĩa chẳng phai với nàng

em chua biet yeu
17-01-2008, 09:18 AM
nghe anh nói thế khiến em
mơ màng thêm chút bẽ bàng con tim
tình yêu đâu dễ kiếm tìm
mà sao anh cứ làm thinh một mình
yêu anh em yêu chân tình
cũng như anh đó thật tình với em

làm sao em có thể quên
con tim em đã khắc tên anh rồi
tại sao anh lại rối bời
sao anh không hiểu những lời của em
tại sao cứ để cho em
đợi chờ mòn mỏi lại thêm nỗi buồn
sao anh cứ vậy luôn luôn
giữ chi cái khổ cái buồn riêng anh
sao anh không nghĩ cho anh
như vậy không tốt cho anh đâu mà
em muốn nghe anh nói ra
cái buồn anh đấy đã là niềm đau
em biết anh có nỗi sầu
nhưng em không biết vì đâu lại buồn
sao anh không sớt bớt buồn
em đây rất muốn sẻ buồn cùng anh
nếu duyên phận đã không thành
thì em vẫn muốn bên anh lúc buồn
là người bạn tốt luôn luôn
có thể nghe được nỗi buồn của anh
có thể giúp được gì anh
quên đi ngày tháng buồn đau của mình
lời em em nói chân tình
hi vọng anh hiểu thiện tình của em

tinhemlabienrong17
19-01-2008, 03:42 AM
hiểu rồi lòng tốt của ai
tâm tư anh đó tháng ngày bày phân
cám ơn em đã ân cần
cùng chia san sẻ bao lần buồn vui
nào đâu cố dấu để rồi
một mình quạnh quẽ le loi nỗi sầu
mến em đã mến từ lâu
mà lòng không nói thành câu ra lời
phong ba bão táp giữa đời
tâm hồn anh cũng rối bời ngổn ngang
sống đây chỉ biết mơ màng
giấc mơ anh đó có nàng kề vai
em biết rồi số kiếp ai!
một đời lãng tử ngày dài lêng đênh
đào hoa mà vẫn mình ênh
thế thì anh hỏi có nên không nàng!
con tim em chớ bẽ bàng
tấm lòng chân thật -thời gian sum vầy
có ngày em hiểu lòng này
cũng mong nhớ lắm tràn đầy yêu thương

suol
27-01-2008, 02:09 PM
người đã đi một mình ai ỡ lại
đễ một người một bóng đơn côi
ngồi quán vắng cùng ca phê cay đắng
đắng trong lòng hay đắng ở con tim

người đã đi một mình ai ở lại
con đường nào hai đứa vẫn thường đi
vẫn dìu nhau trong những lúc mưa về
dấu chân ấy vẫn còn sâu trong đất
mà người nay đã khuất bóng nơi nao ?

người đã đi ừ thì người cứ đi
sẽ không nhớ không buồn chi thêm khổ
tình đã xa sẽ không nhớ mong thêm
ta sẽ sống vì cuộc đời tương đẹp
sống để chờ một nữa của riêng ta!...

ChangKhoAnhKiet
28-01-2008, 10:11 PM
Em đi để lại nơi đây
Biết bao nỗi nhớ đong đầy trong tim
Nhớ người chẳng thể ngủ yên
Ngày không yên giấc, đêm đêm lại sầu
Sự thật mình đã xa đâu
Chỉ là em đã qua cầu mà thôi
Khó khăn đâu chỉ đôi lời
Mà sao ngăn cả cuộc đời hai ta
Ngỡ gần mà lại như xa
Phải chăng khoảng cách phân ra đôi mình
Đêm về sao sáng lung linh
Đẹp sao những lúc đậm tình yêu thương
Tiếc thay mình chẳng chung đường
Nhìn sao anh nhớ mộng thường hôm nao
-------------------------------------------
Xin trời ban chút ơn cao
Cho con, người ấy, bên nhau một lần...

01-28-08
Anh Kiệt

em chua biet yeu
29-01-2008, 03:59 AM
Xuân nhớ người

xuân nay đã sắp đến rồi
mà sao cảm thấy rụng rời con tim
sao anh cứ mãi lặng thinh
không hề lên tiếng vô tình vậy sao ?

bao năm quen ấy giờ sao
anh quên không nhớ ngày nào bên nhau
tết này ai ở bên nhau
sao em chỉ có nỗi đau một mình

sao anh nỡ vậy - vô tình
không làm gì cả để tình mình đi
giờ đây anh đang làm gì
có nhớ lời hứa những gì hôm nao

anh nói - anh hứa gì nào
em đây còn nhớ lời trao của người
anh hứa anh sẽ trọn đời
bên em mãi mãi không rời xa em

vậy mà giờ cứ hằng đêm
mình em lẻ bóng trong đêm mịt mùng
mùa xuân ai nấy vui mừng
còn em cô lẻ quá chừng đau thương

xuân kia đến khắp nẻo đường
người ta vui vẻ người thương đi cùng
còn em đêm tối lạnh lùng
nỗi buồn tràn ngập - muôn trùng chồng nhau

xuân này cho đến xuân sau
khi nào mình được bên nhau hỡi người
người ta đón xuân tươi cười
còn em....nhỏ lệ.....người ơi ! có tường ?

khanhhoa1988
29-01-2008, 12:11 PM
ĐỪNG BUỒN

Đừng buồn nữa nhé em ơi!
Ai mà không có trong đời khổ đau
Vui lên mà sống mai sau
Quên đi buồn tủi cùng nhau cuộc đời

Đừng buồn nữa nhé em ơi!
Chôn vào dĩ vãng những lời dối gian
Ở đây trời rộng miên man
Quên đi mọi thứ, xoá tan mây trời

Đừng buồn nữa nhé em ơi!
Khóc đi một chút cho đời ấm êm
Bờ vai anh mãi ở bên
Thầm mong em hãy cười lên thật lòng

Kiếp người là kiếp long đong
Khổ đau đã trải chỉ mong nụ cười
Dù nay đếm hạt mưa rơi
Thì mai ta đếm sao trời ánh trăng

Em ơi! em hãy nhớ rằng
Trái tim anh chỉ in hằn tên em
Niềm vui khát vọng thân quen
Cháy lên ngọn lửa, hồ sen rực hồng.

Nguyễn Khánh Hoà
02h30 - 18/11/2007

muacaonguyen
30-01-2008, 03:03 AM
nhớ làm gì khi lòng không muốn nhớ
quên làm gì khi lòng chẳng thể quên.......:timvo: