PDA

Xem đầy đủ chức năng : ♥ Giấc mơ ♥



♥chicken♥
12-12-2007, 05:07 AM
Mổi lần có ai hỏi nhỏ về nó, nhỏ cười gượng rồi lẳng lặng đáp rồi bước nhanh hơn để che giấu đôi mắt ngấn nước. Nhỏ sợ mọi người nhìn thấy nhỏ lúc này, từ 1 con nhỏ hồn nhiên luôn là tâm điểm của những trò vui trở thành 1 con người trầm lặng, khó hiểu và ít nói. Không ai biết lý do trừ nhỏ và nó.

Tiếng kẻng vang lên kết thúc 5 tiết học, nhỏ bước vội ra khỏi lớp. Từ cái ngày nó nói lời chia tay nhỏ với một lý do chẳng ra gì "vì sợ nhỏ học sút", chẳng ai đợi nhỏ lúc tan trường. Thỉnh thoảng, nhỏ bắt gặp nó dựa đầu vào tường vẻ bất cần. Thở dài, nhỏ nghe tiếng con bạn thân gọi vọng lại :

-Ê, ăn kem ! Tao ra trước đây !

Rồi con bạn đó chạy đi, nhỏ bắt gặp nó - đang bước đến nhà xe. Hít một hơi sâu, nhỏ cố kìm giọt nước mắt lấy hết can đảm của mình đi ngược lại phía nó ra cửa trước đến tiệm kem. Nhỏ không mong gì nó gọi tên nhỏ ,cả 2 bước qua nhau như không hề quen biết. Sững người, nhỏ không quen được cảm giác này, nhỏ quay lại gọi tên nó nhưng không thốt nên lời.

Tiệm kem :

Vừa bước vào chưa kịp kéo ghế ngồi, mấy đứa bạn than của nhỏ hỏi liền :
-Sao mày có thể bước qua như không hề quen biết thế hả ?
-Sao không làm lành với nó ?
Nhỏ không nói, ngồi xuống đưa từng muỗng kem lên miêng một cách nặng nề mặc cho tụi bạn cứ lắc đầu hỏi tại sao.
Vẫn tiệm kem ấy, vẫn lũ bạn ấy nhưng nhỏ cảm thấy thật trống vắng vì thiếu tiếng nói của ai đó.

Tụi nhỏ kéo nhau ra về sau khi bàn xong kế hoạch cắm trại do trường tổ chức vào ngày chủ nhật tới và không quên bắt ép nhỏ giảng hoà với nó trong ngày đó. Nhỏ không dám chắc nhỏ sẽ làm việc đó vì nhỏ không biết nói gì khi gặp nó nhưng cũng đành phải gật đầu.

~~~

Trong màn đêm tĩnh lặng, không biết do lạ chỗ hay vì điều gì đó mà nhỏ không ngủ được, nhỏ nhón chân ra khỏi trại của mình đi đến bờ hồ dưới ánh trăng sáng .

~~

Trong trại của nó, những tiếng la mắng của thằgn bạn chí cốt không ngớt vang lên :
-Mày điên không hả ? Tự nhiên “xù” nó một cách lãng nhách vậy sao ? Nó học yêu hơn không phảI do mày, mà là 1 lý do khác. Trước đây, có khi nào mày vậy đâu ? TạI sao bây giờ lạI như thế ?….Ngày trước, mày bảo mày thương nó thật long nên tao không muốn làm ngườI thứ ba ! Bây giờ mày bỏ nó như vậy sao ??

Nó không nói, chỉ cúi đầu chịu trận. Nó không trách kẻ nào đã nói việc này cho thằng bạn nó biết, nó chỉ biết, chuệyn này do nó gây ra, chỉ có nó mà thôi. Đang vui vẻ, tự nhiên nó nói 1 câu xanh rờn ấy, bây giờ nó hối hận lắm chứ ! NÓ ước gì thờI gian quay trở lại, lúc đó nó sẽ gìn giữ tỉnh cảm giữa nhỏ và nó.

-Thôi, đủ rồi đấy ! Đừng đánh nó nữa ! Nó hối hận rồi mà ! – Tiếng thằng khác can ngăn khi thằng bạn chí cốt cứ đánh nó.

Chưa nguôi tức, nhưng thằng bạn chí cốt ấy cũng buông tha cho nó khi trên mặt nó nỗI lên 1 cục sưng tấy. Nó bước ra ngoài. Nhưng, rất nhiều nơi nó có thể đến nhưng không hiểu sao bờ hồ cũng là địa điểm của nó. Nó ngồI xuống, bên cạnh nhỏ, nhưng đủ khoảng cách giaữ nhỏ và nó.

Nhỏ không nói gì, nó cũng vậy. Đến lúc tiếng kêu đau của nó khi 1 thừ gì đó chạm lên vết sưng của nó, nhỏ mới phát hiện ra vết bầm tím trên mặt nó. Lưỡng lự mấy giây, nhỏ đứng dậy bước đi vào trại lấy đồ để làm bớt đau cái vết thương ấy. Nhưng…kìa..nó nắm tay nhỏ kéo giật lại, nhỏ nằm gọn trong vòng tay nó.

-Xin lỗi nhóc, đồ con vịt !

giọng nói than quen ấy, biệt danh chỉ một mình nó gọi nhỏ ấy, nhỏ chưa kịp thốt lời nào thì bị nó cản lại bằng một nụ hôn nóng bỏng. Fist kiss của cả hai.

-Đồ con gà ! – NHỏ mỉm cườI trong niềm hạnh phúc

GIẬT MÌNH. NHỎ THỨC GIẤC ! THÌ RA TẤT CẢ CHỈ LÀ 1 GIẤC MƠ ! MỘT GIẤC MƠ MÀ CHÍNH NHỎ KHÔNG BIẾT NÊN HAY KHÔNG NÊN TRỞ THÀNH SỰ THẬT !!:thatall:


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

tram anh
12-12-2007, 07:41 AM
hay quá bạn ơi!!!! có viết tiếp đi nhé!

tienu
12-12-2007, 08:21 AM
yeah!!! Seo ngắn thế???
Hay lém, post típ đi!!!

♥chicken♥
12-12-2007, 09:31 AM
Như thế là hết rồi ! Bữa nọ đi ngủ mơ thấy thế nên viết lại thôi ! Khi nào có dịp sẽ viết tiếp bây giờ phải lo thi học kỳ rùi >_<