Xem đầy đủ chức năng : Tình buồn
haibim
12-12-2007, 12:52 AM
Em cứ ngỡ tình mình là mãi mãi
Nhưng đâu ngờ trời bắt phải chia ly
Thôi thế nhé đường anh anh cứ đi
Em buồn lắm duyên mình chỉ có thế!
thienduongtinhyeu_sp
12-12-2007, 03:34 AM
Tình hợp rồi tình lại tan tan
Không biết bao giờ hết chuyển rời
Cho tình người không còn dang dở
Để bạn của tôi hết hận đời...
( ĐỪNG BUỒN NỮA NHÉ SIÊU MỎNG ƠI TÌNH ĐỜI L;À VẬY ĐẤY )
Tình hợp rồi tình lại tan tan
Biết ĐẾN bao giờ hết chuyển rời
Cho tình người không còn dang dở
Để bạn của tôi hết hận đời...
( ĐỪNG BUỒN NỮA NHÉ SIÊU MỎNG ƠI TÌNH ĐỜI LÀ VẬY ĐẤY )
snowflake308
12-12-2007, 03:55 AM
buồn làm chi cho mệt hả bạn?
Mình buồn, mình biết với mình thôi!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.