minhvuong_yeunang
11-12-2007, 06:02 AM
:slider: Nếu một mai tôi chết
Em có còn nhớ đến tôi
Có về thăm năm mồ xanh cỏ
Có nhớ tới người ngày xưa yêu em
Còn tôi! Tôi đã yêu em
Kể cả khi tôi về với đất
Thì tôi xin đem bóng hình em theo tôi
Cho dù trái tim tôi hóa đất
Nhưng bóng hình em mãi mãi ở bên tôi
Cho dù thân hình tôi bất động
Nhưng hồn tôi sẽ luôn nhớ tới em
Người con gái của trái tim tôi ạ!
Em có còn nhớ đến tôi
Có về thăm năm mồ xanh cỏ
Có nhớ tới người ngày xưa yêu em
Còn tôi! Tôi đã yêu em
Kể cả khi tôi về với đất
Thì tôi xin đem bóng hình em theo tôi
Cho dù trái tim tôi hóa đất
Nhưng bóng hình em mãi mãi ở bên tôi
Cho dù thân hình tôi bất động
Nhưng hồn tôi sẽ luôn nhớ tới em
Người con gái của trái tim tôi ạ!