PDA

Xem đầy đủ chức năng : dungnhinanh_em; hoa_quynh : kimanhvang; changkhoanhkiet ; băng đông ; phong linh...



thienduongtinhyeu_sp
11-12-2007, 12:22 AM
để chào mừng giáng sinh tại sao chúng ta không tổ chúc online họp mặt nhỉ : cho phép tôi được mời mọi người cùng nhau liên ngâm được không
(cụ thể là dùng thơ lục bát !) nếu được thì chúng ta cùng online lúc 7h 30 tối thứ bảy nhé ! cảm ơn mọi người !
thân
???

"Tôi là một giữa muôn người đau khổ
Chỉ là một giữa khóm hoa lụy tàn
Chỉ là một giữa muôn ngàn cơn gió
Mang bóng hình của kiếp số đau thương "

kimanhvang
11-12-2007, 04:20 AM
trời ! Phương ơi Phương ! chuyện đó mà bạn cũng nghĩ ra ah? hay thiệt ! ý kiến hay đó !cứ vậy nhé ! mình cũng đang buồn !

Ta chỉ có một bông hồng gẫy rụng
Ngắt dưới vườn thơ héo hắt lụy tàn
Chỉ có một trái tim hồng nhỏ máu
Chứa đau thương chàn ngập nỗi niềm xa

Phong Linh
11-12-2007, 07:45 PM
uầy, đọc hiểu gì đâu mà :D
Lại ngứa tay muốn close lại rùi :D

^^

sắp Noel tụ tập 1 bữa đê. Tớ chỉ sợ có người ko khoái kazamin như tớ :rain: Ăn 1 mình ngại nhắm :">

kimanhvang
11-12-2007, 09:26 PM
ồ đó không phải là thể lục bát. bạn không thấy thendungtinhyeu nói là tối thứ 7 mới cùng liên ngâm sao? đó chỉ là những câu mà ban ấy nói về minh thôi và kim anh họa lại bài của bạn ấy ! ( liên ngâm không phải lài một thể thơ mà là một cách làm thơ của rất nhiều người kav thấy thể loại này rất hay... vả lại chỉ khi nào có đông đủ người thì mới có thể làm được thôi vì vậy mới hẹn 7h 30 vào thứ 7 tùan này chứ nếu không bạn ấy hẹn để làm gì ? )

thienduongtinhyeu_sp
11-12-2007, 09:58 PM
Một cánh hoa mang bóng hình tim vỡ
Mang bóng dáng của lứa đôi chia lìa
Mang lụi tàn của tình người héo hắt
Mang số khiếp của cuộc tình chia xa '

( xin được họa tiếp bài thơ của kav theo nhịp nhé không
chuẩn lắm đâu!mà mày đang chên mạng tốt quá mai lên
giảng đường mày nhé tao có chuyện nói với mày hì hì )

thienduongtinhyeu_sp
11-12-2007, 10:03 PM
Một cánh hoa mang bóng hình tim vỡ
Mang bóng dáng của lứa đôi chia lìa
Mang lụi tàn của tình người héo hắt
Mang số khiếp của cuộc tình chia xa
( xin được họa tiếp bài thơ của kav theo nhịp nhé không chuẩn lắm đâu!
mà mày đang chên mạng tốt quá mai lên giảng đường mày nhé tao có chuyện nói với mày hì hì )

Vịt Ngố
12-12-2007, 07:17 AM
Ồi...... như là thơ của tằng dở hơi ý nhờ :hihi:

Một cánh hoa mang bóng hình tim vỡ
Ẩn trong vần thơ chất chứa cái khờ
Đọc mỏi mắt mà chẳng hiểu ý thơ
Thôi gió nhé tớ chẳng thèm đổi nữa

:so_funny:
Này gió chắc thế này được cà zá mèn đấy nhể :hihi:

Phong Linh
12-12-2007, 08:28 AM
tớ ko biết, bảo đổi rồi đấy nhá
cũng đọc hoài mà có hiểu gì đâu :D
Vào mấy lần mà viết chẳng nổi câu
thơ với thẩn, thôi thì mình tám dzậy

Ờ thì...cố nặn đầu nặn óc ra vậy chứ biết sao :rain:

Một cánh hoa mang sắc hình tim vỡ
mảnh màu buồn vương vấn nét thơ quen
Kệ, Vịt đã bảo đổi rồi đấy nhé
Tớ chả cần thơ chỉ thích kazamen

:đói_rồi: :-"

Vịt Ngố
12-12-2007, 09:27 AM
Ều .... có phải mình đang liều không nhể
Mang cazamen đổi cái ghế mọt rồi
Hay cho tớ về suy nghĩ vài hồi
Xem thế nào mai trả lời gió nhỉ

:hihi:

thienduongtinhyeu_sp
13-12-2007, 03:51 AM
Thế là sau 3 tháng tớ đã thành công rồi hì ! có thể hợp nhất ba đứa mình cùng viết truyện thơ rồi Ly ơi ! giọng thơ của tớ đã giống với của hai bạn !chờ tết này nhỏ luyên từ niền nam về chúng ta sẽ bắt đầu nhé ! không biết một tháng có đủ để hoàn thành không? mà cũng phải lấy tên nhóm đi nhỉ ! Ly mày cố gắng mời cái tên dớ dẩn lớp vnh đó cùng tham gia nhé ! Phương Huyền chờ tin vui nhé !
nếu vậy thì sẽ có thêm một người tham gia với bọn mình nữa !

( Ba chúng ta là một phải không bạn
Tháng năm dài không khiến phải chia lìa
Dù mỗi đứa một phương trời xa cách
Chúng mình mãi là bến bờ của nhau )

dungnhinanh_em
19-12-2007, 10:08 AM
Một cánh hoa rơi xuống làn tóc rối
Một cô bé với đôi tay bé nhỏ
Nhặt cánh hoa hôn lên đôi môi nhỏ
Những đường cong trên đôi môi mọng đỏ
Gắn chặt lấy cánh hoa mềm mỏng manh
Cô bé mơ một tình yêu trong xanh

chieuanhlong
22-12-2007, 02:54 AM
Ta chỉ còn một cánh hoa tàn vỡ
Hương của ngày nào em đã nỡ xé tan
Nhìn cánh hoa vàng đi theo màu tháng
Đề giờ đây nàng đã lạc khỏi tim anh

thatvong
18-01-2008, 05:12 AM
Đàn Ông luôn có sự đau khổ đi theo còn đàn bà thì có niềm vui đi cùng
mình là thành viên mới mong các bạn và các em giúp đỡ dùm nhé.
Đem tình đỗ biển đem nước mắt bán cho đời
Lấy niềm vui mình cho cô ấy lấy niềm đau chút vào ng :mecry:
Hận ng con gái phụ lòng tôi
Hận ng con trai cướp bạn gái tôi
Hận cuộc đời sao khốn nạn
Hận bạn bè lấy tình bạn xem trò đùa
Hận bản thân sao bất lưc.:dapcom: :dapcom: :so_funny: :cry:

dungnhinanh_em
19-01-2008, 03:26 AM
Nắng xuân len lỏi hơi xuân
Tình thương nhân loại đêm xuân giao thừa
Thương cho mái ấm lưa thưa
Người nơi cuối đất giờ chưa đi về
Chúc cho hạnh phúc tràn trề
Cho người xa xứ ê hề ước mơ
Chúc ai vỏn vẹn tình thơ
Vinh hoa phú quý đang chờ tương lai
Đời người bao nỗi chua cay
Năm qua đau xót đổi thay năm này
Chúc cho muôn thuở tràn đầy
Tuổi xanh hy vọng đong đầy mai sau
Chúc cho phát đạt mau mau
Năm sau tết đến cùng nhau trở về
Mái nhà mảnh đất tình quê
Sau bao nhiêu nỗi nhiêu khê xa nhà !
Chúc cho gia cảnh mẹ cha
Luôn luôn sung túc tuổi già sống lâu
Chúc cho bất cứ ở đâu
Luôn luôn vui vẻ với câu "An Bình" !!!!!!!!!!!!!!

tinhemlabienrong17
19-01-2008, 04:13 AM
lời ai cầu chúc thật hay
làm cho ai cũng tràn đầy niềm vui
mùa xuân đã đến thật rùi
phải là xuân chỉ mang vui không sầu
chúc tình thêm thắm bền lâu
chúc ai yêu sẽ thành câu sum vầy
chúc người tài-lộc đủ đầy
để mà cùng đón xuân này hân hoan
người giàu đón tết huy hoang
người nghèo thì cũng ngập tràn thương yêu
dù cho chỉ một mái liều
tình cảm ấm áp còn đều gì hơn!

dungnhinanh_em
21-01-2008, 04:56 AM
Một Khúc Sông Sầu

mỗi lần nghe ai đi lấy chồng
tôi thường nhớ lại một dòng sông
một khúc sông buồn bờ cứ lở
làm những cuộc tình cũng dở dang

như mây trời mới tụ lại tan
Như loài hoa sớm nở vội tàn
một khúc sông bao tình tuyệt vọng
mỗi thuyền hoa đưa xác sang ngang

Rồi những buổi chiều vàng tha thiết
có những người mải miết đứng trông
bờ bên kia ai đó cùng chồng
có nhớ chăng tình đầu ly biệt ?

Ngày mới lớn tôi thường ra bến
mãi chờ trông một bóng thuyền về
và tháng ngày mòn mỏi lê thê
vẫn chưa về thuyền tôi trừu tượng

Nên mỗi lần nghe ai lấy chồng
tôi thường nghĩ tới một dòng sông

Tặng ai một niềm tin yêu
Cho đời cho người thật nhiều mê say
Tặng ai ước mộng tầm tay
Những điều ôm ấp bao ngày come true
Tặng ai thế kỷ chúng ta
Những gì buồn khổ sẽ qua dễ dàng
Tặng ai một ánh trăng vàng
Trăng tình sẽ đến hát vang bến bờ
Tặng ai lời chúc bằng thơ
Giang tay đón lấy còn chờ gì đây ?