PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em ĐÃ YÊu



BIKACHU
10-12-2007, 07:22 PM
Giờ mới biết, bây giờ anh xa mãi
VÌ ngày xưa ai biết trước được đâu
Để bây giờ khi nhỏ lệ canh thâu
Em mới biết em đã yêu say đắm

Ngày xưa đó, em yêu yêu nhiều lắm
Anh bỏ đi sao không nói điều gi????????
Để hôm nay khi không còn kỹ niệm
Tim em đau khi anh bước bên người

CongNgo
10-12-2007, 11:09 PM
Anh vẩn biết xa em là đau khổ
Cuộc tình nào cũng có số người ơi
Trách cao xanh xoe chỉ cách phương trời
Sợi tơ mỏng đức rơi duyên tuyền định

BIKACHU
12-12-2007, 07:52 PM
Anh có biết em yêu yêu nhiều lắm
Anh đi rồi không khóc cũng không đau
Vì ngày xưa mình chẳng nghĩ mai sao
Nên đã yêu không hề mang suy tính