PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuyệt_tình kiếm bạn



Gió_ấm
09-12-2007, 07:29 AM
Tuyệt_tình kén bạn văn chương
Nêu có duyên nhau sẽ chung đương
Tình khờ chao trọn người chi kỷ
Gian khó sang hèn chung bước đi

Thằng_giang_hồ
09-12-2007, 08:31 AM
Sang em khoái lắm,hèn hổng dám đâu
Văn em lại dốt , đốt liều vài câu
Lửa lâu chiên bát cơm ròn
Bạn ơi có biết lòng giòn như cơm

em chua biet yeu
09-12-2007, 07:27 PM
@ tinhemlabierong..chị Thơ ơi,em gọi chị như thế nhé,hay gọi là sư tỉ nhỉ (vì em mới làm em anh crazy hihi (^_^) ) chị đồng ý làm sư tỉ của em luôn đi nha !???
Hôm nay em rảnh nên vào! À sư muội có việc này nhờ sư tỉ tí:chẳng là bữa nay em có chút chuyện nên ít ở nhà,còn "ông xã" em ở nhà mình buồn nên đang kiếm bạn trao thơ,em biết chị giỏi trong lĩnh vực này nên em nhờ chị làm bạn với ảnh tí,với lại em vẫn tin chị mà ^_^.Em bít em đi ảnh buồn lắm,giờ em không thể .....an ủi ảnh bởi vì "zợ chùng" em đang có chút ......hiểu nhầm.Tính ảnh cũng hiền lắm,đôi lúc cũng có hơi tt thật nên khó kết bạn mong chị thông củm ^_^.Có gì chị giúp em với nha! Để anh buồn vậy em LO lắm chị à!
@
Các bạn nào yêu thơ thì vào kết bạn với "ông xã " "em" tí ,ổng hiền lắm,mỗi tội tt thôi nên hay cô đơn.

.............CẢM ƠN!............

(***Thật tình không thể không vào vì tt làm em...có gì đừng dận nha "OX" ! à quên suýt nữa mới thành thui ^_^****)Tối qua 9h vào thấy toppic này rồi định vào mở màn luôn nhưng sợ "OX"....sau 1 đêm suy nghĩ sáng nay zô ko ngờ có người zô trước rùi,do dự wa nên chậm chân

Tại nhà mở máy gần 24h/24h trừ giờ ngủ ra (^_^) nên em cũng hay thương xuyên theo dõi mọi người,thấy không khí nhà ta hơi bùn,nên zô (^_^),ko zô thấy thíu thíu..hihihi

CongNgo
09-12-2007, 08:40 PM
Tuyệt Tình tuyển bạn trăm năm ha? Sao không nói rỏ là tuyển bạn trai hay bạn gái? nhìn Tuyệt Tình chắc là tuyển cả gái lẩn trai rồi. Nếu họp sẽ tiến xa hahaha :so_funny:

em chua biet yeu
09-12-2007, 09:12 PM
Tuyệt_tình kén bạn văn chương
Nêu có duyên nhau sẽ chung đương
Tình khờ chao trọn người chi kỷ
Gian khó sang hèn chung bước đi


ngồi buồn không biết làm chi
tình cờ ghé lại chốn ni thế nào
không ngờ em mới bước vào
thấy ngay một biển ...em vào em chơi
em vô mạo muội anh ơi
không biết em có được mời không đây?
hỏi thiệt đó nha!^_^

Gió_ấm
09-12-2007, 11:21 PM
Khách xa không quản đường xa
Quán thơ ta mở người đà ghé chơi
Trà ngon rượu quý ta mời
Mong người thấu hiểu những lời chi âm

Kết bạn vui thú văn chương
Còn như duyên số yêu thương cũng đành
Nếu người muốn hiểu về anh
Là trai quân tử công danh lỡ đường
.......!

em chua biet yeu
09-12-2007, 11:31 PM
chủ nhà đã có lời mời
thì em vào vậy ta ngồi đàm thơ
không biết em tỉnh hay mơ
mà lại có thể đối thơ cùng người

kết bạn kết ở văn chương
chứ ai nói chuyện lỡ đường chi đâu
cuộc đời lắm lúc bể sâu
ai lường trước được về lâu về dài

em chua biet yeu
10-12-2007, 12:13 AM
trời ơi sao lạ vậy ta
bảo là đón khách sao không thấy người :meo:
nói là mời rượu mời trà
mà sao không thấy chủ nhà ,đi đâu?:xao:
bắt em ngồi đợi thật lâu:timvo:
chờ hoài không thấy, người đâu ...mất rồi? :thatall:

đâu rồi không thấy anh đâu
ngồi lâu mỏi quá làm ta thêm sầu

chủ nhà không có thì đi đây:wavey:

congaquay
10-12-2007, 12:43 AM
Lại còn nhậu nhẹt rượu bia
Em gái hư quá, đi vìa...ăn roi
Phen nầy anh đánh cho coi
Chạy đi uống rượu, không...lôi anh vào
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/14.gif

em chua biet yeu
10-12-2007, 12:55 AM
anh ơi sao vội cất lời
sao anh lại nỡ nặng lời với em
chưa gì anh đã trách em
xin anh xem lại ngọn ngành rồi la
em đây mới bước vào nhà
chủ nhà mới nói mời trà rượu thôi
em đây mới chỉ vừa ngồi
nào đâu đã kịp...uống li rượu nào
em đây mới bước cửa vào
chủ nhà đã vội (không kịp) không chào ra đi

canhthuyenxaxua
10-12-2007, 01:54 AM
Tuyệt_tình kén bạn văn chương
Nêu có duyên nhau sẽ chung đương
Tình khờ chao trọn người chi kỷ
Gian khó sang hèn chung bước đi

Đã có vợ ,xin người đừng kén
Mừng người đã có đôi ,có cặp
Xuân đến rồi ,nhà nhà vuii tươi
Nồng thắm một lời ,tình người ấm

Còn mình hoa ,mãi tươi một màu
Đùa vui cùng cơn gió mãi trôi
Để tự do mãi là định mệnh
Và sắc đẹp đem dâng cho đời

Nguyện làm bạn cùng người lữ khách
Chỉ đối thơ ,chút tài hèn mọn
Chẳng dám xin làm người tri kỷ
Vì vốn đã có duyên vô phận...



Đóng topic tuyển vợ được rồi đó chủ nhà ^^

Gió_ấm
10-12-2007, 02:31 AM
có vơ hôi nào
ai dũng cảm đồng ý đầu năm làm đám cưới luôn nè

canhthuyenxaxua
10-12-2007, 02:43 AM
Tình cảm người làm như trò chơi
Đời người vốn có duyên có phận
Ai lại đi nói "dũng cảm "bao giờ
Nửa đời người nào có ít đâu

Hay là người đang có chuyện buồn
Nên chẳng còn thiết chi nữa rồi
Vậy hãy để tôi làm người đối ẩm
Giúp mua vui được vài trống canh
@ em chua bít yeu :ox bạn nà ai thế ,làm quen đc k.... còn tt là j thế

em chua biet yeu
10-12-2007, 04:43 AM
@ canhthuyenxaxua:tt là tuyệt tình đó,bạn biết rùi còn gì,"zợ chzùng" wa tuyển zợ

mà bạn nói đúng đấy tt nên đóng toppic tuyển vợ đi,vừa tuyển vợ vừa kiếm bạn....tham wa :nono: :ohno: ,đáng lẽ nên cho toppic tuyển vợ lắng đi rồi kím bạn chứ.....em...đồng ý kiến zới canhth...:okie: :3nhay:

Gió_ấm
10-12-2007, 06:00 AM
hehe vẫn còn cô đơn mà........................... buồn + buồn = không thèm buồn

tinhemlabienrong17
10-12-2007, 06:52 AM
kén vợ đã có mấy cô
nay anh kén bạn tôi vô coi nào
tưởng đâu chỉ mỗi chữ đau
mình tôi gánh chịu ai vào thở than
kén bạn anh đã sang trang
mong tìm tri kỉ hay nàng nào đây?

tôi_lang_thang
10-12-2007, 02:14 PM
có vơ hôi nào
ai dũng cảm đồng ý đầu năm làm đám cưới luôn nè

:kaka: thằng này ngông nhỉ :so_funny: bao tuổi ròi? trời ơi , sao mà ông nghĩ cưới vợ đơn giản thế :so_funny: tôi buồn cho ông đó. Con trai mà như vậy sao? Ông chán đời đến mức làm liều như thế sao? Có sứng đáng đàn ông không? Bực hết cả mình
Làm trai cho đáng lên trai
Đầu đi ngẩng mặt,chân hai sóng hàng
Giang tay ôm cả đầt trời
Tim ta chỉ một bóng hồng ngủ yên

Riệu nồng người muốn chia vui
Ru hồn trai trẻ,ru thời trẻ con
Riệu say , lòng say hồn nghiêng ngả
Bồng bềnh chân vững,đường tương lai

Gió_ấm
19-12-2007, 04:36 AM
Lắm lúc buồn nghĩ đời ta bất hạnh
Cô đơn một mình nghe buốt lạnh con tim
Bao năm bao tháng đắm trìm
Cứ hoài mộng mị kiếm tìm vu vơ
Lắm lúc buồn chỉ than thở vào thơ
Kao khát lắm một vần thơ làm bạn

tôi_lang_thang
19-12-2007, 04:45 AM
Dòng đời chôi , thời gian chạy
Buồn vui kiếp người quấn thân trai
Ước chi ta là gió là mây
Lang thang bốn biển,quên đi tháng ngày

dungnhinanh_em
19-12-2007, 10:16 AM
ngông nghênh ghé quán bạn thơ
đôi lời đối đáp cho vừa ý nhau
bạn ơi tôi hỏi bạn nà
trên đời tri kỉ biết là bao nhiêu
chi bằng 1 chén rượu suông
...một bài thơ nhỏ , cùng nhau tương phùng

kurawa
19-12-2007, 11:57 AM
tương phùng một chén rượu suông
một bài thơ nhỏ giữa ngày đông sang
ấm lòng sĩ tử lang thang
cùng nhau hội tụ...hàn huyên đêm ngày

Gió_ấm
19-12-2007, 11:50 PM
Nào
Cùng
Cạn chén ta say giữa chợ đời
Say cho ngất ngưởng chén đầy vơi
Buồn vui một thủa đời không bận
Phiêu bồng đôi chén say mới hay

Chi nhân chi kỷ đời ai biết
Một kiếp tình chung nói ai hay
Chi bằng phiêu lãng tháng ngày
Hóa thân mây gió có có hay

tôi_lang_thang
20-12-2007, 07:08 AM
ngông nghênh ghé quán bạn thơ
đôi lời đối đáp cho vừa ý nhau
bạn ơi tôi hỏi bạn nà
trên đời tri kỉ biết là bao nhiêu
chi bằng 1 chén rượu suông
...một bài thơ nhỏ , cùng nhau tương phùng

@ Đừng : lâu rồi anh không thấy em. Nhìn thấy mày quay lại anh cũng vui : tin không? anh biết mày chơi nhiều nick. Nhưng không hiểu sao , nick này với anh có ấn tượng nhất Đừng à. Cuộc đời là vậy đấy , đôi khi không cần nghe , không cần nói , không cần gặp mặt , không cần ôm hôn nhưng tại sao ta vẫn vui , vẫn cảm nhận được cái tình người trong đó?

Riệu không nhấm môi,lòng nghiêng ngả
Tri kỷ bao người hiểu ngẫm đây?
Buông mình thơ thẩn , hồn viễn du
Lang thang khắp chốn,liêu xiêu bóng hình

Tự hỏi trời xanh
...ta là người hay hồn ma?
Lòng rạo rực ẩn âm linh
Phiêu diêu sở thích, bình yên cõi đời

dungnhinanh_em
21-12-2007, 03:28 PM
Ta mãi cùng anh ngẫm sự đời
Hỡi người tri kỉ ở xa xôi
Nơi đây quạnh quẽ vầng trăng khuyết
Với nỗi niềm riêng , dạ rối bời

chieuanhlong
22-12-2007, 02:21 AM
Một tiếng cánh nhạn chấp chơi vơi
Về đâu phía ấy, cuối trời hư hao
Tìm theo dấu vết tiếng yêu nào
Thanh thiên xa ấy thưở nao em về???

Gió_ấm
23-12-2007, 04:40 AM
Ngày xưa lãng tử hào hoa
Vườn hồng nghiêng ngả muốn xà vào anh
Tâm hồn cao vút mây xanh
Mộng mơ mơ mộng giờ đành cô đơn

em chua biet yeu
23-12-2007, 06:31 PM
ngày xưa lãng tử hào hoa
và là người tốt tài hoa hơn người
nên lúc ấy có mấy người
má hồng môi đỏ bên người hào hoa.

bây giờ vì quá hào hao
nên ai cũng phải.... tránh xa ...tuyệt tình
bởi người ...có lắm ...mối tình
thì nên tránh bớt ...kẻo ..tình...mình ...đau

mơ mộng cho lắm ngã đau
đâu ai ...dám dại....để lau....lệ tình


đúng là miu khen miu dài đuôi :hihi:

tôi_lang_thang
23-12-2007, 06:42 PM
Hào hoa hai chữ ở đời
Ai vơ rồi sẽ như hoa phai tàn
Đời xin bình lặng êm trôi
Như hoa lục bình, trôi nổi theo dòng...

Đời hào hoa đời đau khổ
Tôi sao chỉ ước nở hoa một lần
Dâng hồn , dâng sác dâng tim
Cho người yêu nhỏ, hoa tàn...không đau

starfish_and_my_dream
23-12-2007, 07:02 PM
một chữ văn chương khó mổ lời
sang hèn chung bước khó ai ơi
nhưng níu có duyên thì ắt gặp
người đời đâu lắm kẻ gian manh

tôi_lang_thang
23-12-2007, 07:41 PM
Ta mãi cùng anh ngẫm sự đời
Hỡi người tri kỉ ở xa xôi
Nơi đây quạnh quẽ vầng trăng khuyết
Với nỗi niềm riêng , dạ rối bời


Trăng khuyết , trăng tròn rồi lại khuyết
Bao năm vẫn thế , vòng xoay thiên hà
Năm nao trái đất chung đường
Trăng kia bỗng nở vòng tròn yên thương