niemdaunayaisansechoem87
08-12-2007, 06:55 PM
Anh nói anh xin lỗi tôi. Anh à, anh có biết trên đời này có 3 thứ không bao giờ lấy lại được không. Đó là thời gian, lời nói và cơ hội. Lời anh nói với tôi đã làm tôi quá tổn thương rồi một câu xin lỗi của anh có thể giúp tôi coi như chưa nghe thây câu nói đó hay không? Anh bảo tôi là con người đáng kinh tởm. Tôi không biết anh hiểu và biết về tôi đến mức nào mà anh có thể nhận xẻt và đánh giá về tôi như thế. 21 năm sống trên đời chưa bao giờ tôi phải hổ thẹn về chính bản thân mình. Chơi với bạn bè đã ai chê được tôi điều gì chưa. Tôi sống như nào mọi người đều biết không biết anh nghĩ tôi thế nào mà lại đưa ra một câu kết luận như vậy được. Anh đã xúc phạm đến nhân phẩm và danh dự của tôi.Tôi yêu anh nhưng điều đó không có nghĩa là tôi phải chấp nhận để anh xúc phạm đến tôi. Dù cuộc sống chả còn gì, dù tôi chỉ còn bàn tay trắng nhưng có một thứ tôi không thể để mất đó là lòng tự trọng là danh dự của tôi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ , sẽ khắc cốt ghi tâm những điều anh nói. Sẽ cố gắng quên anh thật nhanh. Sẽ cố gắng không buồn, không khóc vì anh không xứng với những điều đó.
Hà Nội, Ngày 09 tháng 12 năm 2007
Hà Nội, Ngày 09 tháng 12 năm 2007