Phi Hoa Phi Tuyết
08-12-2007, 01:12 AM
Đêm qua mơ thấy hai con bướm
Quấn quýt bên nhau trước bậu mành
Bướm chồng thủ thỉ lời âu yếm
Bướm vợ quyện hồn ngõ trúc xanh.
Đêm qua mơ thấy anh thành Vua
Thành quách dọc ngang , bạo tàn thừa
Lệnh ban thiên hạ : Tình yêu cấm
Trai gái dập đầu khóc như mưa. ( ko ngờ mình ác hơn Tần Thủy Hoàng :D )
( Hỏi ái khanh nè : đã sợ chưa?:5: )
Đêm qua mơ thấy anh và em
Sánh bước dạo qua Nguyệt Tơ đài
Nguyệt lão ngẩn nhìn : sao mà khéo
-Người đi bên cậu : Tiên hay ai ?
Hôm qua mơ thấy chuyện viễn vông
Phấn má , hồng môi em lấy chồng
Hình như hôm ấy trời không gió
Sao hồn rét mướt cả đêm đông.
Hôm qua mơ thấy mình chia tay
Rượu uống ngàn chung cũng chửa say
Hoàng hôn sương nhiễm thành huyết lệ
Tiễn bước người đi khuất nẻo mây.
( Làm sao qua được biệt ly này )
Là mơ
Là thực
Cũng thế thôi
Là anh mong muốn ta có đôi
Là anh cố níu... hình như thể
Một bóng hình - em ,rất xa xôi...
Quấn quýt bên nhau trước bậu mành
Bướm chồng thủ thỉ lời âu yếm
Bướm vợ quyện hồn ngõ trúc xanh.
Đêm qua mơ thấy anh thành Vua
Thành quách dọc ngang , bạo tàn thừa
Lệnh ban thiên hạ : Tình yêu cấm
Trai gái dập đầu khóc như mưa. ( ko ngờ mình ác hơn Tần Thủy Hoàng :D )
( Hỏi ái khanh nè : đã sợ chưa?:5: )
Đêm qua mơ thấy anh và em
Sánh bước dạo qua Nguyệt Tơ đài
Nguyệt lão ngẩn nhìn : sao mà khéo
-Người đi bên cậu : Tiên hay ai ?
Hôm qua mơ thấy chuyện viễn vông
Phấn má , hồng môi em lấy chồng
Hình như hôm ấy trời không gió
Sao hồn rét mướt cả đêm đông.
Hôm qua mơ thấy mình chia tay
Rượu uống ngàn chung cũng chửa say
Hoàng hôn sương nhiễm thành huyết lệ
Tiễn bước người đi khuất nẻo mây.
( Làm sao qua được biệt ly này )
Là mơ
Là thực
Cũng thế thôi
Là anh mong muốn ta có đôi
Là anh cố níu... hình như thể
Một bóng hình - em ,rất xa xôi...