Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : TÌnh TrĂm NĂm



chuatetinhyeu
07-12-2007, 08:38 AM
:welcome:


Trăm năm chung một mối tình
Ngàn đời vạn kiếp yêu mình em thôi !
Yêu em , yêu trọn kiếp người
Núi sông tình sử muôn đời ngợi ca
Đời sau còn nhắc tình ta
Sắt son chung thuỷ mặn mà trước sau
Tình ta say đắm nặng sâu
Trăm năm chung sống bạc đầu chưa phôi
Tháng năm dù có dần trôi
Chung tình hẹn ước không nguôi lời thề
Đời đời kiếp kiếp phu thê
Dẫu cho bể lửa lời thề như xưa !

tinhemlabienrong17
08-12-2007, 08:41 PM
trăm năm trong cõi người ta
ai mà không sống để mà yêu đương
lời ai chữ nhớ chữ thương
làm em nay phải vấn vương chữ tình
ước mơ chung bóng chung hình
trăm năm một kiếp hai mình có nhau
tình duyên ai nhận mà trao
trăm năm tình nghĩa phai màu không anh?

congaquay
09-12-2007, 12:56 AM
Trăm năm tình nghĩa phai màu (sure)
Ngàn năm bể khổ vẫn sầu vậy thôi
Mơ chi trọn giấc mơ đời
Để cho duyên kiếp, phận người đau thương.?

'mô phật, tình và đời đều là bể khổ cả http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/63.gif

em chua biet yeu
09-12-2007, 08:55 PM
trăm năm tình nghĩa phai màu
nghe sao buồn thế như màu bi ai
còn em với lại anh hai
tình nghĩa huynh muội chẳng phai đâu mà

đúng ko anh?cả sư tỷ nữa ...hổng phai đâu

loiyeudanhchoai2007
12-12-2007, 05:11 AM
cho anh hỏi bé tí nào
chưa yêu là bởi vì sao vậy nè?
chắc là bé chửa có nghe
không yêu là lỗ , bạn bè nó trêu
tại sao bé lại chưa yêu
hay là bé quá quá nhiều ước mơ
sở thích của bé làm thơ?
hay tại bé lắm mộng mơ nhiều đều
bé ơi hãy sớm sớm yêu
còn chừng ở giá về chiều đó nha!
vô tình bay lướt trang hoa
thấy nhiều thi sĩ thế là ghé thăm
chợt tình ai nhắc trăm năm
tình -phai màu mất-xa xăm sẽ tàn!
trăm năm sống cảnh nhân gian
cuộc đời bể khổ với ngàn niềm đau
tìm đâu chút vị ngọt ngào
trăm năm sao khỏi phai màu bé yêu !

em chua biet yeu
12-12-2007, 06:10 AM
anh ơi yêu sớm làm gì
để cho lòng khổ chỉ vì chữ yêu
em đây cũng đã nghe nhiều
những gì anh nói những điều về yêu.

em chưa yêu bởi còn nhiều điều lắm
chưa gặp được tình thắm ai trao
chưa gặp được một anh nào
để em trao trọn gởi vào con tim
chưa tìm thấy được bóng hình
để em trao trọn con tim của mình.

quả thật là bé yêu thơ
và đây bé cũng mộng mơ nhiều nhiều
nhưng mà còn chuyện về yêu
anh ơi đâu phải muốn yêu là được

mà anh đã ghé bước vào
tiện đây em cũng có lời chào anh
và giờ em lại hỏi anh
anh đây đã có bao nhiêu mối tình?

tình anh có dễ tàn phai ?
như thế sẽ khổ cho ai yêu người

congaquay
12-12-2007, 07:53 AM
Đừng vội nản, không yêu ai được
Bao nhiêu người rảo bước theo sau
Duyên tình ấy đẹp muôn màu
Yêu đâu chỉ có lệ sầu thôi em?

Tình chợt đến trước quen sau lạ
Yêu lúc nào? hỏi dạ bâng khuâng
Bi chừ Hai nói, em vâng
Rồi Hai giới thịu người cần cho em
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/3.gif
p/s: ráng học chăm chỉ, nghe lời anh 2, mai mốt anh làm mối cho há http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/36.gif

em chua biet yeu
12-12-2007, 10:06 PM
anh ơi mối lái làm gì
hữu duyên sẽ gặp việc chi phải tìm
tìm chi chỉ một bóng hình
thà rằng để vậy thì tình đẹp hơn

p/s:anh giới thịu cho em người thế nào,tò mò quá :thatall:

loiyeudanhchoai2007
16-12-2007, 01:26 AM
chắc là em nghĩ xấu anh
tim anh cũng rất chân thành thế nhưng
lòng người thay đổi không ngừng
thời nay con gái quá chừng ham sang
muốn chọn mà dạ chẳng an
người đâu tri kỉ tim vàng anh trao
nghe em nói một lời chào
anh đây chỉ mới bước vào vườn thơ
phải chăng đây chốn mộng mơ
hay là cho kẻ yêu thơ tâm tình
hay là chốn chọn bóng hình
hay là tám dốc linh tinh hỡi nàng
anh làm thơ lúc mơ mang
càng mơ càng thấy phủ phàng đời trai
muốn yêu mà chẳng gặp ai
nên không tìm kiếm và hoài cô đơn
lời chào em -anh cám ơn
cũng thấy vui lắm -lơn tơn chốn này
tâm hồn dào dạt thơ say
có hai cô gái tối ngày ngâm thơ
hai cô chắc lắm mộng mơ
nào là tỉ tỉ tên" thơ "đâu rồi
còn lại "chưa biết yêu" thôi
có mà lẻ bạn anh ngồi cạnh bên
hỏi em tuổi với lại tên
em đang đi học ngành bên việc gì
chắc em sắp đến ngày thi
học hành bận rộn vậy thì không nên
vầng thơ hãy ít viết lên
cố mà chăm chỉ sẽ nên sau này
không uổng cha mẹ cô thầy
em hãy nghe đó câu này của anh
tình ai biển rộng tươi xanh
mới vô đã biến mất nhanh chưa tường
lời thơ sao quá vấn vương
chắc là cô nhỏ đã thương anh nào
cho nên thơ mới dạt dào
quá nhiều tâm trạng buồn vào tim non
vầng thơ ở đó vẫn còn
mà người đâu hỡi lốii mòn về chưa?

em chua biet yeu
16-12-2007, 04:56 AM
@loiyeudanhchoai2007

lời thơ anh quá dạt dào
nội dung phong phú nhưng nào ai hay
thơ anh có chút đắng cay cuộc đời.

tiện đây em nói đôi lời
vườn thơ đây đón những người mộng mơ
những người thích mộng thích mơ
những người mang tiếng thẫn thờ vì yêu
và còn nhiều nữa những điều
thi thơ phú hoạ là điều dĩ nhiên:so_funny:
và anh sẽ gặp bạn hiền
gặp nhiều nhiều lắm ....nhừng điều vui thay
như anh gặp em đây này :fi:
ví dụ minh chứng rõ ràng đấy nha
và em rất muốn nói là
hi vọng có dịp tiếp lời với anh.


p/s:bài này có nhiều nội dung quá,không trả lời hết với anh được,bữa ni đang ôn thi rảnh khi nào viết khi đó,chỉ có thể nghĩ đoạn ngắn thôi,chờ thi xong em sẽ viết cùng anh. ĐƯỢC CHỨ ?
Anh cứ vào xem đi,chốn ni nhiều chuyện vui lém !:5:

loiyeudanhchoai2007
16-12-2007, 06:25 AM
cám ơn lần nữa nha nàng
nhờ ai anh đã ghé sang mỗi ngày
thơ anh nào có đâu dài
muốn nói tâm sự nhưng hoài lặng im
muốn tìm một nửa con tim
nhưng sao tìm mãi cánh chim mỏi nhừ
tri âm một tiếng dường như
rất là khó gặp bây chừ em ơi!
phải chăng anh quá chán đời
nên lời anh cũng quá trời buồn-thương
chữ tình ai chăng lần vương
khó mà hiểu hết đời thường ngày nay
vầng thơ của gã con trai
sao quá vụng dại bất tài làm sao!
chúc em thi cử điểm cao
chừng nào rảnh rỗi thì vào đối thơ

em chua biet yeu
17-12-2007, 04:20 AM
ý em không phải vậy đâu
mà vì anh hỏi quá đâu nhiều điều
nên em không thể trả lời (1 lúc) nổi đâu.

hình như anh biết cũng nhiều
chắc là anh đã đọc nhiều bài em
nên giờ chỉ hỏi về em
cái tên với lại học bên ngành gì
em đây cũng chẳng dấu gì
họ em cùng họ BÁC HỒ
tên em giống với 1 xô nước đầy :so_funny:
còn ngành em học thế này
thực vật,động vật ngày ngày đi theo
tương lai hổng biết ra sao
bây giờ anh đoán được phần nào chưa?

tiện đây cũng hỏi anh luôn
thế anh tên tuổi là chi
và hiện anh học ngành gì... nữa nha
vì em đã thấy được là
hình như anh đó cũng là sinh viên

loiyeudanhchoai2007
17-12-2007, 09:21 PM
trời ơi em hổng nói ra
bắt anh phải đoán thật là khổ ghê
anh đây trí óc nặng nề
cho nên suy đoán chẳng hề đúng đâu
em đà học được bao lâu
thực vật động vật trong câu là gì
là học sinh vật hay chi
anh đây ko rõ vậy thì em phân
tên em cũng nói xa gần
sao lại đề cập cái phần nước xô
phải chăng tên Thủy hởi cô
còn họ là Nguyễn Bác Hồ đúng chưa?*chắc sai rồi phải ko?*

còn em hỏi anh xin thưa
anh đang làm mướn chớ chưa học ngành
chắc là phần số đã dành
sinh viên không phải là anh đâu nàng
cũng mơ lắm giấc mộng vàng
nhưng đời ghét bỏ lỡ làng công danh
tên anh dài -lại lạnh tanh
cũng là họ Bác vậy thành tên chi?
nào cô bé hãy đoán đi
chừng nào không rõ anh thì tiếp cho!

em chua biet yeu
17-12-2007, 09:47 PM
tên anh dài -lại lạnh tanh
cũng là họ Bác vậy thành tên chi?
nào cô bé hãy đoán đi
chừng nào không rõ anh thì tiếp cho!

anh này chơi khó quá đi
dài-lại lạnh tanh là chi hỡi ngừời
anh ơi có thể thêm lời
chứ vậy ít quá xa vời tên anh ?


thêm tí nữa đi,hok bik:so_funny:

loiyeudanhchoai2007
17-12-2007, 09:51 PM
hiiiiiiiiiiii
sao em ko nói tên em
anh đoán như thế em xem thế nào
chắc là còn những từ nào
còn tên anh hả nói sao đây trời
muốn nói mà chẳng nên lời
tên dài lại ngắn tiếp lời anh đi

em chua biet yeu
17-12-2007, 10:01 PM
anh đã đoán trúng hết rồi
tiện đây em cũng có lời khen anh
tên anh nói vậy làm sao
em đây đoán được ....trời cao nói dùm

loiyeudanhchoai2007
17-12-2007, 10:09 PM
uh thì anh nói ra đây
tên anh là thế ,thế này nè cô!
Nguyễn là họ của Bác Hồ
Băng là lạnh giá hỡi cô bé mình
Trường đây vốn mẹ đẻ sinh
tên anh thế đó em mình thấy sao?

em chua biet yeu
17-12-2007, 10:16 PM
Nguyễn Băng Trường,tên hay
em đây đoán được chữ Băng
em đây chỉ hỏi tên thôi
nên anh vừa nói lạnh-dài........không hiểu nê................tên hay:slider:

đón chào Nguyễn Băng Trường,:wavey:

loiyeudanhchoai2007
17-12-2007, 10:29 PM
tên hay phải thật ko nào
vô đây thế kỉ mới chào anh sao?
thôi giờ bụng đã cồn cào
gởi em bé một lời chào cảm ơn
chừng nào rảnh -ngồi lâu hơn
mà em ở tận QN ấy à
đặc sản bầu đá rượu là:
tuyệt vời em nhỉ nhưng mà chỉ nghe.....!

em chua biet yeu
17-12-2007, 10:39 PM
anh vô cũng được mấy hôm
mà em cũng nhớ có hôm chào rồi
nhưng mà lúc ấy chào người
mới quen ..mới biết... con người... chưa tên
còn bây giờ chào người tên
Nguyễn Băng Trường ấy cái tên hay mà.
em đây đúng Qn mà
đặc sản:rượu bầu đá là ngon ghê
mặc dù ai nấy đều mê
còn em chẳng thiết mê ba thứ này
mà em cũng hỏi câu này
thế ra người mới vào này ở đâu
nếu tiện cho em hỏi câu
hiện nay làm việc ở đâu ,làm gì
nếu người không tiện câu ni
thì thôi cũng được việc gì nói sau

nhưng mà chỉ nghe.....! nghe gì vậy?

congaquay
18-12-2007, 04:25 AM
Nghe tên đã ước đã mong
Nhưng chưa có dịp thỏa lòng đó thôi
Rượu nồng cạn chén trên môi
Tình kia ước nguyện đầy vơi nỗi lòng

Đón người sao lại để không?
Còn đây vại lữ nhi hồng tay mang
Bạn vào thêm phú thêm sang
Ngồi luôn cạn chén mơ màng cạnh ta

he he, em gái mau đi rót rượu đón bạn chứ, sao đứng ngây ra vậy (chắc cũng thèm uống rượu đây) http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif

em chua biet yeu
18-12-2007, 07:00 AM
gà ơi kêu lớn làm gì
em còn bận phải việc ni nữa mờ
anh ơi hãy cứ ngồi chờ
1 tí là có anh chờ mau thôi
...............................
nhi hồng + bầu đá đây rồi (đặc sản mời khách đó anh hai):okie:
và thêm một ít dĩa mồi nè anh!:menu:
mồi này là em tự tay
một mình làm đó có gì đừng chê
thịt gà,đĩa lạc thấy mê
cộng thêm rau sống ,lại mề gà đây.
nhà em chỉ có nhiêu đây
nếu anh thấy thiếu thì nầy đi mua.:fi:

tiếp khách chu đáo chưa nào
có gì thiếu sót mong người bỏ qua

ngồi lại nhâm nhi thui :hungry: zo zo anh hai cho em cụng li với nha,ngày vui mè! :icon_cung: :cungly: :cungly: :cungly:
thêm nhạc cho zui :dan: :dan: :dan: :welcome:
ăn xong nhớ :rang: nha quí khách

chu đáo chưa anh hai:slider: ,quí khách cho ý kiến để bữa sau làm tiệc tiếp

em ko bít post ảnh lên...có gì anh 2 kiếm hình minh họa đi,chỉ em post ảnh lun đi

loiyeudanhchoai2007
18-12-2007, 08:38 PM
em đây đã có lòng mời
thì ai đâu nở -nhận lời- em vô
rượu nhiều không? uống cả xô !
để không phụ tấm lòng cô bé mình
uống say để khỏi nhớ tình
để cho vơi bớt bóng hình người ta
rượu em sao đắng xót xa
hay tại anh đã quá đà nên say
rượu nồng pha chút vị cay
sao biết bao kẻ suốt ngày nhào vô
này cô em í... em cô
cầm ly ta hãy cụng vô đi nào
uống đi để mặt hồng hào
nhấm thêm tí thịt cho vào đi em
thịt gà em mới vừa đem
trông thật hấp dẫn thấy thèm làm sao!
anh kia cạn chén đi nào
hôm nay vui quá thể nào anh quên
người ta bảo rượu ko nên
uống nhiều sẽ hại và quên lối về.......
em mình thật tốt khỏi chê
bày ra tiệc rượu vùng quê thứ này
rượu nhà em đã chưng bày
gà thì em cũng trổ tài làm luôn
nãy giờ anh đã quên buồn
nỗi sầu bị rượu cuốn tuôn đi rồi!
giờ thì giã biệt đi thôi
còn phần chén bát em tôi rửa dùm
bữa sau em nhớ tôm hùm
anh rất thích đó em dùm mua cho!
hiii
được ko bé?