PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tạm Biệt :Tuyệt tình,congaquay,congngo,tinhemlabienrong.....và các bạn yêu thơ



em chua biet yeu
07-12-2007, 12:55 AM
TẠM BIỆT :

@ TUYỆT TÌNH

Tạm biệt anh hỡi Tuyệt tình
Từ nay em sẽ tự mình ra đi
Mong anh đừng bận lòng gì
Đừng suy,đừng nghĩ làm chi cho buồn.

Tạm biệt anh hỡi Tuyệt tình
Từ nay là thế chúng mình chia xa
Bây giờ em mới nhận ra
Người em yêu đó thật ra.....Tuyệt tình

Tạm biệt anh hỡi Tuyệt tình
Giờ đây chỉ có một mình em thôi
Ngồi đây để nói những lời
Cảm ơn anh đã đáp lời cùng em
Cảm ơn anh đã cho em
Phút giây hạnh phúc đan xen nỗi buồn.

Giờ đây em muốn nói lời
Chúc anh hạnh phúc trọn đời bên ai
Chúc anh với những ngày dài
Hạnh phúc trọn vẹn bên người anh yêu
Anh ơi nhớ lấy một điều
Đừng mang sầu muộn cho người yêu anh!

Em đây đã nói những lời
Có gì không phải mong người thứ tha
Nói chung em chỉ muốn là
Anh được hạnh phúc thế là em vui.

Chào anh tt nhé !Có lẽ anh sẽ ngạc nhiên vì em làm bài thơ này ,cũng đúng thôi.Thật ra anh cũng không phải là người tt như nick,em đoán anh cũng khá hiền ,cũng dễ gần,vui vẻ...nói chung không giống như cái TT mà room này vẫn gọi,anh là người sống quá "chuẩn" theo một mức độ nào đó, em nhận xét như thế không biết có đúng không nữa ^_^ mặc dù không biết tên anh là gì nhưng qua giọng nói của anh em cảm nhận được như thế. Khi nghe giọng nói này quả thực anh làm em nhớ tới 1 người ,giọng rất giống anh,cũng đã 3 tháng rồi em không nghe được giọng nói đó nữa bởi vì người đó đã đi xa ,đến 1 nơi rất đẹp - xứ sở hoa anh đào ,cũng là người HN.Nghe giọng nói của anh giờ em tự nghĩ :
"Ở nơi xứ sở anh đào
Không biết anh có ngày nào nhớ em"
Không hiểu sao em thấy anh có chút giống người đó:
"Tiếc là quá ít gặp nhau
Để ta khó hiểu lòng nhau thôi mà
Để cho giờ cả hai ta
Mỗi đứa một ngã chia xa mất rồi
Ở nơi xứ sở xa xôi
Anh ơi có nhớ những lời anh trao".................................................. ........................

congaquay
07-12-2007, 01:27 AM
Mới đây còn nói còn cười
Sao em đã vội hẹn người, ra đi?
Vui buồn chi đã phân ly
Người ơi sao biết em đi, lệ sầu...

...Tìm em anh biết tìm đâu
Chỉ mong mưa gió dãi dầu đừng quên http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/12.gif

em chua biet yeu
07-12-2007, 01:48 AM
@ CONGAQUAY + CONGNGO

Anh ơi em phải đi đây
Cảm ơn anh với những ngày vừa qua
Gặp anh mới đó thế mà
Em đây đã vội ra đi thế này
Em đây vẫn biết lỗi này
Nhưng mong anh hiểu lần này nữa nha
Em đây vẫn biết anh là
Người anh tốt bụng thầt thà dễ thương
Người anh luôn biết nhịn nhường
Cô em gái nhỏ vẫn thường ham chơi
Người anh luôn nói những lời
Khuyên răn, dạy dỗ,ham chơi thì đừng.
Người anh luôn ở bên em
Những lúc em chán mắt buồn rưng rưng.
Em đây rất đỗi vui mừng
Có người anh tốt quá chừng đi thôi
Bây giờ em phải đi rồi
Giờ đây em chỉ có lời này thôi
Dù cho em có đi rồi
Thì mong anh hãy như ngày còn em
Hãy luôn vui vẻ anh nghen
Anh là anh (trai) tốt của em nhất rồi
Và cho em nói một lời
Em đây sẽ nhớ những lời của anh
............Forget me not.............

Bài này có phần thiên về Congaquay nhiêu hơn Congngo :fi: .Em cảm ơn 2 anh nhiều nha ,đặc biệt là Congaquay em biết từ khi anh mới vào vườn thơ đã quan tâm đến em nhiều (cảm nhận thế thôi không biết đúng không).Dù cho đúng hay không thì em vẫn thích thơ của congaquay.
@congaquay:anh ơi,ảnh avar con gà quay chưa đẹp lắm,anh kiếm con gà nào quay chín bỏ lên đĩa rùi ấy,vậy đẹp hơn ^_^ ,nhìn thế mới ngon,chứ con gà anh còn đứng thế em hổng dắm ăn :fi:

@congngo:em cũng cảm ơn anh vì đã khuyên em rất nhiều,đôi lúc có chút hiểu lầm thông cảm hé,giảng hòa :cungly:

@tinhemlabienrong...:Trong vườn thơ này em rất thích người con gái duy nhất làm thơ là chị,em rất phục ,phải nói là ngôn từ của chị rất phong phú,em còn kém xa,cũng muốn học hỏi nhiều nhưng có lẽ để lần sau.Em có bài thơ này tặng chị :
Trời cao biển rộng xanh tươi
Có người con gái vui tươi chốn này
Thơ chị thì thật là hay
Một bài một vẻ làm say lòng người
Mong cho chị được vui cười
Luôn làm thơ mới cho đời thêm vui
.................................................. ....

@Crazy: dạo này chắc bận làm luận án nên ko vào đây ,chúc anh làm bài tốt nha
Muốn nói nhiều vời nhiều người nữa nhưng.........................
Tạm biệt mọi người nha,chúc mọi người vui vẻ và làm thơ hay.
Em không vào đối đáp cùng các anh chị được nhưng sẽ luôn theo dõi những trang thơ của mọi người.Mong mọi người sẽ đối đáp thật vui vẻ ,và em hi vọng đến khi quay lại vẫn thấy mọi người ở đây.

Hẹn gặp lại một ngày không xa ! Chúc vườn thơ đối đáp tràn đày nụ cười

Congaquay nhớ những gì em dặn nha ,nếu buồn cứ post thơ vào đây em sẽ đọc mà !^_^

" Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng"

canhthuyenxaxua
07-12-2007, 01:53 AM
Bạn này, đừng vội ra đi
Thuyền chỉ tìm người đối thơ thôi mà
Nếu Thuyền làm bạn buồn thì
Thuyền đây chẳng dám nói thêm câu nào

Người nào chẳng có lòng tin
Chẳng có quy tắc sống riêng của mình
Kiễn nhẫn ,và ít quyết tâm
Đừng bỏ cuộc khi bạn còn có thể

Bạn đã nhận ra tình yêu đích thực
Mình mong bạn đừng vội nói chia xa
Vì làn gió chỉ mãi đi qua
Chẳng lưu lại nơi chốn bao giờ

em chua biet yeu
07-12-2007, 02:01 AM
@ congaquay :làm xong bài thơ này thấy anh vào mấy topic của em làm em vừa vui vừa buồn,cảm ơn anh nhiều....nhiều lắm.Em sẽ quay lại để đối thơ cùng anh sau,hi vọng khi đó anh vẫn còn nhớ tới em.Chúc anh luôn vui vẻ và yêu đời.Thi xong sẽ vào lại ,trong lúc em đi vắng anh làm nhiều bài hay vào nha em sẽ dõi theo bước đi của anh - người anh tốt bụng.Có gì buồn hay không vui,hay nhớ tới em chẳng hạn ^_^ làm thơ tặng em cũng được hihihihi



................................ Thân ái ...................................

CongNgo
07-12-2007, 11:53 PM
Em cứ đi, cố gắng thi cho giỏi
Quả đất tròn, làm sao khỏi gặp nhau

ráng học giỏi đi em, học xong anh em mình làm thơ tiếp. Anh cũng vẩn sẽ ở đay chơi, nhưng không vô nhiều mà thôi. Nhớ phải vui vẻ đừng nghĩ đến những người không đáng để mình nhớ em nhá.

tôi_lang_thang
08-12-2007, 04:23 AM
Ờ ! chia ly kẻ ở người đi
Đi thì đi nhé , kẻ đây đứng nhòm
Khi nào nỡ bước ghé đây
Thôi thì xin bé lại ngồi xì pem
:so_funny:

tinhemlabienrong17
08-12-2007, 08:27 PM
oh cô em gái dịu hiền
khi em đi vắng chị khuyên một lời
cố thi đừng có ham chơi
chừng nào thi đỗ thì lời thơ trao
Qui Nhơn quê bé thật sao?
hèn chi lòng cũng dạt dào thơ ca
thời gian xa cách cách xa
vườn thơ đối đáp nở hoa không ngừng
chờ người em báo tin mừng
điểm cao thì đậu quá chừng là vui
phút giây tạm biệt đến rồi
khi nào em rãnh hãy ngồi đối thơ !

tôi_lang_thang
08-12-2007, 08:51 PM
Như bà nói thiệt đúng ha
Chẳng may bé nhỡ , liệu còn xì pem
Thôi thì bé cứ cố nghe
Không thì bé dám xì pem không vầy?
Đi lâu cũng nhớ thơ à?
Không bằng bé cứ liệng cho vài dòng
Lòng vòng tôi nói thêm ra
Thơ thì thơ đó nhưng mà học hơn
Ơn Cha nghĩa Mẹ sinh thành
Ơn thầy cô đó cố mà trả công
Lông nhông như vốn thân này
Ngày nay quá tiếc một thời tuổi thơ

em chua biet yeu
09-12-2007, 03:28 AM
hihi vào lại để ĐÍNH CHÍNH tí ,kẻo kiểu này dễ hiểu lầm quá :bài thơ gửi Tuyệt tình là em vít theo toppic "Tuyển vợ yêu thơ..."của TT cho nó phù hợp chứ em hổng "iu" tt đâu nha ^_^.Theo toppic "Tuyển vợ yêu thơ..."của TT thì em chuẩn bị làm....mà ,mà giờ bận học nên viết bài này cho ăn khớp ,cho cảm động tí chứ hiểu nhầm thành yêu như Congngo với Canhthuyenxa...thi... nguy cho em rùi :timvo: ^_^.

Chỉ có bài thơ đó là em cần đính chính thui,còn mọi cái còn lại đều là thật cả

@toi lang thang :Có bạn lang thang,ko nghe lời người lớn giờ mới ra nông nỗi đó thui,chứ mình là sinh viên rùi ko..........vậy đâu ^_^:fi:
:wavey:

crazy
09-12-2007, 12:59 PM
Tuy không phải một cô gái yêu kiều
Nhưng không ít lòng các chàng phải siêu
Càng không phải là cô gái lắm chiêu
Chỉ đơn giản là "em chưa biết yêu"

Một phút giây bóng hình trong nỗi nhớ
Một nụ cười cô gái thật ngây thơ
Một niềm tin vào tương lai đang chờ
Một hoàng tử đến bên em chẳng là mơ

( Thi tốt nha cưng ^^, rảnh thì lại vào lèm thơ )

CongNgo
09-12-2007, 08:34 PM
@emchuabietyeu: anh trước giờ cứ tưởng em yêu cái anh chàng TT kia thật sự chứ. Yêu máy kẻ như vậy là xong đời em luôn. Bay giờ nghe em nói chỉ làm thơ cho nó ăn khớp với cái topic của TT thì anh khỏi phải lo xa. Học hành khá không em gái?

em chua biet yeu
09-12-2007, 08:45 PM
cũng binh thuờng anh à,còn mấy môn nữa mới kết thúc chương trình,đầu tháng 1 em mới thi,hôm ni rảnh lên chơi.anh vẫn khoe chứ?mà anh sống bên đó lâu rồi,có thấy buồn ko?
em đã gặp tt đâu mà iu thật sự,chỉ bít tt qua mấy vần thơ thui.Quan niệm sống vui là chính mà anh

CongNgo
09-12-2007, 08:50 PM
@emchuabietyeu: đã gọi sống bên này lâu thì chắc hẳng đã hấp thụ được cái quê quán ở đây thì trước lạ sau cũng thành quen. Nhưng nói vui như ở vietnam thì không đâu em. Tuy rằng trước giờ anh về vietnam có 1 lần, nhưng cũng biết bên đó vui hơn. Bên này tuy là năm dài tháng rọng buồn ba nhung thoải mái ở vật chất. Vậy tháng một em sẽ thi xong hả? Chúc em mai mắn nha. Ủa mà sao hôm nay lên mạng sớm vậy?

canhthuyenxaxua
10-12-2007, 01:33 AM
Trời cao ,gió mát xanh tươi
Ngày xuân nắng lại tươi vui với đời
Sầu lòng giải toả đâu đây
Lời nói em dễ trao nhau thế nào
Dù j chị cũng chúc em
Ngày thi tốt đẹp nở mặt vui lây
Mong xuân sang đến niềm vui
Cho người hạnh phúc nhà nhà bình an

CongNgo
10-12-2007, 10:56 PM
@emchuabietyeu: ngon dzị ta? Hôm nay không có mẹ có phải gà mọc đuôi tôm hông dzị :D? Thì ra nhà em có quán internet nên lúc nào vào cũng thấy em trong này cả. Anh thì cũng không có nhiều thời gian vô; anh cũng gióng em sinh viên năm thứ ba, nhưng thuộc vào loại làm biếng trốn học thời giang đi làm bi giờ mới quây trở lại làm cho xong những gì lỡ vỡ. Bay giờ bên này đang nghĩ học được 1 tháng nên mới rảnh vô phá.