Xem đầy đủ chức năng : Gục ngã
Gió_ấm
06-12-2007, 07:24 PM
Đầu óc hoang mang dựa cột đường
Phơi mình trong gió dưới màn sương
Chân run gục ngã giường chiếu đất
Nhập nhoè sáng tối thật hay mơ
tôi_lang_thang
06-12-2007, 10:13 PM
Khi xưa em ngã mẹ nâng
Ngày nay em lớn , tự nâng nấy mình
Làm trai cho đáng lên trai
Sợ chi sóng gió mênh mông cuộc đời
Thân trai sải bước đường đời
Khi lầm gục ngã lại vùng đứng lên
Đứng lên cho biết ở đời
Còn ta trai trẻ nghe lời tôi đi
Sống hiên ngang,tim là thước ngắm
Mặc ai cười nói,mặc ai xin
Ngênh ngang ta bước mình ta một đường
Chân trời hạnh phúc,có ngày vinh quang
Tôi không biết viết thơ , buồn thì đi xi pam thôi. Nhưng mà ông là con trai mà mềm yếu quá. Vào chỗ này không rặn ra thơ không vào được lên tôi cứ phang lung tung xin ông đừng cười. Nhưng tôi thấy ông con gái quá đi.Cứng rắn lên xem nào , vớ vẩn cũng như vậy. Ông mà trong trường hợp tôi chắc không bao giờ đứng lên được quá à. Thiệt tình...
Gió_ấm
06-12-2007, 11:23 PM
Ông mà trong trường hợp tôi liệu có sống được như tôi không
Đừng tự cho mình là người bất hạnh đừng đem mình so sánh vơi ai
tôi_lang_thang
07-12-2007, 10:41 AM
Vâng ,tôi biết ròi. Xin lỗi , nghe ông nói có chút mạnh mẽ ròi đó. Cố thêm chút lữa đi :hihi:
Nhớ khi xưa bắn súng tèn ten
Anh nhằm ngay bé bắn bừa phát chơi
Thôi ròi bé gục xuống rơm
Bé ngồi bé khóc , rõ đồ...đồ con trai
:so_funny:
sinhdanau
08-12-2007, 03:51 AM
15 tuổi trở thành du đãng
cướp dây chuyền để tặng người yêu
( đấy tình yêu à vậy đó)
gjrl_hp_xjnhgaj
08-12-2007, 09:53 PM
Tình yêu chẳng là gì cả
quên nó đi sống êm ả 1 mình
Càng yêu càng hận
Càng hận càng đau
pinokio
09-12-2007, 07:34 AM
:guoc: vào vườn hoa ai chẳng muốn chọn hoa
nhung trước hết phải nhận xét từng lòng
dừng thấy hoa phơi phới mào hồng
mà vội vã chè tay ra hái
nhạc màu hồng mang vẽ lã lơi
phơi phới đỏ là màu khiêu rơi
xêu xêu buồn màu tím thủy chung
ung dung đứng màu xanh yêm đẹp
khép nép cười màu trắng đon tinh
gập được hoa hãy rõ hoa gì
hãy cân nhắc rồi chè tay ra hái
hởi các bạn thanh niên ít tuổi
lứa tuổi này đan tuổi chọn hoa :bicycle:
[QUOTE=pinokio;3699247]:guoc: vào vườn hoa ai chẳng muốn chọn hoa
nhung trước hết phải nhận xét từng lòng
dừng thấy hoa phơi phới mào hồng
mà vội vã chè tay ra hái
nhạc màu hồng mang vẽ lã lơi
phơi phới đỏ là màu khiêu rơi
xêu xêu buồn màu tím thủy chung
ung dung đứng màu xanh yêm đẹp
khép nép cười màu trắng đon tinh
gập được hoa hãy rõ hoa gì
hãy cân nhắc rồi chè tay ra hái
hởi các bạn thanh niên ít tuổi
lứa tuổi này đan tuổi chọn hoa :bicycle:
pinokio
09-12-2007, 07:57 AM
trời càng về khuya gió càng xoe lạnh
cái lạnh mùa hè hay lạnh bởi mùa đông
thấp lên một ngọn lửa hồng
xưởi cơn dông lạnh hay xưởi tình ấm lên
đêm mùa đông không vì sao sáng
như tình ta không tia nắng mặt trời
như bống đêm chờ hoàng hôn thức dậy
như tình mình chết liệm giửa thời gian
nếu được quay trở về thời quá khứ
tôi sẻ không còn thấy lanh những mùa đông
nếu một lần gặp nhau trong giất ngủ
tôi sẽ không buồn khi gọi tên em :die
tôi_lang_thang
12-12-2007, 07:22 AM
Gục ngã , bước đi rồi lại gục ngã
Cuộc đời xô đẩy tấm thân còm
Lòng tự hỏi nằm yên hay vùng dậy
Không đi sao biết đường đời cam go
Hãy nhủ lòng, lê lết sao cũng được
Hãy tiến lên, đường trông gai đón mời
Tim là ván trượt, lướt trên sóng ngầm
Gió_ấm
13-12-2007, 01:40 AM
Ta say nghiêng ngả đất zời
Ta say ta chỉ coi zời bằng vùng
Ta say nên mới lạnh lùng
Good bey my love ung dung ta cười
Ta say ta mặc mọi người
Đường ta ta bước ta cười hiên ngang
tôi_lang_thang
13-12-2007, 05:41 AM
Ta say nghiêng ngả đất zời
Ta say ta chỉ coi zời bằng vùng
Ta say nên mới lạnh lùng
Good bey my love ung dung ta cười
Ta say ta mặc mọi người
Đường ta ta bước ta cười hiên ngang
:vui::vui::vui:vui:
Uống đi hỡi bạn hiền
Say hồn,say đất, say lòng người
Đạp nghiêng địa cầu, hất tung thiên hà
Mang thân phiêu lãng,điệu cười ngả nghiêng
Gió_ấm
15-12-2007, 07:05 AM
Thiên hạ cười ta đây gục ngã
Ta cười ta bảo chẳng là gi đâu
Chẳng qua đôi lúc buồn sầu
Lăn đùng ra ngủ ngã đâu mà cười
Rồi mai ta lại cười tươi
vào đời vững bước mặc đời khen chê
Đường ta ta bước hả hê
Ngã rồi lại đậy chẳng hề trách than
vui: vui:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.