Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : cuộc sống liệu có thể tươi đẹp???



hellangel202
06-12-2007, 04:51 AM
tôi là một người học sinh, và tôi không muốn mình bị các thầy cô xem thường cũng như nhục mạ một tí nào !!! nhưng ngày hôm nay chuyện đó đã xảy ra. một ngươi giáo viên, mà lại là giáo viên dạy văn, đã nhục mạ tôi trước lợp sự thật thì mấy ngày nay tôi bị bệnh, không thể đến lớp. và hôm này cũng không ngoại lê. vì biết buổi chiều có bài kiểm tra nên đã cố gắng đi hoc. nhưng không ngờ tôi nghe bạn bè tôi bào rằng, vì tôi nghỉ học không phép mà tôi bị một vái trứng ngỗng và bị bà nhục mạ nũa(mặc dù bạn bè có nói rằng tôi bị ốm nhưng bà lại cho là tụi nó bao che cho tôi). tôi chỉ hy vong có một cưộc sống tốt đẹp thôi, chẳng muốn điếu jì hơn cả !!! nhưng mà chẳng ai hiểu và giúp tôi được cả !!! tôi phải làm sao đây???:thatall:

online_love75
08-12-2007, 03:03 AM
sao cô anh quá đáng thế hả anh
bực mình thay cho anh

hellangel202
16-12-2007, 01:38 AM
anh cũng tức lắm, nhưng mà hiện tại thì chưa làm gì được cả !!! khi nào anh ra trường anh sẽ tính tiếp !!! nhưng chắc chắn sẽ trả thù:hiepsi:

chickchoecutduoi
16-12-2007, 03:05 AM
@khi nào anh ra trường anh sẽ tính tiếp !!! nhưng chắc chắn sẽ trả thù
thui, mình kan bạn! cô giáo bạn làm như vậy cũng hok đúng, nhưng bạn đừng phản ứng tiu cực như thế!

hellangel202
16-12-2007, 07:49 AM
bạn nói cũng đúng. Nhưng mà mình đã quyết rồi !!! mình sẽ không để yên chuyện này đâu:cofon:

chickchoecutduoi
16-12-2007, 09:41 PM
thui muh, nóng tính mứt khôn!cách trả thù tốt nhứt là học hàn ngày càng tanh tưởi cho cô ấy bít tai!okie!

hellangel202
19-12-2007, 10:51 PM
bị thế rồi gặp mặt bà hok mưốn học tí nào:thatall:

starfish_and_my_dream
20-12-2007, 12:33 AM
BẠn CÓ ThỂ NhỜ Ba MẸ BẠn VÔ TrƯỜng ĐỂ NÓi VỚi CÔ GiÁo MÀ,cÔ SẼ HiỂu Thui NhƯng CÔng NhẬn CÔ BẠn NÓng ThiỆt!!

KennyCao
20-12-2007, 12:59 AM
Quân tử báo thù ra trường chưa muộn mà :D

minamurray
20-12-2007, 01:13 AM
một điều nhịn chín điều lành đó. Biết là thầy cô cho trứng ngỗng quá tay nhưng lúc đầu bạn có viết đơn xin phép không? chắc lựa lời nói chuyện với cô thì những điểm đó không hiện diện đâu. cố lên. chúc may mắn.

hellangel202
22-12-2007, 11:30 PM
chắc chắn là có rồi !!!mình la một trong những chuyên gia đơn từ của lớp mà. còn về chuyện nhờ người nhà lên thì cũng như không. chẳng thể thay đổi được gì !!!:thatall:

HANG_BJ'
22-12-2007, 11:42 PM
học sinh đi học ghét giáo viên là chuyện BT , ngày xưa bọn bạn tớ còn bảo hết năm sẽ ném trứng vào nhà chủ nhiệm cơ , vì ghét quá mà , nhưng cuối cùng chả đứa nào làm thế

hellangel202
28-12-2007, 04:11 AM
ghét là một chuyện-tức là một chuyện.việc này là tại người wa' đáng !!! và khi người wa' đáng thì mình cũng sẽ như người !!! hj!!!
thanks::mood: