kimanhvang
06-12-2007, 03:29 AM
Đây là những dòng thơ mà KAV va LTP cùng sang tác dựa trên cảm xúc kav và lời thơ của LTP...
Đơn côi
Tôi cuốn vội vào dòng đời bương chải
Những lọc lừa bóp chết nghĩa yêu thương
Tim ngây ngô nào đâu biết đo lường
Đành vấp ngã trước dòng đời bạc bẽo
Thế gian này còn bao điều chưa hiểu
Kiếp cô đơn là bóng tối hãi hùng
Như cánh buồm trôi giạt giữa mông lung
Bờ bến lạ đưa tôi về đâu nhỉ ...?
Đơn côi
Tôi cuốn vội vào dòng đời bương chải
Những lọc lừa bóp chết nghĩa yêu thương
Tim ngây ngô nào đâu biết đo lường
Đành vấp ngã trước dòng đời bạc bẽo
Thế gian này còn bao điều chưa hiểu
Kiếp cô đơn là bóng tối hãi hùng
Như cánh buồm trôi giạt giữa mông lung
Bờ bến lạ đưa tôi về đâu nhỉ ...?