Nothings
05-12-2007, 10:06 PM
Nếu thiên đường của đôi ta
như một bức tường cùng hương thơm ấm áp
giam hãm mơ ước của em
Hạnh phúc phải chăng là cánh cửa vững chắc
khiến loài chim lạc hướng khi bay về phương Nam
Nếu em nhìn lên bầu trời
khát khao có một đôi cánh
Ta sẽ buông tay để em được bay đi
Đôi cánh của em đừng như những đóa hồng
lụi tàn theo bước thời gian
Nếu sự lãng mạn trở thành điều vướng bận
ta nguyện vì em quay lại với nỗi cô đơn
Nếu vương vấn trở thành xiềng xích
ta sẽ vì em từ bỏ ước thề
Có một thứ tình yêu gọi là chia tay
vì yêu mà từ bỏ giấc mơ thiên trường địa cửu
Nếu việc ta níu giữ nhau khiến em mất đi mọi thứ
hãy để tình yêu chân thật đưa ta đi
Có một thứ tình yêu gọi là chia tay
vì yêu mà khép lại giấc mơ thiên trường địa cửu
Nếu sự ra đi của ta đem lại cho em mọi thứ
hãy để tình yêu chân thật đưa ta đi, và nói lời chia tay
Vì em mà mất em
đành nhẫn tâm làm kẻ khiến em tổn thương
Vì em mà rời xa em
Sự rời xa mãi không chia lìa...
như một bức tường cùng hương thơm ấm áp
giam hãm mơ ước của em
Hạnh phúc phải chăng là cánh cửa vững chắc
khiến loài chim lạc hướng khi bay về phương Nam
Nếu em nhìn lên bầu trời
khát khao có một đôi cánh
Ta sẽ buông tay để em được bay đi
Đôi cánh của em đừng như những đóa hồng
lụi tàn theo bước thời gian
Nếu sự lãng mạn trở thành điều vướng bận
ta nguyện vì em quay lại với nỗi cô đơn
Nếu vương vấn trở thành xiềng xích
ta sẽ vì em từ bỏ ước thề
Có một thứ tình yêu gọi là chia tay
vì yêu mà từ bỏ giấc mơ thiên trường địa cửu
Nếu việc ta níu giữ nhau khiến em mất đi mọi thứ
hãy để tình yêu chân thật đưa ta đi
Có một thứ tình yêu gọi là chia tay
vì yêu mà khép lại giấc mơ thiên trường địa cửu
Nếu sự ra đi của ta đem lại cho em mọi thứ
hãy để tình yêu chân thật đưa ta đi, và nói lời chia tay
Vì em mà mất em
đành nhẫn tâm làm kẻ khiến em tổn thương
Vì em mà rời xa em
Sự rời xa mãi không chia lìa...