pvt
05-12-2007, 09:10 PM
Ngất ngưởng ta say diễn "kịch đời"
Kịch đời thụ đóng thằng đơn cô
Đơn côi bốn bể, sống trong mộng
Trong mộng lang thang làm kẻ khờ
Kịch mãi không xong đã mệt nhoài
Mệt nhoài mà nó vẫn tuôn dai
Tuôn dai màn một hoài chưa kết
Chưa kết vì "ai" khéo bịa dài
Kiếp kịch sĩ thân đã trót rồi
Trót rồi phải thế gì cho thôi
Cho thôi cái cảnh đầy gian dối
Gian dối luân hồi, "đạo diễn" ôi
Đừng bắt ta mang vai khổ hoài
Khổ hoài đâu diễn được cho hay
Cho hay cái kịch này đang dở
Đang dở lắm rồi, phải đổi ngay
Thôi hãy kết cho! màn kịch tồi
Kịch tồi diễn nữa chẳng người coi
Người coi xa hết vì đâu có
Đâu có xót thương "tài tử đời"
Kịch đời thụ đóng thằng đơn cô
Đơn côi bốn bể, sống trong mộng
Trong mộng lang thang làm kẻ khờ
Kịch mãi không xong đã mệt nhoài
Mệt nhoài mà nó vẫn tuôn dai
Tuôn dai màn một hoài chưa kết
Chưa kết vì "ai" khéo bịa dài
Kiếp kịch sĩ thân đã trót rồi
Trót rồi phải thế gì cho thôi
Cho thôi cái cảnh đầy gian dối
Gian dối luân hồi, "đạo diễn" ôi
Đừng bắt ta mang vai khổ hoài
Khổ hoài đâu diễn được cho hay
Cho hay cái kịch này đang dở
Đang dở lắm rồi, phải đổi ngay
Thôi hãy kết cho! màn kịch tồi
Kịch tồi diễn nữa chẳng người coi
Người coi xa hết vì đâu có
Đâu có xót thương "tài tử đời"