beorchid
05-12-2007, 09:00 PM
Các bạn thân yêu!
Đã bao năm rồi nhỉ? Có lẽ là 6 - 7 năm gì rồi phải không?
Từ khi ra trường đến giờ tụi mình ít khi gặp nhau. Mỗi đứa có con đường riêng của mình. Năm đứa nhưng mỗi đứa học mỗi nơi. Chị Hai thì học tận trên Thủ Đức, chị Ba (mình) và bé Năm (T) thì học tại Trà Vinh với mình. Tuy học cùng Trường nhưng khác lớp thì ai cũng có bạn của người ấy. Hiếm khi gặp nhau nhưng vẫn vui vì mỗi lần nhớ nhau là rủ nhau đi ăn. Có lần, Bé Năm còn qua phòng trọ của mình ngủ vì mình ngủ một mình nên sợ ma (hehe). Bé Tư thì thi Đại học không đậu nên đi lên Tp làm rồi từ đó biệt tăm. Tết về thì bận túi bụi không có thời gian đi chơi với tụi mình (huhu). Còn bé Út thì thôi, tội lắm! Thi không đậu thì đi ôn. Cũng biệt tăm biệt tích. Chỉ có năm đứa trong nhóm (My heart) này thôi mà cũng xa nhau vời vợi.
Nhớ hồi còn học cấp 3, năm đứa tụi mình tuần nào cũng để dành tiền để khi rãnh là rủ nhau đi ăn. Mà tụi mình ko đi quán đâu hé! Chỉ rủ nhau về nhà một trong năm đứa và bày món này món kia nấu ăn. Món thường xuyên của tụi mình là: rau câu, bún xào thịt và bánh thôi. Vui nhất là lại nhà của bé Tư. Biết sao hôn? tại vì nhà Bé Tư ở vườn nên có trái cây. Nhất là chùm ruột và mía đó. Ah, còn ổi nữa... lần nào lên cũng tàn sát mấy cây đó. Tội ghê! Sung sướng nhất là lên nhà bé Năm. Lên ấy tụi mình được Karaoke đã luôn. Các bạn còn nhớ không? Tụi mình ăn đá bào sau khi tập thể dục. Lúc chụp hình môi đứa nào cũng đỏ và hình rữa ra đứa nào cũng dễ thương và hồn nhiên.
Thế nhưng, tụi mình đã phải xa nhau. Ngày cuối cùng thi tốt nghiệp ko đứa nào khóc mà còn rủ đi ăn kem. Dù bên ngoài không đứa nào buồn nhưng tự trong lòng đều biết tất cả đều xem đây như là một gia đình mà mình ko thể quên lãng. Tụi mình đã hứa với nhau Tết về tụi mình sẽ tổ chức sinh nhật cho cả năm đứa. Và rồi bạn đã đi........
Mình bản thân đã trải qua ba năm nơi giảng đường cao đẳng. Cũng đã tìm được 3 người bạn thân nữa. Tình bạn thế vẫn tiến triển nhưng sau thì bạn vẫn đi vì việc làm. Mình cũng vậy nhưng may hơn vì mình đc làm ở quê nhà. Chiều qua nhận đc tin nhắn tim mình như tan ra :timvo: , bối rối lắm nên nói năng tùm lum. Chuyện là Má của Chị Hai đột ngột ra đi. Bạn ơi, bạn có biết lòng mình buồn không? nhưng chuyện gì đến sẽ đến mình không cản đc. Nhưng giá mà nó đến chậm tí. Mình vô tình lắm! vì chuyện quan trọng vậy mà mình ko biết sớm hơn để cùng về chia bớt nỗi buồn với chị Hai. Lúc biết thì chị Hai đã trở lại tp rồi. Tiếc quá!
Giờ này các bạn có biết mình nhớ các bạn lắm ko? chẳng còn bao lâu nữa đến Tết rồi nhưng có đc gặp nhau ko? Khi biết trc rằng chị Hai phải trực ko đc về. Huhu
:xao:
Đã bao năm rồi nhỉ? Có lẽ là 6 - 7 năm gì rồi phải không?
Từ khi ra trường đến giờ tụi mình ít khi gặp nhau. Mỗi đứa có con đường riêng của mình. Năm đứa nhưng mỗi đứa học mỗi nơi. Chị Hai thì học tận trên Thủ Đức, chị Ba (mình) và bé Năm (T) thì học tại Trà Vinh với mình. Tuy học cùng Trường nhưng khác lớp thì ai cũng có bạn của người ấy. Hiếm khi gặp nhau nhưng vẫn vui vì mỗi lần nhớ nhau là rủ nhau đi ăn. Có lần, Bé Năm còn qua phòng trọ của mình ngủ vì mình ngủ một mình nên sợ ma (hehe). Bé Tư thì thi Đại học không đậu nên đi lên Tp làm rồi từ đó biệt tăm. Tết về thì bận túi bụi không có thời gian đi chơi với tụi mình (huhu). Còn bé Út thì thôi, tội lắm! Thi không đậu thì đi ôn. Cũng biệt tăm biệt tích. Chỉ có năm đứa trong nhóm (My heart) này thôi mà cũng xa nhau vời vợi.
Nhớ hồi còn học cấp 3, năm đứa tụi mình tuần nào cũng để dành tiền để khi rãnh là rủ nhau đi ăn. Mà tụi mình ko đi quán đâu hé! Chỉ rủ nhau về nhà một trong năm đứa và bày món này món kia nấu ăn. Món thường xuyên của tụi mình là: rau câu, bún xào thịt và bánh thôi. Vui nhất là lại nhà của bé Tư. Biết sao hôn? tại vì nhà Bé Tư ở vườn nên có trái cây. Nhất là chùm ruột và mía đó. Ah, còn ổi nữa... lần nào lên cũng tàn sát mấy cây đó. Tội ghê! Sung sướng nhất là lên nhà bé Năm. Lên ấy tụi mình được Karaoke đã luôn. Các bạn còn nhớ không? Tụi mình ăn đá bào sau khi tập thể dục. Lúc chụp hình môi đứa nào cũng đỏ và hình rữa ra đứa nào cũng dễ thương và hồn nhiên.
Thế nhưng, tụi mình đã phải xa nhau. Ngày cuối cùng thi tốt nghiệp ko đứa nào khóc mà còn rủ đi ăn kem. Dù bên ngoài không đứa nào buồn nhưng tự trong lòng đều biết tất cả đều xem đây như là một gia đình mà mình ko thể quên lãng. Tụi mình đã hứa với nhau Tết về tụi mình sẽ tổ chức sinh nhật cho cả năm đứa. Và rồi bạn đã đi........
Mình bản thân đã trải qua ba năm nơi giảng đường cao đẳng. Cũng đã tìm được 3 người bạn thân nữa. Tình bạn thế vẫn tiến triển nhưng sau thì bạn vẫn đi vì việc làm. Mình cũng vậy nhưng may hơn vì mình đc làm ở quê nhà. Chiều qua nhận đc tin nhắn tim mình như tan ra :timvo: , bối rối lắm nên nói năng tùm lum. Chuyện là Má của Chị Hai đột ngột ra đi. Bạn ơi, bạn có biết lòng mình buồn không? nhưng chuyện gì đến sẽ đến mình không cản đc. Nhưng giá mà nó đến chậm tí. Mình vô tình lắm! vì chuyện quan trọng vậy mà mình ko biết sớm hơn để cùng về chia bớt nỗi buồn với chị Hai. Lúc biết thì chị Hai đã trở lại tp rồi. Tiếc quá!
Giờ này các bạn có biết mình nhớ các bạn lắm ko? chẳng còn bao lâu nữa đến Tết rồi nhưng có đc gặp nhau ko? Khi biết trc rằng chị Hai phải trực ko đc về. Huhu
:xao: