Xem đầy đủ chức năng : Tháng mười hai..
lucbinhtimvn
05-12-2007, 07:01 PM
Tháng mười hai chẳng có gì là lạ
vẫn nổi buồn, vẫn cô độc như xưa
vẫn một mình trong khung cảnh không ưa
vẫn xa vắng và nhớ thương héo hắt
Tháng mười hai chẳng có gì là khác
cây nô-ên vẫn một góc buồn tênh
những ngọn đèn vẫn lấp lánh mình ên
đêm băng giá và ngày lạnh buốt
Tháng mười hai xung quanh vẫn quen thuộc
với nổi sầu ngày tháng chất cao
với nổi buồn theo đó hư hao
chẳng gì lạ với tháng mười hai bao năm trước
tháng mười hai ông già nô-ên quên mang điều ước
nên cô nhỏ buồn lòng lủi thủi bóng đêm
tháng mười hai chẳng có gì khác thêm
chỉ cao hơn xíu là nổi buồn năm tháng ...
Tháng 12,
mọi thứ như vội vàng hơn
Để đôi khi người ta chợt trầm lòng
vì những điều chẳng rõ
Cái khắc cuối năm khiến mọi thứ thấy mình bỏ ngỏ
Tất bật đên khôn cùng ,ngoảnh lại...
có gì đâu !!!
Tháng 12
chạm dừng cuối con tàu
Suốt cuộc hành trình cứ thấy mình thiêu thiếu
Cứ chơi vơi vụn vỡ điều khó hiểu
Để giật mình chạm vào lời hẹn Giáng Sinh
......................
Tháng 12
Noel không có màu tuyết trắng tinh
Con tuần lộc chắc cũng không còn đi lạc
Tiếng chuông sẽ bình yên hơn trong từng lời hát
Góc vắng giáo đường vẫn 1 điều ước ngổn ngang
Cuối năm rồi, nỗi nhớ gọi hoang mang
Mùa đông gọi gió ,
và cô đơn gọi từng tiếng nấc
Phía bên kia đại dương
có một tinh cầu an giấc
.......
Tháng 12 về - trọn vẹn những suy tư !!
Gió_ấm
10-12-2007, 01:55 AM
Tháng 12 trời buồn nhưng không lạnh
Phố đông người sao trống vắng trong anh
Thang 12 ôm nỗi nhớ mong manh
Người xa sứ đêm nay lòng có lạnh
lucbinhtimvn
10-12-2007, 10:09 PM
Tháng mười hai...tuyết giăng đầy trắng xóa
Nắng giấu mình trong trong cái lạnh mùa đông
Em Đếm ngày..trong nỗi nhớ chất chồng....
Đêm thao thức...mơ về người phương ấy...
Tháng mười hai năm xưa...giờ vẫn vậy
Tình vẫn đầy...yêu thương vẫn tràn dâng
Tim vẫn hồng...và vẫn khắc tên anh
Dẫu xa mặt...nhưng lòng thì không cách...
Tháng mười hai..người ơi xin đừng trách
Vần thơ buồn...than thở lúc chiều buông
Vì cô nhỏ buồn nên trăn trỡ lúc đêm trường
Bởi cãm xúc không vương vào ban sáng ....
Tháng mười hai....mây buồn bay lơ đãng
Cô nhỏ ngồi....thầm lặng đếm thời gian
Người vô tình...người chẳng biết chẳng màng
Mặc cô nhỏ với niềm đau năm tháng....
lucbinhtimvn
23-12-2008, 10:18 PM
Tháng mười hai có một người ngồi khóc
Đếm giọt sầu từ đáy mắt tuôn rơi
Tháng mười hai...đã hết rồi mơ mộng
Gỡi lời yêu khi những lúc đêm về...
Tháng mười hai...Câu thơ buồn vướng lệ
Nhỏ âm thầm nhìn tuyết trắng ngoài sân
Tiếng chuông chiều vang vọng biết bao lần
Như nhắc nhỡ một niềm đau sâu lắng...
Tháng mười hai...cô đơn buồn lẵng lặng
Thêm một mùa đông trắng ,lệ chứa chan
Người xa xăm nên thương nhớ ngập tràn
Nơi xứ lạ tuyết giăng đầy mi mắt...
Tháng mười hai...Niềm vui ôi xa lắc
Đêm đông buồn nơi xứ lạ bơ vơ
Giáng sinh về...Cô nhỏ viết bài thơ
Mười hai.... tháng... ngày xưa ôi thương nhớ...
giangholangtu
24-12-2008, 09:36 AM
mình có đọc một số bày thơ bạn viết nghe rất hay.mình xin được cùng làm thơ với bạn có gì xin chỉ thêm đừng chê nha
Tháng mười hai một mình trong đêm vắng
Nhớ về ai anh thức trắng canh thâu
Người vô tình người nào có biết đâu
Chỉ riêng anh ôm khối sầu đơn lạnh
Tháng mười hai những ngày dài hiu quạnh
Bước lang thang nhặt những mảnh tình rơi
Nhớ về em những kỷ niệm đầu đời
Về ký ức của một thời thơ mộng
Tháng mười hai giờ không còn mơ mộng
Cũng chẳng còn gì để nhớ thương mong
Vì người xưa giờ cất bước theo chồng
Đã quên hết những tháng ngày hoa mộng
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.