Nothings
05-12-2007, 07:51 AM
Em im lặng...thật sự lúc đó e ko còn ji để nói ( mà nói làm chi nữa ) thêm buồn...
Anh nói nhiều lắm...nhưng lúc đó em ko còn biết jì nữa...khi xưa wen a yêu a cũng do những lời nói của a...hôm nay chia tay nhẹ nhàng cũng do những lời nói của a...CAY ĐẮNG LẮM
Chỉ vì thấy tình yêu ko có tương lai mà chỉ trong 1 tuần đã chia tay ko có cơ hội để nói chuyện ( hay thậm chí là níu kéo jì )...ĐAU ĐỚN LẮM
Ko bix là a yêu người ta khi nào nhưng mà có cần phải nhất thiết là khi mình chia tay phải có mặt người đó ko...có cần phải nói a đã yêu người đó còn e chỉ như 1 cơn say nắng ko...XÓT XA LẮM
Bây h e chỉ còn có nước mắt là của mình vì đêm em khóc là lần cuối cùng e khóc cho những jì không thuộc về mình...còn a bây h cũng đã ko còn là của e nên...EM SẼ KHÔNG KHÓC
Anh nói nhiều lắm...nhưng lúc đó em ko còn biết jì nữa...khi xưa wen a yêu a cũng do những lời nói của a...hôm nay chia tay nhẹ nhàng cũng do những lời nói của a...CAY ĐẮNG LẮM
Chỉ vì thấy tình yêu ko có tương lai mà chỉ trong 1 tuần đã chia tay ko có cơ hội để nói chuyện ( hay thậm chí là níu kéo jì )...ĐAU ĐỚN LẮM
Ko bix là a yêu người ta khi nào nhưng mà có cần phải nhất thiết là khi mình chia tay phải có mặt người đó ko...có cần phải nói a đã yêu người đó còn e chỉ như 1 cơn say nắng ko...XÓT XA LẮM
Bây h e chỉ còn có nước mắt là của mình vì đêm em khóc là lần cuối cùng e khóc cho những jì không thuộc về mình...còn a bây h cũng đã ko còn là của e nên...EM SẼ KHÔNG KHÓC