PDA

Xem đầy đủ chức năng : chuyện ngaọi ngữ



linh_crazy
05-12-2007, 07:47 AM
Một anh chàng Thuỵ Sĩ tới thăm Sydney, Úc và dừng lại ở bến xe buýt khi đó có hai người địa phương đang đứng chờ.


- Entschuldigung, koennen Sie Deutsch sprechen? - anh ta hỏi.

Hai người Úc nhìn chằm chằm vào anh ta.

- Excusez-moi, parlez vous Francais? - anh ta thử lần nữa. Hai người kia vẫn nhìn chòng chọc.

- Parlare Italiano? Vẫn không có lời đáp.

- Hablan ustedes Espanol? Vẫn không có gì cả.

Anh chàng người Thuỵ Sĩ đành đầu hàng và đi với thái độ chán ghét cực kỳ. Khi anh ta đi rồi, người thứ nhất quay sang người thứ hai và nói:

- Anh biết không, có khi chúng ta nên học một ngoại ngữ.

- Tại sao? - người kia đáp - Anh chàng kia biết xem 4 ngoại ngữ, vậy mà cũng chẳng giúp ích gì cho anh ta được.