PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em sẽ ăn hết cả hai phần ,thay cho anh ,anh nhé !



Tuyết Buồn 1801
05-12-2007, 07:01 AM
Anh thương !
Chỉ còn ba ngày nữa sẽ tròn bốn năm mình quen nhau ,bên nhau . Gần bốn năm với những nhọc nhằn ,lo toan ,với những niềm hạnh phúc ,những tiếng cười ,những giây phút ấm cúng .Em vẫn còn nhớ lần đầu tiên gặp anh .Với đôi kính cận ,với chiếc áo khoác màu cam nhạt cũ kỹ ,anh trông như một ông cụ non .Trong lòng em có một thoáng thất vọng vì anh khác với tưởng tượng của em quá . Sau những câu chào hỏi xã giao của hai người lần đầu tiên gặp ,mình đã cùng nhau đi hội chợ giáng sinh . Cùng nhau ngắm những gian hàng bán nến ,bán đồ ăn ,bán đồ lưu niệm và nhiều lắm .Muốn ngắm toàn cảnh chợ ,em rủ anh đi vòng tròn quay để rồi sợ hãi vì chóng mặt .Em đã bấu chặt vào thanh sắt chắn bên tay ...Em biết anh có đưa tay để đỡ nhưng em cứ nghiêng về phía chẳng có anh. Ừ !chúng ta mới gặp nhau chưa đầy 2 tiếng mà .Làm sao em dám dựa vào anh chứ . Đi hội chợ xong ,còn thời gian nên em muốn chúng ta lên tháp truyền hình .Ngắm cảnh đêm của thành phố trong ánh nến với hai phần ăn .Khung cảnh đó thật lãng mạn .Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất chúng ta ăn ở đó . Anh cũng thật mạnh dạn khi đưa ra đề nghị được nắm lấy tay em ngay trên bàn ăn ấy .anh khiến em thật khó xử ,để rồi thấy thương thương nên cũng đưa cho anh nắm . Tối đó anh đã đưa em về ,về nhà bác em .Anh biết không ,tâm trạng em vui lắm ,cứ cười suốt khi nghĩ lại cả buổi tối . Những ngày sau đó chúng ta đi coi sách ,anh tìm mọi cách để được nắm giữ tay em .Em giả vờ như không biết .Cái thuở ấy ngây thơ và ngọt ngào quá ,anh nhỉ .Chúng ta làm gì cũng khẽ khàng ,nhẹ nhàng . Chúng ta cùng nhau chat trên mạng ,cùng gửi cho nhau những bản nhạc mình thấy hay ,cùng tâm sự cùng trò chuyện. Hầu như những bài em thích anh đều thích . Anh biết không ,em đã rất xúc động khi vừa nghe bài hát vừa đọc lời dịch của anh .TRái tim em đã đập rất nhanh .Và từ đó chúng ta yêu nhau .Từ đó chúng ta đặt lên môi nhau những nụ hôn nồng cháy trên đường về vào mỗi tối đi coi phim . Bàn tay em đã nằm trong bàn tay ấm áp của anh từ đó . Kể từ mùa đông năm ấy em không còn lạnh lẽo ,cô đơn .Em còn nhớ hầu như ngày nào anh cũng qua nhà em chơi rồi về trước khi mẹ em về . Anh phải đi bộ một mình ra bến tàu ,một mình ngồi trên tàu rồi đón bus về nhà . Những tin nhắn nhớ nhung và ngập đầy yêu thương .Những bức thư tình cảm động ,những bài hát chan chứa khát vọng tình yêu đôi lứa . Em đã trốn học một tuần lễ ngồi nhà nghiên cứu làm tặng anh đĩa hình Flash lồng bài hát mà chúng ta yêu thích nhất . Em xếp tặng anh những bông hồng đỏ bằng giấy rồi dán vào miếng bìa hình trái tim .Hồi mới yêu đó anh hay làm em giận thật đấy . Giận anh em chẳng thèm nói ,mặt cứ lừ lừ .Anh lúc đầu cũng vậy nhưng rồi sau chẳng chịu được nên đành làm hòa . Chúng ta không biết đã giận rồi làm hòa như thế bao nhiêu lần anh nhỉ ?
Bảy ngày sang Pháp là bảy ngày chúng ta sống trong nhớ nhung .Bày ngày anh viết cho em bảy lá thư để rồi anh bắt em đọc hết trên đường đi đón em về . Đọc mà choáng ngợp trong hạnh phúc .Vừa đọc lại còn vừa được ăn mận ,ăn dâu . Anh đúng là người yêu hoàn hảo ,ông xã ạ !
Nước mắt em lúc này chợt rơi khi nghĩ đến ngày anh ốm vẫn gượng dậy chở em đi làm vì thấy trời đang mưa .Anh sợ em bị lạnh ,sợ em bị dính mưa . Nước mắt em rơi khi nghĩ đến mỗi tối anh phải ngồi chờ em 1,2 tiếng đợi em đi làm về .
Gần bốn năm bên nhau ,gần bốn năm em và anh như hình với bóng chẳng rời nhau lấy nổi một tháng .
Em thích đi đâu ,thích ăn món gì anh đều nấu cho em . Lúc nào anh không muốn em lại nịnh vài câu khiến anh không thể từ chối . Anh đã chiều em quá để rồi em quên mất cần phải chiều lại anh ,để rồi em khiến anh bị buồn ,để rồi... em mất anh !
Giờ đây anh đã rời xa em ,không còn bên cạnh em nữa . Xung quanh em chỉ là nỗi cô đơn ,trống vắng . Thứ bảy này em sẽ ngồi ăn một mình bên hai ly rượu ,hai phần ăn em định nấu cho chúng ta để kỷ niệm tròn bốn năm. Ly rượu bên tay trái sẽ cụng ly rượu bên tay phải . Em sẽ chúc chúng ta yêu nhau mãi mãi .Và anh trong trí tưởng tượng sẽ đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn. Em sẽ ăn và hỏi anh có ngon không ?Anh sẽ nắm lấy bàn tay của em thật chặt và nói :Ngon lắm ,bà xã của anh !
Em sẽ ăn hết cả hai phần,thay cho anh ,anh nhé !

thaingocdaly2006
05-12-2007, 07:46 AM
mình cũng đã bị như bạn , rồi bây giờ ngẫm nghĩ , sao mình ngố quá