vitconxauxi88
05-12-2007, 03:08 AM
mình chia tay với người ấy cũng được 5 tháng lẻ 1 ngày rồi , lúc đầu mình rất buồn và không còn thiết tha gì nữa ,đêm nào mình cũng khóc ( mình chỉ có thể khóc 1 mình không dám để mọi người biết ),sau 1 thời gian mình mới có thể tươi cười trở lại nhưng nụ cười đó không thể mãi mãi ở bên cạnh mình ( mình bị tai nạn và lúc đó mình mới biết ra thực sự mình đang lừa dối bản thân mình , mình đang lừa dối mọi người rắng mình không còn chuyện gì nữa mình đã vui cười lên rồi nhưng thật ra là mình đang lừa dối mọi người )
Giờ đây mình lại nhớ tới giọng nói nhớ hình dáng nhớ về những kỉ niệm của mình và người ấy ),mình khó khăn lắm mới có thể quên được vậy mà giờ đây mình lại nhớ đến chuyện trước kia nữa. Hãy dạy mình làm thế nào để quên được người ấy đây , làm thế nào đế mình có thể vui vẻ như lúc trước đây........
Giờ đây mình lại nhớ tới giọng nói nhớ hình dáng nhớ về những kỉ niệm của mình và người ấy ),mình khó khăn lắm mới có thể quên được vậy mà giờ đây mình lại nhớ đến chuyện trước kia nữa. Hãy dạy mình làm thế nào để quên được người ấy đây , làm thế nào đế mình có thể vui vẻ như lúc trước đây........