Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : không phải là mơ !!!!!!!!



+**c0ngChuaBe**+
05-12-2007, 01:58 AM
Giá như 1 năm đừng bao giờ có mùa đông,bởi mùa đông lạnh lắm,cô đơn lắm...mùa đông làm cho lòng em xe lại,lạnh buốt tê tái......một mình em bước trên con đường dài đến vô tận.....ghé chân ngồi lên chiếc ghế đá....cảnh vật xung quanh thật im lìm....mọi vật dường như đã rơi vào giấc ngủ.....đã có nhiều lúc tuyệt vọng em cũng muốn ngủ một giấc dài đến ngàn thu.....bỗng dưng em thèm được khóc....đã bao lâu rồi em không được khóc thật thoải mái....trái tim dường như đã đóng băng vì lạnh....mùa đông đã không mang anh trở lại với em như lời hẹn ước....mùa đông chỉ đem nỗi buồn và sự vô cảm đến gõ cửa trái tim em......bỗng từ trên thiên đường những hạt tuyết rơi xuống....có phải anh ở trên đó đang mỉm cười.....có phải những giọt nước mắt anh rơi xuống muốn tan lên trái tim em.....hít một hơi thật sâu em bỗng hét to '' M ơi ! em nhớ anh thật nhiều ''..... và em bắt đầu khóc...em òa khóc như một đứa trẻ....em đã khóc rất lâu đủ để thấy mình thanh thản.....cuối cùng em đã khóc được rồi....không phải là mơ....cuối cùng nước mắt em lại có thể rơi....và anh nghe thấy không...cuối cùng anh đã có thể nghe đước tiếng khóc của em...

honghanhi88
05-12-2007, 02:22 AM
oài trái tim pe' rung động đến chóng măt làm bx anh nha anh cho trái tim bé bình lặng trở lại

hungxin
20-12-2007, 10:21 AM
giá như thời gian qay lai.Giá như anh có thể ỡ bên em nhiều hợn gias như anh đc ỡ bên em nhiều hợn và giá như anh có 1 cơ hội để đc trò chuyện với em 1 lần cuội anh sẽ nói, nói lên tất cả những suy nghĩ ,những gì mà từ bấy lâu nay anh chưa bao giờ nói với em:"anh yêu em nhiều,nhiều hơn những gì mà em nghĩ,anh yêu em bằng cả trái tim này,bằng 1 tiinhf yêu chân thật nhất"
Nhưng đó chỉ là mong muốn hư ảo rất xa vời,em bây giờ đang sống yên vui nơi phồn hoa đô thị,em đã bị những cám dỗ của nơi phôn hoa ây.em đã quên ỡ nơi đây vẫn còn mong chờ ngày em trở vê.anh nhớ em nhiều lắm,nhớ tất cả những gì ma 2 ta đã có,tât cả những kỉ niêm.nhớ những ngày 2 đứa quấn quýt bên nhau,cùng nhau vui chơi ,cùng sẽ chia biết bao niem vưi nôi buôn.Vậy mà giờ đây chỉ còn mỗi riêng anh cơ đơn đợi chờ , nhớ mong khắc khỏi,mong được 1 lần gặp em,mong 1 lần em nhớ đến anh ma gọi phone về cho anh. THế nhưng nhưng ước mong của anh chỉ là ước mong xa vời mà thôi!Và em cũng đã thật sự ween anh rội

emkothenoi_viemqua_yeuanh
20-12-2007, 02:38 PM
1 ngày rồi khi mùa động đang bước trên con đường xưa, hy vọng 1 người khác sẽ cho em 1 tình yêu mời hạnh ph1uc và ấm áp hơn..................
Để con tim em ko còn bị đông đá, phải ko??????????
Kết thúc mùa đông là mùa xuân đó em à