Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : lục bát lục đũa [ yêu - hết yêu ]



Phong Linh
04-12-2007, 08:41 PM
hị hị, bon chen thử 1 phát bên lá cải :D

Khi yêu chẳng biết nề hà
Đèo cao ,sông ,suối ,đường xa cũng gần
Hết yêu muôn sự ngại ngần
Chẳng cần sông suối - đường gần cũng xa

tôi_lang_thang
04-12-2007, 09:10 PM
:vui:
Lục bát , lục đũa , đủ mâm
Mồi yêu nhai mãi , nhai nhiều hết yêu
Sáu lên , sáu chén , say mèm
Hết yêu nhổ bã, nhai mồi mới yêu
:vui::kaka::so_funny::hihi::vui::so_funny:

kimanhvang
04-12-2007, 09:15 PM
Xa rồi chín đợi mười mong
Mai này có biết tình nồng hay không?
Lòng ta vẫn mãi đợi chờ
Một ngày gió hạ hoa giờ nở hương

Phong Linh
04-12-2007, 09:28 PM
Khi yêu chờ đợi ngóng trông
Nhìn đâu cũng thấy người giông giống người
Để mà khi hết yêu rồi
Chẳng may gặp phải đúng người cũng lơ

tôi_lang_thang
04-12-2007, 09:30 PM
Gió thơ lá cải bùa ngải
Giải ra hiểu chết , yêu liều phát chơi
Mâm son , sáu bạn chia vui
Tình yêu chia rẽ , bẽ bàng hết yêu

kimanhvang
04-12-2007, 09:47 PM
Yêu rồi em đếm lá sao
Tình ta xanh thắm anh nào có hay
Ngày mai mưa đổ chiều xa
Mặt hồ gợn sóng là là sương bay
Tình mình có thắm có nồng
Có xa có giận có hồng tuổi hoa
Yêu nhau một buổi chiều tà
Bước đi dưới cát ta hòa yêu đương
Bầu trời như đổ cơn dông
Sóng lòng như cuộn tơ vò tình xa

Phong Linh
04-12-2007, 09:54 PM
@ KAV

Yêu nhau thơ thẩn thẩn thơ
Nghe như gió hát vu vơ chuyện mình
Hết yêu cất một mảnh tình
Nghe như cơn gió ru mình giấc quên

mời bạn viết tiếp ^^

kimanhvang
04-12-2007, 10:09 PM
Ngàn năm se sắt yêu đương
Chiều tà hoa cỏ gió hương thỏa lòng
Mong tình một kiếp vẹn toàn
Nhưng nào có thấy chỉ tàn yêu thương
Song thưa kiếp số long đong
Cuộc đời thấm cảnh lụy tàn tương lai
Nghìn trùng xa cách nghìn trùng
Yêu đương để một vết sầu tận tâm
Trời nam chết cảnh yêu đương
Hết yêu để mộng vun tương lai hồng...

Mắt Đen
04-12-2007, 10:57 PM
Khi yêu lục bát thơ tình
Hết yêu lục đũa gõ tình tính tang

Khi yêu phố xá mơ màng
Hết yêu chỉ thấy cũng bẽ bàng long đong

Khi yêu mây trắng cũng hồng
Hết yêu chỉ thấy mây lòng vòng bay

---

Khi yêu lá cải cũng vô
Hết yêu chiều tím cũng lờ đi luôn

:so_funny:

phambangtam
05-12-2007, 07:40 AM
hay wá................

Vịt Ngố
05-12-2007, 09:57 AM
Khi yêu tay nắm chặt tay
Hết yêu ngoảnh mặt vội quay chẳng chào


Khi yêu, anh đón anh đưa
Hết yêu đi sớm về trưa một mình


Khi yêu em đến là xinh
Hết yêu em giống chằn tinh quá trời

:so_funny:

Phong Linh
05-12-2007, 10:23 AM
Khi yêu gọi dạ bảo vâng
Hết yêu mặc kệ hỏi không nói gì

Khi yêu muôn sự chẳng nề
Hết yêu là cứ đi về mặc nhau

Khi yêu tô vẽ mai sau
Hết yêu là chuyện bạc màu như vôi

Khi yêu em ở cạnh tôi
Hết yêu một cái em ngồi bên ai

:dance:

tôi_lang_thang
05-12-2007, 11:34 AM
Yêu em anh mãi hoài yêu
Hết yêu em bước, nói rằng hết yêu

Yêu em anh mãi mộng mơ
Hết yêu , anh vẫn ngẩn ngơ cõi lòng
Yêu em,anh chẳng cần chi
Hết yêu đau xót,âm thầm bên em

Yêu em,anh thét gào từ yêu
Hết yêu, em nói nhẹ nhàng hết yêu

Lợn ỉn
05-12-2007, 01:48 PM
Ồi.... :gian: làm cụt hứng :meo:

Lợn ỉn
05-12-2007, 02:00 PM
Khi yêu luôn miệng rằng ngoan
Hết yêu sao thấy em ngang như bò:so_funny:


Khi yêu mưa rớt anh lo:hihi:
Hết yêu thôi nhé co ro một mình


Khi yêu trao hết ân tình
Hết yêu thôi nhé chúng mình cùng ngơ

Khi yêu yêu đến mộng mơ
Hết yêu ánh mắt mây mờ bay quanh

:bay:

kimanhvang
05-12-2007, 08:12 PM
khi yêu giọng nói yêu kiều
bước đi uyển chuyển dáng kiều thướt tha
hết yêu hết giận hết hờn
không còn ngắm vuốt không vờn hoa khôi

ngàn năm xanh chết yêu đương
ai còn mong đến yêu thương không sờn
tuổi xuân mogn mỏi chờ mong
bóng người chỉ thấy bềnh bồng khói sương
tâm hồn kia chết yêu đương
hết yêu để một vết đau suốt đời

canhdonggio
06-12-2007, 07:17 PM
khi yêu lãng mạng khỏi chê
hết yêu mỏi đứa đi về một phương

tôi_lang_thang
06-12-2007, 07:44 PM
Ồi.... :gian: làm cụt hứng :meo:



chết cười :so_funny:
:hihi: cho biết tay :so_funny:


Khi yêu mắt liếc đưa tình
Hết yêu trừng mắt,nhòm chi vậy trời
:so_funny:

Khi yêu luyến tiếc mùi hương
Hết yêu mau phắn,liệu hồn nghe chưa
:so_funny:

Khi yêu nói khẽ cũng nghe
Hết yêu có hét cũng vờ như câm
:so_funny:

Khi yêu thư viết trong tim
Hết yêu giấy nát ta đem quạt lò
:so_funny:

Phong Linh
06-12-2007, 07:48 PM
khi yêu lãng mạng khỏi chê
hết yêu mỏi đứa đi về một phương

Khi yêu một nhớ hai thương
Hết yêu mỗi kẻ một đường mà đi

Khi yêu hứa hứa thề thề
Hết yêu hò hẹn dạt về nơi xa

Khi yêu thấy đẹp tựa hoa
Hết yêu một cái như là hâm đơ

[ ôi dzời ơi thơ miềng ]

tôi_lang_thang
06-12-2007, 08:17 PM
Khi yêu nghĩ ngẩn nghĩ ngơ
Hết yêu mới hóa ra tinh bà chằng

Khi yêu em nói thiệt hay
Hết yêu em nói chẳng ra tý gì
:so_funny:
Ngôn từ quá được :so_funny: không bậy bạ nhé Phong Linh :so_funny:

canhdonggio
06-12-2007, 08:24 PM
khi yêu nói nghe mĩ miều
hết yêu mới biết muôn điều trái ngang

Phong Linh
06-12-2007, 08:28 PM
Khi yêu lúng túng ngượng ngùng
Hết yêu chẳng ngại chẳng ngần mắng nhau

Khi yêu chìm đắm trong nhau
Hết yêu nhìn mãi lâu lâu cũng nhàm

Khi yêu chia bớt thở than
Hết yêu một cái mình làm tội nhau

@ tôi_lang_thang : okie :D

tôi_lang_thang
06-12-2007, 08:30 PM
Khi yêu gió xoáy yêu thương
Hết yêu gió cuốn thương yêu ra đồng
:so_funny:
làm tý cho vui đi cánh đồng gió. Đang buồn lên ngắm ông nổ phát chơi ( không có ác ý , chỉ muốn quậy chút. Đừng giận ha )

canhdonggio
06-12-2007, 08:32 PM
khi yêu cho em trắng án
hết yêu xữ lại tội càng nặng hơn

tôi_lang_thang
06-12-2007, 08:34 PM
Khi yêu nói mát cũng hờn
Hết yêu nói toẹt cũng nhờn như ma

Khi yêu không viết cũng nghe
Hết yêu viết thế ,chẳng nghe thấy gì

:so_funny: chết nhé Phong Linh :so_funny:

Khi yêu án trắng phủi tay
Hết yêu dính án đau là thiệt đau

canhdonggio
06-12-2007, 08:36 PM
khi yêu đôi mình chung đội
hết yêu bán độ cho rồi đội ta

tôi_lang_thang
06-12-2007, 08:40 PM
Khi yêu mua đứt bản quyền
Hết yêu sao chép bán ngoái chợ đen:so_funny:

canhdonggio
06-12-2007, 08:42 PM
khi yêu ta đềm từng ngày
hết yêu ta thấy tháng ngày qua mau

đổi phong cách cho phong phú. tiếp chiệu come dzô dzô

tôi_lang_thang
06-12-2007, 08:45 PM
Khi yêu nhanh quá ngày dài
Hết yêu chóng vánh,ngày dài lê thê

canhdonggio
06-12-2007, 08:46 PM
khi yêu ta trông trời hồng
hết yêu ta thấy trời lồng màu đen

tôi_lang_thang
06-12-2007, 08:48 PM
Khi yêu trăng sáng đêm rằm
Hết yêu trăng khuyết mộng đành vỡ đôi

canhdonggio
06-12-2007, 08:54 PM
thôi mai làm tiếp bbbb

tôi_lang_thang
06-12-2007, 10:22 PM
Khi yêu ngồi xếp chữ yêu
Hết yêu lại xếp " tôi cô đơn ròi ":so_funny: thì mai này , cho nợ luôn :so_funny: 2 bài nhé :hihi:

kimanhvang
06-12-2007, 10:49 PM
Tình đời ngang trái dở dang
Một thân ngán cảnh lang thang cuối đường
Tình yêu muôn kiếp âu sầu
Chia li cám cảnh rầu rầu tâm can
Ngày mai về lại hàn dương
Hết yêu rồi đó nhường đường chia ly
Oán than trời đất phơi bày
Để cho một kiếp đòa đày yêu đương

tôi_lang_thang
07-12-2007, 10:50 AM
khi yêu đánh mấy cũng yêu
hết yêu chạm chút , tao phang mày chừa
:so_funny:
Khi yên phét mấy cũng xiêu
Hết yêu trân thật , sạo vừa thôi cha
:so_funny:
Khi yêu tha ma cũng bước
Hết yêu ma dám bước vào tha ma
:so_funny:
Khi yêu khói thuốc cũng yêu
Hết yêu thuốc lá?đúng thằng nhà quê
:so_funny:

Phong Linh
08-12-2007, 12:52 AM
khi yêu nói nghe mĩ miều
hết yêu mới biết muôn điều trái ngang

Khi yêu ai chẳng vẽ vời
ai chẳng biết hát những lời thiết tha
em là ánh sáng đời ta
hết yêu một cái em là tội nhân

tôi_lang_thang
08-12-2007, 03:58 AM
khi yêu chia bát bún riêu
hết yêu bún đó của tao đó mày

Khi yêu má đỏ hây hây
Hết yêu má đó thật dầy như ma

Khi yêu chẳng tiếc điều chi
Hết yêu một chút cũng ngồi đắn đo

Khi yêu chằng nằm co ro
Hết yêu bó gối co ro suốt đời

Lợn ỉn
08-12-2007, 11:49 AM
Khi yêu , anh trang tử quân
Hết yêu, ôi kẻ rách quần nhòm chi

:so_funny:

tôi_lang_thang
08-12-2007, 08:30 PM
Khi yêu dẫn bé sốp binh
Hết yêu xin lỗi,sốp binh đắt mờ
:so_funny:

kimanhvang
09-12-2007, 10:12 PM
khi yêu trăng khuyết nói tròn
hết yêu nhìn biết trăng tròn chi đâu?
khi yêu lãn mạn quá à
hết yêu một cánh là là hoa rơi
khi yêu thương nhớ người ta
hết yêu giờ đã rời xa nơi nào
khi yêu sương thắm hoa hồng
hết yêu rượu uống cho nồng men say

em chua biet yeu
09-12-2007, 10:29 PM
bon chen tí

khi yêu anh nói những điều dễ nghe
hết yêu anh nói như me( bê) kêu bò

khi yêu anh thật dễ thương
hết yêu giống kẻ còi xương ...hết hồn (ma)

khi yêu hứa hẹn thật nhiều
hết yêu hết hẹn là điều tất nhiên

kimanhvang
11-12-2007, 04:10 AM
khi yêu nhìn ngó nhìn ngang
nhìn xem có thấy ai nhìn người ta
hết yêu hai ngả hai đường
còn chi ngó tới hỡi người ta yêu
khi yêu son phấn ê chề
chỉ lo mình sẽ không nên duyên tình
hết yêu nào có sao đâu
chẳng còn nét mặt rầu rầu ruột gan

*pInk horizon*
18-12-2007, 09:16 AM
Khi yêu bảo có duyên trời
Hết yêu đổi tại chúng mình vô duyên :sr:

Phong Linh
18-12-2007, 09:30 AM
Khi yêu sớm tối hàn huyên
Hết yêu thì thấy vô duyên quá trời

Khi yêu mắt nói môi cười
Hết yêu im tiếng - một lời cũng không

Lại nghịch :sr:

*pInk horizon*
18-12-2007, 10:00 AM
Khi yêu thơ thẩn suốt ngày
Hết yêu dang dở câu thơ chẳng thành

Khi yêu thơ vướng lệ sầu
Hết yêu mắt ướt , thơ thời nhạt tênh

nghịch cùng :so_funny:

fallen_angel8x
20-12-2007, 08:22 PM
Khi yêu koan mắt liếc ngang
Thẹn thùng bẽn lẽn rõ ràng là duyên
Hết yêu mắt tựa mũi tên
Lườm lườm nguýt nguýt, rùi koi (tao) páo chù

nghịch ké :so_funny:

*pInk horizon*
23-12-2007, 03:55 AM
Khi yêu ngày gặp mấy lần
Hết yêu thấy bóng bèn liền tránh xa
Khi yêu ngày nhớ đêm mong
Hết yêu lại tập chữ "quên" mỗi ngày

Nghịch tiếp :sr:



p/s : lâu rùi ko thấy fallen đâu , how are u ? :sr:

fallen_angel8x
23-12-2007, 04:09 AM
Khi yêu ngày gặp mấy lần
Hết yêu thấy bóng bèn liền tránh xa
Khi yêu ngày nhớ đêm mong
Hết yêu lại tập chữ "quên" mỗi ngày

Nghịch tiếp :sr:



p/s : lâu rùi ko thấy fallen đâu , how are u ? :sr:

Iu nhau nhớ kái mẹt nhau
Nét này là đẹp nét này là duyên

Ghét nhau ghét cả kái râu
Mũi mày thì tẹt, mắt mày thì xiên
Tóc mài như kái koan điên
Răng mài thì vổ làm hiên
Mũi mài tẹt j' mấy viên đen xì :so_funny:

Nghich theo :haha:

*********************************
Chào pan. ^^ tại máy nhà tớ nó đơ nên h` mới lại vào hht dc ^^
I'm 5n ^^ n u ?

Thằng_giang_hồ
25-12-2007, 10:04 AM
Khi yêu nhìn cái đã yêu
Hết yêu nhìn cái đá nhau luôn rồi

:so_funny: