Xem đầy đủ chức năng : Tình cờ
l.o.v.e
04-12-2007, 01:24 AM
Tình cờ em đã gặp anh
Tình cờ em đã yêu anh mất rồi
Tình cờ em mất anh rồi
Chia tay có phải tình cờ ko anh?
Gió_ấm
04-12-2007, 02:41 AM
Tình cờ ném đá chêu trăng
Ai ngờ trăng lặn mưa rơi tình cờ
Ngẫu hứng làm một bài thơ
Ai ngờ bị ốm đến giờ chưa thôi
gặp nhau có lẽ tình cờ
xa nhau chẳng lẽ tình cờ vậy sao
tình cờ khó hiểu vậy sao
mấy ai hiểu được... là sao?tình cờ
em chua biet yeu
04-12-2007, 04:01 AM
bạn ơi đừng có nghi ngờ
trăm năm vẫn chỉ tình cờ mà thôi
bây giờ người nói yêu tôi
mai nay người lại xa tôi thôi mà
suy ra thì cũng chỉ là
tình cờ rồi lại tình cờ mà thôi
pechanh185
04-12-2007, 04:13 AM
Tình cờ người đến làm chi
Tình cờ như thế để tôi lạc lòng
Tình cờ tôi lại bâng khuâng
Tình cờ người đã đi không trở về
congaquay
04-12-2007, 08:08 AM
Tìm em giữa chốn đông người
Tình cờ bắt gặp nụ cười hôm qua
Đến gần rồi lại cách xa
Bên nhau mà hóa ra là cõi mơ
Người đi không biết mong chờ
Người về chẳng gặp, tình cờ thật sao?
huongduongxanh
04-12-2007, 11:27 AM
Tình cờ nghe tiếng mưa rơi
Tình cờ nghe tiếng chơi vơi lòng người
Tình cờ nghe tiếng ai cười
Tình cờ nghe tiếng của người với ai ai
CongNgo
04-12-2007, 04:43 PM
Chốn ước mơ, lắc lơ mà hỏng
Nơi tình cờ lại đóng nhân duyên
Biết nhao ắc hẳng kim tuyền
Tình cờ ấy thế lại duyên vợ chồng
tinhemlabienrong17
04-12-2007, 08:43 PM
tình cờ ai khiến gặp anh
để bao mộng đẹp tan thành khói mây
tình cờ mới biết mình say
men tình một kiếp đã gây đau lòng
l.o.v.e
05-12-2007, 03:35 AM
Tình cờ cũng chỉ tình cờ
Tình cờ cũng chỉ tình cờ mà thôi
Tình cờ như thế thì thôi
Tình cờ cũng thế thế thôi tình cờ
Gió_ấm
05-12-2007, 04:01 AM
Ừ thì cũng chỉ tình cờ
Mà sao nhớ đến thẫn thờ người ơi
Gặp nhau ở giữa Chợ đời
Mà sao như đã một thời quen nhau
tình cờ thôi chỉ tình cờ
tình cờ người đến tình cờ người đi
tình cờ vướn mối tình si
tình cờ thoáng gặp thoáng đi thôi mà
tình cờ mình đã lìa xa
tình cờ ta ta đã xót xa trăm nghìn
tình cờ quơ lấy vài nghìn
tình cờ nhờ rượu quên tình thương đau
tình cờ khi ngủ chiêm bao
tình cờ gặp được trời cao mỉm cười
tình cờ nữa khóc nửa cười
tình cờ bật dậy cười vào nỗi đau
thayboi_xemvoi2007
canhthuyenxaxua
06-12-2007, 01:31 AM
Tình cờ gặp anh giữa muôn người
Tình cơ khiến anh đợi chờ bóng tôi
Chỉ là người tình cờ làm quen
Mờ sao anh lại đa cảm quá rồi
Tình cờ anh nói yêu tôi
Tình cờ tôi lại yêu anh mất rồi
Tình cờ trắc trở đường duyên
Tình cờ hạnh phúc đã lìa xa tôi
tình cờ gặp bóng hình ai
tình cờ tôi đã yêu ai mất rồi
tình cờ hạnh phúc xa xôi
tình cờ tôi với mình tôi đợi chờ
0nline
08-12-2007, 11:46 PM
Hôm qua lỡ chạm tay nhau
Về nhà ấy có bị đau 0 nào
Còn anh chẳng biết làm sao
Lỡ chạm lần ấy, đau vào tận tim
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.