thaingocdaly2006
04-12-2007, 12:49 AM
anh có bik k?
chia tay anh rồi , giờ đây con tim em k còn muốn yêu nữa !
hình như chỉ có anh mới có thể bỏ cả giờ ra để dỗ em khi em giận dỗi thì phải !!
em đã hiểu tại sao mình lại mất anh rồi !!!nhưng đó là quá khứ
ngày đó ng chia tay là em , tim em đã đau nhói thế nào khi phải chat vào nick anh : " chia tay nha anh "
có lẽ lúc đó , trái tim thoi thóp nhỏ bé của em đang ngừng đập ! rồi em out và sau đó in lại thì dc 1 câu tra loi : " dễ thế sao em "
thế là em chia tay anh ! quá khứ hiện về !! vô vị quá
đến hôm nay em cũng bik rằng em k còn nhớ anh nữa , nhưng hình như quá khứ để lại cho em 1 nỗi sợ ghê gớm ! ghê gớm những ng có giới tính XY
1 ngày , em uống cà phê , nó ngọt hơn nhiều anh ạ , ngọt hơn nhiều cảm giác mà anh dành cho em ...................
câu nói của anh khi em giận dỗi , em vẫn còn nhớ " thôi dc rồi , tất cả là lỗi của anh " trong khi đó anh chả có lỗi gì cả
hồi ấy , em sống rất ích kỷ , em sống hồn nhiên và ương bướng , và anh chấp nhận tất cả !! để rồi 1 ngày anh nói rằng anh thik cái tính ấy của em ,hình như em và anh chia tay cũng vì nó
hiện giờ em đã bik suy nghĩ , k còn ngang ngạnh như trứơc , và em cũng có nhiều ng theo đuổi !!! và em bỗng bật cười khi gặp 1 số anh chàng ngang ngạnh giống như em ! và em từ từ làm họ biến mất cái ngang ngạnh ấy nhưng k phải cách như anh ...........
sự thật rối bời anh nhỉ ! em đang thèm nghe bản ghi ta anh chơi ! thèm nghe cái giọng ngọt ngọt chua chua rằng " nhớ em quá "__ dù nó k phải là giọng của anh mà chỉ là giọng cái hình động vô tri !!
bây giờ em đã bỏ uống rượu rồi ! anh có nhờ cái lần em rủ anh uống chai rượu ngoại của ba không !! em đùa thôi chứ em đâu bik uống !..... thế mà anh vẫn tin hoài ! ngượng chết dc
ngày em nói lời chia tay anh , em cũng đau lắm chứ , nhưng sự thật phũ phàng rằng đứa em gái mà em thương yêu nhất trên mạng lại yêu anh !nó nói với em như 1 lời tỏ bày và đặt em vào 1 tình thế phải chấp thuận ........
rồi anh ra đi theo giọt cà phê đắng , cuối cùng em đã k còn yêu anh nữa theo bước đi của thời gian !.............................
em đã từng suy nghĩ là: em sẽ chờ đợi anh , bóng hình vô vọng của em
nhưng bây giờ em mỏi mòn rồi ! mỏi mòn thật rồi ! em k còn nghĩ sẽ yêu anh lần thứ 2 và cũng k nghĩ là có thể yêu ai nữa , trái tim hóa đá rồi chăng !
chia tay anh rồi , giờ đây con tim em k còn muốn yêu nữa !
hình như chỉ có anh mới có thể bỏ cả giờ ra để dỗ em khi em giận dỗi thì phải !!
em đã hiểu tại sao mình lại mất anh rồi !!!nhưng đó là quá khứ
ngày đó ng chia tay là em , tim em đã đau nhói thế nào khi phải chat vào nick anh : " chia tay nha anh "
có lẽ lúc đó , trái tim thoi thóp nhỏ bé của em đang ngừng đập ! rồi em out và sau đó in lại thì dc 1 câu tra loi : " dễ thế sao em "
thế là em chia tay anh ! quá khứ hiện về !! vô vị quá
đến hôm nay em cũng bik rằng em k còn nhớ anh nữa , nhưng hình như quá khứ để lại cho em 1 nỗi sợ ghê gớm ! ghê gớm những ng có giới tính XY
1 ngày , em uống cà phê , nó ngọt hơn nhiều anh ạ , ngọt hơn nhiều cảm giác mà anh dành cho em ...................
câu nói của anh khi em giận dỗi , em vẫn còn nhớ " thôi dc rồi , tất cả là lỗi của anh " trong khi đó anh chả có lỗi gì cả
hồi ấy , em sống rất ích kỷ , em sống hồn nhiên và ương bướng , và anh chấp nhận tất cả !! để rồi 1 ngày anh nói rằng anh thik cái tính ấy của em ,hình như em và anh chia tay cũng vì nó
hiện giờ em đã bik suy nghĩ , k còn ngang ngạnh như trứơc , và em cũng có nhiều ng theo đuổi !!! và em bỗng bật cười khi gặp 1 số anh chàng ngang ngạnh giống như em ! và em từ từ làm họ biến mất cái ngang ngạnh ấy nhưng k phải cách như anh ...........
sự thật rối bời anh nhỉ ! em đang thèm nghe bản ghi ta anh chơi ! thèm nghe cái giọng ngọt ngọt chua chua rằng " nhớ em quá "__ dù nó k phải là giọng của anh mà chỉ là giọng cái hình động vô tri !!
bây giờ em đã bỏ uống rượu rồi ! anh có nhờ cái lần em rủ anh uống chai rượu ngoại của ba không !! em đùa thôi chứ em đâu bik uống !..... thế mà anh vẫn tin hoài ! ngượng chết dc
ngày em nói lời chia tay anh , em cũng đau lắm chứ , nhưng sự thật phũ phàng rằng đứa em gái mà em thương yêu nhất trên mạng lại yêu anh !nó nói với em như 1 lời tỏ bày và đặt em vào 1 tình thế phải chấp thuận ........
rồi anh ra đi theo giọt cà phê đắng , cuối cùng em đã k còn yêu anh nữa theo bước đi của thời gian !.............................
em đã từng suy nghĩ là: em sẽ chờ đợi anh , bóng hình vô vọng của em
nhưng bây giờ em mỏi mòn rồi ! mỏi mòn thật rồi ! em k còn nghĩ sẽ yêu anh lần thứ 2 và cũng k nghĩ là có thể yêu ai nữa , trái tim hóa đá rồi chăng !