PDA

Xem đầy đủ chức năng : Yêu Để Rồi Đâu Khổ Và Tuyệt Vọng



ThamLang
03-12-2007, 08:03 PM
Bức Thư Chưa Gửi Cho Anh!

Ngồi 1 mình chợt nhớ đến anh.Con tim em đau nhói muôn nói với anh muốn nhỏng nhẻo với anh ,muốn hành hạ anh như anh đã hành hạ em vậy đó.Nhưng bây giờ cơ hội chắc ko còn nữa, có lẽ anh ghét emo^ì ,có lẽ anh biết anh bị bệnh HIV nên anh mặt cảm với em phải ko anh.Thật sự anh ko muốn nói ko muốn làm vậy để cho em buồn phải ko anh ,nếu lúc trước anh nghe lời em thi bay giờ anh sẽ ko để em lẻ loi 1 mình ,bơ vơ ngồi nhớ anh trong vô vọng như thế này.Anh à ngày đóne^ú biết trước em sẽ ko nói chuyên với anh ,ngày đó nếu biết trước chẳng thà mình đừng quen nhau ,ngày đó nếu biết trước em ko quen anh,để rồi giờ đây ngồi 1 mình buồn bơ vơ nhớ anh ối hân khi đã nhân ra anh đã chiếm lấy 1 phần quan trọngtrong trái tim em ,anh đã đi vào trong trái tim em từ lúc nào....Có lẽ cho tới giờ này em mới biết.Anh à có phải anh ko muốn em vào thăm anh nữa là vì anh ko muốn em đau khổ vì anh nữa phải ko anh ,anh có biết anh làm vậy làm cho em đau khổ và khóc nhiều lắm ko anh ,nhiều khi em nghĩ nếu nước mắt của em chảy ra có thể làm cho anh đổi được thi em sẽ khóc dzù biết bây giờ khóc nhiều sẽ bị mù thì em cũng chấp nhận những điều em đã làm cho anh hy sinh vì anh chỉ có 1 lí do mà thôi đó là Em Yêu Anh.Anh biết tình yêu của em dành cho anh như thế nào mà,anh tuyệt tình với em như vậy chẳng khác nào anh giết chết em ,Em đau co bỏ anh đau co xa lánh anh khi biết anh chơi xike va đã bị nhiễm HIV.Anh làm vậy anh có thấy trong lòng anh vui ko nếu vui thì anh cứ làm vì niềm vui của anh là hạnh phúc của em mà.

Anh à! dẫu biết rằng hãy cố quên anh đi nhưng sao mà khó qua,làm sao đây! Em đã hỏi bạn bè của em câu hỏi đó nhưng ko co ai giai đáp được ,bạn của em nói là rồi thời gian sẽ từ từ làm vơi đi rồi từ từ sẽ quên được nhưng em biết là sẽ ko quên được nếu quên được em đã quên anh đi từ lâu rồi hom quan em ngũ em nằm mơ thấy anh ,anh nói với em rằng::Hãy tìm cho mình 1 tình yêu mới và chấp nhận tình yêu đó vì anh biết em sẽ hạnh phúc với nó !Anh biết được sao anh biết được gì hả anh.Em ko thể làm được đau anh à ,đừng như vậy đối với em hình ảnh của anh mãi trong tim em,ko phai mờ thật đó anh à.Anh nói đừng vào thăm anh nữa em vào anh ko ra đau anh có biết anh nói như vậy em buồn và đau lòng và khóc nhiều lắm ko ạnhAnh hãy hiểu cho em hãy hiểu cho 1 người con gái khi yêu bất chấp tất cả để cho người mình yêu được vui vẻ và hạnh phúc. Anh à anh hãy cố gắng lên vì đây là cái vấp ngã trong cuộc đồi cua anh đó anh phải đứng dzạy đi tiep vì con đường phía trước luôn chào đón anh anh phải có quyết tâm và kiên trí.Ở trong đó như 1 cái quên đôi em nghĩ anh ở trong đó sẽ tốt hơn ở ngoài mọi người bên cạnh anh ai cũNg muốn tốt cho anh cả anh cứ suy nghĩ em nói có đúng ko tù hom qua đến giờ em khóc sưng het^' 2 con mắt lên.Ba của em tha lỗi cho em rồi vì chiều hôm wa em về nhà em bi xĩu bà chủ nhà đt cho ba em luc đó ba cua em va anh chị của em đang ở bên khach san roi ba cua em chạy qua nhà trọ của em rồi dưa em di khám bệnh bệnh tim của em bi tai phát lại rồi anh à vì dzao này em ko uống thuốc va suy nghĩ va khóc nhiều chác có lẽ 10 ngày nũa em phai đi huế chữa bệnh lại ba em đã tha lỗi cho em và ko khó khan với em nũa ba em đã mở tai khoản cho em lại rồi thời giân vừa rồi em lo nhiều chuyên wa' nen tinh thần của em ko được tôt em co làm gì cho anh buồn thì em xin lỗi anh ,em biết trái tim của anh bây giò đã thây đỗi nhưng em xin anh hãy nghĩ những chuyện em làm cho anh những kỉ niêm của đôi ta mà hãy cho em vào thăm anh ở trong đó co nhiều người muốn có người nhà vao thăm mà ko được anh có mà anh lai đuỗi ko cho vào thăm em hạ thấp mình xuống như vậy chỉ muốn anh vui anh đã từng nói với em nếu anh ko thương em thì anh đã ko cho em vào thăm anh rôi.Bây giờ anh làm vậy em cảm thấy lo sợ và buồn lắm Anh ko phải là em cho nên anh ko hiểu đươc cả giác và sự đau khỗ của em.Anh à! ko lẽ những chuyên em làm vì anh bây giờ em chỉ nhân được là con số 0 hả anh ,sóng ở đời quan trong là tình nghĩa ,em ko thể bỏ mặt anh trong lúc anh đang bị như vậy ,anh cứ yên tâm ở trong đó những gì em hứa với anh em sẽ làm rồi mình sẽ được ở bên nhau như ngày xưa.Chưa bao giờ em cảm thấy buồn và hụt hẩn như mấy hôm nay, em nghĩ là anh muốn tốt cho em nên tuyệt tình với em nen tuyệt tình với em anh mươn quên anh đi để em hoc cho tốt nhưng anh ko biết làm vậy em ko học được.Hãy cho em cơ hội để lo lắng cho anh Anh ở trong đó nhớ giữ gìn sức khoẻ đừng buồn và đừng suy nghĩ nhiều em sẽ ko bỏ cuôc em va anh sẽ song chết có nhau anh đừng có đối sử với em như vậy nũa anh ko thấy tội nghiêp em hả anh ,anh càng hất hũi em càng đuỗi em thì em càng yêu anh ko thể quên anh được.Anh hãy để tình yeu^ của em dành cho anh từ từ phai mờ anh đừng ép trái tim em phải quên anh ngay bây giờ em ko thể làm được đau anh à anh lam như vay là anh tự làm cho anh khổ va làm cho em đau đớn va khóc nhiều vì anh anh co biết ko em cầu xin anh đừng như vậy ,anh hãy suy nghĩlai. va nghĩ anh làm vậy anh có đau lòng ko anh hãy nhớ những lời em nói nhé ,nếu bỏ anh được thi em đã bỏ anh rồi ko càn đến bay giờ anh hất hũi và tuyệt tình với em như vậy đau.thứ 7 này em vào thăm anh rồi em se về quê em chữa bệnh anh hãy nhớ ra gập em nhé anh hãy luôn nhớ rằng có 1 ngườicon gái lúc nào cung nghĩ vè anh và yeu^ thương anh hết lòng.thôii em ngừng bút anh nhớ giữ gìn sức khoẻ

tuyet_muahe
04-12-2007, 12:24 AM
yeu mot nguoi la kho' .. de quen mot nguoi cang kho hon do ban ah !

ThamLang
04-12-2007, 01:36 AM
đúng vậy bạn à yêu rất khó nhưng khi quên đi 1 người thi càng khó gấp ngàn lần hiện tại bây giờ tôi thất vọng lắm các bạn à phải làm sao để cho anh ấy ko mặt cảm và chấp nhận tôi như ngày xưa anh ấy chưa bị bệnh.