Xem đầy đủ chức năng : Tuển vợ yêu thơ ^^!
Gió_ấm
03-12-2007, 08:00 PM
http://i28.photobucket.com/albums/c233/chongzongcho/yyy.jpg
CongNgo
03-12-2007, 09:47 PM
good luck tìm được bà xa ông bạn khó tánh của tôi
em chua biet yeu
04-12-2007, 01:48 AM
anh tt định tuyển vợ nữa à? em mới đọc bảng tuyển vợ cũ của anh, giờ vẫn còn hiệu nghiệm ko vậy? trong đó có đoạn anh vít
" Ai mà kiếm được hoa sung
Anh xin trọn kiếp tình chung với người"
cho hỏi tt còn tác dụng không? :5:
Gió_ấm
04-12-2007, 01:57 AM
Ai mà kiếm được hoa sung
Tuyệt tình xin nguyện tình chung muôn đời
Hoa sung chẳng nói một một lời
Anh làm nô lệ suốt đời của em
l.o.v.e
04-12-2007, 02:00 AM
Tuyệt tình mà đòi cưới vợ ko biết dc bao lâu thì lại tuyệt tình
em chua biet yeu
04-12-2007, 02:17 AM
em kiếm được hoa sung a tt tính sao đây?
Gió_ấm
04-12-2007, 02:18 AM
^^ thì em cứ kiếm được rùi nói
Có duyên gặp gỡ một lần
Cũng nên duyên phận đâu cần cầu mong
Vô duyên cất dấu trong lòng
Cũng như nước chẩy lòng vòng số không
Yêu nhau ấm áp mùa đông
Dửng dưng đêm hạ phòng không lạnh lùng
Có duyên một mảnh tình chung
Dẫu là xa cách nhưng cùng ước mơ
em chua biet yeu
04-12-2007, 02:22 AM
em cho anh tt suy nghĩ kĩ đó ,không hối hận suốt đời à nha.Nếu vẫn ý kiến cũ thì bữa sau em chỉ hoa sung cho anh xem, giờ em đi học đã,ngồi lâu rùi :5:
OK?
Gió_ấm
04-12-2007, 02:29 AM
Em cứ hái được hoa sung đi rối muộn gì cũng được
Nhân gian lắm truyện lạ thương
Sung chi chít quả ai tường thấy hoa
em chua biet yeu
04-12-2007, 03:18 AM
nhân gian đúng lắm lạ thường
nhưng hoa của sung cũng thường thấy thôi
chẳng qua họ nghĩ xa xôi
nên không biết được hoa sung đó mà
lúc đầu định đi học nhưng thấy tt thế này thì em nói luôn,lên học sợ người khác giành phần uổng
cây sung tên khoa hoc là Ficus racemosa L thuộc chi Ficus ,họ Dâu tằm,bộ Gai,phân lớp Sau sau.
Nói về hoa nha :cụm hoa đơn vị hình đầu, sau phát triển thành chùm nên gọi là chùm đầu.Trục mang các hoa cụm hình đầu ,trục cụm hoa lõm xuống và bọc các hoa ở bên trong.
Nói cách khác: là hoa tập hợp thành 1 cụm hoa đặc biệt nằm trong 1 đế hoa lõm bọc kín lại nhìn giống " quả" ta thường gọi là "quả sung".Các quả này thường mọc trên thân hoặc cành to.Các hoa được thụ phấn nhờ sâu bọ do trứng côn trùng nở ra hoặc do chúng chui vào lỗ nhỏ ở đỉnh "quả sung"
anh tt có gì để nói ko ?:5: ko tin anh hỏi thầy cô sinh vật đi hihi
em chua biet yeu
04-12-2007, 03:24 AM
vì xa anh em không thể hái đưa anh được,đành mô tả vậy^_^ bà con có gì thắc mắc không ?Tính sao giờ anh tt nhỉ ? ^_^
anh cũng như mọi người từng ăn sung ,chắc những gì em mô tả thế mọi ngừơi hỉu :slider:
Gió_ấm
04-12-2007, 04:11 AM
Ôi mèng ơi :botay: anh mới chỉ nghe người ta gọi quả sung chứ có thấy ai bảo đấy cũng là hoa đâu ^^
Anh thua chấp nhận thua rồi
Nhưng em còn nhỏ yêu rồi khổ ra
Đôi ta cách trở đường xa
Kết làm huynh muội vậy là đẹp hơn :slider:
Gió_ấm
04-12-2007, 04:36 AM
Khi em cất tiếng thở dài
Là khi anh cũng nhớ ai chạnh lòng
Biết bao thương mến thầm mong
Bao giờ sánh bước đẹp lòng đôi bên
em chua biet yeu
04-12-2007, 04:40 AM
Đề nghị bà con cô bác cho ý kiến,chọn :
1.chấp nhận đề nghị của tt
2.từ chối lời đề nghị đó
3.ý kiến của mấy bạn về tt như thế nào?
nhắn luôn trên diễn đàn ,lúc nào rảnh em ghé vào,bữa nay hơi bận :5:
"e c b y" sẽ típ thu và chọn lọc ý kiến của đông đảo quí vị và các bạn:5:fi:
kể ra mà nói tt đang nuốt lời :timvo: bà con thấy em nói đúng không
tt giống câu nói này quá:"quân tử nhất ngôn là quân tử dại
quân tử nói lại là quân tử khôn"
bùn quá !tt xấu,em bảo suy nghĩ kĩ rồi còn gì :timvo:
congaquay
04-12-2007, 07:25 AM
Em (chưa bit) yêu đúng thiệt là tài
Hoa sung cũng biết, chẳng sai chỗ nào
Bi giờ bắt phận, duyên trao
Đôi ta thắm thiết. Nhưng sao Tuyệt Tình:..
..Vì sao đơn lẻ một mình
Lòng không sánh bước lặng thinh u sầu
Hỏi trăng trăng lại quay đầu
Hỏi sao sao lại một màu xa xưa
Tôi buồn đêm khóc ra mưa
Hỏi em(ecby) tim có cho thừa..tôi mong?
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/105.gif
congaquay
04-12-2007, 07:41 AM
Đời buồn ngẫm cảnh cô liêu
Lòng sao cứ mãi liêu xiêu đọa đày
Rượu gì sao uống không say
Nhìn lên cao thấy mây bay vô hồn
Hỏi trời xanh trách giận hờn?
Mà sao ta vẫn cô đơn một mình
Ghé qua chơi quán Tuyệt Tình
Nương nhờ tấm biển mong tìm...ra duyên
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/36.gif
CongNgo
04-12-2007, 04:52 PM
@TT: con trai nói được thì làm được, con gái người ta trả lời được thì phải chấp nhận lấy người ta làm vợ. Con người ta cũng có ý với bạn rồi thì bạn còn từ chối gì nữa?
@emchuabietyeu: chúc mừng em đã tìm người trao thân gởi phận. Nhưng cái tên này khó tánh lắm em về làm vợ của hắng côi chừng 1 ngày ăn đòn mấy lần á :D
Gió_ấm
04-12-2007, 08:08 PM
Anh đâu có muốn nuốt lời
Nhưng mà em hỡi nghe lời anh đi
Tuyệt tình một gã tình si
Gian nan cuộc sống bước đi nhọc nhằn
Thương em phận gái má hồng
Theo anh lam lũ chịu không hỡi người
Rồi đây những nét xuân tươi
Sẽ không còn nữa hỏi người có cam
Và còn cách trở bắc nam
Cái không gian ấy biết làm sao đây
@ecby em còn nhỏ lo học hành để có tương lai tươi sáng ^^!
Nêu như duyên phận an bầy
Em đà muốn vậy anh đây cũng chiều
tinhemlabienrong17
04-12-2007, 09:59 PM
thế là nên nợ nên duyên
làm em đến trễ con thuyền sang sông
em giờ chỉ đứng mà trông
xót xa cho phận má hồng tình em
congaquay
05-12-2007, 03:14 AM
Trách đời rồi lại trách duyên
Tại sao lỡ bến con thuyền. Tương tư
Vẫn còn "cao tốc" vi vu
Tại sao em cứ khư khư một mình?
Kìa ai qua bến sông tình
Thuyền trên con nước, xinh xinh "cánh ngầm"
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/4.gif
p/s:khuyến mãi mỗi hành khách qua sông 1 cái phao cứu hộ http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/24.gif
em chua biet yeu
05-12-2007, 04:28 AM
sao ko ai có ý kiến gì ta?hình như ý mọi người là làm vợ tt hé?
@ CN sao bít tt sẽ đánh em mà không can ngăn gì cả thế , CN ko thương em rùi :cry:
@ CGQ tim em có 4 ngăn nên CGQ cũng có phần mà :blinking:
em chua biet yeu
05-12-2007, 04:57 AM
Anh đâu có muốn nuốt lời
Nhưng mà em hỡi nghe lời anh đi
Tuyệt tình một gã tình si
Gian nan cuộc sống bước đi nhọc nhằn
Thương em phận gái má hồng
Theo anh lam lũ chịu không hỡi người
Rồi đây những nét xuân tươi
Sẽ không còn nữa hỏi người có cam
Và còn cách trở bắc nam
Cái không gian ấy biết làm sao đây
@ecby em còn nhỏ lo học hành để có tương lai tươi sáng ^^!
yêu nhau sá kể chuyện chi
yêu nhau yêu cả đường đi lối về.
yêu nhau chín đợi mười chờ
thế mà có kẻ giả vờ cách xa
bắc nam đã có là gì
người trong một nước nói gì cách xa.
"thương em phận gái má hồng"
sao anh còn tuyển...làm chồng em chi (tuyển vợ thì anh làm chồng)
bây giờ anh nói câu ni
em đây còn biết nói chi nữa trời
nếu em còn nhỏ ham chơi
thì trang nam tử (cũng phải) giữ lời anh nha
lẽ ra anh phải nói là
"lớn nhanh em nhé !anh đây sẽ chờ"
Gió_ấm
05-12-2007, 07:00 AM
Phải chăng duyên đã thắm tình
Phải chăng em nguyện trao tình cho anh
ok một tấm lòng thành
Mẹ cha đồng ý thì anh cưới nàng
Không sang cũng quả cau vàng
Trâu bò một cặp họ hàng cùng vui
congaquay
05-12-2007, 08:16 AM
Tim nàng có tận bốn ngăn
Anh nhìn tự hỏi băn khoăn chỗ nào..
..mà trông thấy chẳng đường vào
Hay là tim đó, em rào...bê-tông?
http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/71.gif http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/mesg/emoticons7/20.gif
em chua biet yeu
06-12-2007, 12:21 AM
@congaquay
anh này nói thiệt hay không
tim em nào có bê tông tường rào
ngăn anh ngay cửa ra vào
em đây đứng đợi mà nào thấy đâu
hay là anh đã không thâu
nên anh đã bước đi đâu.... nhầm đường
anh ơi em đã chỉ đường
cớ sao anh lại nhầm đường.... trách ai :fi:
em chua biet yeu
06-12-2007, 12:48 AM
Phải chăng duyên đã thắm tình
Phải chăng em nguyện trao tình cho anh
ok một tấm lòng thành
Mẹ cha đồng ý thì anh cưới nàng
Không sang cũng quả cau vàng
Trâu bò một cặp họ hàng cùng vui
tuyệt tình nói vậy...em mừng
nhưng anh nên nhớ và đừng có quên
vợ chồng hai tiếng thiêng liêng
sống sao mà để đừng phiền lòng ai
vợ chồng cái nghĩa trước sau
người ơi đừng phải cho nhau nỗi buồn
yêu anh không kể xa xôi
lấy anh không kể đến lời dèm pha
lấy anh không nhất thiết là
nhà cao cửa rộng thì là em vui
vợ chồng cốt ở chữ tình
anh ơi đừng để chúng mình chia đôi
yêu anh em nói vậy thôi
xin anh đừng nghĩ xa xôi làm gì
em đây muốn hỏi câu ni
thực ra anh có yêu gì em không
không yêu thành vợ thành chồng
như thế sẽ khổ anh đành lòng sao?
em đây không muốn anh vì
chút trai bồng bột lại đi lấy người (không yêu)
em đây chỉ muốn (anh) vui tươi ^_^
để không phải bắt ,nụ cười tắt ngang
.................^_^................::fi:
Gió_ấm
06-12-2007, 12:55 AM
@congaquay
anh này nói thiệt hay không
tim em nào có bê tông tường rào
ngăn anh ngay cửa ra vào
em đây đứng đợi mà nào thấy đâu
hay là anh đã không thâu
nên anh đã bước đi đâu.... nhầm đường
anh ơi em đã chỉ đường
cớ sao anh lại nhầm đường.... trách ai :fi:
Thôi thì đừng trách tuyệt tình
Tim em còn có bóng hình ai kia
Từ nay mực cạn bút lìa
Dấu son chấm hết chia lìa mộng hoa
Bề tôi trung không thờ 2 chúa
Trai tim ngoan không chứa 2 người
Gió_ấm
06-12-2007, 01:24 AM
Lạc bước vườn thơ tìm chi kỷ
Cùng say thanh sắc cạn ly diệu nồng
Hỡi em nếu chửa có chồng
Ta ngồi xích lại cho nồng chén thơ
canhthuyenxaxua
06-12-2007, 01:28 AM
Bước đến vườn thơ lúc xế tà
Không tìm tri kỷ ,tìm người đối thơ
Xin thưa em chửa có chồng
Xin thưa em nguyện suốt đời không yêu
Gió_ấm
06-12-2007, 01:52 AM
Trái tim nào không một lần rung động
Cuộc sống nào không sống để yêu
Cuộc đời đẹp biết bao nhiêu
Khi con tim nhỏ dang yêu người
canhthuyenxaxua
06-12-2007, 02:20 AM
Trái tim nào không một lần rung động
Cuộc sống nào không sống để yêu
Cuộc đời đẹp biết bao nhiêu
Khi con tim nhỏ dang yêu người
Trái tim này đã rung động một lần
Một lòng thủy chung nhớ một người
Cuộc sống này vì người mình thương
Và vì những người thương yêu mình
Cuộc tình đẹp khi tình còn dang dở
Đời có đẹp khi người yêu không còn
Gió_ấm
06-12-2007, 02:39 AM
Ai sinh ra không một lần vấp ngã
Đứng lên nào dù bạn ngã rất đau
Sống có tình đau khổ vẫn nhìn nhau
Dù tay trắng ta dìu nhau tiến bược
Cuộc đời đẹp khi những điều nguyện ước
Dẫu không thành vẫn được cất trong tim
Tình yêu đẹp khi ta chịu kiếm tìm
Chút hơi ấm khi tim mình băng giá
Và sẽ không không là gì cả
Khi cuộc đời sống chả để yêu
Và sẽ buồn buồn biết bao nhiêu
..........................................!
em chua biet yeu
06-12-2007, 02:55 AM
Thôi thì đừng trách tuyệt tình
Tim em còn có bóng hình ai kia
Từ nay mực cạn bút lìa
Dấu son chấm hết chia lìa mộng hoa
Bề tôi trung không thờ 2 chúa
Trai tim ngoan không chứa 2 người
em nào có dám trách than
đúng là 1 phút tan hoang còn gì
chỉ vì một chút nhu mì
lỡ trao lời nói còn gì nữa đây
giờ mong ai hiểu cho đây
chỉ vì một chút giờ này làm sao?
mới đi một chút thôi mà
thế mà anh đã đi theo ai rồi
khổ cho thân phận mình tôi
chỉ vì lời nói....giờ thì xót xa
em chua biet yeu
06-12-2007, 03:23 AM
Lạc bước vườn thơ tìm chi kỷ
Cùng say thanh sắc cạn ly diệu nồng
Hỡi em nếu chửa có chồng
Ta ngồi xích lại cho nồng chén thơ
mới đâu đây em còn thảy vui mừng
thế mà giờ lại rưng rưng nỗi buồn
buồn nào cho lệ cứ tuôn
còn gì để nói, còn gì buồn hơn
mới đây người nói cưới tôi
thế mà giờ lại chia đôi ngã đường
chia tay không chút vấn vương.
chia tay chưa đến 1 ngày
thế mà người lại tuyển ngay vợ (mới) rồi
dù là cái lỗi ở tôi
nhưng mà làm thế có hơi quá mà
thà rằng anh nói đi là
không yêu tôi nữa thì là....em đi
đằng này lỗi (em) đã lớn chi
sao anh lại nỡ tuyệt đi... tình này?:timvo:
em chua biet yeu
06-12-2007, 03:34 AM
Trích:Tuyệt tình
"Ai sinh ra không một lần vấp ngã
Đứng lên nào dù bạn ngã rất đau
Sống có tình đau khổ vẫn nhìn nhau
Dù tay trắng ta dìu nhau tiến bước"
nghe sao thì thật là hay
sao em mới vậy anh chia tay liền:timvo:
sao không nói những câu trên
sao anh chỉ biết động viên....ai kìa
em chua biet yeu
06-12-2007, 03:43 AM
Trích :Tuyệt tình
"Từ nay mực cạn bút lìa
Dấu son chấm hết chia lìa mộng hoa
Bề tôi trung không thờ 2 chúa
Trái tim ngoan không chứa 2 người"
ai ơi ngẩng mặt mà nhìn
ai ơi sao nỡ...tuyệt tình với em
ai ơi ngẩng mặt mà xem
sao ai có thế làm em thế này :timvo:
Gió_ấm
06-12-2007, 03:49 AM
Người đâu có chỉ mình ta
Người đâu có muốn làm hoa một cành
Yêu người muốn cả yêu anh
Tình đâu có chuyện tim giành nhiều ngăn
em chua biet yeu
06-12-2007, 04:06 AM
tim người vốn sẵn bốn ngăn
em đây nói vậy phải chăng sai rồi
em đâu có bảo yêu rồi
chỉ là nói vậy anh ôi sao đành
tìm người ai nấy 4 ngăn
chẳng qua là họ không phân rạch ròi
Gió_ấm
06-12-2007, 04:14 AM
Tim người ai cũng bốn ngăn
Tim yêu chỉ một mà thôi hỡi người
Một ngăn duy nhất thắm tươi
Một ngăn duy nhất trứa người mình yêu
em chua biet yeu
06-12-2007, 04:35 AM
về mặt tình yêu ai đều nói một
về mặt bản chất ai bảo 1 đâu anh?
em đây chỉ nói về mặt sinh học (người là động vật có vú tất nhiên có 4 ngăn mà ^_^)
nếu anh không tha thứ thì thôi
em đây đi vậy than ôi tạ từ
Gió_ấm
06-12-2007, 06:54 PM
Ta bán thân ta chỉ vài đồng
Bán đời lãng tử hay viển vông
Bán cho ai đó thích mơ mộng
Mua về làm cảnh có mua không
em chua biet yeu
06-12-2007, 09:06 PM
thật tình không biết nói sao
bây giờ người lại đi rao bán mình
thôi thì người đã tuyệt tinh
thì em cũng sẽ một mình ra đi
.............................tạm biệt
tinhemlabienrong17
06-12-2007, 10:06 PM
ai gây nên cảnh chia ly
để người đi ở buồn vì cách xa
CongNgo
06-12-2007, 10:44 PM
@emchuabietyeu: yêu làm chi khổ? Gióng Cọng Ngò, không yêu ai là khổi phải phiền con tim. Chúc em minh mẩn hiểu người nào đáng để trao thân gởi phận và người nào không đáng. Anh có 2 câu này tặng em để nói với anh chàng không giữ lời hứa với em nè:
Em thương anh năm bịt bảy hồ
Sao không thương lại thiệt là cái đồ bất nhân!
tôi_lang_thang
06-12-2007, 10:50 PM
Bất nhân bất nghĩa em ơi
Thôi thì ai rủa em đừng có nghe
Em này ,cứ dữ lòng son
Mai này ta sẽ tô son thiếp hồng
:so_funny: bóc tem thiếp hồng của tôi là ai nào? :so_funny: lại bon chen , bon chen :so_funny: sao ròi , câu truyện này đi đến đâu ròi :so_funny:
tôi_lang_thang
06-12-2007, 10:57 PM
Rau ngò ai hái tương tư
Thương người quá đáng ai mà dám chơi
Thôi thì cái tính đánh đu
Cướp chơi cái rổ rau ngò đó xem
Năm nay em lớn khôn rồi
Em đây nhìn biết ngó lơ thế nào
Tào lao bốc phét ba hoa
Toa đây nhìn ghét , nhét vô mấy bài
:so_funny:
Gió_ấm
06-12-2007, 11:07 PM
Bất nhân bất nghĩa vô tình
Phải chăng đấy chính là mình hay sao
Bắc thang lên hỏi trời cao
Đúng là như vậy không nào trời ơi
Chữ yêu chữ nghĩa ở đời
Đâu ai giám nói đôi lời là xong
Yêu là cất dấu trong lòng
Đem tình trao tặng chẳng mong được gì
tôi_lang_thang
06-12-2007, 11:12 PM
:kaka: thằng tình bóc tem thiếp hồng của em ròi :hihi: đoán không sai :so_funny:
Đa tạ dòng thơ , có người làm chứng
Cho lòng thành của Ke_giang_ho này
Từ này sống kiếp lưu vong
Vẫn mơ về bóng cô nàng chưa yêu :so_funny: ai bóc tem tiếp nào :so_funny:
Gió_ấm
06-12-2007, 11:33 PM
Chăng biết chuyện ấy sẽ về đâu
Nhưng nghe càng lúc càng sầu càng đau
Yêu gì chẳng ở bên nhau
THà rằng hờ hững cho nhau khỏi buồn
@toi_lang_thang
Đâu chỉ mình anh sống giang hồ
Tôi đây cũng vậy đơn cô một mình
Từ lâu danh nghĩa tuyệt tình
Cũng mong không lụy không phiền tình ai
»»†_nªnª_†»»
07-12-2007, 12:25 AM
Kén vợ mà kén kiểu anh
Người ta chạy hết còn đâu nữa rồi
Kén vợ để chọn cả đời
Chứ đâu phải kén người ,thơ đối lời
Anh ơi tính nết chẳng dời
Chỉ khổ một đời cô đơn !!!!^^
canhthuyenxaxua
07-12-2007, 01:25 AM
Ai sinh ra không một lần vấp ngã
Đứng lên nào dù bạn ngã rất đau
Sống có tình đau khổ vẫn nhìn nhau
Dù tay trắng ta dìu nhau tiến bược
Cuộc đời đẹp khi những điều nguyện ước
Dẫu không thành vẫn được cất trong tim
Tình yêu đẹp khi ta chịu kiếm tìm
Chút hơi ấm khi tim mình băng giá
Và sẽ không không là gì cả
Khi cuộc đời sống chả để yêu
Và sẽ buồn buồn biết bao nhiêu
..........................................!
Tôi đã đứng và tôi vẫn sống
Mang trong mình duy trái tim nóng ấm
Lòng như gió,mãi trôi nơi chốn nao
Mang theo mình ,nỗi niềm riêng ai đó
Mong cơn gió mang hơi của băng giá
Tìm được vầng mây phiêu du hôm nào
Mãi vui đùa trong tiếng cười rộn rã
Vang vang mãi một góc trời xanh biếc
Gió mãi tìm và gió đã biết
Mây chẳng chịu dừng cùng gió thoảng
Mây sẽ theo mưa đi về phía đó
Nơi những đám mây mãi vui đùa
.....Gió mãi định mệnh là đơn côi
Dù rằng buồn buồn biết bao nhiêu
Khi mây ngàn đã xa quá xa rồi
Gió chỉ mong có được một ngày
Nắng lại lên ,sưởi ấm con tim này....
Gió đã không còn tin vào mây
Cơn gió ngàn mãi thổi như ngày xưa
Khi mà gió chưa từng gặp mây ấy ..
................Gió tự do...........
invincibility
07-12-2007, 02:25 AM
Tôi đã đứng và tôi vẫn sống
Mang trong mình duy trái tim nóng ấm
Lòng như gió,mãi trôi nơi chốn nao
Mang theo mình ,nỗi niềm riêng ai đó
Mong cơn gió mang hơi của băng giá
Tìm được vầng mây phiêu du hôm nào
Mãi vui đùa trong tiếng cười rộn rã
Vang vang mãi một góc trời xanh biếc
Gió mãi tìm và gió đã biết
Mây chẳng chịu dừng cùng gió thoảng
Mây sẽ theo mưa đi về phía đó
Nơi những đám mây mãi vui đùa
.....Gió mãi định mệnh là đơn côi
Dù rằng buồn buồn biết bao nhiêu
Khi mây ngàn đã xa quá xa rồi
Gió chỉ mong có được một ngày
Nắng lại lên ,sưởi ấm con tim này....
Gió đã không còn tin vào mây
Cơn gió ngàn mãi thổi như ngày xưa
Khi mà gió chưa từng gặp mây ấy ..
................Gió tự do...........
Gió muôn đời gió bay đi mãi
Mây ngàn năm mây vẩn cứ trôi
Tự hỏi lòng: rằng cuộc đời tôi
Sẻ là mây hay là cơn gió
Gió đường gió, có cây làm bạn
Mãi muôn đời có kô thể cách xa
Mây đường mây có núi có trời
Vẩn bên nhau thiên trường địa cửu
Gió_ấm
07-12-2007, 09:32 PM
Hương đưa trong gió tiết xuân nồng
Hoa thơm khoe sắc trải mênh mông
Hồng nhung một nụ còn e ấp
Hỏi người ta hái có ưng không
canhthuyenxaxua
08-12-2007, 08:42 AM
Hương đưa trong gió tiết xuân nồng
Hoa thơm khoe sắc trải mênh mông
Hồng nhung một nụ còn e ấp
Hỏi người ta hái có ưng không
Hồng nhung e ấp một nụ
Gai nhọn làm thấm máu nồng
Hỏi người lữ khách, tuyệt vô tình
Lấm tay mình ,anh chịu được không
Gió_ấm
08-12-2007, 08:56 PM
Gai nhọn thấm máu hồng tươi
Đã yêu anh nguyện là người hái hoa
Dẫu là gai sắc đứt da
Máu trong tim nhỏ hòa lên cánh hồng
tinhemlabienrong17
08-12-2007, 09:19 PM
chữ yêu làm khổ nỗi lòng
yêu em mà phải nhỏ dòng máu sao?
hỏi rằng anh ấy có đau
gai kia tuy nhọn nhưng nào bén đâu
gặp người ý họp tâm đầu
thì cứ ngỏ ý một câu đi chàng
Gió_ấm
09-12-2007, 01:35 AM
Thương hoa chăng ngại đường xa
Ghé qua ngỏ ý vậy mà ngó lơ
Thôi đành để lại vần thơ
Hoa hồng gai sắc tình khờ ta chao
Hái hoa tay nhuộm máu đào
Máu trong tim nhỏ hoà vào cánh hoa
Hồng nhung một nụ kiêu xa
Cạn khô dòng máu tình ta vẫn còn
canhthuyenxaxua
10-12-2007, 01:40 AM
Gai nhọn thấm máu hồng tươi
Đã yêu anh nguyện là người hái hoa
Dẫu là gai sắc đứt da
Máu trong tim nhỏ hòa lên cánh hồng
Gai đâm người ,người có đau không
Hoa lìa cành ,có còn đời hoa
Hoa héo rồi anh có còn ưng
Hay chê hoa đã mất hương ban đầu
Thương hoa chăng ngại đường xa
Ghé qua ngỏ ý vậy mà ngó lơ
Thôi đành để lại vần thơ
Hoa hồng gai sắc tình khờ ta chao
Hái hoa tay nhuộm máu đào
Máu trong tim nhỏ hoà vào cánh hoa
Hồng nhung một nụ kiêu xa
Cạn khô dòng máu tình ta vẫn còn
Đường tình vốn rất xa xôi
Hoa thương người chẳng mong người dừng lại
Vần thơ đối ,cũng chỉ là thơ
Người phương nào ,cũng chỉ là lữ khách
Tình người trao ,ta nào dám nhận
Trao tình rồi lữ khách đến lại đi
Ngẩng cao đầu hỏi trời xanh có thấu
Tình này mãi chẳng dám trao ai...
Gió_ấm
10-12-2007, 02:10 AM
Ngẩn cao đầu hỏi trời cao có thấu
Trái tim buồn chẳng biết sẽ về đâu
Tháng năm năm tháng u sầu
Ai người bầu bạn qua câu truyện buồn
canhthuyenxaxua
10-12-2007, 02:37 AM
Hoa chẳng dám trao thân gửi phận
Chỉ mong được làm bạn với bốn phương
Như cơn gió mãi thổi từ vô tận
Đem niềm vui đến cho từng nhà
Đã vô duyên xin đừng tìm nữa
Duyên sẽ tới , theo dòng đời trôi
Chi bằng biến duyên thành tình bạn
Khi buồn, khi vui ,người trò chuyện
Để cho đời còn có nhìu ý nghĩa
hoang su phu bt_3
13-12-2007, 06:50 PM
đ:slider: êm không trăng đêm buồn vô hạn Đời không bạn đời cạn tình thương
Gió_ấm
19-12-2007, 11:55 PM
Kén vợ ba lần đời vẫn vậy
Phòng không lặng lẽ biết sao đây
Tình thắm nhưng duyên còn lạc bước
Nên chẳng chung đường lối cô đơn
tinhemlabienrong17
20-12-2007, 09:05 PM
lời ai nghe nói buồn hơn
quá tam không thể-cô đơn vẫn chàng
kiếm tìm tri kỉ hồng nhan
thấy cũng khó thật gian nan quá chừng
anh ơi kiên nhẫn không ngừng
thế nào cũng có tin mừng đến thôi
Gió_ấm
22-12-2007, 04:27 AM
Quá tam ba bận thế thôi
Đời này dẫu có đơn côi cũng đành
Có duyên có nợ đã thành
Vô duyên an phận cũng đành cô đơn
em chua biet yeu
22-12-2007, 05:06 AM
hôm nay ghé lại thăm chàng
không ngờ chàng vẫn phòng không chờ người
thôi thì đã sống ở đời
đừng mang sầu não vì lời ai đây
anh ơi hãy sống thế này
bớt buồn bớt nghĩ ngày ngày cười vui
tình yêu sẽ sớm đến thôi
không cần vướng bận để rồi buồn đau
Gió_ấm
23-12-2007, 12:54 AM
Thở ra một tiếng nhẹ nhàn
Để rồi quên hết bẽ bàng ngày qua
Nào cùng hát nào cùng ca
Cùng say cảnh sắc hương hoa của đời
em chua biet yeu
23-12-2007, 01:08 AM
có thế mới đúng nam nhi
là trang nam tử đừng vì hồng nhan
để cho cảnh sắc phai tàn
bây giờ anh vậy muôn vàn niềm vui
hãy ngắm cảnh sắc đất trời
tận hưởng cuộc sống thì đời sẽ vui
Gió_ấm
23-12-2007, 03:56 AM
Trèo lên cây quýt
Hái một rổ cam
Người ta lại bảo
Anh tham mới tài
em chua biet yeu
23-12-2007, 06:04 PM
hoá ra có kẻ dận mình
chỉ vì câu nói cố tình lúc xưa.
lúc xưa mới biết làm thơ
gặp ngay một kẻ thờ ơ với mình
nên thấy thế mới bực mình
nói ngay câu ấy cố tình chọc chơi
mong cho kẻ ấy nhìn đời hay hơn
mong cho kẻ ấy dận hờn vu vơ
nào ngờ kẻ ấy tỉnh bơ
đúng là cái kẻ thờ ơ tuyệt tình
bây giờ thì đã rõ rồi
rõ ràng người có dận tôi ngày dài.
bấy lâu dận dỗi trong lòng
chắc là đằng ấy nặg lòng (tức) lắm đây
hèn gì đối đáp gần đây
có vẻ khác trước ...sao đây...??... gượng gùng
em chua biet yeu
23-12-2007, 06:12 PM
''trèo lên cây bưởi hái hoa
... xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
em lấy chồng rồi anh tiếc lắm thay"
Còn:
Trèo lên cây quýt
Hái một rổ cam
Người ta lại bảo
Anh tham mới tài
Trèo lên cây quýt người ta
Hái chi nhiều dữ họ la phải rồi
Hái thì vừa phải....nên thôi
Đằng này ấy lại hái dôi ra kìa
(dôi=dư=thừa)
trèo lên cây quýt hái cam
bảo sao không nói anh tham quá trời
tt :cam quýt lai à :so_funny:
Gió_ấm
24-12-2007, 01:45 AM
Mấy đời cây quýt có cam
Nào anh có hái mà tham hả người
Nói ra em chớ có cười
Thuyền kia sang bến anh cười ngẩn ngơ
em chua biet yeu
24-12-2007, 04:27 AM
tuyệt tình mâu thuẫn quá nha
bên kia anh nói em là
"trèo lên cây quýt
hái một rổ cam"
thế nên em nói anh tham ...vậy mà
giờ đây anh lại nói là
nào anh có hái mà tham hả người ?
nói ra không thể không cười
vì em nào biết chuyện đời anh đâu
quanh anh toàn mỗi cảnh sầu
nào em có biết vì đâu ..đâu mà
có gì không phải bỏ qua
vì em không hiểu kìa là chuyện chi
thuyền kia sang bến là gì ?
sao cười mà thấy ai bi nỗi lòng
phải chăng đã có bóng hồng
khuất sau bóng dáng làm lòng vu vơ ?
canhthuyenxaxua
30-12-2007, 03:38 AM
Chẳng bít thuyền kia có sang sông
Chỉ thấy thuyền này mãi lênh đênh
Chẳng bít anh có vợ hay chăng
Mà nói ba lần, phòng vẫn bơ vơ
Duyên này là một chữ duyên
Phận này là phận nổi trôi với đời
Có chăng chút lòng người vương
Sao người không thuận nên đôi vợ chồng
Em chưa bít yêu vợ người
Sao người cứ mãi đi tìm nơi nao
:tim: :tim:
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.