Xem đầy đủ chức năng : Tình Dang Dở
pechanh185
03-12-2007, 03:22 PM
Ngày em đi.Em hứa sẽ trở về
Anh gật đầu nhưng anh bật khóc
Tình chúng ta giờ chia hai góc
Anh đi rồi em về với ai đây..
Em cháy lòng không tin vào sự thật
Anh ra đi không một chút vấn vương
Em ngồi đây khóc cho ước hẹn
Cho tình mình không đoạn kết anh ơi
CongNgo
03-12-2007, 05:03 PM
@pechanh185: thơ thiệt buồn á.
Chuyện tình yêu bao giờ kết thúc?
Cuộc tình buồn gẫy khúc vì sao?
Hai bên Đông liễu, Tây đào
Dạ sầu ngây ngán, làm sao hởi người?
pechanh185
03-12-2007, 09:01 PM
P/s : cảm ơn Cọng Ngò nha....Tớ nghĩ chẳng bao h tớ làm đc thơ cả...Nhưng bài thơ này đang là tâm trạng của tớ...
Cớ sao anh lại ra đi
Tim em cô quạnh đớn đau xứ người
Chết lặng mình với đơn côi
Anh ơi có biết lòng này tái tê
CongNgo
03-12-2007, 09:43 PM
@pechanh185: cái hay của bài thơ không phải là viết đúng, hay sai hoặc biết viết hay không, nhưng cái hay của bài thơ là tâm sự của người viết trong bài thơ mà thôi.
Nhạn xa bày, nhạn kêu khắc khoải
Vượn xa cành, cầm trái khóc than
Đêm nằm luỵ nhỏ chứa chan
Nhớ câu tình tự ruột gan rối nùi
l.o.v.e
04-12-2007, 01:36 AM
Có trái tim nào yêu ko rỉ máu
CÓ cuộc tình nào chẳng gặp trái ngang
Có trái ngang mới biết nhiều đau khổ
CÓ đau khổ nhiều mới thực sự yêu
Gió_ấm
04-12-2007, 03:01 AM
Tình cờ ghé lại nơi đây
Thơ ai khắc khoải đong đầy nhớ thương
Khi xưa chung lối chung đương
Giờ anh xa cách đường nào em đi
Đường đời xum họp biệt ly
Em ơi em hỡi buồn chi đủ rồi
Đường dài dẫu lắm xa sôi
Vẫn còn nhiều bạn còn tôi còn người
Phương xa đất khách quê người
Ta trao hơi ấm tặng người trong thơ
Quá khứ là một giấc mơ
Thương lòng rồi cũng phai mờ người ơi
pechanh185
04-12-2007, 04:05 AM
@ Tuyệt tình : cảm ơn anh đã an ủi ..thơ anh xúc động lắm...
Anh xa rồi em hận mình yếu đuối
Để anh đi rồi lại khóc từng đêm
Có người đến rồi lại đi - lạ thế
Đóng chặt lòng em chẳng muốn mở đâu
Đường đôi ta giờ đây 2 lối
Bao bạn bè quanh mình vẫn cô đơn
Ở nơi xa có bao giờ anh thấy
Một sao lẻ vụt tắt từ đây
Gió_ấm
04-12-2007, 04:31 AM
@pechanh185 1 người sinh ra chỉ để tìm 1 người hãy xem như đó không phải là nửa em đang tìm ^^
Tuyệt tình anh cũng bao lần giang dở
Truyện tình buồn theo hơi thở vào thơ
Nhưng nghĩ lại cũng chỉ mơ chỉ mộng
Là phù du lúc có lúc không
Thả nhẹ hồn theo gió cuộn mây hồng
Quên quá khứ để yêu thêm cuộc sống
Cuộc đời đâu chỉ số không
Còn ta còn bạn tình nồng ý thơ
Tương lai còn những giấc mơ
Tình yêu còn những vần thơ tình cơ
Tình cờ vẫn tiếp tình cơ
Hữu duyên thiên lý tình cờ tương tư
pechanh185
04-12-2007, 04:43 AM
Em không hiểu vì sao mình thua cuộc
Có phải vì cách trở không gian
Em không muốn quá khứ dảo tung mọi thứ
Nhưng tương lai còn qua xa mờ
Gió_ấm
04-12-2007, 07:36 PM
Thương ai đất khách quê ngưới
Phòng không lạnh lẽo nói cười vu vơi
Thương người ta tặng vân thơ
Tặng người tặng một giấc mơ ân tình
dangminh_sieuquay
04-12-2007, 09:37 PM
Đã hứa rồi sao anh chẳng quay vê?
Để đợi chờ hao mòn từng góc phố
Em biết anh đi là tình ta không còn nữa
Nhưng vẫn buồn,buồn lắm anh ơi!
pechanh185
05-12-2007, 04:25 AM
Thương ai đất khách quê ngưới
Phòng không lạnh lẽo nói cười vu vơi
Thương người ta tặng vân thơ
Tặng người tặng một giấc mơ ân tình
Cảm ơn một tấm ân tình
Lòng này xin nguyện khắc ghi trong lòng
Thôi thì cứ mặc thời gian
Biết đâu ngày mới dang tay đón chào
Gió_ấm
05-12-2007, 06:30 AM
Ân tình gửi tặng bạn xa
Chỉ mong nơi ấy qua cơn bão lòng
Quá khứ một thủa bướm ong
Tương lai tình vẫn nằm trong tim này
pechanh185
05-12-2007, 10:47 AM
Bão lòng tuy vẫn chưa tan
Mong một ngày nắng xua tan băng hàn
Cho rằng quá khứ ngang tàn
Nhưng mà phía trước vẫn còn tương lai
Gió_ấm
06-12-2007, 01:10 AM
Người ta vá áo bằng kim
Còn anh xin vá trái tim bằng tình
Ru tình tình ngủ tình ơi
Ru tình say giấc cho đời dịu êm
pechanh185
06-12-2007, 12:10 PM
Cho dù lòng có dịu êm
Nỗi đau này có ngủ thêm chút nào?
Thân em liễu yếu tơ đào
Mong ngày nào đó tình về qua đây
Gió_ấm
06-12-2007, 07:04 PM
Lệ không rơi vì những lời phụ bạc
Không thất tình vì người ấy sang ngang
Phải chăng chỉ chut bàng hoàng
Tình sao như mộng dở dang giữa đường
Tình yêu muôn nẻo sầu thương
Sâu chi cho kẻ giữa đường sang ngang
Vui lên mà sống đường hoàng
Ngày mai nắng mới dịu dàng hơn xưa
pechanh185
10-12-2007, 11:54 AM
Chúng ta làm tổn thương nhau
bằng những lời - lẽ ra không nên có
Tưởng mong manh, nhẹ nhàng như cỏ
Lại vụng về thành vết xước trong nhau
Trái tim em lặng lẽ đớn đau
Trái tim anh hồ nghi mắc lỗi
Tình yêu ấy đã qua thời nông nổi
Hơn một lần mình đã đắng cay.
Lời nói vuột khỏi bàn tay.
Vỡ òa trong em những yêu thương ngày cũ.
Nước mắt không rơi em ru lòng tự nhủ.
Phút không phải mình - nào ai muốn thế đâu…
Nhưng hình như ta đã không còn thuộc về nhau
Ngay cả khi vô tình - anh cũng không bao giờ làm em đau như thế
Dù gắng gượng nhưng em vẫn không thể nào mạnh mẽ
Vết xước ở trong lòng - lại đau đáu nơi tim
Rồi có thể ngày mai, ngày kia em sẽ lại đi tìm
Sự vẹn nguyên trong tình yêu ngày ấy
Những xúc cảm không nồng nàn đến vậy
Tổn thương mất rồi - có tha thứ được không?
Nỗi nhớ cựa mình nhưng nhức giữa đêm đông
Nước mắt trào dâng đến tận cùng hơi thở
Vòng tay anh cho nỗi buồn chia nửa
Khóa chặt tim mình…em ngờ vực…hoài nghi…
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.