Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Thắm Mãi Mùa Hè Xanh



nhatle20vn
27-07-2005, 04:13 AM
Sinh viên tình nguyện lên đường
Mùa hè phượng nở xa trường, lên non.
Hai chân giẫm nát đường mòn
Róc rách tiếng suối mãi còn trong xanh
Xa xa những túp lều tranh
Chim ca,vượn hót lượn quanh mây mù
Khác nào thời ở chiến khu
Màn đêm buông xuống muỗi bu đầy người
Sinh viên đầy ắp tiếng cười
Đem chút tri thức cho người mở mang
I,ơ lớp học rộn ràng
Trai già,gái có cả làng đều theo
Nơi đây dân bản còn nghèo
Trường xiêu,mái vẹo cột kèo chuột chui
Ngước lên lòng thấy ngậm ngùi
Nhìn xuống tràn ngập niềm vui yêu đời
Lòng tin vững bước sáng ngời
I,ơ lớp học thắm đời thiết tha
Mùa hè xanh đã vội xa
Nơi đây thắm mãi quê nhà dấu yêu.

vuonthochieuhohen
27-07-2005, 04:59 AM
sao tui gửi bài rồi, mà không gửi được vậy nè ?

sinh viên tình nguyện lên đường
vượt bao hải lý khó lường ngại chi
đường đi hẻm hóc xá gì
chỉ cần giúp được mọi người núi cao
cho dù tuổi trẻ tài cao
tôi xin dâng hết công lao của mình
chỉ cần giúp mọi gia đình
vươn lên tất cả bùn sình mầu đen
mọi người khỏi phải bon chen
từ nay sẽ có giấy khen trong nhà

nhatle20vn
06-10-2005, 02:47 AM
Thương một kiếp nghèo
Sầu não cheo leo
Bụi đời hoen ố
Nhưng tình mãi theo.

Kiếp nghèo sinh viên
Là kiếp không tiền
MOng chi em đến
Chuốc thêm ưu phiền.