Xem đầy đủ chức năng : Hãy làm 1 bài thơ về chủ đề " tương thân tương ái" của dân tộc ta.
ngochung07
03-12-2007, 10:32 AM
_Các bạn nào có thể làm 1 bài thơ về tinh thần tương thân tương ái nah`(Lưu ý: chỉ có thể làm bài thơ tứ tuyệt):goodjob:
CongNgo
03-12-2007, 05:13 PM
sao bạn không làm trước khích lệ bà con đi
Gió_ấm
04-12-2007, 02:34 AM
Nhờ vả mà không nói rõ ra thì ai giúp bạn đây
tinhemlabienrong17
04-12-2007, 08:39 PM
uh! hai bạn đó nói đúng đó! bạn là người chủ ở đây!thì mở màn trước mới gây cảm tình!
Lột Xác
05-12-2007, 06:05 AM
Sắc trời rực rỡ khắp năm châu
Việt nam lấp lánh huy chương màu
Hỡi những chàng trai, các cô gái
Huy chương rinh lẹ cho mau mau
hi.hi... không biết có phải là tứ tuyệt thiệt không nữa.hi....
Hay là
Miền TRung chìm lũ trong cơn bão
Học trò ơi! Hỡi các bạn nào!
Nhanh tay chung sức, chung lòng với
Góp tình tương thân cái thuờ nào
hi. cũng vui vui đấy chứ!
Lột Xác
08-12-2007, 05:05 AM
Phiêu Lãng Mây ta đã có lời
Bắc nam bạn hữu khắp nơi nơi
Cùng nhau quyên góp tiền ủng hộ
Cho Hoa... Sống mãi trong mọi thời
Hiện nay kinh phí của hoahoctro quá hạn hẹp,hưởng ứng lời kêu gọi của Mây Phiêu lãng,mỗi thành viên trong diễn đàn ủng hộ 50 000 ,như vậy là thể hiện tình tương thân tương ái rồi..... Bạn nào chưa ủng hộ.... Hãy mau mau lên.... hi...hi.
tôi_lang_thang
08-12-2007, 05:19 AM
Lột chi nột túi Bà ơi
Thôi thì em cũng bon chen mấy dòng
Truyện xưa có bác Bình Lưu
Mang em vợ bé đến hầu Lễ Dương
Ngày nay hổng biết làm sao
Thôi thì em vẫn tèn ten chơi liều
Sống sao cho vẹn nghĩa tình
Mang danh hổ thẹn tình thương xóm liều
29gnauqcud
08-12-2007, 06:43 PM
Em đây không biết làm thơ
Nhưng xin cũng có vài lời cho vui
Mong rằng các bác đừng chê
Vì em chỉ muốn góp cho vui bài
Thiên tai lũ lụt khắp nơi
Người dân chịu khổ muôn lời thở than
Mong rằng "cái nạn" hết mau
Để cho tổ quốc đẹp giàu muôn phương
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.