Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Kết thúc cho một câu chuyện buồn.



soulasylum
03-12-2007, 08:31 AM
Lá rời cây vì gió cuốn lá đi hay vì cây không giữ lá lại?

Nếu ai đã đọc câu chuyện này rồi thì chắc ai cũng biết rằng sẽ rất khó khăn với Lá khi phải lựa chọn giữa việc ở lại mãi bên Cây hay là ra đi cùng với Gió đúng không?

Hôm nay tôi sẽ kể nốt đọan cuối của câu chuyện đó.

...Có một cái cây, đã từ rất lâu rồi không có lá. Nó cứ đứng ở đó một mình, hết mùa đông giá rét rồi lại đến mùa xuân ấm áp... Cứ thế, trải qua hết bốn mùa, nhưng trên cây vẫn không có một chiếc lá nào xuất hiện. Thế rồi đến một ngày, trên cây đó mọc ra một cái lá. Cây đã rất vui mừng và hạnh phúc. Nó luôn nghĩ rằng cái lá đó sẽ ở mãi bên cây. Nó nghĩ rằng cái lá sẽ thuộc về cây mãi mãi nên nó không níu giữ cái lá, không cho cái lá đó một lý do để lá có thể ở lại mãi mãi bên cây. Và cơn gió đã đến, gió không cuốn lá đi nhưng nó đã vô tình làm chiếc lá kia rơi xuống. Lá rơi xuống như chính giọt nước mắt của cây. Cây không thể khóc, nó rất buồn. Đến lúc nó biết được rằng nó cần phải cho lá kia một lý do thì đã quá muộn, chiếc lá đã rơi xuống - giọt nước mắt đầu tiên của cây. Cây không trách lá đã rời bỏ cây, không trách gió đã làm cho lá kia rơi xuống. Cây chỉ biết trách mình đã không giữ lá lại khi còn có thể. Để đến khi quá muộn rồi mới nhận ra được điều đó...

Cây khóng mong muốn có một kêt thúc như vậy. Cây đã luôn mong lá ở lại. Cây đã giữ nhưng lá đã buông tay...

Lá rời cây vì gió cuốn Lá đi hay vì cây không giữ lá lại?


Note: Sáng nay ở trên lớp có một thằng con trai ngồi nghĩ lung tung, mắt nó nhìn lên bảng đấy nhưng có thấy gì đâu, trong đầu nó giờ chỉ có hình ảnh của một người con gái. Giá như nó có thể khóc thì nó đã chạy đến một nơi nào đó để khóc cho thật thoải mái rồi. Nhưng nước mắt của nó giờ đây đã chảy ngược vào tim, nó không thể trào ra được nữa. Nhưng ma nó phải khóc vì cái gì? Vì người con gái mà nó yêu hay vì một người không yêu nó. Nó cũng không biết được nhưng giá như có thể khóc thì nó đã khóc. Mọi người bảo khi nhìn vào mắt nó luôn có một nỗi buồn kể cả những lúc nó vui, và giờ thì nỗi buồn đó sẽ lớn hơn rất nhiều. Mắt nó cũng buồn.........timvo: